-
Member

Re: Chút tình ... thơ
xuân sang xin chúc sự bình yên
ngủ suốt năm canh chẳng muộn phiền
năm mới sẽ vui tình duyên mới
nhà cao cửa rộng đẹp hoa viên
td
năm mới ghé thăm nhà bạn nè, sao cứ ngồi 1 mình than thở vậy, đi dạo các nơi đi chứ
có hứng mình sẽ rủ bạn đi dạo đc ko
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:
Phu sinh (05-02-2011),thủy_tâm (11-02-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn