Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Mà lắm lông bằng chồng em chứ
    Có con rồi anh ứ thèm thương
    Một mình anh giữa con đường
    Bao nhiêu là thứ vấn vương, em à
    Vương em à, giận em à
    Sao anh nỗi nóng Mây đà đùa thôi.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Vương em à, giận em à
    Sao anh nỗi nóng Mây đà đùa thôi.

    Đà đùa thôi cũng thấy buồn
    Nhớ Mây, trở giấc gió luốn lạnh lưng

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Đà đùa thôi cũng thấy buồn
    Nhớ Mây, trở giấc gió luốn lạnh lưng
    Luồn lạnh lưng thương anh biết mấy
    Nhớ thuở nào con chấy cắn đôi
    Giờ đây hai ngả chia phôi
    Nhớ anh nước mắt mặn môi bao lần.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Luồn lạnh lưng thương anh biết mấy
    Nhớ thuở nào con chấy cắn đôi
    Giờ đây hai ngả chia phôi
    Nhớ anh nước mắt mặn môi bao lần.
    Môi bao lần say giờ chưa tỉnh
    Xa em rồi đời tĩnh lặng hơn
    Đêm nằm gió thổi từng cơn
    Nhớ em nhớ cả dỗi hờn ngày xưa

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Môi bao lần say giờ chưa tỉnh
    Xa em rồi đời tĩnh lặng hơn
    Đêm nằm gió thổi từng cơn
    Nhớ em nhớ cả dỗi hờn ngày xưa
    Hờn ngày xưa sao anh còn nhớ
    Để bây giờ tháng đợi năm mong
    Yêu anh yêu cả tấm lòng
    Ghét anh mấy bận... chẳng xong em buồn

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Hờn ngày xưa sao anh còn nhớ
    Để bây giờ tháng đợi năm mong
    Yêu anh yêu cả tấm lòng
    Ghét anh mấy bận... chẳng xong em buồn
    Xong em buồn, anh cũng buồn
    2 buồn chẳng biết ngọn nguồn vì đâu
    PHải chăng vì tại đêm thâu
    Cho nên hai đứa chẳng... câu được giờ hhêh

    /ps Mây hoạ ác lắm, ghe wa

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Xong em buồn, anh cũng buồn
    2 buồn chẳng biết ngọn nguồn vì đâu
    PHải chăng vì tại đêm thâu
    Cho nên hai đứa chẳng... câu được giờ hhêh

    /ps Mây hoạ ác lắm, ghe wa
    Câu được giờ đêm càng sáng tỏ
    Hai đứa mình đấu mỏ với nhau
    Anh ơi lần lượt trước sau
    Trăng tàn nguyệt tận cũng mau hết ngày

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •