PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

bonjovi 0179
30-05-2009, 09:29 AM
Xếp hàng mua giò muối heo
Đậm đà hương vị ...Đói meo rùi nè:D

rùi nè em đã mần xg,
một mâm thật đẫy mời chị vào xơi :D

OA _ NỮ
30-05-2009, 09:47 AM
rùi nè em đã mần xg,
một mâm thật đẫy mời chị vào xơi :D

Vào xơi mâm lớn mâm đầy
Sợ rằng mập mạp may nầy khó coi

NgHi~KhAc'
30-05-2009, 09:50 AM
Vào xơi mâm lớn mâm đầy
Sợ rằng mập mạp may nầy khó coi

Khó coi cũng có sao đâu
Em thì cứ nói một câu chân tình
Mong chị đừng nghĩ linh tinh
Không Ác Min lại bực mình Band em :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
30-05-2009, 09:54 AM
Khó coi cũng có sao đâu
Em thì cứ nói một câu chân tình
Mong chị đừng nghĩ linh tinh
Không Ác Min lại bực mình Band em :D

Band em phải rõ trắng đen
Nếu không band bậy em lèn chết ngay

NgHi~KhAc'
30-05-2009, 09:57 AM
Band em phải rõ trắng đen
Nếu không band bậy em lèn chết ngay

Chết ngay đã thấy Mod vào
Chót dại một tí, bổ nhào đến luôn

OA _ NỮ
30-05-2009, 10:04 AM
Chết ngay đã thấy Mod vào
Chót dại một tí, bổ nhào đến luôn

Đến luôn chấp một đền năm
dám chơi, dám chịu đền luôn cuộc đời

Rexona
30-05-2009, 10:10 AM
Đến luôn chấp một đền năm
dám chơi, dám chịu đền luôn cuộc đời

Cuộc đời đau khổ đắng cay
Đã ba năm chắn ăn chay rồi nè...:D

OA _ NỮ
30-05-2009, 10:55 AM
Cuộc đời đau khổ đắng cay
Đã ba năm chắn ăn chay rồi nè...:D

Rồi nẻ thì đã làm sao
Như sư ông đó cả đời chay khô.:cool:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
30-05-2009, 11:09 AM
Rồi nẻ thì đã làm sao
Như sư ông đó cả đời chay khô.:cool:

Chay khô đôi lúc chạnh lòng
Ni cô đẹp thế cầm lòng được chăng

OA _ NỮ
30-05-2009, 11:44 AM
Chay khô đôi lúc chạnh lòng
Ni cô đẹp thế cầm lòng được chăng

Được chăng, chăng được lòng mình?
Niềm riêng ta giữ cõi tình đừng lay.

teken
30-05-2009, 11:47 AM
Được chăng, chăng được lòng mình?
Niềm riêng ta giữ cõi tình đừng lay.

Đừng lay... khi đã dặn lòng
Bền tâm vững chí... rằng không bao giờ !

sơn_nữ83
30-05-2009, 12:45 PM
Đừng lay... khi đã dặn lòng
Bền tâm vững chí... rằng không bao giờ !
Bao giờ trăng mọc đằng đông
Thuyền này sang bến dẫu không đợi chờ

Mây
30-05-2009, 10:59 PM
Bao giờ trăng mọc đằng đông
Thuyền này sang bến dẫu không đợi chờ

Đợi chờ một ánh sao rơi
Là ta xuống bến chờ mời sang sông:D

1100i
30-05-2009, 11:07 PM
Đợi chờ một ánh sao rơi
Là ta xuống bến chờ mời sang sông:D

Sang sông cẩn thận đò chiều
Nó ụp một cái là diều đứt dây

Hoài Anh
30-05-2009, 11:09 PM
Sang sông cẩn thận đò chiều
Nó ụp một cái là diều đứt dây

Đứt dây thì đã làm sao
Chỉ sợ đứt "ấy" thể nào cũng tong

1100i
30-05-2009, 11:11 PM
Đứt dây thì đã làm sao
Chỉ sợ đứt "ấy" thể nào cũng tong

Cũng tong nối lại dễ ời
Không thì dùng tạm cái đời sơ cua

Hoài Anh
30-05-2009, 11:14 PM
Cũng tong nối lại dễ ời
Không thì dùng tạm cái đời sơ cua

Sơ cua vứt ở trong kho
Lâu không đụng đến nó rò hết xăng

1100i
30-05-2009, 11:18 PM
Sơ cua vứt ở trong kho
Lâu không đụng đến nó rò hết xăng

hết xăng vẫn chạy rất hăng
hôm qua mới thử pằng pằng Hoài Anh:D

Hoài Anh
30-05-2009, 11:25 PM
hết xăng vẫn chạy rất hăng
hôm qua mới thử pằng pằng Hoài Anh:D

Hoài Anh nằm sẵn để chờ
I chưa đến đích đã phờ cả râu

1100i
30-05-2009, 11:27 PM
Hoài Anh nằm sẵn để chờ
I chưa đến đích đã phờ cả râu

Cả râu dưới lẫn râu trên
Được 3, 4 tiếng lại rên hừ hừ

Hoài Anh
30-05-2009, 11:29 PM
Cả râu dưới lẫn râu trên
Được 3, 4 tiếng lại rên hừ hừ

Hừ hừ là tại vì anh
Không phanh mà cứ thích giành để vô

NgHi~KhAc'
30-05-2009, 11:30 PM
Cả râu dưới lẫn râu trên
Được 3, 4 tiếng lại rên hừ hừ

Hừ hừ thì chán bỏ xừ
Có rên cũng phải từ từ mà rên :botay:

1100i
30-05-2009, 11:31 PM
Hừ hừ là tại vì anh
Không phanh mà cứ thích giành để vô

Để vô sướng nhỉ Hoài ANh
Sao em lúc ấy cứ bành bạnh ra

Hoài Anh
30-05-2009, 11:41 PM
Để vô sướng nhỉ Hoài ANh
Sao em lúc ấy cứ bành bạnh ra

Bạnh ra để đốt thuốc lào
Nhưng xăng đã cạn biết sao bây chừ

1100i
30-05-2009, 11:46 PM
Bạnh ra để đốt thuốc lào
Nhưng xăng đã cạn biết sao bây chừ

Bây chừ còn mỗi cách thôi
Dùng bàn tay nhỏ của tôi....cho vào

ặc

NgHi~KhAc'
30-05-2009, 11:52 PM
Bây chừ còn mỗi cách thôi
Dùng bàn tay nhỏ của tôi....cho vào

ặc

Cho vào không được đâu i
Ông làm như vậy còn gì...là yêu

Hoài Anh
30-05-2009, 11:58 PM
Cho vào không được đâu i
Ông làm như vậy còn gì...là yêu

Là yêu? định nghĩa thế nào
Hay chỉ lời nói thế sao cũng đành??

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 12:05 AM
Là yêu? định nghĩa thế nào
Hay chỉ lời nói thế sao cũng đành??

Cũng đành, chỉ một lời yêu
Bao nhiêu lời nói, bấy nhiêu lời thừa

bonjovi 0179
31-05-2009, 10:22 AM
Cũng đành, chỉ một lời yêu
Bao nhiêu lời nói, bấy nhiêu lời thừa

Lời thừa...nói ít vẫn thừa,
Đã yêu dù có nói bừa vẫn yêu. :D

1100i
31-05-2009, 09:20 PM
Lời thừa...nói ít vẫn thừa,
Đã yêu dù có nói bừa vẫn yêu. :D

Vẫn yêu tất cả chúng ta
Nhưng người yêu nhất vẫn là Hoài Anh

Hoài Anh
31-05-2009, 09:40 PM
Vẫn yêu tất cả chúng ta
Nhưng người yêu nhất vẫn là Hoài Anh

Hoài Anh chẳng biết làm thơ
Cho nên cứ phải đứng chờ để xem

1100i
31-05-2009, 09:45 PM
Hoài Anh chẳng biết làm thơ
Cho nên cứ phải đứng chờ để xem

Để xem em thấy những gì
Anh vừa rơi mất củ mì, thấy không?

Hoài Anh
31-05-2009, 09:48 PM
Để xem em thấy những gì
Anh vừa rơi mất củ mì, thấy không?

Thấy không, em biết nói sao
Cả ngày chẳng gặp lẽ nào lại rơi?

1100i
31-05-2009, 09:50 PM
Thấy không, em biết nói sao
Cả ngày chẳng gặp lẽ nào lại rơi?

Lại rơi vãi ở đâu rồi
Anh bất cẩn quá khi ngồi chơi bi.

Hoài Anh
31-05-2009, 09:52 PM
Lại rơi vãi ở đâu rồi
Anh bất cẩn quá khi ngồi chơi bi.

Chơi bi, rảnh rỗi quá nha
Anh cứ la cà giờ biết trách ai?

1100i
31-05-2009, 09:53 PM
Chơi bi, rảnh rỗi quá nha
Anh cứ la cà giờ biết trách ai?

Trách ai chỉ biết trách em
Sao không giữ lại mà đem chiên xào

Hoài Anh
31-05-2009, 09:55 PM
Trách ai chỉ biết trách em
Sao không giữ lại mà đem chiên xào

Chiên xào? anh có điên không
Hôm nay em phải qua sông về nhà

1100i
31-05-2009, 09:57 PM
Chiên xào? anh có điên không
Hôm nay em phải qua sông về nhà

Về nhà chắc vui lắm ha
Thằng người yêu cũ có già hơn xưa:D??

Hoài Anh
31-05-2009, 10:03 PM
Về nhà chắc vui lắm ha
Thằng người yêu cũ có già hơn xưa:D??

Hơn xưa là lẽ tất nhiên
Nhưng người yêu mới còn hiền gấp trăm

1100i
31-05-2009, 10:06 PM
Hơn xưa là lẽ tất nhiên
Nhưng người yêu mới còn hiền gấp trăm

Gấp trăm cẩn thận nó lừa
Những đêm giông bão làm bừa thì sao?

Hoài Anh
31-05-2009, 10:08 PM
Gấp trăm cẩn thận nó lừa
Những đêm giông bão làm bừa thì sao?

Thì sao? anh chớ có lo
Chàng người yêu mới hay ho rất nhiều

1100i
31-05-2009, 10:09 PM
Thì sao? anh chớ có lo
Chàng người yêu mới hay ho rất nhiều

Rất nhiều càng phải quan tâm
Tháng ba ngày tám ...iếp ...âm là thường:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:12 PM
Rất nhiều càng phải quan tâm
Tháng ba ngày tám ...iếp ...âm là thường:D

Là thường, anh nghĩ vậy sao?
Hóa ta anh cũng tào lao quá chừng

1100i
31-05-2009, 10:16 PM
Là thường, anh nghĩ vậy sao?
Hóa ta anh cũng tào lao quá chừng

Quá chừng bởi nghĩ đến em
Lo thân con gái lấm lem bụi trần.

Hoài Anh
31-05-2009, 10:18 PM
Quá chừng bởi nghĩ đến em
Lo thân con gái lấm lem bụi trần.

Bụi trần đã nhuốm một đời
Nhưng tình yêu vẫn sáng ngời trao anh

Mây
31-05-2009, 10:19 PM
Bụi trần đã nhuốm một đời
Nhưng tình yêu vẫn sáng ngời trao anh

Trao anh I phải dè chừng
Có khi gặp họa chị đừng tin nha.

Hoài Anh
31-05-2009, 10:21 PM
Trao anh I phải dè chừng
Có khi gặp họa chị đừng tin nha.

Tin nha, chắc chết đó Mây
Anh I có tính leo cây chờ mồi

Mây
31-05-2009, 10:23 PM
Tin nha, chắc chết đó Mây
Anh I có tính leo cây chờ mồi

Chờ mồi kinh thật anh I
Leo cây tìm khỉ có khi chết đòn

Hoài Anh
31-05-2009, 10:25 PM
Chờ mồi kinh thật anh I
Leo cây tìm khỉ có khi chết đòn

Chết đòn mà vẫn lon ton
Cứ nhìn thấy gái theo mòn cả chân

1100i
31-05-2009, 10:26 PM
Chết đòn mà vẫn lon ton
Cứ nhìn thấy gái theo mòn cả chân

Cả chân cũng chẳng sợ đâu
Trai mà không gái thì rầu lắm nha:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:29 PM
Cả chân cũng chẳng sợ đâu
Trai mà không gái thì rầu lắm nha:D

Lắm nha có sợ Quạ tha
Đi ba vào bảy mất nhà như chơi

1100i
31-05-2009, 10:31 PM
Lắm nha có sợ Quạ tha
Đi ba vào bảy mất nhà như chơi

Như chơi bướm, như ghẹo hoa
Ở đâu cũng chỉ qua loa rồi về:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:34 PM
Như chơi bướm, như ghẹo hoa
Ở đâu cũng chỉ qua loa rồi về:D

Rồi về dễ vậy sao anh
Chơi xong rồi bỏ gian manh quá chừng

1100i
31-05-2009, 10:36 PM
Rồi về dễ vậy sao anh
Chơi xong rồi bỏ gian manh quá chừng

Quá chừng tốt phải không em
Chị em có chả, có nem để dùng:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:38 PM
Quá chừng tốt phải không em
Chị em có chả, có nem để dùng:D

Để dùng làm cái gì đâu
Hay là đem quẳng xuống cầu cho xong?

1100i
31-05-2009, 10:40 PM
Để dùng làm cái gì đâu
Hay là đem quẳng xuống cầu cho xong?

Cho xong phải tội à nha
Anh nuôi nó đã ba ba năm rồi:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:41 PM
Cho xong phải tội à nha
Anh nuôi nó đã ba ba năm rồi:D

Năm rồi em khóc người xưa
Năm nay lại khóc tình vừa mới xây?

1100i
31-05-2009, 10:44 PM
Năm rồi em khóc người xưa
Năm nay lại khóc tình vừa mới xây?

Mới xây chẳng sụp được đâu
Yên tâm mà vượt qua cầu nha em

Hoài Anh
31-05-2009, 10:46 PM
Mới xây chẳng sụp được đâu
Yên tâm mà vượt qua cầu nha em

Nha em phải cố gắng lên
Cảm ơn anh đã ở bên lúc này
Sóng tình vừa uống đã say
Thương cho người ấy tháng ngày gian nan

Mây
31-05-2009, 10:50 PM
Nha em phải cố gắng lên
Cảm ơn anh đã ở bên lúc này
Sóng tình vừa uống đã say
Thương cho người ấy tháng ngày gian nan

Gian nan mấy cũng vượt qua
Chị ơi bên cạnh có ba chúng mình:D

(Mây, anh I, và chị nè, đừng buồn nữa nhá)

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 10:56 PM
Gian nan mấy cũng vượt qua
Chị ơi bên cạnh có ba chúng mình:D

(Mây, anh I, và chị nè, đừng buồn nữa nhá)

Chúng mình cái nghĩa cái tình
Đôi khi cũng phải xập xình mới vui :D:ngoaymui:

1100i
31-05-2009, 10:59 PM
Chúng mình cái nghĩa cái tình
Đôi khi cũng phải xập xình mới vui :D:ngoaymui:

Mới vui được có 1s
Thì buồn ập đến tao đây out rồi.

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 11:00 PM
Mới vui được có 1s
Thì buồn ập đến tao đây out rồi.

Out rồi kiếm chỗ mà ngồi
Tao thêm giây nữa xong rồi cũng ra :D

Hoài Anh
31-05-2009, 11:01 PM
Gian nan mấy cũng vượt qua
Chị ơi bên cạnh có ba chúng mình:D

(Mây, anh I, và chị nè, đừng buồn nữa nhá)

Chúng mình vẫn ở bên nhau
Cảm ơn các bạn nỗi đau sẻ chìa (chia)
(hi hi cảm ơn các bạn nhiều nhé : Mây, I. Khác.......)

1100i
31-05-2009, 11:06 PM
Chúng mình vẫn ở bên nhau
Cảm ơn các bạn nỗi đau sẻ chìa (chia)
(hi hi cảm ơn các bạn nhiều nhé : Mây, I. Khác.......)

Sẻ chìa mỏ để hôn nhau
Hoài Anh, Nghĩ Khác với tau....hun nhề:D

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 11:07 PM
Chúng mình vẫn ở bên nhau
Cảm ơn các bạn nỗi đau sẻ chìa (chia)
(hi hi cảm ơn các bạn nhiều nhé : Mây, I. Khác.......)

Sẻ chia những lúc buồn, vui
Tất cả rùi sẽ qua thui bạn à
Buồn thì buồn ít thôi nha
Hết buồn mình lại ha ha mình cười :D

ps ko bit H.A buồn vì sao nhưng NK mong bạn sớm vui trở lại

Mây
31-05-2009, 11:08 PM
Sẻ chia những lúc buồn, vui
Tất cả rùi sẽ qua thui bạn à
Buồn thì buồn ít thôi nha
Hết buồn mình lại ha ha mình cười :D

ps ko bit H.A buồn vì sao nhưng NK mong bạn sớm vui trở lại

Mình cười cũng ít thôi nha
Kẻo thơ theo đó quá đà mất vui:D

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 11:09 PM
Sẻ chìa mỏ để hôn nhau
Hoài Anh, Nghĩ Khác với tau....hun nhề:D

Hun nhề mài dẹp ra đê
Để tau hun trước nàng mê tau mà
Kòn mài thì hãy tà tà
Khi tau hun chán, tau ra...đến mài :D

Hoài Anh
31-05-2009, 11:10 PM
Sẻ chia những lúc buồn, vui
Tất cả rùi sẽ qua thui bạn à
Buồn thì buồn ít thôi nha
Hết buồn mình lại ha ha mình cười :D

ps ko bit H.A buồn vì sao nhưng NK mong bạn sớm vui trở lại

Mình cười nước mắt cứ rơi
Nghĩ mà đau xót cuộc đời của "ai"
Bao nhiêu năm ấy chung vai
Bây giờ nhìn lại vẫn hoài trắng tay
p/s: Cảm ơn NK đã động viên HA nhé

Mây
31-05-2009, 11:11 PM
Hun nhề mài dẹp ra đê
Để tau hun trước nàng mê tau mà
Kòn mài thì hãy tà tà
Khi tau hun chán, tau ra...đến mài :D

Đến mài rồi lại đến Mây
Cho em hun với hây hây má hồng.

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 11:23 PM
Đến mài rồi lại đến Mây
Cho em hun với hây hây má hồng.

Má hồng em đỏ hây hây
Làm anh ngất ngất ngây ngây rùi nè
Hay là mình hãy cặp kè
Hay là mình hãy đóng bè đi em <<< đóng bè là làm bạn bè hicc, ko nghĩ bậy bạ :D

Mây
31-05-2009, 11:25 PM
Má hồng em đỏ hây hây
Làm anh ngất ngất ngây ngây rùi nè
Hay là mình hãy cặp kè
Hay là mình hãy đóng bè đi em <<< đóng bè là làm bạn bè hicc, ko nghĩ bậy bạ :D

Đi em phải nghĩ tí nha
Anh Khác nổi tiếng dê già Niềm riêng
:D

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 11:28 PM
Đi em phải nghĩ tí nha
Anh Khác nổi tiếng dê già Niềm riêng
:D

Niềm riêng là chỗ ăn chơi
Sau rồi ngủ, nghỉ, lả lơi cuộc tình :D

té....:acac:

Mây
31-05-2009, 11:29 PM
Niềm riêng là chỗ ăn chơi
Sau rồi ngủ, nghỉ, lả lơi cuộc tình :D

té....:acac:

Cuộc tình là của chúng mình
Sao anh vội té rung rinh chiếu giường.

traitimmuadong
01-06-2009, 02:26 PM
Cuộc tình là của chúng mình
Sao anh vội té rung rinh chiếu giường.

Chiếu giường cũng phải sợ anh
Một đêm chín cái tanh bành thằng em

chuột con
01-06-2009, 11:27 PM
thằng em ngoe nguẩy cái đầu
mấy anh mấy chị đi đâu hết rồi

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 11:01 AM
thằng em ngoe nguẩy cái đầu
mấy anh mấy chị đi đâu hết rồi

Hết rồi ngày tháng vui chơi
Từ này sống kiếp dở hơi, chán chường

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:02 AM
Hết rồi ngày tháng vui chơi
Từ này sống kiếp dở hơi, chán chường

Chán chường lúc ẩm lúc ương
Khác mà như thế thì thương thế nào

Candy
02-06-2009, 11:11 AM
Chán chường lúc ẩm lúc ương
Khác mà như thế thì thương thế nào

Thế nào...thì phải làm sao
Vò đầu, bức tóc...làm sao đây nè.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:21 AM
Thế nào...thì phải làm sao
Vò đầu, bức tóc...làm sao đây nè.

Đây nè một mảnh tình tôi
Xin trao em hết, cả tôi nữa nè

Candy
02-06-2009, 11:30 AM
Đây nè một mảnh tình tôi
Xin trao em hết, cả tôi nữa nè

Nữa nè...sao giống trò chơi
Vua kéo mo cau...ngày nào...ấy nhỉ ?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:31 AM
Nữa nè...sao giống trò chơi
Vua kéo mo cau...ngày nào...ấy nhỉ ?

Ấy nhỉ thủ thỉ em nói
Anh chọn ngày rồi coi bói luôn nha

Candy
02-06-2009, 11:35 AM
Ấy nhỉ thủ thỉ em nói
Anh chọn ngày rồi coi bói luôn nha

Luôn nha...cái vụ bói nà
Em đây cực ghét...tà ma... bói bài.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:36 AM
Luôn nha...cái vụ bói nà
Em đây cực ghét...tà ma... bói bài.

Bói bài là thứ bói hài
Bói hoài, bói mãi ra hai đứa mình

1100i
02-06-2009, 11:41 AM
Bói bài là thứ bói hài
Bói hoài, bói mãi ra hai đứa mình

Đứa mình lại tán linh tinh
Gọi em Quỳnh muộn đóng đinh bây giờ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:44 AM
Đứa mình lại tán linh tinh
Gọi em Quỳnh muộn đóng đinh bây giờ

Bây giờ Quỳnh muộn đi rồi
Thê nên phải tán không thôi Quỳnh về (mất cơ hội)

Hoài Anh
02-06-2009, 11:46 AM
Bây giờ Quỳnh muộn đi rồi
Thê nên phải tán không thôi Quỳnh về (mất cơ hội)

Quỳnh về I tiếc ngẩn ngơ
Còn anh Hoàng Tử vật vờ vì ghen

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:48 AM
Quỳnh về I tiếc ngẩn ngơ
Còn anh Hoàng Tử vật vờ vì ghen

Vì ghen nên mởi nhẩy lầu
Ai ngờ nhẩy đúng vào đầu thằng I

1100i
02-06-2009, 11:50 AM
Vì ghen nên mởi nhẩy lầu
Ai ngờ nhẩy đúng vào đầu thằng I

Thằng I ghét nhất em Quỳnh
Chỉ yêu Sơn nữ và mình Hoài ANh:D

Hoài Anh
02-06-2009, 11:51 AM
Vì ghen nên mởi nhẩy lầu
Ai ngờ nhẩy đúng vào đầu thằng I

Thằng I vẫn khóc như ri
Đang ngồi trong xó phân bì tại sao?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:52 AM
Thằng I ghét nhất em Quỳnh
Chỉ yêu Sơn nữ và mình Hoài ANh:D

Hoài Anh là của thằng anh
Sao may lại nhảy vào tranh mất phần

Hoài Anh
02-06-2009, 11:52 AM
Thằng I ghét nhất em Quỳnh
Chỉ yêu Sơn nữ và mình Hoài ANh:D

Hoài Anh đôi mắt long lanh
Chờ sáng trong lành để cưới anh I

Hoài Anh
02-06-2009, 11:53 AM
Hoài Anh là của thằng anh
Sao may lại nhảy vào tranh mất phần

Mất phần cưới đại một lần
Cả anh Hoàng Tử với phần của I
Để cho khỏi mình khỏi chia ly
Tay ba sẽ dễ so bì đọ găng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:59 AM
Mất phần cưới đại một lần
Cả anh Hoàng Tử với phần của I
Để cho khỏi mình khỏi chia ly
Tay ba sẽ dễ so bì đọ găng

Đọ găng thì cứ để anh
Em ngồi cổ vũ anh thanh toán (I) liền

Hoài Anh
02-06-2009, 12:01 PM
Đọ găng thì cứ để anh
Em ngồi cổ vũ anh thanh toán (I) liền

Toán liền đấm phát vào I
Thân hình nhỏ bé ra đi về trần

1100i
02-06-2009, 12:03 PM
Toán liền đấm phát vào I
Thân hình nhỏ bé ra đi về trần

Về trần để lại cái chân
Để cho thiên hạ muôn phần khát khao

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:05 PM
Về trần để lại cái chân
Để cho thiên hạ muôn phần khát khao

Khát khao một đấng anh hào
3 chân giá đủ thế nào cũng xong:D

Hoài Anh
02-06-2009, 12:06 PM
Về trần để lại cái chân
Để cho thiên hạ muôn phần khát khao

Khát khao gì một cái chân
Thà rằng mua một khúc gân Chì Nà

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:07 PM
Thằng I ghét nhất em Quỳnh
Chỉ yêu Sơn nữ và mình Hoài ANh:D
Sơn nữ lại ứ yêu anh
Nhường cho em ấy - Hoài Anh trọn bề.:D

1100i
02-06-2009, 12:07 PM
Khát khao một đấng anh hào
3 chân giá đủ thế nào cũng xong:D

Cũng xong cái thẳng cái cong
Nhắm mắt em trọn là xong một đời.