PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:05 AM
Đợi chờ từ sáng đến chiều
Bóng ai mờ mịt đìu hiu đất trời

Đất trời cứ mãi vô tình
Lúc mưa lúc nắng lúc thình lình giông

phale
19-06-2009, 08:24 AM
Đất trời cứ mãi vô tình
Lúc mưa lúc nắng lúc thình lình giông

Trời... HT giết người... "lình giông" thì sao mà họa?

phale
19-06-2009, 08:43 AM
Đất trời cứ mãi vô tình
Lúc mưa lúc nắng lúc thình lình giông

"Lình giông" là cái chi chi
Món ngon, vật lạ hay cái chi chi trên đời?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:45 AM
"Lình giông" là cái chi chi
Món ngon, vật lạ hay cái chi chi trên đời?

Trên đời nhiều cái dở hơi
Lình giông cũng thế Lê ơi ngại gì

hehehe, minh bị cô giáo kiện ghê quá

T_Y_P_N
19-06-2009, 08:47 AM
Trên đời nhiều cái dở hơi
Lình giông cũng thế Lê ơi ngại gì

hehehe, minh bị cô giáo kiện ghê quá
Ngại vì học dốt đi thi.
Cô lê bắt được đang ghi trộm bài.

phale
19-06-2009, 08:49 AM
Trên đời nhiều cái dở hơi
Lình giông cũng thế Lê ơi ngại gì

hehehe, minh bị cô giáo kiện ghê quá

Ngại gì ấp úng ai ơi
Để sinh ra cái dở hơi...thế này :D

phale
19-06-2009, 08:51 AM
Ngại vì học dốt đi thi.
Cô lê bắt được đang ghi trộm bài.

Trộm bài, trộm trúng tim ai
Để cho nhịp lỗi đập hòai, khổ chưa

LAMGIANG
19-06-2009, 08:52 AM
Ngại vì học dốt đi thi.
Cô lê bắt được đang ghi trộm bài.

Trộm bài nào biết nó sai
Ghi vào sổ ấy ngày mai rõ liền .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:54 AM
Trộm bài nào biết nó sai
Ghi vào sổ ấy ngày mai rõ liền .

Rõ liền giấy trắng mực đen
Rành rành ra đấy ai thèm ăn gian:D:D:D

LAMGIANG
19-06-2009, 08:57 AM
Trộm bài, trộm trúng tim ai
Để cho nhịp lỗi đập hòai, khổ chưa

Khổ chưa ? Một mối tình khờ
Đem trao tim ấy có ngờ hôm nay .

Candy
19-06-2009, 08:59 AM
Trộm bài, trộm trúng tim ai
Để cho nhịp lỗi đập hòai, khổ chưa

Khổ chưa, chưa chắc khổ mà
Đôi khi hạnh phúc cũng là ....chờ mong

LAMGIANG
19-06-2009, 08:59 AM
Rõ liền giấy trắng mực đen
Rành rành ra đấy ai thèm ăn gian:D:D:D

Ăn gian tiếng ấy vô vàn
Dễ đâu nói thật cho tan mộng vàng .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:00 AM
Ăn gian tiếng ấy vô vàn
Dễ đâu nói thật cho tan mộng vàng .

Mộng vàng dệt ước cùng nàng
Ngờ đâu nhận lại bẽ bàng mình tôi

phale
19-06-2009, 09:00 AM
Rõ liền giấy trắng mực đen
Rành rành ra đấy ai thèm ăn gian:D:D:D
Ăn gian, em lấy tim anh
Để cho từ đó loanh quanh anh tìm


Khổ chưa ? Một mối tình khờ
Đem trao tim ấy có ngờ hôm nay .

Hôm nay chạm mặt, nhìn nhau
Em tay bồng bế, anh đầu pha sương

LAMGIANG
19-06-2009, 09:03 AM
Mộng vàng dệt ước cùng nàng
Ngờ đâu nhận lại bẽ bàng mình tôi

Mình tôi đứng giữ đất trời
Bỗng nghe tim ấy chơi vơi bể tình .

phale
19-06-2009, 09:04 AM
Mình tôi đứng giữ đất trời
Bỗng nghe tim ấy chơi vơi bể tình .

Bể tình ai đặt ai bày
Ai gieo duyên nợ, ai gầy khổ đau

Candy
19-06-2009, 09:06 AM
Mộng vàng dệt ước cùng nàng
Ngờ đâu nhận lại bẽ bàng mình tôi

Mình tôi với trái tim nồng
Đêm đêm mơ mộng nồng nàng tình tôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:06 AM
Bể tình ai đặt ai bày
Ai gieo duyên nợ, ai gầy khổ đau

Khổ đau gánh trọn kiếp này
Chỉ mong nguời ấy chung tay hẹn thề

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:08 AM
Mình tôi với trái tim nồng
Đêm đêm mơ mộng nồng nàng tình tôi

Tình tôi trót lỡ trao rồi
Mong người nhận lấy để tôi không buồn

LAMGIANG
19-06-2009, 09:08 AM
Bể tình ai đặt ai bày
Ai gieo duyên nợ, ai gầy khổ đau

Khổ đau một cõi u sầu
Đem yêu thương bỏ xuống đầu thế nhân .

phale
19-06-2009, 09:09 AM
Mình tôi với trái tim nồng
Đêm đêm mơ mộng nồng nàng tình tôi

Tình tôi một chiếc lá bay
Sao em không nhặt... tôi gầy xanh xao

Candy
19-06-2009, 09:10 AM
Bể tình ai đặt ai bày
Ai gieo duyên nợ, ai gầy khổ đau

Khổ đau...ấy cũng số trời
Mong ai thôi hãy bớt sầu...(và)thêm vui.

phale
19-06-2009, 09:10 AM
Khổ đau một cõi u sầu
Đem yêu thương bỏ xuống đầu thế nhân .

Thế nhân... ta với ta thôi
Mộng mơ với áng mây trời phiêu du

phale
19-06-2009, 09:12 AM
Khổ đau gánh trọn kiếp này
Chỉ mong nguời ấy chung tay hẹn thề

Hẹn thề.. chắc đợi lai sinh
Kiếp này dễ có đường tình chia hai?

LAMGIANG
19-06-2009, 09:12 AM
Tình tôi trót lỡ trao rồi
Mong người nhận lấy để tôi không buồn

Không buồn mà lệ cứ tuôn
Tìm đâu hai chữ mưa nguồn tình yêu .

phale
19-06-2009, 09:12 AM
Khổ đau...ấy cũng số trời
Mong ai thôi hãy bớt sầu...(và)thêm vui.

Thêm vui để bớt u sầu
Ôm chi một khối khổ đau vào mình

phale
19-06-2009, 09:13 AM
Không buồn mà lệ cứ tuôn
Tìm đâu hai chữ mưa nguồn tình yêu .

Tình yêu muôn dạng lắm hình
Dễ đâu đem nhốt vào bình mà nuôi

Khuyết
19-06-2009, 09:13 AM
Khổ đau...ấy cũng số trời
Mong ai thôi hãy bớt sầu...(và)thêm vui.

Thêm vui sao được tình xa
Chỉ thêm buồn tủi khi đêm buông mành

Khuyết
19-06-2009, 09:14 AM
Tình yêu muôn dạng lắm hình
Dễ đâu đem nhốt vào bình mà nuôi

Mà nuôi sao được tình yêu
Khi tình chợt đến chợt đi mất rồi

Candy
19-06-2009, 09:14 AM
Hẹn thề.. chắc đợi lai sinh
Kiếp này dễ có đường tình chia hai?

Chia hai một nữa vầng trăng
Nữa tròn, nữa khuyết...phận em nữa nào.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:15 AM
Khổ đau...ấy cũng số trời
Mong ai thôi hãy bớt sầu...(và)thêm vui.

Thêm vui vì thấy em cười
Thêm vui vì thấy nét tươi xuân thì


Hẹn thề.. chắc đợi lai sinh
Kiếp này dễ có đường tình chia hai?

Chia hai nỗi nhớ niềm thương
Giữ lại một chút vấn vương trong lòng

LAMGIANG
19-06-2009, 09:15 AM
Tình yêu muôn dạng lắm hình
Dễ đâu đem nhốt vào bình mà nuôi

Mà nuôi một mối tình thơ
Mà nuôi một chút duyên tơ bẽ bàng .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:17 AM
Chia hai một nữa vầng trăng
Nữa tròn, nữa khuyết...phận em nữa nào.

Nửa nào em lại hỏi tôi
Thôi anh nhận hết em ơi đừng buồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:18 AM
Mà nuôi một mối tình thơ
Mà nuôi một chút duyên tơ bẽ bàng .

Bẽ bàng thêm chút đắng cay
Giật mình tỉnh giấc mộng say chữ tình

LAMGIANG
19-06-2009, 09:20 AM
Chia hai một nữa vầng trăng
Nữa tròn, nữa khuyết...phận em nữa nào.

Nửa nào cay đắng phần tôi
Nửa nào giờ bạc như vôi hỡi người .

LAMGIANG
19-06-2009, 09:22 AM
Bẽ bàng thêm chút đắng cay
Giật mình tỉnh giấc mộng say chữ tình

Chữ tình sao lắm phiêu linh
Nửa đêm tỉnh giấc ngỡ mình đang say .

phale
19-06-2009, 09:24 AM
Thêm vui sao được tình xa
Chỉ thêm buồn tủi khi đêm buông mành
Buông mành rủ xuống tâm can
Nỗi buồn đêm để bên đàng nhé ai


Mà nuôi sao được tình yêu
Khi tình chợt đến chợt đi mất rồi
Mất rồi dễ kiếm lại chăng
Chén rơi, bình vỡ ... vá chằng khó nguyên

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:27 AM
Chữ tình sao lắm phiêu linh
Nửa đêm tỉnh giấc ngỡ mình đang say .

Đang say vì ngắm bóng nàng
Mờ mờ hư ảo hai hàng lệ tuôn

phale
19-06-2009, 09:29 AM
Chia hai nỗi nhớ niềm thương
Giữ lại một chút vấn vương trong lòng
Trong lòng đã hóa cõi hoang
Tôi chôn một trái tim ngoan đợi người


Mà nuôi một mối tình thơ
Mà nuôi một chút duyên tơ bẽ bàng .
Bẽ bàng... âu cũng do trời
Chuyến tàu trần thế...ta-người khác toa


Nửa nào cay đắng phần tôi
Nửa nào giờ bạc như vôi hỡi người .
Hỡi người lối gió đường mây
Ruổi rong còn nhớ nơi này.. hôm nao...

T_Y_P_N
19-06-2009, 09:31 AM
Hôm nao em đến nhà cô
Lê mang theo một rượu vò mang hai

LAMGIANG
19-06-2009, 09:31 AM
Đang say vì ngắm bóng nàng
Mờ mờ hư ảo hai hàng lệ tuôn

Lệ tuôn đâu phải ta buồn
Lệ tuôn vì cánh chuồn chuồn nghĩa nhân .

phale
19-06-2009, 09:34 AM
Hôm nao em đến nhà cô
Lê mang theo một rượu vò mang hai

Mang hai vò rượu không men
Thế mà ai uống lại lèm nhèm say (xạo thiệt)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:43 AM
Lệ tuôn đâu phải ta buồn
Lệ tuôn vì cánh chuồn chuồn nghĩa nhân .

Nghĩa nhân hai chữ rất cần
Bôn ba trong chốn hồng quần lấm lem

TeacherABC
19-06-2009, 09:50 AM
Nghĩa nhân hai chữ rất cần
Bôn ba trong chốn hồng quần lấm lem

Lấm lem áo xốc quần thâm
Sao anh không nhớ cây trâm em cài...

LAMGIANG
19-06-2009, 09:53 AM
Nghĩa nhân hai chữ rất cần
Bôn ba trong chốn hồng quần lấm lem

Lấm lem nào biết thân em
Bôn ba trong chốn buông rèm người ơi !

LAMGIANG
19-06-2009, 09:55 AM
Lấm lem áo xốc quần thâm
Sao anh không nhớ cây trâm em cài...

Em cài trên tóc vì ai
Cây trâm ngọc bích khắc bài thơ yêu .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:59 AM
Lấm lem áo xốc quần thâm
Sao anh không nhớ cây trâm em cài...

Em cài sợi nhớ sợi thương
Anh về lòng cứ vấn vương em hoài


Lấm lem nào biết thân em
Bôn ba trong chốn buông rèm người ơi !

Nguời ơi người ở đừng về
Người ơi ở lại đam mê cùng người

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 10:00 AM
Em cài trên tóc vì ai
Cây trâm ngọc bích khắc bài thơ yêu .

Thơ yêu 1 tập gửi nàng
Đọc xong nàng hỏi của chàng hay ai?:botay:

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 02:58 PM
Hay ai em hỏi vu vơ
Thơ yêu 1 tập bao giờ mới xong

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 03:00 PM
Hay ai em hỏi vu vơ
Thơ yêu 1 tập bao giờ mới xong

Mới xong được mấy bài đầu
Để thành 1 tập còn lâu em à

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 05:50 PM
Mới xong được mấy bài đầu
Để thành 1 tập còn lâu em à

Em à, đừng đợi mưa rơi
Sao băng quấn quýt cuộc đời của anh

sơn_nữ83
19-06-2009, 06:47 PM
Em à, đừng đợi mưa rơi
Sao băng quấn quýt cuộc đời của anh
Của anh - tất cả của anh
Tuổi xuân em đó anh đành quên sao?

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 08:06 PM
Của anh - tất cả của anh
Tuổi xuân em đó anh đành quên sao?

Quên sao được phút phôi pha
Cuộc đời đưa đẩy phong ba đành lìa

chuột con
19-06-2009, 08:15 PM
Quên sao được phút phôi pha
Cuộc đời đưa đẩy phong ba đành lìa

đành lìa những nỗi tình si
thơ vui xin hãy quên đi chuyện buồn

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 08:18 PM
đành lìa những nỗi tình si
thơ vui xin hãy quên đi chuyện buồn

Chuyện buồn giấu ở trong lòng
Để cho thơ ấy thong dong tháng ngày

chuột con
19-06-2009, 08:23 PM
Chuyện buồn giấu ở trong lòng
Để cho thơ ấy thong dong tháng ngày

tháng ngày mệt mỏi sầu riêng
thơ kia chở nổi truân chuyên của người?
thôi thì thanh thản nụ cười
để cho thơ ấy còn tươi với đời

LÃO HẠC
19-06-2009, 08:24 PM
Chuyện buồn giấu ở trong lòng
Để cho thơ ấy thong dong tháng ngày

Tháng ngày tình ấy vẫn buồn
Bao đêm trăn trở lệ tuôn đôi hàng.

chuột con
19-06-2009, 08:27 PM
Tháng ngày tình ấy vẫn buồn
Bao đêm trăn trở lệ tuôn đôi hàng.

đôi hàng mòn xói má đào
tình kia có đáng lệ trào từng đêm?

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 08:29 PM
tháng ngày mệt mỏi sầu riêng
thơ kia chở nổi truân chuyên của người?
thôi thì thanh thản nụ cười
để cho thơ ấy còn tươi với đời
Với đời nặng gánh hai vai
Nam nhi nước mắt lạc loài biển khơi



Tháng ngày tình ấy vẫn buồn
Bao đêm trăn trở lệ tuôn đôi hàng.

Đôi hàng liễu rủ bên hồ
Bóng chiều tha thướt, mắt bồ một đôi
Duyên tình trắc trở đơn côi
Nhớ bông hoa trắng bên đồi ngày xưa

chuột con
19-06-2009, 08:32 PM
Với đời nặng gánh hai vai
Nam nhi nước mắt lạc loài biển khơi




Đôi hàng liễu rủ bên hồ
Bóng chiều tha thướt, mắt bồ một đôi
Duyên tình trắc trở đơn côi
Nhớ bông hoa trắng bên đồi ngày xưa

ngày xưa lại chuyện ngày xưa
ôi! sao nghe thấy mà tưa nỗi lòng

sơn_nữ83
19-06-2009, 08:32 PM
đôi hàng mòn xói má đào
tình kia có đáng lệ trào từng đêm?
Từng đêm em ngóng em chờ
Tình anh sao cứ hững hờ nuớc trôi

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 08:34 PM
ngày xưa lại chuyện ngày xưa
ôi! sao nghe thấy mà tưa nỗi lòng

Nỗi lòng anh viết thành thơ
Thương em gái nhỏ một bờ tóc mây

sơn_nữ83
19-06-2009, 08:48 PM
Nỗi lòng anh viết thành thơ
Thương em gái nhỏ một bờ tóc mây
Tóc mây lướt nhẹ qua thềm
Lòng ta chợt nhớ môi mềm khi xưa.
Bây giờ ai đón ai đưa
Hồn ta lạnh lẽo khi mưa ùa về

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 08:51 PM
Tóc mây lướt nhẹ qua thềm
Lòng ta chợt nhớ môi mềm khi xưa.
Bây giờ ai đón ai đưa
Hồn ta lạnh lẽo khi mưa ùa về

Ùa về chút gió heo may
Biển chiều màu tím bàn tay lạc loài
Khi nào ta mới nguôi ngoai
Trái tim nhỏ lệ khóc hoài đêm thâu

teken
19-06-2009, 08:53 PM
Tóc mây lướt nhẹ qua thềm
Lòng ta chợt nhớ môi mềm khi xưa.
Bây giờ ai đón ai đưa
Hồn ta lạnh lẽo khi mưa ùa về

Ùa về chi rứa mưa ơi
Cho ta nếm hạt chơi vơi một mình
Ô hay ngày ấy còn tình
Giờ đây khuất cả bóng hình... ai ơi !

sơn_nữ83
19-06-2009, 08:59 PM
Ùa về chi rứa mưa ơi
Cho ta nếm hạt chơi vơi một mình
Ô hay ngày ấy còn tình
Giờ đây khuất cả bóng hình... ai ơi !

Ai ơi có nhớ một ngày
Mình bên nhau trọn tình say mặn nồng
Bây giờ thuyền đã sang sông
Tiếc nuối chi nữa vì không đợi chờ

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:04 PM
Ùa về chút gió heo may
Biển chiều màu tím bàn tay lạc loài
Khi nào ta mới nguôi ngoai
Trái tim nhỏ lệ khóc hoài đêm thâu

Đêm thâu thức trắng mỏi mòn
Tình nghĩa chồng vợ được tròn một năm
Bây giờ cách trở xa xăm
Đường đời đôi ngả trăng rằm khuất mây

teken
19-06-2009, 09:04 PM
Ai ơi có nhớ một ngày
Mình bên nhau trọn tình say mặn nồng
Bây giờ thuyền đã sang sông
Tiếc nuối chi nữa vì không đợi chờ

Đợi chờ chi nữa người ơi
Thuyền sang bến khác bỏ rơi bờ này
Coi như một thoáng mây bay
Moi chi kỷ niệm vòng tay... đâu còn !

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 09:11 PM
Đêm thâu thức trắng mỏi mòn
Tình nghĩa chồng vợ được tròn một năm
Bây giờ cách trở xa xăm
Đường đời đôi ngả trăng rằm khuất mây

Khuất mây núi vẫn hiên ngang
Gió chiều tím thẫm mắt nàng lệ rơi
Cuộc tình người đã chơi vơi
Thương cho thân phận một đời khổ đau

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:13 PM
Đợi chờ chi nữa người ơi
Thuyền sang bến khác bỏ rơi bờ này
Coi như một thoáng mây bay
Moi chi kỷ niệm vòng tay... đâu còn !
Đâu còn má ấp tay kề
Đâu còn môi ấm đông về mỗi khi
Chỉ còn nước mắt chia ly
Chỉ còn lạnh giá dẫu khi hạ về

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:17 PM
Khuất mây núi vẫn hiên ngang
Gió chiều tím thẫm mắt nàng lệ rơi
Cuộc tình người đã chơi vơi
Thương cho thân phận một đời khổ đau
Khổ đau rồi cũng đi qua
Niềm vui sẽ tới mặn mà cũng theo
Hạ về nghe tiếng ve reo
Thuyền kia vượt sóng đậu neo bến lành

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 09:20 PM
Khổ đau rồi cũng đi qua
Niềm vui sẽ tới mặn mà cũng theo
Hạ về nghe tiếng ve reo
Thuyền kia vượt sóng đậu neo bến lành

Bến lành anh nắm tay em
Quãng đời còn lại anh đem trao nàng
Duyên xưa dẫu đã dở dang
Ta xây dựng lại vững vàng nhé em.

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:30 PM
Bến lành anh nắm tay em
Quãng đời còn lại anh đem trao nàng
Duyên xưa dẫu đã dở dang
Ta xây dựng lại vững vàng nhé em.
Nhé em ! nghe thật ngọt ngào
Lời anh vọng lại xuyến xao tâm hồn
Để giờ bỗng nhớ anh hơn
Nắng, mưa, buồn, tủi, giận, hờn vì anh

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 09:35 PM
Nhé em ! nghe thật ngọt ngào
Lời anh vọng lại xuyến xao tâm hồn
Để giờ bỗng nhớ anh hơn
Nắng, mưa, buồn, tủi, giận, hờn vì anh

Vì anh em có chịu không?
Nắng, mưa gian khổ vẫn hồng trái tim
Đôi mình đuổi bướm hái sim
Duyên ngay bên cạnh chẳng tìm đâu xa

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:54 PM
Vì anh em có chịu không?
Nắng, mưa gian khổ vẫn hồng trái tim
Đôi mình đuổi bướm hái sim
Duyên ngay bên cạnh chẳng tìm đâu xa
Đâu xa ngay dưới chân em
Hạnh phúc giản dị êm đềm thế thôi
Em đi một chặng đường đời
Khổ đau,hờn, hận - một thời đã qua

chuột con
19-06-2009, 09:55 PM
Vì anh em có chịu không?
Nắng, mưa gian khổ vẫn hồng trái tim
Đôi mình đuổi bướm hái sim
Duyên ngay bên cạnh chẳng tìm đâu xa

đâu xa anh chỉ em đi
những đồi sim tím những gì buồn vương
bướm xưa cánh đã phai hương
tình ta cũng vậy nhớ thương làm gì!

chuột con
19-06-2009, 09:58 PM
Đâu xa ngay dưới chân em
Hạnh phúc giản dị êm đềm thế thôi
Em đi một chặng đường đời
Khổ đau,hờn, hận - một thời đã qua

đã qua thôi nhớ làm gì
chuyện gà hôm trước còn ghi trong lòng? :D
hôm nào rảnh rỗi lòng vòng
bắt thêm ít nữa để phòng mùa mưa:D

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 09:58 PM
đâu xa anh chỉ em đi
những đồi sim tím những gì buồn vương
bướm xưa cánh đã phai hương
tình ta cũng vậy nhớ thương làm gì!
Làm gì phải hỏi lại lòng
Duyên không trọn vẹn gió phong tình buồn
Bây giờ xây lại cội nguồn
Chuyện xưa gác lại nỗi buồn phiêu diêu

chuột con
19-06-2009, 10:00 PM
Làm gì phải hỏi lại lòng
Duyên không trọn vẹn gió phong tình buồn
Bây giờ xây lại cội nguồn
Chuyện xưa gác lại nỗi buồn phiêu diêu

phiêu diêu tự tại tháng ngày
tình buồn gác lại mừng thay bạn hiền!

thơ anh/chị Hải Nam hay ghê á. họa thơ vui mà cứ dạt dào. pái phục. pái phục

sơn_nữ83
19-06-2009, 10:03 PM
đã qua thôi nhớ làm gì
chuyện gà hôm trước còn ghi trong lòng? :D
hôm nào rảnh rỗi lòng vòng
bắt thêm ít nữa để phòng mùa mưa:D

Úi, SN quên béng chuyện hôm trước chuột con cũng bắt trộm gà nhà mình :D

Mùa mưa chuột cẩn thận nha
Đêm đêm lầm lũi có mà ướt lông :D
Gà lại nhốt ở trong lồng
Thêm hàng lưới sắt chuột không thể mò.:D

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:08 PM
Đâu xa ngay dưới chân em
Hạnh phúc giản dị êm đềm thế thôi
Em đi một chặng đường đời
Khổ đau,hờn, hận - một thời đã qua
Đã qua nhắc lại làm chi
Tình yêu đã vỡ lấy gì được đâu
Trời ơi đừng trút mưa ngâu
Cho em Sơn Nữ qua cầu với con

Cầu trời phù....hộ

phiêu diêu tự tại tháng ngày
tình buồn gác lại mừng thay bạn hiền!

thơ anh/chị Hải Nam hay ghê á. họa thơ vui mà cứ dạt dào. pái phục. pái phục

Bạn hiền khắp chốn muôn phương
Uống ly rượu nhạt khó lường cơn say
NHN ----------->> con trai chính hiệu còn tem đấy Chuột ơi

chuột con
19-06-2009, 10:09 PM
Úi, SN quên béng chuyện hôm trước chuột con cũng bắt trộm gà nhà mình :D

Mùa mưa chuột cẩn thận nha
Đêm đêm lầm lũi có mà ướt lông :D
Gà lại nhốt ở trong lồng
Thêm hàng lưới sắt chuột không thể mò.:D

không thể mò thì đã làm sao
chuột con đào đất cũng vào được thôi
còn cái lồng sắt lôi thôi
mấy năm làm trộm, một hồi xong ngay:D
Nữ ơi chuột nói nhỏ này
lo mà chuẩn bị tối nay chuột vào.:nguong:

chuột con
19-06-2009, 10:11 PM
Bạn hiền khắp chốn muôn phương
Uống ly rượu nhạt khó lường cơn say
NHN ----------->> con trai chính hiệu còn tem đấy Chuột ơi

cơn say chợt đến cũng hay
như tình chợt đến mà lay lắt đời!

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:14 PM
cơn say chợt đến cũng hay
như tình chợt đến mà lay lắt đời!

Lắt đời bởi một bàn tay
Xây nên hạnh phúc ngày nay của mình

chuột con
19-06-2009, 10:18 PM
Lắt đời bởi một bàn tay
Xây nên hạnh phúc ngày nay của mình

của mình đâu giữ cho mình
lỡ cho người hết khi tình còn xuân

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:21 PM
của mình đâu giữ cho mình
lỡ cho người hết khi tình còn xuân

Còn xuân ta cứ thảnh thơi
Ung dung mà sống cuộc đời như tiên

sơn_nữ83
19-06-2009, 10:26 PM
không thể mò thì đã làm sao
chuột con đào đất cũng vào được thôi
còn cái lồng sắt lôi thôi
mấy năm làm trộm, một hồi xong ngay:D
Nữ ơi chuột nói nhỏ này
lo mà chuẩn bị tối nay chuột vào.:nguong:

Chuột vào chuột sẽ biết ngay
Nữ này ôm súng hai tay đứng chờ
Chuột kia có chạy cũng mơ
Nữ mà ngắm bắn quay đơ chuột liền :D

chuột con
19-06-2009, 10:26 PM
Còn xuân ta cứ thảnh thơi
Ung dung mà sống cuộc đời như tiên

như tiên cũng có niềm riêng
bởi trên cõi ấy không tiền sống sao? :D

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:28 PM
như tiên cũng có niềm riêng
bởi trên cõi ấy không tiền sống sao? :D

Sống sao xứng bậc anh hào
Tấm lòng nhi nữ xuyến xao một đời

chuột con
19-06-2009, 10:32 PM
Chuột vào chuột sẽ biết ngay
Nữ này ôm súng hai tay đứng chờ
Chuột kia có chạy cũng mơ
Nữ mà ngắm bắn quay đơ chuột liền :D

quả đúng là không hổ danh Sơn Nữ, mà chuột nhớ là Tz đâu bít dùng súng đâu, ai dạy chị Nữ zị?

chuột liền chui vội xuống hang
vết thương băng bó cả gan mò vào (tập 2)
lần này hổng dám ồn ào
nhẹ nhàng mà bắt cu Khoài bỏ bao
Nữ ơi có sợ hông nào
Cu Khoài đáng giá mấy mào gà đây?:D

sơn_nữ83
19-06-2009, 10:33 PM
Đã qua nhắc lại làm chi
Tình yêu đã vỡ lấy gì được đâu
Trời ơi đừng trút mưa ngâu
Cho em Sơn Nữ qua cầu với con

Với con - mẹ ngóng mẹ chờ
Mong con khôn lớn từng giờ con ơi
Mẹ - con cách trở xa xôi
Thương con thiếu thốn từng lời mẹ ru
Dù trời mây phủ âm u
Bình minh của mẹ con như thiên thần.

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:36 PM
Với con - mẹ ngóng mẹ chờ
Mong con khôn lớn từng giờ con ơi
Mẹ - con cách trở xa xôi
Thương con thiếu thốn từng lời mẹ ru
Dù trời mây phủ âm u
Bình minh của mẹ con như thiên thần.

Thiên thần bé nhỏ của em
Sáng như bóng nguyệt bên rèm song thưa
Cuộc đời sao cứ đẩy đưa
Xa nhau đến mấy cho vừa gió sương
Lời ru còn mãi vấn vương
Cho tình Mẫu Tử tựa nương cuộc đời

LÃO HẠC
19-06-2009, 10:38 PM
Với con - mẹ ngóng mẹ chờ
Mong con khôn lớn từng giờ con ơi
Mẹ - con cách trở xa xôi
Thương con thiếu thốn từng lời mẹ ru
Dù trời mây phủ âm u
Bình minh của mẹ con như thiên thần.

Thiên thần bé nhỏ của ta
Bao hôm không gặp lòng Cha nhớ nhiều
Đêm về lẻ bóng cô liêu
Gia đình tan vỡ như diều đứt dây.

19/6

sơn_nữ83
19-06-2009, 10:42 PM
quả đúng là không hổ danh Sơn Nữ, mà chuột nhớ là Tz đâu bít dùng súng đâu, ai dạy chị Nữ zị?

chuột liền chui vội xuống hang
vết thương băng bó cả gan mò vào (tập 2)
lần này hổng dám ồn ào
nhẹ nhàng mà bắt cu Khoài bỏ bao
Nữ ơi có sợ hông nào
Cu Khoài đáng giá mấy mào gà đây?:D

Hư, chuột con cũng biết cu Khoài của chị hả. :D, chít thật, bài này mà chuột con áp dụng là chị khó rồi đây:botay:

Bố Khoái nằm ngủ trong nhà
Cu Khoài nằm cạnh cứ là ngủ ngon
Chuột kia cứ tưởng là ngon
Lò dò từng bước men mon đến gần
Ai ngờ bố Khoái chổng chân
Xông phi một phát ra sân chuột nằm :D

p/s:viết xong rùi mới để ý mình sai luật. vì chuột con kích động quá:D

chuột con
19-06-2009, 10:43 PM
Thiên thần bé nhỏ của ta
Bao hôm không gặp lòng Cha nhớ nhiều
Đêm về lẻ bóng cô liêu
Gia đình tan vỡ như diều đứt dây.

