Bài 121 đến 130/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #32
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Nhân gian là kiếp phù sinh
    Thoảng qua như giấc mộng thường mà thôi
    Đi qua bao cuộc đổi dời
    Về đây ngồi lại rối bời người ơi
    Là mây thì vẫn cứ trôi
    Là trăng với gió cũng rồi thoáng qua
    Ở đâu hơn được bằng nhà
    Thì ta ghé lại pha trà đãi nhau


    Lâu nay lang thang mãi cũng mỏi gối chồn chân rồi nay quay về nhà pha lại mấy bình trà chờ bạn tri âm vậy
    uống trà lại nhớ người pha
    trà móc câu
    người chắc là ........ khó quên
    uống rồi đâm nghiện từng đêm
    muốn hỏi người có pha thêm bình trà
    để rồi kiếm cớ .... thăm nhà
    ..............
    td

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Đông Quân (02-07-2011),thủy_tâm (04-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •