PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39

thinghien
05-08-2009, 10:58 PM
Suốt đêm Gang nó ngồi thềm
Tay như chong chóng quay mềm cả ... :D

Cả...thì cũng vứt đi
Bởi vì Gang cụt, lấy gì mà quay

CrazyDog
05-08-2009, 11:08 PM
Cả...thì cũng vứt đi
Bởi vì Gang cụt, lấy gì mà quay

Mà quay Gang lấy cối, chày
Thêm ít vừng, lạc Gang quay một mình?

thinghien
05-08-2009, 11:10 PM
Mà quay Gang lấy cối, chày
Thêm ít vừng, lạc Gang quay một mình?

Một mình, ôi khổ thân Gang
Sao không gọi Gigg, quay hàng cho nhau

CrazyDog
05-08-2009, 11:18 PM
Một mình, ôi khổ thân Gang
Sao không gọi Gigg, quay hàng cho nhau

Cho nhau Giggs nó đang đau
Hàng của nó đã nát nhàu vì quay
Hay bảo Gang nó thế này
Xài I thay Giggs mê say hơn nhiều :D

thinghien
05-08-2009, 11:27 PM
Cho nhau Giggs nó đang đau
Hàng của nó đã nát nhàu vì quay
Hay bảo Gang nó thế này
Xài I thay Giggs mê say hơn nhiều :D

Hơn nhiều ngày nó quay nhau
Tha hồ mày với thằng tau ngồi cười

CrazyDog
05-08-2009, 11:37 PM
Hơn nhiều ngày nó quay nhau
Tha hồ mày với thằng tau ngồi cười

Ngồi cười 2 đứa đười ươi
Phen này chết cười vì nó mất thôi

thinghien
05-08-2009, 11:38 PM
Ngồi cười 2 đứa đười ươi
Phen này chết cười vì nó mất thôi


Mất thôi cũng bõ công ngồi
Biết đâu nhặt được khúc dồi đem ngâm

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:40 PM
Ngồi cười 2 đứa đười ươi
Phen này chết cười vì nó mất thôi

Mất thôi thì cũng chẳng cần
Tao vừa bắt ghẹ 45 cân trên rừng
Bây giờ vẫn nóng phừng phừng
Vào NR xả xin đừng ban em

CrazyDog
05-08-2009, 11:42 PM
Mất thôi thì cũng chẳng cần
Tao vừa bắt ghẹ 45 cân trên rừng
Bây giờ vẫn nóng phừng phừng
Vào NR xả xin đừng ban em

Ban em cho Dog đi mày
Để cho đến tối tao cày với em
Cho em ăn thử món nem
Tao mới nướng lại nhìn thèm chết mê :D

thinghien
05-08-2009, 11:44 PM
Ban em cho Dog đi mày
Để cho đến tối tao cày với em
Cho em ăn thử món nem
Tao mới nướng lại nhìn thèm chết mê :D

Chết mê em Nữ tắm tiên
Bây giờ tao cũng bệnh ghiền...tắm tiên

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:44 PM
Ban em cho Dog đi mày
Để cho đến tối tao cày với em
Cho em ăn thử món nem
Tao mới nướng lại nhìn thèm chết mê :D

Tao giờ vẫn cảm thấy phê
Cứ tưởng là chẳng mò về được cơ
Chỗ nào cũng thấy cứng đơ
Trời không có gió mà cờ vẫn giương :rolleyes:

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:47 PM
Chết mê em Nữ tắm tiên
Bây giờ tao cũng bệnh ghiền...tắm tiên

Tắm tiên ôi sáo làm sương
Lại còn chữa bệnh liệt.... nữa nè
Phụ nữ đến tuổi cặp kè
Tắm tiên điều độ, xôi chè rất ngon :d ecc

MocXinh_MumMim
05-08-2009, 11:51 PM
Tao giờ vẫn cảm thấy phê
Cứ tưởng là chẳng mò về được cơ
Chỗ nào cũng thấy cứng đơ
Trời không có gió mà cờ vẫn giương :rolleyes:


Vẫn giương chẳng phải chuyện thường
Phải đi bác sĩ đo lường lại ngay
Nếu như có sự chẳng hay
Thì thôi cắt bỏ con quay hai cù.....

p/s: Ơ mà sao anh Gigg cứ hay nhầm nhọt nhỉ..... ở đây là Họa 2 chữ cuối thơ lục bát mà

CrazyDog
05-08-2009, 11:53 PM
Tắm tiên mày chớ có điên
Nữ mà cao hứng Nữ nghiền nát khoai

MocXinh_MumMim
05-08-2009, 11:57 PM
Tắm tiên mày chớ có điên
Nữ mà cao hứng Nữ nghiền nát khoai

Nát khoai thì giục bỏ thoai
Chuối kia cả nải thiếu khoai lo gì

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:57 PM
Vẫn giương chẳng phải chuyện thường
Phải đi bác sĩ đo lường lại ngay
Nếu như có sự chẳng hay
Thì thôi cắt bỏ con quay hai cù.....

p/s: Ơ mà sao anh Gigg cứ hay nhầm nhọt nhỉ..... ở đây là Họa 2 chữ cuối thơ lục bát mà

Hai cù nhầm tí thôi mà
Sao em lại cứ chạy ra chạy vào
Cù anh mà có làm sao
Thì em chịu khổ thế nào bít chưa :mad:

sơn_nữ83
06-08-2009, 03:13 AM
Chết mê em Nữ tắm tiên
Bây giờ tao cũng bệnh ghiền...tắm tiên
Tắm tiên chẳng dại THi ơi
Có kẻ rình rập toi đời Nữ em.

CrazyDog
06-08-2009, 08:25 AM
Tắm tiên chẳng dại THi ơi
Có kẻ rình rập toi đời Nữ em.

Nữ em nào có ai thèm :D
Tắm tiên chỉ có vượn xem thôi hà :ngoaymui:

TeacherABC
06-08-2009, 07:13 PM
Nữ em nào có ai thèm :D
Tắm tiên chỉ có vượn xem thôi hà :ngoaymui:

Thôi hà...? Thế sự...? Nhân sinh...?
Họa thơ không được dứt tình làm văn...!

gangrel090
06-08-2009, 07:57 PM
Thôi hà...? Thế sự...? Nhân sinh...?
Họa thơ không được dứt tình làm văn...!
Làm văn vặn chữ bẻ câu
Chặt đuôi cắt khúc bẻ đầu thành thơ :D

secret000
06-08-2009, 08:02 PM
Làm văn vặn chữ bẻ câu
Chặt đuôi cắt khúc bẻ đầu thành thơ :D
Thành thơ vơ vẩn hâm hâm
Suốt ngày thơ thẩn âm âm ẩm đầu:D

gangrel090
06-08-2009, 08:05 PM
Thành thơ vơ vẩn hâm hâm
Suốt ngày thơ thẩn âm âm ẩm đầu:D
Ẩm đầu anh vốn đã lâu
Có thêm em nữa tâm đầu ý vương

secret000
06-08-2009, 08:07 PM
Ẩm đầu anh vốn đã lâu
Có thêm em nữa tâm đầu ý vương
Ý vương hướng mãi về nhau
Một tình hai ý thương nhau ta cười:D

TeacherABC
06-08-2009, 08:14 PM
Làm văn vặn chữ bẻ câu
Chặt đuôi cắt khúc bẻ đầu thành thơ :D

Hay quá!
:D

gangrel090
06-08-2009, 08:15 PM
Ý vương hướng mãi về nhau
Một tình hai ý thương nhau ta cười:D
Ta cười miệng chúm hoa lan
Ngậm hương gió núi đại ngàn quê em :D

secret000
06-08-2009, 08:21 PM
Ta cười miệng chúm hoa lan
Ngậm hương gió núi đại ngàn quê em :D
Quê em anh nhớ đường về
Mang trầu cau đến đề huề hai bên
Anh đến thưa mẹ thưa cha
Rằng hai ta nguyện bên nhau trọn đời:D
.....?

gangrel090
06-08-2009, 08:24 PM
Quê em anh nhớ đường về
Mang trầu cau đến đề huề hai bên
Anh đến thưa mẹ thưa cha
Rằng hai ta nguyện bên nhau trọn đời:D
.....?
Trọn đời nước mắt thôi rơi
Anh xin góp lại 1 trời yêu thương
Vây em kín đủ bốn phương
Vòng tay khép chặt hết đường chạy chưa? :D

secret000
06-08-2009, 08:28 PM
Trọn đời nước mắt thôi rơi
Anh xin góp lại 1 trời yêu thương
Vây em kín đủ bốn phương
Vòng tay khép chặt hết đường chạy chưa? :D
Chạy chưa? Em biết chạy đâu?
Hay là em cứ đâm đầu vào anh?:D
Rồi thì em cứ thảnh thơi
Bên bờ vai ấy cùng hơi ấm nồng!

gangrel090
06-08-2009, 08:36 PM
Chạy chưa? Em biết chạy đâu?
Hay là em cứ đâm đầu vào anh?:D
Rồi thì em cứ thảnh thơi
Bên bờ vai ấy cùng hơi ấm nồng!
Ấm nồng đêm giá mùa đông
Thương em lắm lúc phòng không gió lùa
Cánh tay gối những câu đùa
Niềm đau theo suốt bốn mùa đôi ta :D

secret000
06-08-2009, 08:39 PM
Ấm nồng đêm giá mùa đông
Thương em lắm lúc phòng không gió lùa
Cánh tay gối những câu đùa
Niềm đau theo suốt bốn mùa đôi ta :D
Đôi ta là bạn nên tình
Mong ngày xa ấy có mình có ta!

gangrel090
06-08-2009, 08:49 PM
Đôi ta là bạn nên tình
Mong ngày xa ấy có mình có ta!
Có ta lúc rét tháng ba
Khi bên ruộng muống, luống cà chung vui
Em nha! :D

secret000
06-08-2009, 08:53 PM
Có ta lúc rét tháng ba
Khi bên ruộng muống, luống cà chung vui
Em nha! :D
Chung vui ca hát đêm ngày
Cùng đàn con nhỏ chạy quanh quanh nhà!


P/s:Tưởng tượng tí đi anh nhể?:D

gangrel090
06-08-2009, 08:58 PM
Chung vui ca hát đêm ngày
Cùng đàn con nhỏ chạy quanh quanh nhà!


P/s:Tưởng tượng tí đi anh nhể?:D
Quanh nhà anh sẽ trồng hoa
Còn phía trước ngõ trồng...Cà dái dê :D
Chúng mình duyên thắm tình quê
Sáng trà trưa tửu đề huề kém ai :D

secret000
06-08-2009, 09:12 PM
Quanh nhà anh sẽ trồng hoa
Còn phía trước ngõ trồng...Cà dái dê :D
Chúng mình duyên thắm tình quê
Sáng trà trưa tửu đề huề kém ai :D
Kém ai? Ai kém chúng mình?
Chẳng gì thì cũng bình thường mà thôi
Hơn kém là việc ở đời
Chỉ cần mình mãi vui vầy có nhau
Sáng ra gọi tiếng "mình ơi"!
Trưa đến gọi tiếng "mình ời ăn cơm"
Tối đến thơm nồng hương hoa
Mình cùng nhau đắp chung chăn chung...ường:D

gangrel090
06-08-2009, 09:20 PM
Kém ai? Ai kém chúng mình?
Chẳng gì thì cũng bình thường mà thôi
Hơn kém là việc ở đời
Chỉ cần mình mãi vui vầy có nhau
Sáng ra gọi tiếng "mình ơi"!
Trưa đến gọi tiếng "mình ời ăn cơm"
Tối đến thơm nồng hương hoa
Mình cùng nhau đắp chung chăn chung...ường:D
Chung giường em chớ chung chăn
Kẻo không em sẽ ăn năn suốt đời :D
ANh có tính xấu dở hơi
Đêm nằm chăn quấn em rơi gậm giường :D

sơn_nữ83
06-08-2009, 09:22 PM
Tối đến thơm nồng hương hoa
Mình cùng nhau đắp chung chăn chung...ường:D
Chung giường mà không chung đường
Tới khi giường gãy ai thương cho mình

secret000
06-08-2009, 09:25 PM
Chung giường em chớ chung chăn
Kẻo không em sẽ ăn năn suốt đời :D
ANh có tính xấu dở hơi
Đêm nằm chăn quấn em rơi gậm giường :D
Gậm giường sao cứ tưởng mơ
Có thằng hàng xóm ngó lơ bao giờ
Ôm nó em ngờ ngợ anh
Nhưng khi tỉnh dậy anh đang trên giường:D

secret000
06-08-2009, 09:28 PM
Chung giường mà không chung đường
Tới khi giường gãy ai thương cho mình
Cho mình đau nát trái tim
Vì giường ko chắc nên phim hết rồi
Ngồi buồn tim cứ bồi hồi
Thì ra tim đã nhồi đầy nỗi đau:D

gangrel090
06-08-2009, 09:36 PM
Gậm giường sao cứ tưởng mơ
Có thằng hàng xóm ngó lơ bao giờ
Ôm nó em ngờ ngợ anh
Nhưng khi tỉnh dậy anh đang trên giường:D
Trên giường lũ chuột chạy quanh
Hóa ra chúng nó củ hành củ khoai:D

secret000
06-08-2009, 09:39 PM
Trên giường lũ chuột chạy quanh
Hóa ra chúng nó củ hành củ khoai:D
Củ khoai lang nướng thơm ngon
Anh ngồi bóc vỏ mon men em ăn cùng:D

gangrel090
06-08-2009, 09:44 PM
Củ khoai lang nướng thơm ngon
Anh ngồi bóc vỏ mon men em ăn cùng:D
Ăn cùng em nói lung tung :D
Anh đá cho phát lăn đùng xuống mương:D

secret000
06-08-2009, 09:50 PM
Ăn cùng em nói lung tung :D
Anh đá cho phát lăn đùng xuống mương:D
Xuống mương anh lại thấy thương
Thương rồi anh thấy tương tư trong lòng

gangrel090
06-08-2009, 09:54 PM
Xuống mương anh lại thấy thương
Thương rồi anh thấy tương tư trong lòng
Trong lòng anh nhớ cùng mong
Thương em lắm đó khóc ròng suốt đêm Hhuhuhu :D
Sáng ra còn cố khóc thêm
30 mươi phút nữa mới êm giấc nồng :D

secret000
06-08-2009, 10:00 PM
Trong lòng anh nhớ cùng mong
Thương em lắm đó khóc ròng suốt đêm Hhuhuhu :D
Sáng ra còn cố khóc thêm
30 mươi phút nữa mới êm giấc nồng :D
Giấc nồng nơi chốn phiêu diêu
Nhìn nàng tiên mới anh siêu tấm lòng
Ngỡ rằng hòng đã được yêu
Ai ngờ tình dậy mình liều trong mơ:D

gangrel090
06-08-2009, 10:04 PM
Giấc nồng nơi chốn phiêu diêu
Nhìn nàng tiên mới anh siêu tấm lòng
Ngỡ rằng hòng đã được yêu
Ai ngờ tình dậy mình liều trong mơ:D
Trong mơ anh thở ra thơ :D
Phì phì một mớ nãy giờ bên em
Câu với chả chữ lem nhem
Vuốt râu vênh mặt e hèm thơ hay :D

secret000
06-08-2009, 10:17 PM
Trong mơ anh thở ra thơ :D
Phì phì một mớ nãy giờ bên em
Câu với chả chữ lem nhem
Vuốt râu vênh mặt e hèm thơ hay :D
Thơ hay em lạy anh ngay
Nghe gì vênh váo như say mất rồi
Ngồi đó mà cười rồi vênh
Em ko dám cứ huyênh hoang với đời
Ai trả biết anh có tài
Còn em là tép chạy dài theo anh!

gangrel090
06-08-2009, 10:21 PM
Thơ hay em lạy anh ngay
Nghe gì vênh váo như say mất rồi
Ngồi đó mà cười rồi vênh
Em ko dám cứ huyênh hoang với đời
Ai trả biết anh có tài
Còn em là tép chạy dài theo anh!
Theo anh về với ruộng vườn
Chồng cày vợ cấy con trâu ngồi cười :D

CrazyDog
06-08-2009, 10:22 PM
Trong lòng anh nhớ cùng mong
Thương em lắm đó khóc ròng suốt đêm Hhuhuhu :D
Sáng ra còn cố khóc thêm
30 mươi phút nữa mới êm giấc nồng :D

Giấc nồng mơ cánh đồng không
Em với anh cứ tồng ngồng chạy quanh
Nu na nu nống chành chành
Ta như hai đứa trẻ ranh cởi truồng :D

thinghien
06-08-2009, 10:25 PM
Giấc nồng mơ cánh đồng không
Em với anh cứ tồng ngồng chạy quanh
Nu na nu nống chành chành
Ta như hai đứa trẻ ranh cởi truồng :D

Cởi truồng tắm vội ven sông
Giật mình một lũ lông nhông ngồi dòm

trâu_vàng
06-08-2009, 10:26 PM
Cởi truồng tắm vội ven sông
Giật mình một lũ lông nhông ngồi dòm

Ngồi nhòm thấy được cái gì
Một mớ trăng trắng là bì bạch thôi

secret000
06-08-2009, 10:28 PM
Theo anh về với ruộng vườn
Chồng cày vợ cấy con trâu ngồi cười :D
Ngồi cười vênh đến là vênh
Vợ chồng thịt bố con trâu ăn dần:D

trâu_vàng
06-08-2009, 10:30 PM
Ngồi cười vênh đến là vênh
Vợ chồng thịt bố con trâu ăn dần:D

Ăn dần chán lắm ai ơi
ăn ngay một phát cho đời lên tiên

secret000
06-08-2009, 10:37 PM
Ăn dần chán lắm ai ơi
ăn ngay một phát cho đời lên tiên
Lên tiên mua bán lấy tiền
Thịt trâu vàng ấy kiếm tiền như ri!^^!

gangrel090
06-08-2009, 10:40 PM
Cởi truồng tắm vội ven sông
Giật mình một lũ lông nhông ngồi dòm
Ngồi dòm mà cứ lom dom
Thầy chùa đâu kiểu thích dòm ni cô
Thinghien đúng kẻ tội đồ
Bao nhiêu sãi đã bị vồ bởi thi? :D

trâu_vàng
06-08-2009, 10:46 PM
Lên tiên mua bán lấy tiền
Thịt trâu vàng ấy kiếm tiền như ri!^^!

Như ri như rỉ như rì
Trâu Vàng 1 khối thịt gì Si ơi? (TV làm j có thịt mà làm):botay:

secret000
06-08-2009, 10:52 PM
Như ri như rỉ như rì
Trâu Vàng 1 khối thịt gì Si ơi? (TV làm j có thịt mà làm):botay:
Si ơi đi bán thịt trâu
Mặc cho Trâu ấy âu sầu cầu xin!^^!

P/s: Se cứ tưởng Trâu này là trâu đen được nhuộm thành mầu vàng!^^!

trâu_vàng
06-08-2009, 10:54 PM
Si ơi đi bán thịt trâu
Mặc cho Trâu ấy âu sầu cầu xin!^^!

P/s: Se cứ tưởng Trâu này là trâu đen được nhuộm thành mầu vàng!^^!

Cầu xin Si đấy Si à
Trâu đây chỉ nghiện thịt gà đồi thôi

CrazyDog
07-08-2009, 08:16 AM
Cầu xin Si đấy Si à
Trâu đây chỉ nghiện thịt gà đồi thôi

Đồi thôi hết đứng lại ngồi
Em bỏ tôi rồi, tôi biết yêu ai http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

secret000
07-08-2009, 02:08 PM
Đồi thôi hết đứng lại ngồi
Em bỏ tôi rồi, tôi biết yêu ai http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Yêu ai yêu cả lỗi về
Dòng sông Thương ấy vỗ về hai ta

TeacherABC
07-08-2009, 02:12 PM
Yêu ai yêu cả lỗi về
Dòng sông Thương ấy vỗ về hai ta

Hai ta nằm dưới gốc đa
Ngắm trăng thanh vắng, anh ca em cười!

secret000
07-08-2009, 02:14 PM
Hai ta nằm dưới gốc đa
Ngắm trăng thanh vắng, anh ca em cười!
Em cười anh thấy ko anh?
Cười vì hai đứa mình thành trẻ con:D

TeacherABC
07-08-2009, 02:18 PM
Em cười anh thấy ko anh?
Cười vì hai đứa mình thành trẻ con:D

Trẻ con bẻ nhánh mạ non
Anh trao em nhận lon ton mình về...

secret000
07-08-2009, 02:44 PM
Trẻ con bẻ nhánh mạ non
Anh trao em nhận lon ton mình về...
Mình về ơi đó chốn quê
Yêu thương mình trải bộn bề tháng năm

TeacherABC
07-08-2009, 09:55 PM
Mình về ơi đó chốn quê
Yêu thương mình trải bộn bề tháng năm

Tháng Năm, đêm ngắn ngày dài,
Anh đem thương nhớ tìm hoài tim... em!:nguong:

Yêu & Yêu !
08-08-2009, 02:19 AM
Tháng Năm, đêm ngắn ngày dài,
Anh đem thương nhớ tìm hoài tim... em!:nguong:

Tim em chan chứa niềm vui
Cho lòng thơ những bồi hồi nhớ thương .

TeacherABC
08-08-2009, 10:27 AM
Tim em chan chứa niềm vui
Cho lòng thơ những bồi hồi nhớ thương .

Nhớ thương lòng mãi vấn vương,
Phố xưa gác vắng rèm buông cửa cài...!

trâu_vàng
08-08-2009, 11:39 AM
Nhớ thương lòng mãi vấn vương,
Phố xưa gác vắng rèm buông cửa cài...!

Cửa cài gác vắng rèm buông
Lang thang phố vắng chân cuồng vì ai

Phu sinh
08-08-2009, 12:54 PM
Cửa cài gác vắng rèm buông
Lang thang phố vắng chân cuồng vì ai

Vì ai Vàng mãi than dài
Vì ai trưa nắng vẫn mài bước chân

thinghien
09-08-2009, 08:43 AM
Vì ai Vàng mãi than dài
Vì ai trưa nắng vẫn mài bước chân

Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ

(Mấy câu này của 1 mem lấy làm chữ ký từ hồi MX, không biết còn ai nhớ không?...:D:D:D)

Váy cao, yếm trễ...ơ hờ
Khôn ngoan ai cũng ngu ngơ, một lần!

TeacherABC
09-08-2009, 08:52 AM
Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ

(Mấy câu này của 1 mem lấy làm chữ ký từ hồi MX, không biết còn ai nhớ không?...:D:D:D)

Váy cao, yếm trễ...ơ hờ
Khôn ngoan ai cũng ngu ngơ, một lần!

Một lần chi nữa... người ơi!
Tình xưa đã dứt em đợi làm chi...

Klosen
09-08-2009, 08:54 AM
Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ

(Mấy câu này của 1 mem lấy làm chữ ký từ hồi MX, không biết còn ai nhớ không?...:D:D:D)

Váy cao, yếm trễ...ơ hờ
Khôn ngoan ai cũng ngu ngơ, một lần!
Một lần mong được lên tiên
Nếu được như ý bị điên cũng đành

LÃO HẠC
09-08-2009, 09:00 AM
Một lần mong được lên tiên
Nếu được như ý bị điên cũng đành

Cũng đành cất bước ra đi
Trả lại nơi ấy những gì của em.

Klosen
09-08-2009, 09:15 AM
Của em phải trả lại em
Nếu ko mang trả lèm nhèm cát k

LÃO HẠC
09-08-2009, 09:22 AM
Của em phải trả lại em
Nếu ko mang trả lèm nhèm cát k

Cắt k..a em lỡ đành sao
Nhà anh con một lẽ nào tuyệt tông.

TeacherABC
09-08-2009, 09:23 AM
Của em phải trả lại em
Nếu ko mang trả lèm nhèm cát k

Sen ơi, em chừa hai chữ cuối thế này thì làm sao mà... họa? Hi hi hi...:D

thinghien
09-08-2009, 09:31 AM
Của em phải trả lại em
Nếu ko mang trả lèm nhèm cát k

Cắt k...của lão Hạc già
Đem ngâm rượu quý, các bà mua không?

thinghien
09-08-2009, 09:33 AM
Cắt k..a em lỡ đành sao
Nhà anh con một lẽ nào tuyệt tông.

Tuyệt tông khổ lắm..ô hô
Nhưng đừng cam chịu, kiếm bồ giúp cho

LÃO HẠC
09-08-2009, 09:34 AM
Cắt k...của lão Hạc già
Đem ngâm rượu quý, các bà mua không?

Mua không??? chẳng đáng mấy đồng
Chỉ đem biếu tặng cho không ai cần..

p/s:TN đểu nha....

thinghien
09-08-2009, 09:36 AM
Mua không??? chẳng đáng mấy đồng
Chỉ đem biếu tặng cho không ai cần..

p/s:TN đểu nha....

Ai cần cái của cho không
Hạc già không đáng một đồng, chán ghê!

LÃO HẠC
09-08-2009, 09:39 AM
Ai cần cái của cho không
Hạc già không đáng một đồng, chán ghê!

Chán ghê...bè bạn thi nghiền
Của Hạc vô giá nhiều tiền cũng thua

thinghien
09-08-2009, 09:41 AM
Chán ghê...bè bạn thi nghiền
Của Hạc vô giá nhiều tiền cũng thua

Cũng thua mấy chú phi công
Máy bay hết đát (vẫn) ôm lòng tương tư...:D:D:D

LÃO HẠC
09-08-2009, 09:46 AM
Cũng thua mấy chú phi công
Máy bay hết đát (vẫn) ôm lòng tương tư...:D:D:D

Tương tư từ lúc gặp em
Bây giờ thơ thẩn chỉ thèm rượu bia.

Minh Hiền
09-08-2009, 02:11 PM
Rượu bia là thứ chi chi
Mà anh say xỉn li bì thế anh?

LÃO HẠC
09-08-2009, 04:59 PM
Rượu bia là thứ chi chi
Mà anh say xỉn li bì thế anh?

Thế anh muốn ghé chơi nhà
Trước là xin phép sau là gặp em.....:nguong:

LAMGIANG
09-08-2009, 10:30 PM
Thế anh muốn ghé chơi nhà
Trước là xin phép sau là gặp em.....:nguong:

Gặp em ở cuối chân đồi
Gặp em anh nói những lời yêu thương .

ngoisaocodon
09-08-2009, 10:46 PM
Gặp em ở cuối chân đồi
Gặp em anh nói những lời yêu thương .

Yêu thương em đợi tin chàng
Chắc là chiếc lá nhẹ nhàng rơi qua.

Yêu & Yêu !
09-08-2009, 10:48 PM
Yêu thương em đợi tin chàng
Chắc là chiếc lá nhẹ nhàng rơi qua.

Rơi qua một khúc tư tình
Em về ngơ ngẩn đồng trinh mất rồi !

TeacherABC
09-08-2009, 10:55 PM
Yêu thương em đợi tin chàng
Chắc là chiếc lá nhẹ nhàng rơi qua.

Rơi qua khung cửa nắng vàng
Ấm lòng chinh phụ, ngỡ chàng hồi hương!

LAMGIANG
09-08-2009, 11:25 PM
Rơi qua khung cửa nắng vàng
Ấm lòng chinh phụ, ngỡ chàng hồi hương!

Hồi hương trả kiếp tha phương
Vùi trong tiềm thức lấy đường về quê .

ngoisaocodon
09-08-2009, 11:27 PM
Hồi hương trả kiếp tha phương
Vùi trong tiềm thức lấy đường về quê .

Về quê mắm muối ,dưa cà
Tình yêu giản dị nhưng mà đậm sâu.

CrazyDog
10-08-2009, 03:36 PM
Về quê mắm muối ,dưa cà
Tình yêu giản dị nhưng mà đậm sâu.

Đậm sâu duyên thắm đẹp màu
Đôi ta thề ước yêu nhau trọn đời

Thùy Chi
10-08-2009, 03:39 PM
Đậm sâu duyên thắm đẹp màu
Đôi ta thề ước yêu nhau trọn đời
Trọn đời yêu chỉ mỗi anh
Trời ơi có hiểu ngọn ngành được đâu

gangrel090
10-08-2009, 03:44 PM
Trọn đời yêu chỉ mỗi anh
Trời ơi có hiểu ngọn ngành được đâu
Được đâu anh chợt nhuốm sầu
Em Chi rút ván bẻ cầu với anh
Dog ơi mày lại lanh chanh
Thế là tình đã tanh bành thân tao :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:46 PM
Được đâu anh chợt nhuốm sầu
Em Chi rút ván bẻ cầu với anh
Dog ơi mày lại lanh chanh
Thế là tình đã tanh bành thân tao :D
Thân tao như hạt mưa rào
hạt sa xuống giếng khi nào vớt lên
Khi nào nắng ấm em đền
Hai anh một lúc là hên cuộc đời

CrazyDog
10-08-2009, 03:46 PM
Trọn đời yêu chỉ mỗi anh
Trời ơi có hiểu ngọn ngành được đâu

Được đâu nào biết nông sâu
Tìm hiểu em mãi anh rầu toàn thân :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:14 PM
Được đâu nào biết nông sâu
Tìm hiểu em mãi anh rầu toàn thân :D

Cớ sao anh lại bần thần
Nhớ em hàng xóm kết thân thuở nào???

CrazyDog
10-08-2009, 04:18 PM
Cớ sao anh lại bần thần
Nhớ em hàng xóm kết thân thuở nào???

Thuở nào ôi nhớ làm sao
Cái hôm mình dắt tay vào Motel :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:20 PM
Thuở nào ôi nhớ làm sao
Cái hôm mình dắt tay vào Motel :D

Motel chốn ấy có gì
mà các anh vẫn cứ thi nhau vào

TeacherABC
10-08-2009, 04:24 PM
Motel chốn ấy có gì
mà các anh vẫn cứ thi nhau vào

Nhau vào rồi lai nhau ra
Cái này phải hỏi bác Hòa thì xong!

Thùy Chi
10-08-2009, 04:27 PM
Nhau vào rồi lai nhau ra
Cái này phải hỏi bác Hòa thì xong!

Thì xong có nghĩa là sao
Bác Hòa cao thủ tuyển đào phải không?