19/6

đứt dây diều có còn bay
xa con cha để tháng ngày đi hoang

chuột con
19-06-2009, 10:54 PM
Hư, chuột con cũng biết cu Khoài của chị hả. :D, chít thật, bài này mà chuột con áp dụng là chị khó rồi đây:botay:

Bố Khoái nằm ngủ trong nhà
Cu Khoài nằm cạnh cứ là ngủ ngon
Chuột kia cứ tưởng là ngon
Lò dò từng bước men mon đến gần
Ai ngờ bố Khoái chổng chân
Xông phi một phát ra sân chuột nằm :D

chuột nằm sắp chết Nữ ơi
cu Khoài thấy thế bèn lời cản ngăn:
"cha ơi con muốn nói rằng
chuột con kia ấy là thằng dễ xương :D
xin cha hãy rũ lòng thương
để cho con chuột một đường thoát thân"
chuột nghe mà lại sướng rân
ba chân bốn cẳng phi thân ra đồng
chờ thời lại sẽ tấn công
lần này tính kỹ kẻo không đường về!:nguong:

ủa, cu Khoài có cha rùi ah` chị. ai zị ta? chuột chưa theo dõi tiếp topic kia nữa. hì hì

sơn_nữ83
19-06-2009, 11:09 PM
chuột nằm sắp chết Nữ ơi
cu Khoài thấy thế bèn lời cản ngăn:
"cha ơi con muốn nói rằng
chuột con kia ấy là thằng dễ xương :D
xin cha hãy rũ lòng thương
để cho con chuột một đường thoát thân"
chuột nghe mà lại sướng rân
ba chân bốn cẳng phi thân ra đồng
chờ thời lại sẽ tấn công
lần này tính kỹ kẻo không đường về!:nguong:

ủa, cu Khoài có cha rùi ah` chị. ai zị ta? chuột chưa theo dõi tiếp topic kia nữa. hì hì

Đường về khó lắm chuột ơi
Cu KHoài thơ dại nhất thời cả tin
Chuột kia đen tối kìn kìn .:D
Bụng dạ tính toán muồn nghìn kế phương
Chuột ơi hãy biết liệu đưòng
Một lần còn được tay nương nhẹ nhàng
Lần sau vẫn cứ chui hang
Bố Khoái sẽ vặn hai hàng răng thưa.:D

Sao chuột chưa qua topic kia mà lại biết cu Khoài là con SN vậy ta? giỏi quá ta?:botay:

T_Y_P_N
19-06-2009, 11:20 PM
Rằng thưa mười một giờ rồi.
Sao em chưa ngủ còn ngồi sờ pam

chuột con
19-06-2009, 11:28 PM
Đường về khó lắm chuột ơi
Cu KHoài thơ dại nhất thời cả tin
Chuột kia đen tối kìn kìn .:D
Bụng dạ tính toán muồn nghìn kế phương
Chuột ơi hãy biết liệu đưòng
Một lần còn được tay nương nhẹ nhàng
Lần sau vẫn cứ chui hang
Bố Khoái sẽ vặn hai hàng răng thưa.:D

Sao chuột chưa qua topic kia mà lại biết cu Khoài là con SN vậy ta? giỏi quá ta?:botay:

răng thưa chuột có hai hàng
hu hu vặn mất ăn hàng mần ren?
thôi thì hổng dám đỏ đen
đành chơi kế khác làm quen chủ nhà
thi thoảng uống rượu la cà
chủ nhà vui vẻ mang gà xơi chung:nguong:

đây chỉ là kế hoãn binh thui, bùn ngủ nên chưa si nghĩ ra kế mới. hehe. hôm trước chuột có đọc qua, mấy hôm nay chưa đọc tiếp.

chúc chị Nữ và gia đình cuối tuần vui vẻ nha.

sơn_nữ83
19-06-2009, 11:30 PM
Rằng thưa mười một giờ rồi.
Sao em chưa ngủ còn ngồi sờ pam
Sờ pam kiếm tiền anh ơi
Ngày mai mới có mà chơi lô đề
Ế hàng anh cũng ủ ê
Cùng em TÝP nhé, anh về sờ pam.:D