PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1100i
19-05-2009, 01:02 PM
Một giường đầy lũ nhóc con
Hỏi ra mới biết Thi còn máu dê

Máu dê Thi nhiễm từ lâu
Chẳng bao giờ biết bắt đầu lúc nao:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:05 PM
Máu dê Thi nhiễm từ lâu
Chẳng bao giờ biết bắt đầu lúc nao:D

Lúc nao là nghĩa làm sao
Nó bị từ bé hồi tao chưa biết (gì)

traitimmuadong
19-05-2009, 01:40 PM
Lúc nao là nghĩa làm sao
Nó bị từ bé hồi tao chưa biết (gì)

Biết gì thế hả anh Hoàng
Cho em hóng với thưa chàng chịu hông?

Klosen
19-05-2009, 01:43 PM
Chịu không? Hoàng bảo là không
Anh dẫn về nhà Đông rằng chịu không?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:44 PM
Biết gì thế hả anh Hoàng
Cho em hóng với thưa chàng chịu hông?

Chịu hông em nói chịu liền
Mua đôi trau cầu, mượn tiền cưới em

1100i
19-05-2009, 01:50 PM
Chịu hông em nói chịu liền
Mua đôi trau cầu, mượn tiền cưới em

Cưới em về để nâng niu
Tính anh yêu vợ, cực chiều đó nha

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:51 PM
Cưới em về để nâng niu
Tính anh yêu vợ, cực chiều đó nha

Đó nha anh I thật thà
Lại thêm cái tính la cà đó đây

1100i
19-05-2009, 01:53 PM
Đó nha anh I thật thà
Lại thêm cái tính la cà đó đây

Đó đây nhưng vợ là Trời
Một mình chung thủy suốt đời có nhau.

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 02:04 PM
Đó đây nhưng vợ là Trời
Một mình chung thủy suốt đời có nhau.

Có nhau về pot thơ mau
100 bài đó, trước sau phải làm

traitimmuadong
19-05-2009, 02:07 PM
Có nhau về pot thơ mau
100 bài đó, trước sau phải làm

Phải làm ai bảo thế anh
Cũng phải để dành cho tối tân hôn

1100i
19-05-2009, 02:10 PM
Phải làm ai bảo thế anh
Cũng phải để dành cho tối tân hôn

Tân hôn đã mấy lần rồi
Mà sao chẳng thấy bồi hồi, lạ ghê:D

traitimmuadong
19-05-2009, 02:12 PM
Tân hôn đã mấy lần rồi
Mà sao chẳng thấy bồi hồi, lạ ghê:D

lạ ghê, anh Í tuổ dê
Mà sao cũng vẫn đi về cút côi

1100i
19-05-2009, 02:19 PM
lạ ghê, anh Í tuổ dê
Mà sao cũng vẫn đi về cút côi

Cút côi bởi quá ngu ngơ
Để cho phụ nữ hững hờ nhiều khi

traitimmuadong
19-05-2009, 02:22 PM
Cút côi bởi quá ngu ngơ
Để cho phụ nữ hững hờ nhiều khi

Nhiều khi em cũng nhớ anh
Nhưng khổ một nỗi trái chanh lại tèo

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 05:47 PM
Nhiều khi em cũng nhớ anh
Nhưng khổ một nỗi trái chanh lại tèo

Lại tèo mất mấy trăm nghìn
Đông ơi xin chớ ưu phiền nhé em

traitimmuadong
19-05-2009, 07:59 PM
Lại tèo mất mấy trăm nghìn
Đông ơi xin chớ ưu phiền nhé em

Nhé em, anh phải dặn thêm
Chốt cửa cẩn thận kẻo đêm Thi mò

Klosen
19-05-2009, 09:14 PM
Nhé em, anh phải dặn thêm
Chốt cửa cẩn thận kẻo đêm Thi mò
Thi mò có được gì đâu
Ngồi bên bờ ruộng ôm đầu than thân

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 09:56 PM
Nhé em, anh phải dặn thêm
Chốt cửa cẩn thận kẻo đêm Thi mò

Thi mò chẳng được nữa đâu
Rượu bia nhậu nhoẹt, còn lâu mới về

traitimmuadong
19-05-2009, 10:04 PM
Thi mò chẳng được nữa đâu
Rượu bia nhậu nhoẹt, còn lâu mới về

Mới về buổi tối hôm qua
Nhưng hôm nay đã nghe gà nó kêu

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:05 PM
Mới về buổi tối hôm qua
Nhưng hôm nay đã nghe gà nó kêu

Đêm hồm chuột chạy mèo kêu
Nằm mà cứ tưởng Thi trêu em nào

traitimmuadong
19-05-2009, 10:07 PM
Đêm hồm chuột chạy mèo kêu
Nằm mà cứ tưởng Thi trêu em nào

Chiều nay Thi lội xuống ao
Thấy cái gì trống đẩy vào : rõ ...âm

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:09 PM
Chiều nay Thi lội xuống ao
Thấy cái gì trống đẩy vào : rõ ...âm

Đọc mà KHác chỉ nặng câm
Hay là Đông lại nhìn lầm cọc tre :D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:11 PM
Đọc mà KHác chỉ nặng câm
Hay là Đông lại nhìn lầm cọc tre :D

Cọc tre ruột rỗng mà anh
Thế là Thi ấy cố phành để vao (vào)
hé hé anh Thi thứ lỗi cho em nhá

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:13 PM
Cọc tre ruột rỗng mà anh
Thế là Thi ấy cố phành để vao (vào)
hé hé anh Thi thứ lỗi cho em nhá

Để vao thì biết làm sao
Chắc em đứng ở trên cao khó nhìn

traitimmuadong
19-05-2009, 10:15 PM
Để vao thì biết làm sao
Chắc em đứng ở trên cao khó nhìn

Sự thật đã được chứng minh
Xung quanh anh Í cũng rình rõ rang (ràng)
Lúc đầu thì thấy xênh xang
Mãi sau mới thấy I đang xỏ vào

1100i
19-05-2009, 10:17 PM
Sự thật đã được chứng minh
Xung quanh anh Í cũng rình rõ rang (ràng)
Lúc đầu thì thấy xênh xang
Mãi sau mới thấy I đang xỏ vào

Xỏ vào là xỏ thế nào
Sao em toàn nghĩ tào lao không à:D

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:19 PM
Xỏ vào là xỏ thế nào
Sao em toàn nghĩ tào lao không à:D

Thì em í là đàn bà
Cho nên mới nghĩ xâu xa như mình :D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:20 PM
Xỏ vào là xỏ thế nào
Sao em toàn nghĩ tào lao không à:D

Không à,có nói tào lao
Em quên chẳng gọi anh vào để xem

1100i
19-05-2009, 10:27 PM
Không à,có nói tào lao
Em quên chẳng gọi anh vào để xem

Để xem có cái chuyện gì
Chắc là câu chuyện của Thi điên tình

traitimmuadong
19-05-2009, 10:28 PM
Để xem có cái chuyện gì
Chắc là câu chuyện của Thi điên tình

Điên tình còn nhẹ anh ơi
Vào mà để thấy Thi chơi cả Gà (ăc ặc )

1100i
19-05-2009, 10:34 PM
Điên tình còn nhẹ anh ơi
Vào mà để thấy Thi chơi cả Gà (ăc ặc )

Cả gà không đến thế đâu
Anh Thi chỉ thích gâu gâu thôi mày:D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:36 PM
Cả gà không đến thế đâu
Anh Thi chỉ thích gâu gâu thôi mày:D

Thôi mày nhìn kĩ lại đi
Cái anh Thi ấy xá gì nữa đâu
Vừa gà vừa gấu vừa trâu
Anh ấy chơi tuốt còn lâu mới chừa

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:38 PM
Thôi mày nhìn kĩ lại đi
Cái anh Thi ấy xá gì nữa đâu
Vừa gà vừa gấu vừa trâu
Anh ấy chơi tuốt còn lâu mới chừa

mới chừa được có 2 hôm
Gặp một con vịt lại ôm vào chuồng

traitimmuadong
19-05-2009, 10:40 PM
mới chừa được có 2 hôm
Gặp một con vịt lại ôm vào chuồng

Vào chuồng heo ở cuối Thôn
Hay bến Vân Đồn Thi vẫn tới lui

CrazyDog
19-05-2009, 10:41 PM
Vào chuồng heo ở cuối Thôn
Hay bến Vân Đồn Thi vẫn tới lui

Tới lui khắp nẻo Đồ Sơn
Vào ra mới biết hay hơn đồ nhà

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:42 PM
Vào chuồng heo ở cuối Thôn
Hay bến Vân Đồn Thi vẫn tới lui

Ông này thường hay bị xui
Hôm vào chuồng lợn bốc mùi toàn thân

CrazyDog
19-05-2009, 10:49 PM
Ông này thường hay bị xui
Hôm vào chuồng lợn bốc mùi toàn thân

Vào đấy ngửi fải mùi phân
Ngất nằm ra đấy toàn thân dính vào :D

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:50 PM
Vào đấy ngửi fải mùi phân
Ngất nằm ra đấy toàn thân dính vào :D


dính vào mày có bị đao
Hoạ hai chữ cuối mày sao ko làm :D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:50 PM
Vào đấy ngửi fải mùi phân
Ngất nằm ra đấy toàn thân dính vào :D

Dính vào lúc ấy có bao
Cho nên Thi đã ấn vào mũi luôn

CrazyDog
19-05-2009, 10:56 PM
Dính vào lúc ấy có bao
Cho nên Thi đã ấn vào mũi luôn

Mũi luôn có gỉ dính đen
Thi bôi vào kèn bắt gái phải... măm :D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:12 PM
Mũi luôn có gỉ dính đen
Thi bôi vào kèn bắt gái phải... măm :D

Phải măm tức lắm anh ơi
Cho nên cắn phát cụt đuôi ông Thì

1100i
19-05-2009, 11:15 PM
Phải măm tức lắm anh ơi
Cho nên cắn phát cụt đuôi ông Thì

Ông Thì vẫn kém ông I
Bao năm võ nghệ chắc gì đã thua

traitimmuadong
19-05-2009, 11:17 PM
Ông Thì vẫn kém ông I
Bao năm võ nghệ chắc gì đã thua

Đã thua thì chớ nói to
Không thôi cả lò sẽ chẳng tha đâu

CrazyDog
19-05-2009, 11:36 PM
Đã thua thì chớ nói to
Không thôi cả lò sẽ chẳng tha đâu

Thi kia danh tiếng đã lâu
"Dâm Dê Vô Đối Giáo Đầu Ăn Chơi"

traitimmuadong
19-05-2009, 11:53 PM
Thi kia danh tiếng đã lâu
"Dâm Dê Vô Đối Giáo Đầu Ăn Chơi"

Ăn chơi nhưng sợ mưa rơi
Vậy mà Thi vẫn một đời huênh hoang

CrazyDog
20-05-2009, 12:00 AM
Ăn chơi nhưng sợ mưa rơi
Vậy mà Thi vẫn một đời huênh hoang

Thi kia cứ thích ngang tàng
Nhưng về vợ liếc sang ngang giật mình

1100i
20-05-2009, 12:01 AM
Ăn chơi nhưng sợ mưa rơi
Vậy mà Thi vẫn một đời huênh hoang

Huênh hoang được đến mấy hồi
Than thân trách phận rồi ngồi mà đau.

khổ anh thinghien quá, cứ bị réo suốt ngày.

traitimmuadong
20-05-2009, 12:04 AM
Thi kia cứ thích ngang tàng
Nhưng về vợ liếc sang ngang giật mình
Giật mình Thi chỉ lặng thinh
Nếu có bực mình cũng lặng lẽ quay

Huênh hoang được đến mấy hồi
Than thân trách phận rồi ngồi mà đau.

khổ anh thinghien quá, cứ bị réo suốt ngày.

suốt ngày hồi sống mua may
Bây giờ đã chết suốt ngày réo kêu

CrazyDog
20-05-2009, 12:06 AM
Huênh hoang được đến mấy hồi
Than thân trách phận rồi ngồi mà đau.


Thi kia tài sản rất giàu
Đọ tiền thì chỉ xếp sau anh Cường$
Mỗi tội trym chẳng thể ...ương
Dù cho đã nốc cường dương đại bồ (bổ) :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:11 AM
Thi kia tài sản rất giàu
Đọ tiền thì chỉ xếp sau anh Cường$
Mỗi tội trym chẳng thể ...ương
Dù cho đã nốc cường dương đại bồ (bổ) :D

Ngồi xem chỉ biết nam mô
Nếu ở dưới mồ Thi ấy có thiêng
Chờ cho ngày tám tháng giêng
Mua một mẻ riềng để thịt Dog đi

CrazyDog
20-05-2009, 12:14 AM
Ngồi xem chỉ biết nam mô
Nếu ở dưới mồ Thi ấy có thiêng
Chờ cho ngày tám tháng giêng
Mua một mẻ riềng để thịt Dog đi

Dog đi, Đông cũng phải đi
Đôi ta xa cách còn gì là vui
Thi đem Đông nướng và thui
Hai ta hội ngộ bùi ngùi dưới Hell :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:32 AM
Dog đi, Đông cũng phải đi
Đôi ta xa cách còn gì là vui
Thi đem Đông nướng và thui
Hai ta hội ngộ bùi ngùi dưới Hell :D

Mình đi Thi lại ôm ........
Cho nên I xách theo máy quày ( quay phim)

CrazyDog
20-05-2009, 12:34 AM
Mình đi Thi lại ôm ........
Cho nên I xách theo máy quày ( quay phim)

Máy quay I xách tối ngày
Đông ơi cẩn thận bị quay lén à
Đăng trên YouTube đó nha
Đông thành nổi tiếng, nhà nhà biết Đông :D

1100i
20-05-2009, 12:36 AM
Máy quay I xách tối ngày
Đông ơi cẩn thận bị quay lén à
Đăng trên YouTube đó nha
Đông thành nổi tiếng, nhà nhà biết Đông :D

Mày ơi đừng có thổi phồng
Tao quay tao biết em Đông rất giòn

traitimmuadong
20-05-2009, 12:37 AM
Mày ơi đừng có thổi phồng
Tao quay tao biết em Đông rất giòn

I ơi anh có còn son
Hay anh đã phải mài mòn mấy phân

CrazyDog
20-05-2009, 12:42 AM
I ơi anh có còn son
Hay anh đã phải mài mòn mấy phân

Ngày xưa dài đúng 8 phân
I chăm cày cấy mất gần... chục li (mili mét) :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:44 AM
Ngày xưa dài đúng 8 phân
I chăm cày cấy mất gần... chục li (mili mét) :D
Chục li thì có xá gì
Mang qua bên Thái nối đi đừng chần

CrazyDog
20-05-2009, 12:50 AM
Chục li thì có xá gì
Mang qua bên Thái nối đi đừng chần

Đừng chần chừ nữa i ơi
Mau sang bên Thái theo lời em Đông

Quỳnh_muộn
20-05-2009, 12:12 PM
Đừng chần chừ nữa i ơi
Mau sang bên Thái theo lời em Đông

Em Đông sang mấy lần rồi
Bây giờ khe suối núi đồi ...mới nha!

LÃO HẠC
20-05-2009, 12:25 PM
Em Đông sang mấy lần rồi
Bây giờ khe suối núi đồi ...mới nha!

Tình trường sao lắm phong ba
Lênh đênh một kiếp duyên ta lỡ làng

traitimmuadong
20-05-2009, 12:28 PM
Tình trường sao lắm phong ba
Lênh đênh một kiếp duyên ta lỡ làng

Lỡ làng bởi cái gì đây
Sao không quên được tháng ngày ấm êm

Klosen
20-05-2009, 12:33 PM
Lỡ làng bởi cái gì đây
Sao không quên được tháng ngày ấm êm
Ấm êm ngày tháng, vui sao
Sao Đông chẳng nói câu nào với Sen

traitimmuadong
20-05-2009, 12:34 PM
Ấm êm ngày tháng, vui sao
Sao Đông chẳng nói câu nào với Sen

Với Sen xa cách chửa quen
Làm sao mà xách lồng đèn ghé thăm

LÃO HẠC
20-05-2009, 12:36 PM
Ấm êm ngày tháng, vui sao
Sao Đông chẳng nói câu nào với Sen

Với Sen như vậy sướng rồi
Đỡ phải suy nghĩ như tôi đây này

traitimmuadong
20-05-2009, 12:38 PM
Với Sen như vậy sướng rồi
Đỡ phải suy nghĩ như tôi đây này

Đây này anh có thấy không
Thoáng một bóng hồng vừa mới đi qua

Cỏ Lạ
20-05-2009, 12:38 PM
Với Sen như vậy sướng rồi
Đỡ phải suy nghĩ như tôi đây này

Đây này Lão Hạc quần vàng
Nằm ngay bên cạnh con Vàng đói ăn

Klosen
20-05-2009, 12:39 PM
Đây này Lão Hạc quần vàng
Nằm ngay bên cạnh con Vàng đói ăn
Đói ăn người ốm tong teo
Lão còn tham nữa thì tèo sớm thôi

Với Sen xa cách chửa quen
Làm sao mà xách lồng đèn ghé thăm
Ghé thăm đường xá quanh co
Chửa rồi thì đẻ, Đông lo lắng gì?

traitimmuadong
20-05-2009, 12:40 PM
Ghé thăm đường xá quanh co
Chửa rồi thì đẻ, Đông lo lắng gì?

Lắng gì cho lệ ướt mi
Tình không trọn vẹn thôi thì cách xa

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 12:49 PM
Lắng gì cho lệ ướt mi
Tình không trọn vẹn thôi thì cách xa

Cách xa mấy dặm quan hà
Đường xa vạn dặm la cà đó đây

Klosen
20-05-2009, 12:49 PM
Lắng gì cho lệ ướt mi
Tình không trọn vẹn thôi thì cách xa
Cách xa có nào có đáng gì
Chì sợ Đông ngại không thì ô kê

traitimmuadong
20-05-2009, 12:58 PM
Cách xa mấy dặm quan hà
Đường xa vạn dặm la cà đó đây
Đó đây có núi có cây
Hoa Xoan tưới tốt vui vầy dưới trăng


Cách xa có nào có đáng gì
Chì sợ Đông ngại không thì ô kê
Ô kê có phải thuốc mê
Cho nên Sen đã đi về với ai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:00 PM
Ô kê có phải thuốc mê
Cho nên Sen đã đi về với ai

Với ai Đông chẳng cành cao
Nhưng sao với Khoái Đông nhào vô ngay

traitimmuadong
20-05-2009, 01:02 PM
Với ai Đông chẳng cành cao
Nhưng sao với Khoái Đông nhào vô ngay

Vô ngay để cắt cái chày
Phòng trừ hậu họa khó thay chàng à

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:07 PM
Vô ngay để cắt cái chày
Phòng trừ hậu họa khó thay chàng à

Chàng à thiếp đã dặn rằng
Đen đen, xấu xấu là thằng Thi nghiên

Klosen
20-05-2009, 01:08 PM
Chàng à thiếp đã dặn rằng
Đen đen, xấu xấu là thằng Thi nghiên
Thinghien xấu tính lắm cơ
Đông nên cẩn thẫn, lơ mơ chết liền


Ô kê có phải thuốc mê
Cho nên Sen đã đi về với ai

Với ai Sen nào dám đâu
Sen luôn ghi nhớ trong đầu hình Đông

traitimmuadong
20-05-2009, 01:09 PM
Chàng à thiếp đã dặn rằng
Đen đen, xấu xấu là thằng Thi nghiên

Thi Nghiên giờ đã bị điên
Cho nên ỗng cứ làm phiền chúng minh ( mình)

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:09 PM
Vô ngay để cắt cái chày
Phòng trừ hậu họa khó thay chàng à

Chàng à xin nhớ "vào ra"
Chậm nhanh nhẹ mạnh thì là sướng rơn....:acac:

traitimmuadong
20-05-2009, 01:09 PM
Thinghien xấu tính lắm cơ
Đông nên cẩn thẫn, lơ mơ chết liền

Chết liền chẳng được liên tiên
Cho nên Thi ấy bỏ Nghiên giữa đường

traitimmuadong
20-05-2009, 01:10 PM
Chàng à xin nhớ "vào ra"
Chậm nhanh nhẹ mạnh thì là sướng rơn....:acac:

Sướng rơn nhưng phải có cơn
Nếu thiếu chất ....chẳng sướng được đâu

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:11 PM
Thi Nghiên giờ đã bị điên
Cho nên ỗng cứ làm phiền chúng minh ( mình)

Đông ơi đừng nói linh tinh
Tuy điên nhưng cái...chình ình...khủng luôn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:12 PM
Sướng rơn nhưng phải có cơn
Nếu thiếu chất ....chẳng sướng được đâu

Được đâu không được bậy đâu
Nếu mà bậy quá Mod xâu chết liền

Klosen
20-05-2009, 01:13 PM
Sướng rơn nhưng phải có cơn
Nếu thiếu chất ....chẳng sướng được đâu
Được đâu Đông cứ lo xa
Mua một chút nước.. cứ mà vô tư

traitimmuadong
20-05-2009, 01:13 PM
Được đâu không được bậy đâu
Nếu mà bậy quá Mod xâu chết liền

Chết liền cũng phải có nguyên (nhân)
Em đây chấm chấm dấu huyền đó nha

traitimmuadong
20-05-2009, 01:14 PM
Được đâu Đông cứ lo xa
Mua một chút nước.. cứ mà vô tư

Vô tư có phải là hư
Chứ nếu ninh nhừ vẫn chén lai rai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:14 PM
Chết liền cũng phải có nguyên (nhân)
Em đây chấm chấm dấu huyền đó nha

Đó nha em họa tà tà
Em ..ọt nhanh thế chết.....bà thằng Thi

Klosen
20-05-2009, 01:16 PM
Vô tư có phải là hư
Chứ nếu ninh nhừ vẫn chén lai rai
Lai rai nhậu đến tồi ngày
KHi nào say quá ta cày ruộng nhau

traitimmuadong
20-05-2009, 01:17 PM
Đó nha em họa tà tà
Em ..ọt nhanh thế chết.....bà thằng Thi

Thằng Thi anh chấp làm chi
Nửa đêm ngoài phố ổng đi lờ vờ

traitimmuadong
20-05-2009, 01:17 PM
Lai rai nhậu đến tồi ngày
KHi nào say quá ta cày ruộng nhau

Ruộng nhau có phải vậy không?
Nghe nói cánh đồng cuối bãi bỏ hoang

Klosen
20-05-2009, 01:18 PM
Thằng Thi anh chấp làm chi
Nửa đêm ngoài phố ổng đi lờ vờ
Lờ vờ là hắn giả vờ
Đàn bà con gái hắn s.. như chơi

Ruộng nhau có phải vậy không?
Nghe nói cánh đồng cuối bãi bỏ hoang
Bỏ hoang thì tốt quá rồi
Hay là mình cũng ra ngồi 8 đi

traitimmuadong
20-05-2009, 01:22 PM
Lờ vờ là hắn giả vờ
Đàn bà con gái hắn s.. như chơi

Bỏ hoang thì tốt quá rồi
Hay là mình cũng ra ngồi 8 đi

Như chơi một trận bát đồ
Nhìn ra mới thấy tô hô Lão Thì ( Thi)

Klosen
20-05-2009, 01:24 PM
Như chơi một trận bát đồ
Nhìn ra mới thấy tô hô Lão Thì ( Thi)
Lão Thi bị nghiện lâu rồi
Sao không vào lớp, đang ngồi nơi mô?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:28 PM
Lão Thi bị nghiện lâu rồi
Sao không vào lớp, đang ngồi nơi mô?

Nơi mô có cái ô tô
Thấy Thi tập lái chở cô bé nào

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:32 PM
Nơi mô có cái ô tô
Thấy Thi tập lái chở cô bé nào

Bé nào trông dáng cao cao
Hoàng Tử sốt ruột đi vào đi ra

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:36 PM
Bé nào trông dáng cao cao
Hoàng Tử sốt ruột đi vào đi ra

Đi ra đến chỗ ngã ba
Gặp ngay Thi nghiện la cà đứng xem

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:39 PM
Đi ra đến chỗ ngã ba
Gặp ngay Thi nghiện la cà đứng xem

Đứng xem cô bán cà rem
Dãi dớt quanh miệng tèm lem kinh hồn :nguroi:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:40 PM
Đứng xem cô bán cà rem
Dãi dớt quanh miệng tèm lem kinh hồn :nguroi:

Kinh hồn là cái vần ồn
Bỏ qua đi nhé ôn tồn bảo nhau

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:42 PM
Kinh hồn là cái vần ồn
Bỏ qua đi nhé ôn tồn bảo nhau

Anh ơi vậy không được đâu
Em nghĩ lâu thế mới ra vần ồn

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:42 PM
Đứng xem cô bán cà rem
Dãi dớt quanh miệng tèm lem kinh hồn :nguroi:

Kinh hồn thơ họa vần ồn
Vậy thì ta phải ôn tồn tránh xa

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:46 PM
Kinh hồn thơ họa vần ồn
Vậy thì ta phải ôn tồn tránh xa

Tránh xa ra tận .......Trường Sa
Nhưng sao lại thấy cả nhà ở đây

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:55 PM
Tránh xa ra tận .......Trường Sa
Nhưng sao lại thấy cả nhà ở đây

Ở đây có một ông Tây
Thân to lực lưỡng nói năng sồn sồn....(kakaka)

...tránh sao nổi cái vần ồn...