Trang 10 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... LastLast
Bài 91 đến 100/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

  1. #91
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Chúc người gái lịch với trai thanh
    Bận rộn luôn tay sự nghiệp thành
    Nhà cửa vui vầy cùng phụ lão
    Phố phường hăng hái với em anh
    Duyên thắm tơ trời cưới gả sớm
    Lộc đầy vườn biếc cháu con nhanh
    Xuân hạ tiền tài vào ồ ạt
    Thu đông thiên hạ nổi công danh

    td
    gửi bạn lời chúc đầu năm nhá.

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (20-02-2011),Phu sinh (14-02-2011),thủy_tâm (12-02-2011)

  3. #92
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    Chúc người gái lịch với trai thanh
    Bận rộn luôn tay sự nghiệp thành
    Nhà cửa vui vầy cùng phụ lão
    Phố phường hăng hái với em anh
    Duyên thắm tơ trời cưới gả sớm
    Lộc đầy vườn biếc cháu con nhanh
    Xuân hạ tiền tài vào ồ ạt
    Thu đông thiên hạ nổi công danh

    td
    gửi bạn lời chúc đầu năm nhá.
    Chúc người bạn hữu đất Hà Thành
    Năm mới bình yên rạng công danh
    Phúc quý giàu sang vin lộc đến
    Xuân - thu - đông - hạ vạn yên lành

    Tâm cũng chúc bạn năm mới vạn sự đều như ý nhé
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (20-02-2011),Phu sinh (14-02-2011),tieudao (12-02-2011)

  5. #93
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Sắc hương tỏa ngát một khung trời
    Nào khi sương phủ, lúc mưa rơi
    Thanh thản cành gầy trong gió nổi
    Rung rinh cánh trắng giữa mưa rơi
    Thoang thoảng hương thầm, đâu ong bướm
    Dịu dàng hoa nhỏ, hỡi ai người

    Biết có trăm hoa đời trác tuyệt
    Mấy ai hiểu được mộc hương ơi

    td
    ghé nhà chơi chút mà chủ đi vắng
    gửi bạn một bông hoa tý teo nhé, nhưng mà hoa này thơm lắm.

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (14-02-2011),thủy_tâm (13-02-2011)

  7. #94
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    Sắc hương tỏa ngát một khung trời
    Nào khi sương phủ, lúc mưa rơi
    Thanh thản cành gầy trong gió nổi
    Rung rinh cánh trắng giữa mưa rơi
    Thoang thoảng hương thầm, đâu ong bướm
    Dịu dàng hoa nhỏ, hỡi ai người

    Biết có trăm hoa đời trác tuyệt
    Mấy ai hiểu được mộc hương ơi

    td
    ghé nhà chơi chút mà chủ đi vắng
    gửi bạn một bông hoa tý teo nhé, nhưng mà hoa này thơm lắm.

    Hoa xuân ai gửi một khung trời
    Hương ướp cùng sương, đón gió rơi
    Ngào ngạt đắm say lòng lữ khách
    Dịu dàng hương sắc giữa xuân ngời
    Bướm ong theo lối tìm hoa biếc
    Khách mộng nhìn hoa cảm ơn người
    Dẫu một nhành xuân lòng nghe ấm
    Hương thơm đượm mãi hỡi người ơi

    Cám ơn bông hoa bạn gửi nhé.
    Bạn không chỉ gửi Tâm bông hoa mà còn gửi lại Tâm cái món đường mật nữa kìa
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (20-02-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),Phu sinh (14-02-2011),tieudao (13-02-2011)

  9. #95
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    chúc người tươi sáng lễ tình nhân
    đủ đầy vật chất, đẹp tinh thần
    tiền bạc thu nhiều vui năm sớm
    áo quần mốt mới đẹp trời xuân
    tình ái dồi dào thêm hoa lá
    công danh thăng tiến chẳng gian truân
    mỗi bước lên đường xe đưa đón
    phúc thọ an khang gấp mấy lần
    td

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (14-02-2011),thủy_tâm (14-02-2011)

  11. #96
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    chúc người tươi sáng lễ tình nhân
    đủ đầy vật chất, đẹp tinh thần
    tiền bạc thu nhiều vui năm sớm
    áo quần mốt mới đẹp trời xuân
    tình ái dồi dào thêm hoa lá
    công danh thăng tiến chẳng gian truân
    mỗi bước lên đường xe đưa đón
    phúc thọ an khang gấp mấy lần
    td
    Chúc người ngày lễ tình nhân
    Bên ai hạnh phúc bội phần thêm vui

    Happy valentine day nhé TD
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (20-02-2011),tieudao (14-02-2011)

  13. #97
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Chào Valentine

    Mùa mới về tươi nguyên

    Trăng nép mình chưa rọi

    Tiếng ai kia mời gọi

    Ta xuống phố đón chào

    Ngày lễ hội ngọt ngào

    Cùng ngàn hoa tươi thắm

    Tay trong tay đầm ấm

    Bước chung bước kề vai

    Một mùa valentine

    Ta một lời thầm chúc

    Mong người người hạnh phúc

    Duyên thắm sẽ bền đôi

    Ngày tình yêu lên ngôi

    Vẫy tay chào nhân thế


    Chúc tất cả mọi người những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu có một ngày Valentine thật đầm ấm, hạnh phúc
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (20-02-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),tieudao (14-02-2011)

  15. #98
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    mộng mơ
    người vui ta cũng được lây phần
    ngày ngày như có lễ tình nhân
    má hồng hớn hở trời xuân sắc
    mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần
    hứa hẹn một lời trao trọn kiếp
    mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần
    riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt
    mấy cánh đào phai rụng trước sân

    td

  16. Thành viên cám ơn bài của tieudao:

    thủy_tâm (17-02-2011)

  17. #99
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trăng tháng giêng...

    Tháng giêng
    trăng sáng bên thềm
    Nghe trong hơi gió ru êm giấc nồng

    Thượng nguyên
    trăng sáng mênh mông
    Ru hồn vào mộng như ...
    không có gì

    Ta tìm về
    chốn từ bi
    Cho lòng thanh thản không suy không phiền

    Ta đi tìm lấy những miền
    Thoát qua tục lụy niềm riêng đau lòng

    Ta tìm về
    chốn hư không
    Để quên đi chốn bụi hồng ngẩn ngơ

    Thượng nguyên
    trăng sáng như thơ
    Ta đi tìm lấy bến bờ bình yên

    Chẳng nghĩ suy
    chẳng muộn phiền
    Nhìn vầng trăng sáng niềm riêng chẳng còn

    TD ngày valentine có điều gì vui kể cho TT nghe với
    Last edited by thủy_tâm; 18-02-2011 at 08:44 PM.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (20-02-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),thuphong (18-02-2011),tieudao (18-02-2011)

  19. #100
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    người ta vui vẻ lễ tình nhân
    trai gái tung tăng đẹp áo quần
    ai đó vui vầy màu duyên thắm
    tôi đây chờ đợi tiếng thì thầm
    hoa đẹp tay ai đây đón nhận
    tơ hồng ngày nào đó có phần
    một chút riêng tư thôi gửi gió
    thổi khắp nhân gian một sớm xuân

    td

  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Bình Nguyên (20-02-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),thủy_tâm (02-03-2011)

Trang 10 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •