nhân gian có kẻ mộng hờ
thỏang trong mưa gió lời thơ thì thào
cuộc đời một giấc chiêm bao
ghét yêu trăng gió buộc vào lòng ai
đêm trường xã cánh vạc bay
nhà xưa đâu biết người quay mặt nhìn
...................
ui lâu lắm mới gặp bạn.![]()
nhân gian có kẻ mộng hờ
thỏang trong mưa gió lời thơ thì thào
cuộc đời một giấc chiêm bao
ghét yêu trăng gió buộc vào lòng ai
đêm trường xã cánh vạc bay
nhà xưa đâu biết người quay mặt nhìn
...................
ui lâu lắm mới gặp bạn.![]()
Đông Quân (02-07-2011),huongnhu (30-06-2011),TeacherABC (30-06-2011),thủy_tâm (01-07-2011)