Trang 10 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011122060110 ... LastLast
Bài 91 đến 100/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #91
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Thềm trao duyên nghiêng nghiêng diệu vợi
    Cây úa vàng cũng đợi người đi
    Xa xôi mấy nẻo phân li
    Bão mưa cách trở người đi chẳng về.
    Đi chẳng về... nẽo quê mòn mỏi
    Gió qua vườn xin hỏi một câu
    Người xưa giờ ở nơi đâu
    Cho ta nhắn gởi nỗi sầu vương mang

  2. #92
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Đi chẳng về... nẽo quê mòn mỏi
    Gió qua vườn xin hỏi một câu
    Người xưa giờ ở nơi đâu
    Cho ta nhắn gởi nỗi sầu vương mang
    Sầu vương mang gởi vào trăng gió
    Lời hẹn thề biết tỏ cùng ai
    Bao đêm thức trọn canh dài
    Nuốt cơn đau nhói u hoài vào tim.

  3. #93
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Đi chẳng về... nẽo quê mòn mỏi
    Gió qua vườn xin hỏi một câu
    Người xưa giờ ở nơi đâu
    Cho ta nhắn gởi nỗi sầu vương mang
    Sầu vương mang nỗi niềm riêng,
    Sao em nỡ để anh điên anh khùng?
    Đến đêm ngủ chẳng mắc mùng,
    Để cho muỗi đốt lùng bùng lỗ tai…

  4. #94
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Sầu vương mang nỗi niềm riêng,
    Sao em nỡ để anh điên anh khùng?
    Đến đêm ngủ chẳng mắc mùng,
    Để cho muỗi đốt lùng bùng lỗ tai…
    Bùng lỗ tai... nhà ai pháo nỗ
    Giăng hai hàng trẻ vỗ tay reo
    Nàng chê tôi phận nhà nghèo
    Theo chồng xứ lạ thả bèo lênh đênh !

  5. #95
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Bùng lỗ tai... nhà ai pháo nỗ
    Giăng hai hàng trẻ vỗ tay reo
    Nàng chê tôi phận nhà nghèo
    Theo chồng xứ lạ thả bèo lênh đênh !
    Bèo lênh đênh suốt đời trôi dạt
    Mặc sóng tình ồ ạt cuốn theo
    Anh ơi dẫu phận nhà nghèo
    Con tim chung thuỷ em theo ...suốt đời

  6. #96
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Bèo lênh đênh suốt đời trôi dạt
    Mặc sóng tình ồ ạt cuốn theo
    Anh ơi dẫu phận nhà nghèo
    Con tim chung thuỷ em theo ...suốt đời
    Theo suốt đời... chao ơi ngọt quá
    Thiệt không hè sớm Hạ chiều Đông
    Vui buồn khi có lúc không
    Làm sao biết được nỗi lòng mai sau

  7. #97
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Theo suốt đời... chao ơi ngọt quá
    Thiệt không hè sớm Hạ chiều Đông
    Vui buồn khi có lúc không
    Làm sao biết được nỗi lòng mai sau
    Lòng mai sau có chăng thay đổi
    Để em buồn thấy tội không anh
    Ngoài kia tơ liễu buông mành
    Trong này em một nỗi mong manh chờ.

  8. #98
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Lòng mai sau có chăng thay đổi
    Để em buồn thấy tội không anh
    Ngoài kia tơ liễu buông mành
    Trong này em một nỗi mong manh chờ.
    Mong manh chờ đợi chút tình tôi
    Thiếu vắng em đời côi cút buồn
    Mắt nhoè hư ảnh lệ cứ tuôn
    Sầu bi một mối tình buồn anh mang

  9. #99
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mong manh chờ đợi chút tình tôi
    Thiếu vắng em đời côi cút buồn
    Mắt nhoè hư ảnh lệ cứ tuôn
    Sầu bi một mối tình buồn anh mang
    Buồn anh mang lòng em đau khổ
    Thức cùng đêm vò võ lệ tràn
    Nhân gian hư ảo hợp tan
    Thuyền đi bến đợi theo làn nước trôi.

  10. #100
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Buồn anh mang lòng em đau khổ
    Thức cùng đêm vò võ lệ tràn
    Nhân gian hư ảo hợp tan
    Thuyền đi bến đợi theo làn nước trôi.
    Làn nước trôi con thuyền xa bến
    Em xa rồi biết đến khi nao
    Bèo tan, mây hợp, ước ao
    Đời em hạnh phúc anh nào xá chi

Trang 10 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011122060110 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •