PDA

View Full Version : Buồn thì viết



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8

1100i
28-09-2012, 02:21 PM
NR dạo này vắng quá, anh ĐH, chị ON, anh Lão K, chị Triplec, huynh KHT, hahaha....chả biết đi đâu. Thấy mỗi anh NN, loyal, em Get... thấp thoáng. E nhớ các Bác nên tìm bia rượu giải sầu. Mà rượu vào thì lời ra, có mấy lời nhảm nhí post tạm vào đây, xua tan cái u uất và trầm lắng.
Vừa post ở một diễn đàn bạn rồi, giờ dí vào Những khoảnh khắc. Chút cồn mà say phết các Bác ạ, có gì lộng ngôn bỏ quá cho trẻ dại nhé.:D

Nói với em.

Anh kể em nghe bài ca Đất nước
Từ thuở vua Hùng vỡ đất dựng xây
Sử sách ghi bao tiền nhân kiếp trước
Nước lâm nguy chẳng cắm mặt cúi mày.

Trẻ lên ba bỗng vươn mình chợt lớn
Không nói cuời biết lên ngựa cầm gươm
Quân cướp nước dẫu hung tàn, bặm trợn
Máu tổ tiên trong huyết quản, chẳng sờn.

Hai Bà Trưng cưỡi voi lùng giết giặc
Phận nữ nhi quyết chí giữ giống nòi
Bạch Đằng giang uy danh còn chửa tắt
Xác ngập sông em có thấy mặn mòi?

Ba lần đến, ba lần cong đuôi chạy
Trai mười sáu anh hùng bóp quả cam
Hồn dân tộc ngàn năm sao còn cháy
Để rạng ngời, bất khuất tiếng: Việt Nam.

Anh cùng em vun tình yêu rực rỡ
Ngỡ mùa xuân, ngỡ Tổ quốc muôn đời
Nghe tin dữ mà lòng đau vời vợi
Biển Đông ơi! máu liền thịt chẳng rời.

Em đừng trách, đừng buồn anh nói gở
Mệnh hệ nào, anh xin phép, anh đi
Chôn tiếng khóc, vùi sâu niềm nhung nhớ
Vì quê hương, vì đất nước và vì....

Boulevard
28-09-2012, 03:27 PM
Chờ Boulevard nhá... Lát về sẽ show hàng cực độc, cực hot đảm bảo 1100 hết buồn ngay

loyal
28-09-2012, 04:23 PM
NR dạo này vắng quá, anh ĐH, chị ON, anh Lão K, chị Triplec, huynh KHT, hahaha....chả biết đi đâu. Thấy mỗi anh NN, loyal, em Get... thấp thoáng. E nhớ các Bác nên tìm bia rượu giải sầu. Mà rượu vào thì lời ra, có mấy lời nhảm nhí post tạm vào đây, xua tan cái u uất và trầm lắng.
Vừa post ở một diễn đàn bạn rồi, giờ dí vào Những khoảnh khắc. Chút cồn mà say phết các Bác ạ, có gì lộng ngôn bỏ quá cho trẻ dại nhé.:D

Nói với em.

Anh kể em nghe bài ca Đất nước
Từ thuở vua Hùng vỡ đất dựng xây
Sử sách ghi bao tiền nhân kiếp trước
Nước lâm nguy chẳng cắm mặt cúi mày.

Trẻ lên ba bỗng vươn mình chợt lớn
Không nói cuời biết lên ngựa cầm gươm
Quân cướp nước dẫu hung tàn, bặm trợn
Máu tổ tiên trong huyết quản, chẳng sờn.

Hai Bà Trưng cưỡi voi lùng giết giặc
Phận nữ nhi quyết chí giữ giống nòi
Bạch Đằng giang uy danh còn chửa tắt
Xác ngập sông em có thấy mặn mòi?

Ba lần đến, ba lần cong đuôi chạy
Trai mười sáu anh hùng bóp quả cam
Hồn dân tộc ngàn năm sao còn cháy
Để rạng ngời, bất khuất tiếng: Việt Nam.

Anh cùng em vun tình yêu rực rỡ
Ngỡ mùa xuân, ngỡ Tổ quốc muôn đời
Vậy mà nay nghe lòng đau ngờ ngợ
Biển đảo xa, máu và thịt chẳng rời.

Em đừng trách, đừng buồn anh nói gở
Mệnh hệ nào, anh xin phép, anh đi
Chôn tiếng khóc, vùi sâu niềm nhung nhớ
Vì quê hương, vì đất nước, chỉ vì....

Rất cảm động về bài thơ của 1100i. yêu nước đáo để các Anh các chị trên NR phải học 1100i. Có lẽ 1100i lập topic chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Sáng thứ 2 hàng tuần trước khi login vào NR phải hát Quốc ca ăn mặc nghiêm chỉnh. Còn các ngày khác login vào mặc hay không tuỳ. Mình phải quy định chặt chẽ thế mọi người phải theo.

Boulevard
28-09-2012, 05:25 PM
Angkor Wat

Nếu tới Siem Reap mà không đi Angkor Wat thì coi như là không đến. Đó là lý do cả đoàn Bou thúc dậy vào 5g để đi đón mặt trời mọc ở đỉnh Angkor nhưng rốt cuộc thì trời mưa nên đành phải ngồi ăn sáng ngắm trời mưa tới 7g thì tạnh. Angkor Wat là 1 di tích văn hóa cổ đẹp tầm cỡ của thế giới với rất nhiều khu đền khác nhau như Tháp cổ, Đền Bayon... Chỉ biết nói rằng kiến trúc cổ của người Khơmer rất tuyệt vời. Sự đồ sộ của Angkor Wat át hẳn so với khu di tích Huế với những đền đài, phù điêu và những cây cổ thụ to vĩ đại. Kiến trúc bằng những tảng đá sắp xếp tạo hình và chạm khảm các vũ nữ apsara, tượng phật... thật tinh tế

Đây là những thành viên trong chuyến đi của B

http://farm9.staticflickr.com/8309/8032330371_6ce9b2d20b_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8170/8032327167_89f37d3468_z.jpg

Chuyến đi thật là mệt sau những ngày làm việc và ăn chơi cật lực nhưng thật sự rất vui và không lúc nào không cười... Bou luôn là trung tâm "trêu chọc" của các phi công trẻ, bọn chúng sẵn sàng xin làm massage tình nguyện và bo cho Bou 10 usd thay cho việc chị trưởng đoàn phải bỏ 10 usd thuê 1 cô massage lên phòng.
http://farm9.staticflickr.com/8449/8032319126_c19f2d4b5d_z.jpg

Hàng nhà em có vẻ ngót đi sau 1 thời gian thì phải... Mỗi tội ở VN có người chê Bou đầu bù tóc rối cần phải đổi kiểu tóc ngay... ka ka
http://farm9.staticflickr.com/8451/8032329723_89f658b7e5_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8449/8032318651_6320468723_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8457/8032321144_ecb484eef9_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8174/8032322198_4b8ff8ac95_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8320/8032318252_0fdf207161_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8451/8032325160_09cf8eb920_z.jpg

Phi công đẹp trai rất khoái phục vụ chị Bou và luôn xung phong ngồi xe tuc tuc với chị Bou... ka ka

http://farm9.staticflickr.com/8033/8032327961_e64e520670_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8039/8032324475_2455fe7b0c_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8319/8032324120_5dc3878a76_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8174/8032321585_f6c8f975e6_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8452/8032316228_2e60fc1b55_z.jpg

Đây là cái rễ cây đới cả nhà ạ

http://farm9.staticflickr.com/8042/8032315211_c6e5475cc5_z.jpg

Vì Angkor Wat có rất nhiều cửa thế nên cả đoàn em mới bị lạc đường, xe tuc tuc nhất định không vào cổng bắc vì đoạn đường đi khó khăn, đoàn em phải thuê xe túc túc khac với giá cao để vượt về đường cũ, tới đoạn đường lầy lội này phải đi bộ vì sợ không dám ngồi ở trên xe

http://farm9.staticflickr.com/8320/8032314261_36b7089679_z.jpg

Người hành khất... :)

http://farm9.staticflickr.com/8312/8032316033_b1ab862969_z.jpg


Ăn chơi vậy nhưng nhà em vẫn không quên làm, đây là trang thứ 2 về chuyến đi công tác

http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/48633.vho

Boulevard
29-09-2012, 11:22 PM
Phnom Penh

2 ngày cấp cập làm, 3 ngày chơi và đêm nay lại tiếp tục cày kéo để gửi bài về... Chiều nay rốt cuộc cũng đã được tới 3 địa điểm nổi tiếng của Phnom Penh đó là Hoàng cung, Chùa VÀng và Chùa Bạc... Boulevard và các anh chị trong đoàn ngất ngây đứng trước tượng nữ thần
bằng vàng, số lượng vàng trong chùa Vàng lên tới hàng nghìn kg. Quả thật là một số lượng vàng khổng lồ... Nhưng mệt quá nên chỉ post ảnh để mọi người cùng ngắm nhé.
Trước khi tới Hoàng cung, cả đoàn tới đền tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam ở Campuchia

http://farm9.staticflickr.com/8172/8035425716_e3c27e8c56_z.jpg

Hoàng cung

http://farm9.staticflickr.com/8175/8035400585_23a19fe1c1_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8031/8035394786_3641a0d5d6_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8315/8035425206_62c5de81ca_z.jpg



http://farm9.staticflickr.com/8175/8035404201_dcf15c9bb6_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8303/8036001543_96c3f00d09_z.jpg

Chùa Bạc

http://farm9.staticflickr.com/8312/8035426538_a1c938d1a6_z.jpg

7 cung tần mỹ nữ... cho 7 ngày của vua

http://farm9.staticflickr.com/8321/8035408394_89d16dc53d_z.jpg

Còn mình thì có những 2 phi công trẻ sẵn sàng phục vụ ka ka ka

http://farm9.staticflickr.com/8175/8035409281_0be97af32a_z.jpg

Mình đấy. Mang đi có 3 bộ quần áo, nên mua cho con gái cái áo này, mặc đại luôn... nên mới ra thế lày...

http://farm9.staticflickr.com/8322/8036100509_b802f2f1e0_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8321/8036001766_fc04277cd3_z.jpg

NHAT NGUYET
30-09-2012, 11:08 AM
http://farm9.staticflickr.com/8175/8035404201_dcf15c9bb6_z.jpg

Bou. phải hậu tạ phó nháy tấm hình này "nhiệt liệt" vào nhé!

Nhìn Bou. trẻ ra ít nhất cũng 10 tuổi. Một phần là nhờ góc độ của ống kính, một phần nữa có lẽ nhờ "tấm áo" nên tự tin mà thành "thầy tu" cũng nên. Kiểu này không khéo mua áo cho con mà về nhà mẹ giành mặc suốt mất thôi hì hì. :o

Đông Quân
30-09-2012, 12:06 PM
http://farm9.staticflickr.com/8321/8035408394_89d16dc53d_z.jpg

Dẹp hết đám cung tần mỹ nữ kia đi. Ta chọn nàng.... thứ 8

http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/20.gif http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/20.gif http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/20.gif

Độc hành
30-09-2012, 12:28 PM
.............................................
Bou. phải hậu tạ phó nháy tấm hình này "nhiệt liệt" vào nhé!

Nhìn Bou. trẻ ra ít nhất cũng 10 tuổi. Một phần là nhờ góc độ của ống kính, một phần nữa có lẽ nhờ "tấm áo" nên tự tin mà thành "thầy tu" cũng nên. Kiểu này không khéo mua áo cho con mà về nhà mẹ giành mặc suốt mất thôi hì hì. :o

NN "khen" khéo ghê ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Chỉ một tấm này nhìn Bou trẻ ra mười tuổi. Vậy là mười mấy hai chục tấm còn lại trông Bou già hơn tấm này ít nhất 10 tuổi .

Tội nghiệp ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/109.gif

Boulevard
30-09-2012, 12:29 PM
Dẹp hết đám cung tần mỹ nữ kia đi. Ta chọn nàng.... thứ 8



@ Đông Quân: Ha ha... Cảm ơn "đức vua" đã thiên vị giành ưu ái cho nàng thứ 8 nhá nhá...

@ Nhật Nguyệt: Còn cái vụ tạ người chụp và chiếc áo của con gái thì có lẽ là do kiểu tóc Bou để lại tóc thẳng ạ...Cái đầu chụp ở Hoàng cung là em đã nhờ chị cửa hàng tóc thời trang Phnom Penh ép chơi lại để cho mọi người khuyên em nên để đầu tóc xoăn như ở Siem Reap hay để đầu thẳng như ở Phnom Penh đới ạ...Mọi người duyệt kiểu đầu nào xoăn hay thẳng thì cho Bou em ý kiến nhá. Chuyến này nếu đầu thẳng ngon hơn như lời khuyên của 1 bác thì em sẽ lại trở về kiểu đầu thâm căn tóc thẳng của em ạ!

@ Độc hành: Anh ĐH ơi, thôi để đầu tháng 11 Bou em vào Xì Gòn thì mọi người nhìn rõ luôn... không em lại bị máy ảnh dìm hàng mất. Ke ke... Người thật việc thật luôn... Em xin hứa và xin cố gắng bằng mọi giá nhịn ăn, tập luyện... hàng họ để đến cuối tháng em sẽ thon gọn hơn... và xinh hơn để đỡ bị chê ạ! ka ka

:naonao: :naonao: :naonao:

kehotro
30-09-2012, 03:05 PM
@ Độc hành: Anh ĐH ơi, thôi để đầu tháng 11 Bou em vào Xì Gòn thì mọi người nhìn rõ luôn... không em lại bị máy ảnh dìm hàng mất. Ke ke... Người thật việc thật luôn... Em xin hứa và xin cố gắng bằng mọi giá nhịn ăn, tập luyện... hàng họ để đến cuối tháng em sẽ thon gọn hơn... và xinh hơn để đỡ bị chê ạ! ka ka



Bou nhà em nói với anh ĐH sao thì gắng giữ nhời đấy nhá. Tập hăng say vào, tập cho thon cho gọn để khi vào SG anh ĐH nhà ta cứ chạy lăng xăng. Nhìn đằng trước rồi lại nhìn đằng sau rồi bảo:

Bou ơi! Anh hỏi thật nhá. Đằng trước là phía nào và đằng sau là phía nào?

Kakaka.

NHAT NGUYET
30-09-2012, 05:47 PM
NN "khen" khéo ghê ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Chỉ một tấm này nhìn Bou trẻ ra mười tuổi. Vậy là mười mấy hai chục tấm còn lại trông Bou già hơn tấm này ít nhất 10 tuổi .

Tội nghiệp ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/109.gif

Vâng thì đúng thế mà... (độc hơn củ hành đập dập). http://blog.uhm.vn/emo/hawki/46.gif

Boulevard
30-09-2012, 11:07 PM
Kết thúc 1 chuyến đi

Vậy là kết thúc 1 chuyến đi công tác thật vui và đầy ấn tượng. Cậu em trai nghịch ngợm đi cùng hôm nay ngồi ghế sát bên cạnh chị Bou một cách hỉ hả... Tối hôm trước đi Siêm Riệp, chẳng biết sao ô tô có 2 dọc, 1 dọc 2 giường nằm liền sát nhau không có gờ phân cách, 1 dọc chỉ có 1 giường nằm... 3 ông con trai gào lên khoái chí khi thấy Bou bị xếp nằm cạnh 1 cậu em... Cả nhà kêu hôm nay thằng D nó hên rồi... Hi. Cả đêm nằm thao thức vì cái chân cứ bị co vào, giường nằm trên ô tô của Campuchia ngắn quá thế nên nó chẳng thể quen với cái cảnh nằm ngủ co chân thu lu... Thế nên giấc ngủ cứ chập chờn... Nhòm sang thì thấy ông em nằm ngủ ngon lành cành đào phát thèm... Cậu em ngồi cạnh chị Bou trên máy bay chỉ: "Trăng hôm nay đẹp quá chị ạ. Đúng là rằm". Câu nói của cậu em làm nó chợt nhận ra là mải đi công tác nên đã quên cả việc hôm nay là rằm. Về nhà hỏi thì con gái đã thực hiện đúng lời mẹ dặn đi mua đồ hoa quả và bánh nướng bánh dẻo và tự thắp hương thay mẹ.

Xuống sân bay, bật điện thoại nhận luôn 1 tin nhắn của cô em đồng nghiệp gần nhà: "Về nhà chưa chị iu ơi?"... Và một lô số điện thoại nhỡ từ bạn bè, đồng nghiệp... Trong đó có cả số điện thoại mà nó cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ người đó sẽ lại gọi cho nó nữa... Vì nó đã đi quá xa rồi cơ mà... Vào mạng nó nhận được tin chat của người ấy: "Về nhà chưa em ơi? Anh đã xem ảnh và bài viết của em trên niềm riêng,anh thấy em vui đấy!". Ờ hén. Vui chứ anh, cuộc sống thật đẹp khi mà ta tồn tại. Em đã từng nói với anh rồi, kể cả khi em chỉ có 1 mình trên con đường này thì em vẫn cứ sống tốt và sống vui nhất trong phạm vi có thể...
Đời thay đổi khi ta thay đổi.

Thay cho vụ chẳng ai đưa đi thì lúc về ngoài xe của 2 đơn vị đi cùng thì anh tới đón. Bởi câu phàn nàn của nó, em chán đời như con gián, nếu không có ai đón em về, em sẽ chán hơn nữa... Vậy là anh bỏ cuộc vui họp lớp cùng bạn bè nhào từ Đồ Sơn về để đón nó. Nếu không vì cái giọng nhõng nhẽo phàn nàn của cô con gái khi nghe tiếng mẹ và không vì nỗi nhớ và lo con ở 1 mình sau cả tuần liền... thì nó đã tranh thủ bắt anh chở nó đi ra hồ Tây để ngắm trăng rồi. Trăng tròn đẹp thế cơ mà. Yêu thế cơ mà... Cô em đi nhờ xe về,chồng gọi tới 4 lần từ lúc lên xe, tới ngõ nhà đã thấy chồng của cô em đừng từ xa chờ đón vợ. Tình củm thế... Bỗng dưng thấy thèm 1 cuộc sống gia đình đầm ấm, có vợ, có chồng.... hihi

Tạm biệt Campuchia với một chuyến đi công tác đầy ấn tượng, lại bước vào nhịp sống mới với biết bao nhiêu dự định mới... Chà... Căng thẳng lắm đây, 2 tháng nữa bảo vệ luận văn mà chưa hề có 1 chữ trong luận văn... Không biết có ma ra tông kịp không nữa. Nhưng thôi sẽ cố gắng. Hà hơi tiếp sức để bước vào một tuần mới nào... Chúc cả nhà 1 tuần mới may mắn, bình an và vui vẻ!

Tạm biệt Phnom Penh

http://farm9.staticflickr.com/8033/8039718235_d31902df60_z.jpg

Sản phẩm cuối cùng trong loạt bài đi Campuchia

http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/48709.vho

Boulevard
02-10-2012, 07:11 AM
Anh hứa chụp cho nó 1 bộ ảnh chân dung dối già... Anh nói anh sẽ chụp em thật đẹp để nhiều người yêu em hơn... Nếu vậy thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ càng xa đấy... Nó có cái đầu mới ngay khi trở về VN (con người nó là vậy thích là làm cho bằng được), nó nhèo nhẽo bắt anh vác máy mang nó ra Hồ tây chụp, anh nói chụp ban đêm thì khác gì đánh đố nhà nhiếp ảnh "nghiệp dư"... Khồng, hôm nay đầu đẹp nhất định phải đi cơ... Nó có cảm giác nó như 1 cô em gái lúc nào cũng nhõng nhẽo anh đủ trò, động tí là gọi anh ơi qua em nhé... mỗi khi nó cần. Và anh ít khi mà từ chối nổi lời đề nghị của nó...

Tối qua chụp ảnh xong, nó đòi anh cho coi chat và hình của các cô gái mà anh làm quen trên diễn đàn. Anh nhất định không cho nói rằng: "Anh không muốn em nghĩ anh là người không nghiêm túc. Nhưng trên mạng có rất nhiều cô gái không nghiêm túc. Và đôi khi anh là đàn ông, anh cũng thử nói theo cách của họ... Anh chưa thích cô nào chính thức cả. Đó là lý do khi em gọi anh luôn có mặt bất cứ lúc nào còn gì... Những cô gái đó có cả những người học vấn rất kém, có cả những cô gái bán hàng ở chợ cũng lên mạng, có những cô lên mạng nhiều quá nên trở nên trơ lì hoặc tỏ vẻ "ngây thơ" tới giả tạo... Anh không muốn em nghĩ sai về anh. Anh là đàn ông mà...".... Oài.... Hóa ra là như vậy, thậm chí anh cũng đã đi từng gặp 1 cô gái mà nó biết là cô gái đó cũng vừa mới gặp 1 người bạn trai của nó. Và anh đã chạy bán xới sau 1 lần gặp... Lý do vì sao thì anh nói không cụ thể nhưng anh chỉ nói quên cái cô gái đó đi...

Thợ săn... Anh đang là 1 thợ săn đấy. 1 thợ săn đi kiếm tìm hạnh phúc hư ảo đơn giản vì anh đang thiếu 1 vòng tay của người đàn bà bên anh. Liệu thợ săn có thể kiếm tìm được tri kỷ trong 1 đống đàn bà với đủ loại thập cẩm hỗn độn trên một mạng làm quen cũng đầy hỗn độn hay không? Nó ủng hộ anh lên mạng để đii tìm niềm vui mới để anh quên đi quá khứ... Buồn ấy mà, lên cho vui thôi... Anh nói rằng anh lên mạng làm quen anh mới hiểu có nhiều người có số phận éo le hơn mình quá. Nhất là những người đàn bà, đàn bà thường khổ hơn đàn ông.

Nhưng nó thấy ghét anh khi mất thời gian vào những câu đùa vô bổ với những người đàn bà không ngoan... Nó cũng ghét câu chuyện khi anh nói đang có vợ, anh vẫn thi thoảng vẫn có những cuộc chơi ngoài luồng thoáng qua cùng đám bạn mặc dù trong đầu anh vợ vẫn là nhất...

Ôi, đàn ông, sao đàn ông đa tình thế? Nó khác anh, khác nhiều người quá. Nó sẵn sàng cắt cái rụp 1 mối quan hệ nếu nó cảm thấy người đàn ông đang chơi với nó đa tình hoặc có điều gì dối trá... "Em mạnh mẽ quá. Em sống thẳng quá. Em hãy mềm dẻo hơn 1 chút được không? Đừng cứng nhắc như vậy. Đàn ông có thể chơi rất nhiều nhưng với họ trong tim chỉ có 1 người đàn bà thôi. Mới chỉ vì vài cái "gợn" trong lối sống em đã vội đúc kết cả tính cách của 1 con người là không nên đâu"... Nó biết anh là 1 người đàn ông từng trải, anh thành đạt và chắc hẳn biết bao nhiêu người đàn bà mong muốn được anh đón đưa, được anh chăm sóc, được anh đi bên họ... Vậy mà đêm qua khi chia tay nó cứ ngỡ anh đã ngủ rồi... Mở mắt tỉnh dậy bật máy điện thoại nó giật bắn mình khi nhận được 5 bức ảnh mà anh chụp nó. Anh nói anh chụp ảnh bao giờ cũng phải sửa rất kỹ trước khi mang hàng ra công khai. Nó dặn hàng gì thì hàng nhưng hàng của em phải đi trước đấy nhé. Và hàng của nó đi trước thật... vào 1 giờ sáng.

Nó biết rằng con đường của anh và nó đều dài, nó biết rằng anh trân trọng và yêu quý con người của nó với đầy đủ mọi tính cách tốt có, xấu có... Nhưng lòng nó giờ như pha lê vậy, dễ vỡ lắm, dễ đổ lắm... Chỉ 1 chút gì đó thôi nó cũng dễ buông lơi tất cả... Nó cũng như anh đều đã trải nghiệm, nên có thể phân biệt đâu là 1 con ngựa hay giữa 1 đàn ngựa lớn, đâu là cái thật và cái ảo, đâu là người chân thành và đâu là người giả dối... Tối qua nó nói anh rất nhiều... Và anh im lặng rồi hỏi nó: "Em đã nói hết chưa?" Nó bảo đã hết anh nói : "Anh không có ý kiến gì đâu. Em đúng!". Nó chưng hửng vì nó nghĩ anh sẽ thanh minh, biện hộ cho bản thân mình như nhiều người khác... Đằng này thì anh chấp nhận cái sai của mình 1 cách quá dễ...

Hì... Nó dừng lại ở đây và sẽ không bao giờ viết về anh nữa. Chúc anh tìm được 1 con ngựa hay! Thợ săn nhé! :D

Song Tử Nữ
02-10-2012, 09:59 AM
Chị bou up ảnh kiểu tóc mới đi

Boulevard
02-10-2012, 10:47 AM
Chờ Song Tử nữ nhá... Vì bộ ảnh này rất hot nên phải từ từ chờ thời điểm mới tung ra được... :)

1100i
02-10-2012, 11:24 AM
Ốm mệt phết nhưng vẫn cố lê vào để nghía cái đầu mới. Và kết quả là...:youarethewoman::youarethewoman:

Song Tử Nữ
02-10-2012, 12:11 PM
Ốm mệt phết nhưng vẫn cố lê vào để nghía cái đầu mới. Và kết quả là...:youarethewoman::youarethewoman:

ốm dư nào I, yêu nhiều hả I?

1100i
02-10-2012, 12:19 PM
ốm dư nào I, yêu nhiều hả I?

Ốm thế này này:

Thời tiết đỏng đảnh, bẹp dí ở nhà
Không ngồi nổi, toàn nằm dài để thở
Thấy quá khứ gọi giận hờn vô cớ
Lẩm bẩm chửi đời những vô nghĩa, vu vơ.

Hì, yêu nhiều mà ốm thì I nguyện suốt ngày nằm bệnh viện.

Boulevard
02-10-2012, 12:55 PM
http://farm9.staticflickr.com/8455/8046236538_f085fb6221_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8178/8046269445_b3ed6b1fd7_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8033/8046228113_c7cfbabe8d_z.jpg

Chỉ Còn Lại Tình Yêu

Hỡi đêm xin đừng hờn dỗi
Để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền
Và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ
Lạnh đôi vai đêm đẫm sương mắt ai

Người yêu ơi, dẫu cho muôn trùng cách xa
Dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng
Dù mai đây, trên con đường của anh chỉ là những đắng cay
Dù đêm có hóa ngày,
Dù đời đổi thay

Thì vẫn yêu em thôi
Anh mặc trời quay đất cuồng
Mãi yêu em người ơi
Vì trái tim anh biết rằng
Chỉ còn lại đây dù bóng tối vây quanh
Em vẫn luôn bên anh suốt đời

Người hỡi, anh yêu em
Yêu dù ngày mai chẳng đến
Yêu dù bao cách xa
Yêu hết nỗi đau để chỉ còn lại tình yêu...
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8yMC9iL2QvInagaMEYmQxY2MxNjM2MWU0M2 ZkZjQxNTQxMDMzZTNjY2JlNDIdUngWeBXAzfENo4WeBdUngJIE PDsm4gTOG6oWkgVMOsWeBmggWmUsICOqdXxCw7lpIEFdUngaCB UdeG6pW58fDI

Song Tử Nữ
02-10-2012, 01:04 PM
chị Bou teen quá cơ, tóc mới đẹp tóa

Song Tử Nữ
02-10-2012, 01:07 PM
Ốm thế này này:

Thời tiết đỏng đảnh, bẹp dí ở nhà
Không ngồi nổi, toàn nằm dài để thở
Thấy quá khứ gọi giận hờn vô cớ
Lẩm bẩm chửi đời những vô nghĩa, vu vơ.

Hì, yêu nhiều mà ốm thì I nguyện suốt ngày nằm bệnh viện.

Ai lại mong thế, Còn STN cũng chỉ mong đc yếu đi chút để người yêu của mình khỏe. Chúc I mau khỏe hen

1100i
02-10-2012, 01:26 PM
Chị Bou có biết anh KHT nhấn cảm ơn xong đang thu lu ngồi ngắm chị không?

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như Bou

@STN: cảm ơn ... chị nha.

thuphong
02-10-2012, 04:17 PM
.
Thế em gái đi mua chanh đào chưa :D:D
Thường thì ở chợ Bắc Qua ý hoặc muốn mua nhiều mà rẻ thì ra chợ Long Biên, có rất nhiều tha hồ chọn, chị ngâm nguyên quả theo hướng dẫn (http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=6571&p=118972#post118972)bây giờ là được 1 năm rồi, uống với trà nóng vào buổi sáng ngon, giảm cân lại chống viêm họng, ok lắm.

Triplec
02-10-2012, 04:50 PM
Còn STN cũng chỉ mong đc yếu đi chút để người yêu của mình khỏe.
Em gái ơi, em khoẻ tới cỡ nào vậy em. Hihi...

Boulevard
02-10-2012, 07:41 PM
.
Thế em gái đi mua chanh đào chưa :D:


Nghe chị TP quảng cáo mà thích. Em vẫn chưa đi mua được vì bận quá chị ạ. Tới tận 3 đến 6 tháng mới được xử lý thì cũng lâu quá thui...

Chị Bou có biết anh KHT nhấn cảm ơn xong đang thu lu ngồi ngắm chị không?

Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như Bou
.

Công nhựn là 1100i có khiếu tưởng tượng vô bờ bến và khiếu hài hước chắc là bẩm sinh... Quả thật đôi khi chị Bou cũng thấy mình tự tin có thừa... nhất là cái vụ khoe ảnh cho cả nhà mình chém...
:xiho: :xiho: :xiho:

Em gái ơi, em khoẻ tới cỡ nào vậy em. Hihi...

Em cũng tò mò cái vụ khoe "khỏe" của STN... ứ biết là khỏe dư lào mà lại muốn yếu đi để bù cho người iu ...
:haha: :haha: :haha:

Bớ các đại ca phó nháy của Niềm riêng đâu rùi nhể? Chẳng thấy bác nào vào chém 3 cái ảnh khỏa thân... ui nhầm 3 cái ảnh "chân rung" của Bou nhể? Nếu các đại ca mà khen ảnh đẹp (do mẫu hay do người chụp) thì Bou sẽ được "phó nháy" chiêu đãi... Còn nếu ảnh bị chém... thì em sẽ phạt "phó nháy" chiêu đãi gấp mấy lần... Nhà mềnh vào chém tẹt ga nhá
:thutieu: :thutieu: :thutieu:

Boulevard
02-10-2012, 08:04 PM
1 buổi tối không làm gì mặc dù rất nhiều việc... thư giãn toàn thân :)

Mấy ngày hôm nay nó cứ nghĩ về cô con gái rượu là nó lại thấy vui vui, cười 1 mình... Sau 7 ngày nó trở về nhà, vừa thò tay vào cửa để mở, con gái đã lao ầm ầm xuống hét lên : "Con ghét mẹ, con ghét mẹ" rồi ngúng nguẩy đẩy cửa không cho mẹ vào... Làm bác bạn mẹ sợ quá chạy tụt giầy về luôn... Con gái há hốc mồm nghe mẹ kể câu chuyện trả nhầm 1 USD thành 100 USD cho nhân viên bán hàng ở sân bay của Lào mà mặt mũi tiếc ngẩn tiếc ngơ... Số tiền này vừa đúng số tiền cô em đồng nghiệp đưa thêm cho nó trước ngày bay vì sợ chị thiếu tiền... Thế là mất toi 2 triệu đồng chỉ vì cái tội lơ ngơ không biết đếm tiền :) Mọi người đi cùng đoàn ai cũng xót cho nó, rồi bảo khi nào về sẽ mời nó 1 trận giải sui và ai cũng mong nó sẽ tìm lại được tờ tiền thất lạc... hihi... Nó cười bẩu nếu mà em tìm lại được thì ngay trưa mai em mời họp báo luôn số tiền đó...

Con gái đầy lo lắng khi thấy mẹ dốc hết cả tiền dự trữ mua máy ảnh trước khi đi, về lại mua bao nhiêu tiền quà... Mẹ ơi, con sẽ phải đóng tiền học thêm lý 500K, tiền học thêm toán 600K, tiền học hóa 600K, tiền học TA 400K... Cái danh sách con gái liệt kê để đóng trong 2 ngày làm nó mặt đần thối ra í... Còn con gái thì cứ hỏi mẹ ơi có đủ tiền để nộp tiền học cho con không? Số tiền mẹ đưa 2 triệu ở nhà, con chỉ tiêu hết 500K thôi, 500K con đóng tiền điện rồi, chỉ còn có 1 triệu thôi...

Tối qua thấy mẹ về với cái đầu mới, con gái hốt hoảng: "Ôi mẹ "ăn chơi" quá nhà mình đang thiếu tiền cơ mà, sao mẹ lại có thể tiền triệu ra để làm đầu như thế. Con ghét mẹ!"... Mẹ lại chẳng thốt lên được lời nào ngoài cười trừ... Buổi sáng con gái xin tiền đóng học, mẹ bảo ví trong cốp xe con tự lấy. Con gái xuống rồi hốt hoảng nói không thấy 2 mẹ con tìm hết trong nhà dứoi nhà đều không thấy. Nó đã nghĩ thôi chắc lại bị cốp mất rồi. Con gái tiu nghỉu xuống dắt xe. Rồi reo lên mẹ ơi, mẹ đánh rơi ví dưới gầm xe... Oài bó tay với mẹ... Hihi

Buổi sáng nay tới cơ quan đúng là thật hên, đúng vào lúc có tiền nhuận bút tháng mới, cô em giơ tập giấy trả nhuận bút lên nói như reo: "Trưa nay chắc bọn em lại được chị mời rùi"... Oài.. Thế là đủ số tiền để trả nợ cho cô em đồng nghiệp cho vay trước khi đi.

Buổi chiều... nó nhận được 1 khoản tiền thật bất ngờ... tự nhiên rơi phát vào đầu, gấp rưỡi số tiền vừa bị mất ở sân bay... ka ka... Thôi thì trong cái rủi vẫn có cái may. Và ông trời vẫn thương 1 người tốt như nó...

Tối nay, nó khoan khoái và thư giãn nằm khểnh trên giường, cái cảm giác mát mẻ, thư thái khiến nó đê mê cu tơi... Không cà phê, không hò hét, không chat chít, không... nhiều thứ... Viết tới đây mới chợt nhớ còn 1 bài cho báo Nhân dân phải nộp sáng mai và 1 bài cho báo nó... Oài... Lại phải làm rùi...

Song Tử Nữ
02-10-2012, 08:06 PM
OX nhà em đang bị bệnh rất nặng, mỗi khi em than mệt mỏi thì anh bảo Vợ ko đc phép ốm vì anh đã ốm hết phần của vợ rồi.

Boulevard
02-10-2012, 08:09 PM
OX nhà em đang bị bệnh rất nặng, mỗi khi em than mệt mỏi thì anh bảo Vợ ko đc phép ốm vì anh đã ốm hết phần của vợ rồi.

Oh. Cố lên Song Tử nữ nhé. Chúc OX của em mau khỏe, chúc tình yêu của 2 vợ chồng vượt qua mọi khó khăn!

Song Tử Nữ
02-10-2012, 08:14 PM
Oh. Cố lên Song Tử nữ nhé. Chúc OX của em mau khỏe, chúc tình yêu của 2 vợ chồng vượt qua mọi khó khăn!

Vâng chị ạ, mọi khó khăn sẽ qua, anh ý sẽ khỏi bệnh vì 2 Bèo nữa mà.

Triplec
02-10-2012, 09:41 PM
OX nhà em đang bị bệnh rất nặng, mỗi khi em than mệt mỏi thì anh bảo Vợ ko đc phép ốm vì anh đã ốm hết phần của vợ rồi.

Em ơi chị xin lỗi em nhé, chị đùa vô ý quá. Chị cũng nghĩ là ox em mệt nên em mong như thế nhưng không nghĩ anh ấy ôm nặng như vậy. Chúc cho ông xã em mau lành bệnh để chăm sóc em và hai Bèo con nhé. Chúc em luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chị Triplec

1100i
02-10-2012, 10:02 PM
Đang ol bằng điện thoại cũng Đăng nhập để viết vài dòng chia sẻ với STN.

Gắng lên Bèo mẹ nhé
Vì Bèo bố Bèo con
Nắm tay thành hình tròn
Cùng vượt qua tất cả

Mặc đời nhiều hối hả
Mình cứ bước thật êm
Hạnh phúc sẽ gọi tên
Gia đình Bèo mãi mãi

Song Tử Nữ
02-10-2012, 10:46 PM
Em ơi chị xin lỗi em nhé, chị đùa vô ý quá. Chị cũng nghĩ là ox em mệt nên em mong như thế nhưng không nghĩ anh ấy ôm nặng như vậy. Chúc cho ông xã em mau lành bệnh để chăm sóc em và hai Bèo con nhé. Chúc em luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chị Triplec

Chị Trip ơi, chị đâu có biết mà phải xin lỗi em. Em ko nghĩ gì đâu chị ạ. Em cám ơn chị.

Song Tử Nữ
02-10-2012, 10:50 PM
Đang ol bằng điện thoại cũng Đăng nhập để viết vài dòng chia sẻ với STN.

Gắng lên Bèo mẹ nhé
Vì Bèo bố Bèo con
Nắm tay thành hình tròn
Cùng vượt qua tất cả

Mặc đời nhiều hối hả
Mình cứ bước thật êm
Hạnh phúc sẽ gọi tên
Gia đình Bèo mãi mãi


Cám ơn I nhé, gia đình Bèo chân thành cảm ơn I vì những vần thơ mộc mạc nhưng chứa đựng bao tình cảm.

Phu sinh
03-10-2012, 12:46 AM
Bớ các đại ca phó nháy của Niềm riêng đâu rùi nhể? Chẳng thấy bác nào vào chém 3 cái ảnh khỏa thân... ui nhầm 3 cái ảnh "chân rung" của Bou nhể? Nếu các đại ca mà khen ảnh đẹp (do mẫu hay do người chụp) thì Bou sẽ được "phó nháy" chiêu đãi... Còn nếu ảnh bị chém... thì em sẽ phạt "phó nháy" chiêu đãi gấp mấy lần... Nhà mềnh vào chém tẹt ga nhá
:thutieu: :thutieu: :thutieu:

:laclu: Hông phải phó nháy.... nhưng lại ngứa ngáy... bởi em nói kháy... đó nha... :tinhvi:


http://farm9.staticflickr.com/8455/8046236538_f085fb6221_z.jpg
:thenao: Có cảm giác là đã tròn... lại... tròn hơn thía này.... :haha: :haha:


http://farm9.staticflickr.com/8178/8046269445_b3ed6b1fd7_z.jpg
:longlanh1: Nhờ công "nháy" mới bắt được nụ chúm chím nờ :love2:


http://farm9.staticflickr.com/8033/8046228113_c7cfbabe8d_z.jpg[B]
:ngoaymui: Cái nì.... Cái nì... :lau:

Nghiêng nghiêng lấp ló mẫu "show"
Nỡ nào "nháy" để... thìa nhô... vàng khè!!! :nguong: :haha: :haha:

:tungtang:... Dzọt lẹ... :tungtang:

Phu sinh
03-10-2012, 12:49 AM
OX nhà em đang bị bệnh rất nặng, mỗi khi em than mệt mỏi thì anh bảo Vợ ko đc phép ốm vì anh đã ốm hết phần của vợ rồi.

Hy vọng em luôn luôn khỏe mạnh và OX em mau lành bệnh nhé!

Độc hành
03-10-2012, 10:15 AM
.............................
Bớ các đại ca phó nháy của Niềm riêng đâu rùi nhể? Chẳng thấy bác nào vào chém 3 cái ảnh khỏa thân... ui nhầm 3 cái ảnh "chân rung" của Bou nhể? Nếu các đại ca mà khen ảnh đẹp (do mẫu hay do người chụp) thì Bou sẽ được "phó nháy" chiêu đãi... Còn nếu ảnh bị chém... thì em sẽ phạt "phó nháy" chiêu đãi gấp mấy lần... Nhà mềnh vào chém tẹt ga nhá
:thutieu: :thutieu: :thutieu:

Bơi trong cả đống công việc, lâu lâu vào được thì thấy đã có ảnh mới của Bou rồi.
Ui, đẹp ơi là đẹp ! Nhìn là muốn....báo cho Nhật Nguyệt vào khen.
Nhật Nguyệt ơi ! Bou có ảnh mới rồi này !
http://blog.uhm.vn/emo/hawki/43.gif

Tiếp theo, ĐH "chém" theo yêu cầu của chủ nhà đây:

Có 3 cái ảnh thì cái thứ 1 và cái thứ 3 chỉ đạt yêu cầu báo cáo cho mọi người là Bou đang ngồi xơi nước ở bờ hồ. Hết ! Chả còn gì khác.
Cái ảnh thứ 2 đẹp nhất trong 3 cái: Người mẫu trông trẻ hơn ít nhất 10 tuổi, thon thả hơn ít nhất 10 kg, xinh tươi như hoa mùa xuân mặc dù đang giữa mùa thu, nhưng nền không được như 2 ảnh kia mà lại đen thui, còn nụ cười và ánh mắt "chết người" kia lại dành cho cái thân cây và góc cột trước mặt. Đề nghị phạt phó nháy thêm 3 lần ra bờ hồ làm lại cho đạt.
http://blog.uhm.vn/emo/hawki/49.gif

Song Tử Nữ
03-10-2012, 11:24 AM
Hy vọng em luôn luôn khỏe mạnh và OX em mau lành bệnh nhé!

Cám ơn anh, em cũng chúc anh luôn khỏe, dẻo dai để ngày vô room với mọi người

NHAT NGUYET
03-10-2012, 12:51 PM
Hy vọng em luôn luôn khỏe mạnh và OX em mau lành bệnh nhé!
Anh cũng chúc cho OX em mau chóng vượt qua bệnh tật để còn dắt nhà Bèo rong chơi. Chúc gia đình em nhiều tiếng cười, nhiều hạnh phúc.

Song Tử Nữ
03-10-2012, 01:11 PM
Anh cũng chúc cho OX em mau chóng vượt qua bệnh tật để còn dắt nhà Bèo rong chơi. Chúc gia đình em nhiều tiếng cười, nhiều hạnh phúc.

Hì, Nhà Bèo sẽ luôn nổi dù có chuyện gì xảy ra. Nói là bệnh nặng thì dạo trước thì ko ở đơn vị, dạo này đang trị bệnh nên 100% ở đơn vị, ngày ngày chỉ đưa 2 Bèo bé vào thăm. Khi khỏe lại đi công tác, ốm về nghỉ, thế đấy

NHAT NGUYET
03-10-2012, 01:25 PM
Tiếp theo, ĐH "chém" theo yêu cầu của chủ nhà đây:

Lần này không khen nữa (khen lè lưỡi mà người khác hưởng hết... ), bắt chước anh ĐH "chém", tội nợ đâu ĐH chịu hê hê.

http://farm9.staticflickr.com/8455/8046236538_f085fb6221_z.jpg

1) Hình 1 chẳng có gì đáng nói, chỉ được cái phó nháy "đặc tả" rất duyên nốt ruồi... ăn hàng http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/13.gif

http://farm9.staticflickr.com/8178/8046269445_b3ed6b1fd7_z.jpg

2) Hình 2 rất có hồn, hồn này đang... đong đưa về nơi xa lắm, chẳng thấy gì trước mắt cả, không khéo lại va vào thân cây nổi u một cục. Anh ĐH bảo hình này trẻ 10 năm là... xạo, quá xạo luôn... phải nói là đang... hồi... teen mới đúng
http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/19.gif

http://farm9.staticflickr.com/8033/8046228113_c7cfbabe8d_z.jpg

3) Hình này chỗ cần tối thì sáng, chỗ cần sáng lại tối ôm và tập trung tất cả sự vô duyên:
- Vô duyên thứ nhất là cái muổng màu vàng.
- Vô duyên thứ 2 là cái ly và ống hút
- Vô duyên thứ 3 là chai nước suối
Chúng sắp hàng tranh nhau... nhìn hết chỗ của người xem muốn nhìn.

Nhưng cũng phải công nhận "quả đầu" này đẹp nhất từ trước đến giờ, trông vừa trẻ, vừa năng động. cọng thêm chút... đong đưa
http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/79.gif

thuphong
03-10-2012, 03:58 PM
.
Mình chẳng biết gì nhiếp ảnh nên ngồi nghe thôi nhưng trước khi chém người ta phải khen vài ưu điểm, thế này thế này.... rồi thì là mà có chút nhược điểm a, b, c.... chứ ai lại dìm thẳng tay thế mẫu chết đuổi thì sao lúc ấy ai đền mạng thế hả Nhật Nguyệt

NHAT NGUYET
03-10-2012, 06:05 PM
.
Mình chẳng biết gì nhiếp ảnh nên ngồi nghe thôi nhưng trước khi chém người ta phải khen vài ưu điểm, thế này thế này.... rồi thì là mà có chút nhược điểm a, b, c.... chứ ai lại dìm thẳng tay thế mẫu chết đuổi thì sao lúc ấy ai đền mạng thế hả Nhật Nguyệt



Hố hố chủ nhà yêu cầu "chém" thật mạnh mà, nhè nhẹ sợ chủ nhà buồn :o
Nhưng mà... Chị đọc kỹ lại xem, toàn khen mẫu đấy chứ (trẻ này, đẹp này, hồi teen này, mắt có thần, lúng liếng đong đưa này...), chỉ "chém" phó nháy thôi hê hê. :eek:

kehotro
03-10-2012, 08:05 PM
Đúng là không chém tay phó nháy cũng không được. Cái chân, cái mỹ thì hắn nhìn tận mắt. Lại còn thay đổi các góc bí hiểm mà mẫu thì cứ phới phới để nguyên xi cho ngắm.

Những tấm dốc đầu cận cảnh lại đem dấu biệt. Tấm phô ra hấp dẫn nhất lại cho ngay cái mặt thằng thìa dây vào. Anh em nhà NR chỉ hưởng được tí ảnh ảo mà cũng chơi nghiệt ngã thế!

Boulevard
03-10-2012, 08:48 PM
Oạch...Đề nghị phó nháy Amateur mang "hàng" của bác về thui... Bị chém tơi tả cũng là tội của phó nháy rùi đây này mà im thin thít..
:nong: :nong: :nong:

Thôi thì Bou đành bênh vực phó nháy không khéo hắn sợ, hắn trốn tiệt không dám ho he đi chụp "mẫu nhà iem" nữa thì em mất cơ hội show hàng. Cái vụ ảnh thò ra cái thìa ấy mà... chắc là vì chính bản thân hắn phải cố tình chụp ở tầm đó... nếu không thì hắn cũng không kiềm nén được cảm xúc, tay run thì ảnh lại thành lờ mờ... Với lại cái hay chính là ở cái đó, nửa kín nửa cầm chừng như vậy hóa lại hay hơn là tô hô, tê hê các bác nhỉ? Còn bật mí là mẫu giờ đúng là ngoài đời có trẻ hơn so với cách đây một vài tháng, có lẽ vì chạy đi chạy lại vất vả quá nên nhà em nó lại thon thả ra đới ạ. Còn ảnh bị tối... dìm hàng thì lỗi cũng do mẫu không có được thon thả nên tròn trịa như bác PS nói là đúng rùi... Người mẫu xấu thì phó nháy có cô gắng mấy cũng chỉ vậy thui... Các bác chém vậy là quá nhẹ đới... Chị TP không lo mẫu tự ái đâu nhá, chỉ sợ phó nháy chạy mất tăm thui ạ... Nhưng phải công nhận nhà mình toàn người tinh mắt, tinh... đu thứ
:haha: :haha: :haha:

1100i
03-10-2012, 11:41 PM
Tặng chị Bou này, em hí hoáy cả tiếng mới tạo hình được đấy. Các cao thủ hay vẽ thơ ngó qua thôi, không được cười nhé.
Khó thật, câu từ lộn xộn, loạn xạ, thừa chỗ này thì hụt chỗ kia, không diễn tả nổi mình muốn nói gì nữa. Tạo hình trái tim hay hình vuông, hình thoi, tam giác, cây thông.... chắc dễ hơn.

Lòng thành, tặng Bou cái MBBG:D . Mà cái MB này hơi lệch, chắc là bay nghiêng nghiêng nhưng không sao đâu.:D

Nhìn đi nhìn lại không giống cái MB mà giống cái gì í:D, kệ, chả sửa nữa.


.Đêm
Nhớ em
Mưa san sẻ
Thấm lòng đất Mẹ
Gió cười khe khẽ
Dệt ngàn ý thơ.
Những kỉ niệm ùa về trong mơ
Anh nhặt nhạnh xếp trong lồng ngực
Chỉ ngay sáng mai thôi, khi ánh bình minh vừa tỉnh giấc
Anh sẽ can đảm đốt hết tro tàn , cho năm tháng lùi xa
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ phôi pha
Sân ga anh đợi tàu em rời bến
Suốt đời này ta lỗi hẹn
Chẳng trách duyên trời
Đâu trách trầu cau
Chấp nhận sầu
Chấp nhận đau
Chấp nhận...
Là số phận
Em nhé!
Đi đi!
Gạt nước mắt phân li
Kẻo anh thành tượng đá.
Hai người xa lạ
Thiên thu.
Mịt mù






:nguong::nguong::nguong:
:haha::haha::haha:

Song Tử Nữ
04-10-2012, 12:05 AM
I ơi, chịu khó thức khuya và làm thơ quá. Thật ra vẫn thích cái nick của I ngày xưa tây cầm chai rượu ngoáy ngoáy hơn ý.

1100i
04-10-2012, 12:20 AM
I ơi, chịu khó thức khuya và làm thơ quá. Thật ra vẫn thích cái nick của I ngày xưa tây cầm chai rượu ngoáy ngoáy hơn ý.

Hix, STN nói thế em lại tưởng em là nhà thơ.:D
Thứ nhất là em nghịch ngợm. Thứ hai là hôm nay chờ xem đá bóng nên hí hoáy thôi, tận 1h45 mà.
Tìm mãi các nơi mà không thấy cái ava cũ đấy đâu. Bác nào thấy nó lưu lạc nơi nào thì chôm về cho em nhé. Em hứa sẽ hậu tạ:D

Chị STN cũng có một buổi tối vui vẻ đúng không?

Triplec
04-10-2012, 07:19 AM
Eo ơi, I tài quá là tài, thật đấy. Làm thơ mà còn tạo được hình cho bài thơ nữa!

Dưng mà, dưng mà... thơ gửi tặng chị Bou mà cứ như nói hộ lòng mình ý nhỉ :nguong:

Boulevard
04-10-2012, 07:44 AM
Tặng chị Bou này, em hí hoáy cả tiếng mới tạo hình được đấy. Các cao thủ hay vẽ thơ ngó qua thôi, không được cười nhé.Lòng thành, tặng Bou cái MBBG


Buổi sáng ít khi Bou vào comment nhưng quả thực vô cùng xúc động khi đọc bài thơ của 1100i và cả lời nhắn gửi trong email... Chị Triplec nói thơ như nói hộ lòng 1100i... Chị à, cái giỏi của nhà thơ là khi viết lên ai đọc cũng thấy như nhà thơ nói hộ mình... Chỉ cần hoán vị từ "anh" thành từ "em" cũng đã thành nói hộ lòng Bou rồi mà...

Bình thơ 1 chút có được không... Vì nghề bình thơ không phải là nghề của Bou... Có đau lòng không khi hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau. 1 nguời có thể yêu ít hơn nên họ ra đi mà không cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy buồn... Người ở lại lòng buồn hiu hắt... Mỗi kỷ niệm chợt ùa về khi nhìn về một góc phố kỷ niêm, 1 dấu chân kỷ niệm đã từng tới, từng qua... Bou đã từng đi qua những con phố với bao nhiêu con người... nhưng đôi khi chỉ nhớ về 1 ai đó khi bước về con phố đó... Tình yêu sao khổ thế nhỉ, sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau... Đó là cuộc đời mà, có những điều người ta không thể vượt qua để đi tới tận cùng hạnh phúc cho mình, đơn giản có khi chỉ là cái tôi quá lớn, đơn giản vì người ta không quen hi sinh cho một người xa lạ, không phải là người thân ruột thịt, máu mủ của mình, nên có thể cuộc ra đi cũng là nhẹ như gió thoảng mây trôi mà thôi...

Có một ngày rất gần thôi, anh nhắn cho em 1 cái tin và 1 cái hẹn... nhưng rồi em không đủ can đảm để nhắn tin hay gọi điện thoại lại... Đơn giản là vì sao ư? Người ta đã đi quá xa mất rồi... Đôi khi muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi. Gặp lại nhau ư? Ngần ngại, ngượng ngùng và có cảm giác như mình không còn nguyên vẹn tình cảm cho người ta nữa... Tình đã trao cho người khác mất rồi và biết đâu anh cũng vậy...

"Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…"

Liệu trên đời có ai nhớ mãi và chỉ sống về một mối tình không nhỉ? Chị Bou nể những con người đó lắm... giống như bố của Bou vậy, cả đời ông chỉ có 1 người đàn bà là mẹ. Dẫu mẹ không phải là 1 người đàn bà lý tưởng, mẹ đã làm đau lòng bố lắm... nhưng bố vẫn không đi tìm người đàn bà khác để thế chân mẹ... Bou sẽ không như bố, Bou muốn đi tìm một hạnh phúc thật sự cho mình vào những năm tháng cuối đời này cơ... Quá khứ ơi xin hãy ngủ yên để tôi hòa nhịp bước vào một con đường mới, một hướng đi mới... Đừng bao giờ phải nói lời xin lỗi, đừng bao giờ phải tiếc nuối... Chị Bou đã yêu và đã cháy hết mình, cháy như tưởng không bao giờ có thể cháy lại được như thế nữa... Nhưng rồi biết đâu lại có 1 ngày sẽ có người tiếp sức để ngọn lửa tro tàn lại bùng thổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn...

Tình yêu không có tuổi cơ mà... Chiều qua chát với 1 cô em gái thân cô em bảo: "Chị à, chị tốt vậy, chị đáng được hưởng một tình yêu thực sự, chị đừng vội quyết điều gì nhé, cứ từ từ...rồi hạnh phúc thực sự sẽ tới với chị. Em tin như vậy!". Em nói đúng. Nếu trên đời không có niềm tin thì sao có thể đi những bước chân vững vàng trên con đường đầy những khó khăn của cuộc đời như vậy. Cuộc đời có biết bao nỗi buồn, biết bao nỗi khó khăn nhưng mỗi chúng ta đều phải cố gắng vượt qua đấy thôi... 1100i còn rất trẻ, nên chưa thể nói cánh cửa tình yêu sẽ khép lại đúng không? À, mà giờ 1100i có thêm 1 fan hâm mộ đặc biệt đó là chị Bou rồi đấy... Nhà của Bou sẵn sàng mở cửa đón nhận những bài thơ của 1100i và của bạn bè trao gửi...
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Mi8wMC8yMDA4ODAyZGJmYjM0ODJhYTU1YWU0YzVjY2ZlN mQ3OS5cUIbaBmUsICDN8Q2jDom4gVMOsWeBmh8UXVhWeBmmUsI CgRMWpWeBmd8fDE
Chân Tình

Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh


Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông

Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.

loyal
04-10-2012, 12:24 PM
1100i vừa có tâm hồn thi sỹ vừa có tâm hồn họa sỹ khó ai sánh bằng. Nhưng cũng liều đâm chém tí: có thể thay câu cuối "mịt mù" được không?

Song Tử Nữ
04-10-2012, 01:43 PM
Chị Bou ơi, chớ có nghĩ nhiều hen, mấy ai đc vẹn toàn đâu. Như em thì ai cũng tg hạnh phúc nè, chồng ngoan, con khỏe mạnh, cv tốt. Cuộc sống cũng chỉ cần có thế thôi phải ko, thế có thể gọi là hp ko? nhưng mấy ai biết chồng em bị bệnh ko phải là nguy hiểm nhưng có thể nói là mình sẽ phải sống chung với nó.Rồi hp sẽ đến với chị thôi mà.

thuphong
04-10-2012, 01:43 PM
.

Tặng chị Bou này, em hí hoáy cả tiếng mới tạo hình được đấy. Các cao thủ hay vẽ thơ ngó qua thôi, không được cười nhé.
Khó thật, câu từ lộn xộn, loạn xạ, thừa chỗ này thì hụt chỗ kia, không diễn tả nổi mình muốn nói gì nữa. Tạo hình trái tim hay hình vuông, hình thoi, tam giác, cây thông.... chắc dễ hơn.

Lòng thành, tặng Bou cái MBBG:D . Mà cái MB này hơi lệch, chắc là bay nghiêng nghiêng nhưng không sao :
Cái nick này mình k quen nhưng thơ rất quen... k biết có phải cái tên mà mình biết k, thấy bài thơ ngộ quá, họa liều với ii1100 nhé, Bài này không phải MBBG mà là cánh buồm đỏ thắm, tặng Bou nhé.

Cánh buồm ước mong

Thôi
Anh ơi
Buồn làm chi
Tình như cánh buồm
Nương theo con sóng ra đi
Những điều ta còn hoài ước
Những điều ta còn chưa làm được
Cứ để thời gian xoa dịu vết thương lòng
Cứ để vầng trăng giữ hộ niềm mong
Mênh mông đêm, mênh mông gió
Chúng ta đôi cánh chim mệt lả
Khát vô cùng tổ ấm bình yên
Bình minh ngoan hiền
Nhưng nào có thấy
Mãi Lang thang
Tìm hoài vẫn
Thiếu chữ
Nợ duyên


Anh thấy không hoàng hôn xuống rất vội
Từng niềm vui rời ta trong tiếc nuối
Nếu trời cho có ngày được gặp lại
Chỉ xin làm đôi bạn tốt thiên thu

04/10/2012
Thu Phong

Boulevard
04-10-2012, 05:28 PM
Thực ra là trong bộ ảnh mà phó nháy Amateur có một vài bức đạt rất chuẩn về bố cục, ánh sáng... tuy nhiên mẫu lại không đẹp (vì bản chất vốn vậy), thế nên là mẫu mới ỉm đi mất dạng... khiến phó nháy tưởng chưa gửi lại gửi lại... ke ke... Thôi thì mẫu lại đưa thêm bức nữa... bức này cũng chưa chuẩn lém... nhưng mà trông cũng tàm tạm...

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/542227_3862547210209_2143629899_n.jpg

1100i
04-10-2012, 06:02 PM
Eo ơi, I tài quá là tài, thật đấy. Làm thơ mà còn tạo được hình cho bài thơ nữa!

Dưng mà, dưng mà... thơ gửi tặng chị Bou mà cứ như nói hộ lòng mình ý nhỉ :nguong:

Hehe, chị Trip, em cảm ơn chị nhiều.
Ở nhà mình có em Get cũng tạo hình giỏi . Em nhớ không nhầm thì tầm 2 năm trước trong bài tốt nghiệp Thơ lớp 18, Get vẽ trái tim, ngọn lửa và mấy cái gì nữa, đẹp lắm, lời thơ dễ thương vô cùng. Không hiểu sao dạo này bị anh nào cấm đoán, em đấy không phọt thơ nữa, nghĩ cũng tiếc.



1100i vừa có tâm hồn thi sỹ vừa có tâm hồn họa sỹ khó ai sánh bằng. Nhưng cũng liều đâm chém tí: có thể thay câu cuối "mịt mù" được không?

Hì, đại ca cứ đâm chém thoải mái, em học võ mới có 20 năm nay thôi.
Thiệt tình là em không có cảm xúc gì khi viết cả, cứ ép, gò, hàn, doa... miễn sao cho nó thành hình MB. Bây giờ đọc lại thấy nhiều chỗ vô nghĩa, sáo rỗng lắm.

Từ cuối cùng đấy đúng ra nên là một từ thôi vì nó là cái đuôi MB đang thu hẹp lại nhỏ xíu nhưng em không nghĩ ra cái gì nên tương đại thế.:D

1100i
04-10-2012, 06:34 PM
Hi, chị TP quả là đại cao thủ. MB của em thì đen thui, méo mó chưa bay đã muốn rụng rồi. Cánh buồm của chị thì căng gió, đỏ thắm, lao về phía trước, hướng ra biển khơi.
Đối hình, đối màu sắc, đối không gian, đối ý, đối lời....
Không còn gì để nói nữa.
Em loay hoay kiếm ý tưởng để chọi với cánh buồn đỏ thắm nhưng bó tay. Chị B sướng nhé vừa được vi vu bay trên trời lại lênh đênh ngay dưới nước.

Không biết các lão làng khác vào sẽ vẽ tiếp cái gì?

thuphong
04-10-2012, 08:21 PM
Hi, chị TP quả là đại cao thủ. MB của em thì đen thui, méo mó chưa bay đã muốn rụng rồi. Cánh buồm của chị thì căng gió, đỏ thắm, lao về phía trước, hướng ra biển khơi.
Đối hình, đối màu sắc, đối không gian, đối ý, đối lời....
Không còn gì để nói nữa.
Em loay hoay kiếm ý tưởng để chọi với cánh buồn đỏ thắm nhưng bó tay. Chị B sướng nhé vừa được vi vu bay trên trời lại lênh đênh ngay dưới nước.

Không biết các lão làng khác vào sẽ vẽ tiếp cái gì?

Hờ hờ, thấy cái mb của 1100i hay hay nên chị viết vội vì vậy cũng chưa được hoàn chỉnh, gửi lên cho vui mong các bạn k chê cười , nói chi cao thủ nghe ghê quá. Cánh buồm này k biết có đi nổi một dặm đường không, e rằng nó chìm nghỉm mất :D:D

get_out_cs
04-10-2012, 09:32 PM
Hehe, chị Trip, em cảm ơn chị nhiều.
Ở nhà mình có em Get cũng tạo hình giỏi . Em nhớ không nhầm thì tầm 2 năm trước trong bài tốt nghiệp Thơ lớp 18, Get vẽ trái tim, ngọn lửa và mấy cái gì nữa, đẹp lắm, lời thơ dễ thương vô cùng. Không hiểu sao dạo này bị anh nào cấm đoán, em đấy không phọt thơ nữa, nghĩ cũng tiếc.


Anh nói xấu em cái gì đấy :mad::mad::mad:

Hồi đó em có hình cây thông, trái tim, ngọn lửa & hình cây tròn. Vẫn bị thầy Nhím phê bình vì không khéo lựa chữ nên hình không có cân đó anh... có hình ngọn lửa là đẹp nhất, vì khi lật ngược lại nó là hình trái tim, hihi :nguroi:

Có ai cấm đoán gì đâu, nhưng thơ cũng như hoa vậy, đến thì mới nở, mà cũng chỉ nở được 1 mùa thôi, hoa tàn rồi, chắc anh phải đợi mùa sau vậy, hihi...

Song Tử Nữ
04-10-2012, 09:43 PM
Em Get và I, chị Thuphong thơ đều hay mà cứ tung hứng nhường nhau, có ai nhận ko để STN nhận hộ nhé
@I: hôm qua xem bóng đá thế nao?

get_out_cs
04-10-2012, 10:14 PM
Em Get và I, chị Thuphong thơ đều hay mà cứ tung hứng nhường nhau, có ai nhận ko để STN nhận hộ nhé
@I: hôm qua xem bóng đá thế nao?

He he đâu có đâu, mọi người nhường nhau chớ e mà mần hay thiệt thì em nhận liền :nguroi:

1100i
04-10-2012, 10:44 PM
Anh nói xấu em cái gì đấy :mad::mad::mad:

Hồi đó em có hình cây thông, trái tim, ngọn lửa & hình cây tròn. Vẫn bị thầy Nhím phê bình vì không khéo lựa chữ nên hình không có cân đó anh... có hình ngọn lửa là đẹp nhất, vì khi lật ngược lại nó là hình trái tim, hihi :nguroi:

Có ai cấm đoán gì đâu, nhưng thơ cũng như hoa vậy, đến thì mới nở, mà cũng chỉ nở được 1 mùa thôi, hoa tàn rồi, chắc anh phải đợi mùa sau vậy, hihi...


Lần đâu tiên thấy có người ví von thơ như hoa.
Nếu đúng như vậy thì hoa nhà anh có quanh năm, 4 mùa và lúc nào cũng nở, nở bung bét luôn.

Có lẽ vì nhiều như thế nên chẳng dâng cho đời chút hương vị gì cả. Cái gì độc, lạ, hiếm mới đáng quý! Hihi.

@STN: Xem bóng đá cũng chỉ là một cái cớ thôi, thực ra em đang ép cân:D, thức khuya cho gày bớt đi, bụng bớt phệ, may ra có ai đó dòm ngó.

Boulevard
06-10-2012, 07:31 AM
1 buổi sáng mùa thu, trời lành lạnh, một không gian khiến con người ta dễ buồn, dễ vui... Vui hay buồn ? Vui vì lại chờ đợi và hy vọng, buồn vì quá khứ đã cho, cho rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu... Lẽ ra hôm nay sẽ đi câu và thử máy ảnh... nhưng rồi lại nằm nhà ngắm trời âm u, ảm đạm ...
Nhận 1 bài hát mà ca từ thật đẹp...


Nếu Xa Nhau

Nếu xa nhau anh xin làm mây thu
Khóc em dài những tháng mưa ngâu
Mưa thu buồn buồn đời anh bấy lâu
Gió thu sầu hát bài ca nhớ nhau

Nếu xa nhau anh xin làm dòng sông
Nhớ em dài những thoáng mênh mông
Khúc sông buồn buồn trôi bao lá rong
Tím mây chiều lạc loài vương nhớ nhung

Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời
Biết bao giờ thôi phiêu lãng
Giữa thoáng mưa ngâu em có nghe chăng bài tình ca
Hôm nao anh đã hát cho em

Trời đã sang đông thôi anh làm im vắng
Những đêm dài mơ ước gió trăng
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
Biết bao giờ đời anh thôi dỡ dang

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wMy85LzEvInagaMEOTE1Y2E0NTYyYTBlOG I1NGU2M2JmMjkxOTRhZGU1ODUdUngWeBXAzfE7hdUngr91IFhh IE5oYXV8SG_DoG5nIELDoWNofHwy

Phu sinh
06-10-2012, 01:50 PM
Thực ra là trong bộ ảnh mà phó nháy Amateur có một vài bức đạt rất chuẩn về bố cục, ánh sáng... tuy nhiên mẫu lại không đẹp (vì bản chất vốn vậy), thế nên là mẫu mới ỉm đi mất dạng... khiến phó nháy tưởng chưa gửi lại gửi lại... ke ke... Thôi thì mẫu lại đưa thêm bức nữa... bức này cũng chưa chuẩn lém... nhưng mà trông cũng tàm tạm...

Hì... Thật ra là chém cho vui vậy thôi, chứ nếu là anh chụp.. có lẽ.. hổng dám post tấm nào luôn á!!! :D

So hình này với hình trước, rõ ràng nhìn e thon thả hơn (dù vẫn... tròn :huytsao:), là do tư thế ngồi đấy mà!!!

Mỗi người 1 kiểu chụp, như KHT chẳng hạn, toàn rình chộp những góc xấu xí kg á!!! :tungtang:

1100i
07-10-2012, 01:01 AM
1100i không nhà không cửa, thỉnh thoảng ghé qua nhà chị B trên những bước vô định của đời mình. Lại thả những tâm sự rất thật vào đây nhân dịp sinh nhật con trai 10 tuổi.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận Tứ điên láo lếu ngày xưa bằng những cái siết tay thật chặt.

Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi

Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.

Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.

Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.

Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.

Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.

Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.

Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
Có bố song hành trên những lối con đi.

Boulevard
07-10-2012, 06:15 AM
Đồng cảm với tâm trạng của I lắm... Bài thơ xót xa quá. B vẫn hi vọng tìm cho con mình 1 người cha dượng tốt và mong rằng I cũng sẽ có 1 người phụ nữ chung tay lo lắng sẻ chia những khó khăn đời thường... Tiền bạc có thể có rất nhiều nhưng không thể bù đắp khi thiếu đi 1 nửa của mình. I cùng với chị B cố gắng nhé. Sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp có thể để bù đắp cho những đứa trẻ ...nhưng vẫn phải đi tìm cho mình 1 hạnh phúc thực sự vẹn tròn. Nhân sinh nhật con trai của 1100i, chị Bou chúc hai bố con luôn khỏe mạnh, luôn là chỗ dựa cho nhau và con trai khôn lớn sẽ là niềm tự hào của bố. Bao khó khăn nhọc nhằn của bố I cũng sẽ qua thôi, nhất định sẽ có ngày "khổ tận cam lai" tới với 1100i. Chưa biết mặt em, nhưng đọc những vần thơ và những chia sẻ rất đời.. Hiểu và rất hiểu đã tìm được sự đồng cảm giữa 2 người bạn... Bou cũng như 1100i đôi khi lang thang và chém gió trên diễn đàn chỉ để giải xì trét, cho vui và giải tỏa mọi thứ... rồi hôm sau lại bước vào nhịp sống với 1 gương mặt khác, 1 tinh thần khác...

Hì. Bou vừa vào 1 diễn đàn và đọc được bài này, thấy hay quá... Con người ta đôi khi phải biết chấp nhận với cái mình có, biết lựa mà sống...

http://gio.vn/data/attachment/album/201210/05/145947i866j6jzjgdwhltz.jpg

loyal
07-10-2012, 07:11 AM
Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi

Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.

Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.

Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.

Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.

Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.

Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.

Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
Có bố song hành trên những lối con đi.

Chúc mừng sinh nhật cậu con trai bé bỏng của 1100i, chúc cháu khỏe mạnh và giỏi dang hơn bố. Chúc hai bố con mãi mạnh bước bên nhau.


http://www.youtube.com/watch?v=ClfVDx-Cw08&feature=player_detailpage#t=6s

Song Tử Nữ
07-10-2012, 07:36 AM
1100i không nhà không cửa, thỉnh thoảng ghé qua nhà chị B trên những bước vô định của đời mình. Lại thả những tâm sự rất thật vào đây nhân dịp sinh nhật con trai 10 tuổi.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận Tứ điên láo lếu ngày xưa bằng những cái siết tay thật chặt.

Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi

Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh
Hai khái niệm tưởng chừng xa quá đỗi
Hai khái niệm đọc lên nghe rất tội
Em không phải là vợ mà là mẹ của con anh.

Mười năm rồi mái tóc đã bớt xanh
Cũng vừa kịp sinh nhật con mười tuổi
Em thấy tiếc hay cảm ơn một thời nông nổi
Giọt máu chúng mình nay đã biết nghĩ suy.

Nhớ từ lúc chập chững mới biết đi
Con ngây thơ hỏi : Mẹ đâu hả bố?
Lén ngập ngừng nhìn bọn trẻ cùng phố
Bố mẹ dập dìu đưa đón, đón đưa.

Hai bố con mình tần tảo sớm trưa
Lúc bố mệt con thành người vợ trẻ
Bát cháo nóng trên đôi tay nhỏ bé
Bố mỉm cười nhận hạnh phúc con trao.

Khi con đau bố cứ chạy nháo nhào
Lóng ngóng lắm phải đóng vai người mẹ
Ôm thật chặt nghe con rên khe khẽ
Xót đến cháy lòng cố nuốt lệ vào trong.

Con sinh ra giữa lúc trời lập đông
Cũng là khi tình mẹ cha băng giá
Rất tự nhiên thành hai người xa lạ
Tội lỗi này bố mẹ nhận với con.

Con yêu ơi, dẫu hạnh phúc chẳng vẹn tròn
Hãy vững vàng như bố con mình từng sống
Sải chân bước cuộc đời kia rất rộng
Có bố song hành trên những lối con đi.

I đã có con trai 10 tuổi rồi à, thế thì lại thất lễ xưng chị với I rồi. Chúc mừng sinh nhật con trai của bố I nhé. Chỉ cần nghĩ đến con là chúng ta lại có thêm sức mạnh. I ơi, rồi sẽ có ng phụ nữ thương và yêu con trai của I như con đẻ của mình. Chúc I sẽ tìm đc ng phụ nữ cho mình và cho con trai.

Boulevard
08-10-2012, 10:57 AM
Con gái iu của mẹ sắp 15 tuổi rồi đấy. Con càng lớn càng xinh đẹp như thiếu nữ rùi. Tối qua con mặc chiếc áo dài để hôm nay đi biểu diễn văn nghệ. Nhìn con mẹ giật hết cả mình vì con mẹ giờ lớn quá. Và cũng biết làm dáng nữa chứ... Biết làm dáng còn hơn cả mẹ nữa cơ. hihi

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/46327_3875214046872_437350655_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/67138_3875146365180_614962202_n.jpg

Song Tử Nữ
08-10-2012, 11:35 AM
bao giờ 2 nhóc nhà em mới lớn như con gái chị Bou nhỉ?

Độc hành
08-10-2012, 12:15 PM
Con gái iu của mẹ sắp 15 tuổi rồi đấy. Con càng lớn càng xinh đẹp như thiếu nữ rùi. Tối qua con mặc chiếc áo dài để hôm nay đi biểu diễn văn nghệ. Nhìn con mẹ giật hết cả mình vì con mẹ giờ lớn quá. Và cũng biết làm dáng nữa chứ... Biết làm dáng còn hơn cả mẹ nữa cơ. hihi

Chuẩn bị tinh thần để chọn rể , kết thông gia, rồi lên chức bà ngoại.
Giật hết cả mình là phải ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Boulevard
08-10-2012, 10:50 PM
Sắp tới sinh nhật con gái nhưng cái sự chuẩn bị về tư tưởng đã được con gái khởi xướng từ cách đây nửa năm: "Mẹ ơi còn nửa năm nữa là sinh nhật con đấy mẹ ạ"... hihi... Rồi con đếm từng tháng, từng tuần cho tới ngày sinh nhật của con. Con gái đi làm được 1 triệu đồng và vẫn nhờ mẹ giữ khư khư để nhằm tổ chức sinh nhật "hoành tráng". Nói vậy thui, chứ ai đời mẹ lại không làm sinh nhật cho con gái của mẹ tử tế mà phải nhờ tới khoản tiền con đi làm thêm để có.

Con luôn kêu trời là vì sao tóc con xoăn giống mẹ, lúc nào cũng xù bông ra rất xấu xí... Thế nên cứ tới đầu năm học là mẹ lại cho con gái đi ép tóc... và mẹ cũng vậy. Tóc xoăn ai cũng nói là khổ. Con đùng đùng đi cắt mái bằng mặc sự can ngăn của bạn mẹ là chủ cửa hàng thời trang tóc và mẹ... rốt cuộc thì hôm nay khi con diện đầu mới, áo dài trắng về... Mẹ không nhìn được gương mặt con lúc đó nhưng chỉ cần nghe cái giọng con kể là mẹ biết ngay gái của mẹ đang buồn... Thế là ồ ạt kể mẹ ơi bao nhieu bạn chê, có bạn còn chê đi chê lại cả buổi... Nó cứ lợi dụng con có mái tóc xấu để chê mẹ ạ... hì hì... Mẹ bảo: "]Sao con ngốc thế. Con bảo tóc tao xấu đấy thì ảnh hưởng gì tới bọn mày. Tao xấu mặc tao nhá![/I]"... hì, nhưng con chưa đủ độ cùn rỉ như mẹ nên con mới bị ấm ức..

Có lẽ vì quá hiểu tính con gái iu của mẹ rồi... thế nên mỗi khi mở cửa cho con vào nhà, chỉ cần nhìn gương mặt của con là mẹ biết con vui hay có chuyện buồn... Để rồi y như rằng con bảo: "Mẹ của con tài quá. Sao mà mẹ biết" ... Chuyện, mẹ là mẹ của con cơ mà... Mẹ không hiểu con gái thì còn hiểu ai được nữa cơ...

Trưa nay ngồi ăn với anh bạn ở TPHCM anh đúc kết 1 câu xanh rờn:" 70% những đứa trẻ có bố mẹ ly dị đều bị hư hỏng. Minh Anh của em thuộc thành phần số ít còn lại..." Đó cũng là lý do anh quyết định chấp nhận vào TPHCM để sống cùng cô con gái và vợ. 2 năm ly thân sống hai người hai thành phố, nhưng vì nghe tin con gái có vấn đề... anh bèn quyết định bỏ 1 vị trí cực kỳ quan trọng ở Hà Nội để vào TPHCM. Chấp nhận 1 cuộc sống như 2 người bạn với vợ để được sống trong nhà cùng con gái, bảo ban nó. Và rất may nhờ có bố, cô con gái đã lại đi đúng quỹ đạo rồi. Cậu con trai của anh giờ đã đi làm, khi thi đại học đã đỗ xuất sắc nhất của Đại học FPT.

Nó không đồng tình với cách lưa chọn hi sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp của con như anh đã làm. Đơn giản vì những đứa con sẽ không hạnh phúc khi chúng sống trong 1 gia đình mà bố mẹ sống với nhau như những người khách vậy.... Và càng không đồng tình tới việc vì bố mẹ ly dị mà con cái hỏng tới 70%. Có biết bao đứa trẻ có bố, có mẹ mà vẫn hư hỏng đấy thôi. Nếu 1 người bố tốt, 1 bà mẹ tốt đơn thân nuôi con vẫn có thể giúp con mình trưởng thành tử tế chứ. Con cái sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ chính người mà nó sống hàng ngày kề cận. Có thể có nhiều người bố, người mẹ cứ nghĩ rằng con mình thiệt thòi rồi nên cần phải yêu thương, chiều chuộng con hơn, thậm chí nuông con hơn... Nó không nghĩ vậy. Với con nó coi con như 1 người bạn. VÀ thằng thắn trao đổi cái hay, cái dở cho tới khi con thừa nhận được sai lầm cũng như đôi khi chính nó cũng phải nhận phần sai về nó...

Chiều hôm qua khi nó chuẩn bị đi làm ở Sân vận động Mỹ Đình thì đ/c chồng cũ cho 2 con gái tới nhà chơi. 2 đứa trẻ bi ba bi bô và líu lo nói những lời thật dễ thương... Lý do đưa 2 nhóc tới là để giải quyết cái sự giận hờn giữa bố và con gái nhớn... Hắn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra thì phải... Nó lò dò đi xuống để đi làm, hai cô con gái của chồng cũ bu lấy, cô con gái 3 tuổi nói: "Bác ơi, sao da bác trắng thế!". hixx... bó tay... Nhìn 2 cô con gái của chồng được vận hai bộ quần áo rất chi là diêm dúa... Nó cứ buồn cười mà chẳng nói gì... Y như rằng khi về gái iu nhận xét ngay: "Cô (vợ bố) gu ăn mặc thật chán mẹ nhỉ? Lúc nào cũng cho các em ăn mặc lòe xòe và trông rất chi là "nhà quê". Nó tủm tỉm cười và nghĩ về sự hòa hợp trong ăn mặc của hai mẹ con. Từ ngày con gái biết ăn mặc tới giờ thì hai mẹ con như hình với bóng... Con có duyệt thì mẹ mới bỏ tiền ra mua váy áo cho mẹ, mẹ có thích thì con mới tự tin xin mẹ tiền để sắm quần áo...
Còn rất nhiều điều mà nó vui khi con gái ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ. VÀ điều quan trọng đó là con luôn là 1 người có trách nhiệm với bản thân và với bạn bè, cô giáo. Nó chuẩn bị viết loạt bài về việc có nên giảm tuổi kết hôn xuống 16 như một số ý kiến đưa ra trong quốc hội hay không? ka ka... Nó cứ nghĩ tới vụ 1 năm nữa con gái lên xe hoa... nó đã choáng toàn phần, toàn tập rùi... Cái nhà bác Độc hành đúng là độc mồm nhá... Mẹ cháu còn nuôi cháu dài dài... mặc dù cũng muốn sau này cũng được là mẹ vợ lắm chứ bộ. Nhưng giờ thì con gái phải giành cho mẹ làm cô dâu trước chứ ...
:haha: :haha: :haha:

Boulevard
13-10-2012, 07:19 PM
Hôm nay được 1 người bạn tặng 1 ca khúc... Ca khúc này đã từng nghe và đã từng quen... 1 tối thứ 7 mà lại phải lên đường đi làm... Anh nói sao dạo này em không viết gì vào Những khoảnh khắc nữa? Đơn giản vì em quá bận rộn, đơn giản là em không còn muốn chia sẻ gì nữa, em âm thầm những niềm vui, nỗi buồn cho riêng em thôi... Như vậy có phải em đã lớn hơn chưa nhỉ? SAu bao nhiêu trải nghiệm, em giờ thấy mình đã thành 1 lady mất rồi... Lặng lẽ hơn... 1 ngày lại đến, 1 ngày qua đi... đời người sao nhiều biến động và gian nan đến kỳ lạ... Vẫn cứ phải vượt qua...

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNS8zMS83L2YvInagaMEN2Y0NTM0MmExNzA4OT IyNzVhYjJlMWZkMzBmNTAxMzUdUngWeBXAzfFWeBDrCDEkMOzI EzDoCBFWeBXxRdWFdUngZyBExaldUngZ3x8Mg

Vì Đó Là Em

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bóng mây ngang biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em...

Song Tử Nữ
13-10-2012, 08:19 PM
Nghe bài này lại nhớ đến một người...tối thứ 7 hạnh phúc chị nhé

1100i
13-10-2012, 09:55 PM
Chị B là lady thật rồi, vậy mời lady cafe cuối tuần nhé.

http://imageshack.us/a/img407/2204/46194151.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/407/46194151.jpg/)

Cà phê sáng cuối tuần

Sáng cuối tuần một mình nơi quán vắng
Lặng nhìn đời những gương mặt lạ quen
Giọt cà phê gọi kí ức không tên
Vui buồn có và vấn vương cũng có.

Năn nỉ mời mua vài tờ vé số
Bé gái nghèo thất thểu cuộc mưu sinh
Bán giấc mơ cho dăm kẻ như mình
Cược linh hồn vào những điều vô nghĩa.

Tay ngoáy cốc mong cuộc đời tròn trịa
Đủ ngọt ngào nơi cuống họng rồi tan
Ngước mắt lên nhìn khói thuốc mơ màng
Cháy đến thế rồi cũng thành ảo ảnh.

Bất giác ngắm đôi tình nhân bên cạnh
Miệng lần môi, mắt mải miết tìm nhau
Khúc dương cầm gợi dĩ vãng thêm đau
Với tay lấy li cà phê uống cạn.

langthang
15-10-2012, 04:05 PM
Yêu có nghĩa là không do dự, không tính toán, không hối tiếc, không trách móc, không than thở, không so đo, không đắn đo, không suy nghĩ, không thời gian, không tuổi tác, không hình dáng, không sắc vóc, không tính cách, không biên giới, yêu em vì đó chính là em và chỉ biết đó là em.:D:D:D

NHAT NGUYET
15-10-2012, 04:36 PM
Yêu có nghĩa là không do dự, không tính toán, không hối tiếc, không trách móc, không than thở, không so đo, không đắn đo, không suy nghĩ, không thời gian, không tuổi tác, không hình dáng, không sắc vóc, không tính cách, không biên giới, yêu em vì đó chính là em và chỉ biết đó là em.:D:D:D

- Em hiểu không?
- Anh chơi xỏ em đấy à? Thế ra em là ai? là... không khí hả, hả, hả???
-

Song Tử Nữ
15-10-2012, 04:41 PM
- Em hiểu không?
- Anh chơi xỏ em đấy à? Thế ra em là ai? là... không khí hả, hả, hả???
-

Anh NN chuyên môn bóc mẽ lão lang nhà em thôi à

Triplec
15-10-2012, 04:42 PM
Yêu có nghĩa là không do dự, không tính toán, không hối tiếc, không trách móc, không than thở, không so đo, không đắn đo, không suy nghĩ, không thời gian, không tuổi tác, không hình dáng, không sắc vóc, không tính cách, không biên giới...

Ước gì mình có thể được như vậy...

langthang
15-10-2012, 09:03 PM
- Em hiểu không?
- Anh chơi xỏ em đấy à? Thế ra em là ai? là... không khí hả, hả, hả???
-
Bởi vậy chẳng bao giờ NN có thể biết được dương nhiệt của mặt trời và âm hàn của mặt trăng cả mà chỉ ngồi ngắm rồi mơ!:D:D:D

langthang
15-10-2012, 09:04 PM
Ước gì mình có thể được như vậy...

Lão K và NN có thấy Trip ước không? bỡi vậy hai huynh của tôi chỉ được ngồi uống nước suông ngoài quán thôi, hihi.

OA _ NỮ
15-10-2012, 10:56 PM
Yêu có nghĩa là không do dự, không tính toán, không hối tiếc, không trách móc, không than thở, không so đo, không đắn đo, không suy nghĩ, không thời gian, không tuổi tác, không hình dáng, không sắc vóc, không tính cách, không biên giới, yêu em vì đó chính là em và chỉ biết đó là em.:D:D:D

Yêu thế mới là yêu. Yêu theo kiểu tật nguyền mà người ta hay gọi đó là "con tim mù loà".

Boulevard
16-10-2012, 12:35 AM
1 ngày vui

1 ngày vui khi nhận được tin cậu em trai cùng cảnh ngộ ly dị tái hôn giờ vợ đã sinh 1 cậu con trai kháu khỉnh (trộm vía)... hihi.. Có lẽ là cả nhà chú nó, cả dòng họ nhà nó ai cũng vui, vì cậu em là con trai cả của chú. Sự trục trặc chia tay vợ cũng chỉ vì lấy nhau cả 10 năm cũng không đẻ nổi con... Vào facebook và thật bất ngờ nhận được tin em dâu đã đẻ em bé. Vậy là hoa đã kết trái. Tình yêu đã nảy nở để em trở thành 1 ông bố thật hạnh phúc. Bài viết đầu tiên của topic này viết về đám cưới của vợ chồng em với bao lời chúc thật đẹp và giờ đã thành hiện thực.

Về Những khoảnh khắc thấy các bác bàn về tình yêu thật rôm rả... Hihi... Tình yêu khó định nghĩa lắm, em nghĩ thật đơn giản khi người ta yêu nhau, người ta sẽ cần có nhau, muốn ở bên nhau, khao khát nhau, bình thường như con người cần ô xi để thở, cần cơm để ăn vậy... Còn cao xa hơn là khi con người ta khao khát nhau, muốn có trách nhiệm với nhau, muốn san sẻ bớt những gánh nặng cũng như chia những niềm vui nỗi buồn cùng người mình yêu . Còn gì hạnh phúc hơn trong cuộc đời khi được yêu nhỉ? Tình yêu sẽ giúp cho mỗi con người trở nên đẹp hơn, tươi vui hơn, mong muốn làm những điều tốt đẹp hơn... VÀ tình yêu giúp cho ta vượt qua bao khó khăn, gian khó... bởi ta tin rằng ở phía sau ta đã có người bạn đời làm điểm tựa...

Một ngày đầu tháng âm lịch... Nhận được tới gần 10 lời chúc từ tin nhắn, từ nick chát từ mọi người, từ bạn trai cho tới bạn gái... Sao tự nhiên lại nhận tới tấp lời chúc như thế nhỉ? Hihi... 1 ngày với bao niềm vui đã làm được... Có lẽ cái số của nó vốn dĩ rất "đỏ" về đường học hành. Thế nên buổi sáng mở mail ra đã nhận được ngay thư của anh bạn làm chánh văn phòng Hội đồng lý luận VHNT trung ương nói sẽ phô tô cho nó những tài liệu liên quan tới đề tài luận văn của nó đang làm ngay ngày mai. Đang bí rì rì vì thiếu tư liệu nên nhận được lời của người bạn làm đúng "ổ" tư liệu nó mừng quýnh... Chẳng hiểu sao hôm nay lại hứng khởi căng cái status trên yahoo chúc mọi người 1 tháng thật may mắn! Thì sự may mắn lại đổ ụp xuống đầu nó, anh bạn cụt cánh sau cả năm trời không chat chít, thăm hỏi đùng đùng vào tám... Và giật bắn mình khi anh đã lên tới cấp vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo TW... Ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ sẽ lên VỤ Văn hóa văn nghệ để lấy các tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đề tài...

Ngày hôm qua, nó đau khổ vật vã vì thiếu tư liệu thì ngày hôm nay, chà... cơ man nào là niềm vui... Đúng là mềnh có số sướng và phát về học hành. Cứ đụng tới việc học là y như có người xắn tay vào giúp kịch liệt... Lẽ ra thì không muốn bảo vệ cuối năm nay vì biết bao nhiêu là công việc bộn bề, nhưng cái hội VIP của lớp lại cứ muốn bà chị bảo vệ cùng đợt nên bọn chúng quyết định làm hết mọi việc giúp cho bà chị. Để bà chị lặc lè vắt chân lên cổ làm cho kịp xong luận văn... hihi...

Tối nay lên nhà sư phụ, trời, sư phụ không còn mắng mỏ nữa mà lại rất ngọt ngào... HÔm nay trời nóng đấy chứ nhỉ? Sao sư phụ lại mát mẻ thế... Vậy là giờ cứ thẳng tiến mà viết thôi... CÁi khó đang dần được gỡ...

Ngày mai ơi... Ngày mai của hi vọng và niềm vui đúng không nhỉ? Chẳng muốn ngủ tí nào vì bắt đầu có niềm tin và sự hứng khởi để làm việc rồi... 2 tháng qua bị đè nén quá và cứ nhìn vào đống tài liệu cao học sẽ phải lọc chọn đã cảm thấy lòng tê tái, đau đớn và khổ sở... Thì giờ... ha ha... diều đã thuận. Tự chúc cho mình 1 tháng làm việt thật hiệu quả nào. Và chúc cho mọi người cũng như nó sẽ tìm thấy niềm vui, may mắn.

Tự nhiên lại nhớ tới bài thơ "Trời hửng" trong Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh...

Sự vật vần xoay đà định sẵn, 
Hết mưa là nắng hửng lên thôi;
Đất trời một thoáng thu màn ướt, 
Sông núi muôn trùng trải gấm phơi; 
Trời ấm, hoa cười chào gió nhẹ, 
Cây cao, chim hót rộn cành tươi; 
Người cùng vạn vật đều phơi phới, 
Hết khổ là vui vốn lẽ đời


Báo cáo cả nhà, đây là cháu trai mới ra đời của họ Nguyễn nhà em ạ

http://nr7.upanh.com/b5.s30.d2/d741582b359ae48b738d1fe773225f73_50034467.anh5.jpg (http://www.upanh.com/anh-5_upanh/v/erm97segfej.htm)

Lão K
16-10-2012, 04:45 AM
Yêu có nghĩa là không do dự, không tính toán, không hối tiếc, không trách móc, không than thở, không so đo, không đắn đo, không suy nghĩ, không thời gian, không tuổi tác, không hình dáng, không sắc vóc, không tính cách, không biên giới, yêu em vì đó chính là em và chỉ biết đó là em.:D:D:D

LK thích nhất là yêu kiểu này để khi cuộc tình tan vỡ, mình cũng "không cần biết em là ai" :haha::haha:

NHAT NGUYET
16-10-2012, 05:08 PM
Bởi vậy chẳng bao giờ NN có thể biết được dương nhiệt của mặt trời và âm hàn của mặt trăng cả mà chỉ ngồi ngắm rồi mơ!:D:D:D

Quá đúng! Chỉ ngắm thôi, không dám cả mơ... mà "ngắm" đâu... "trật" đó mới khổ.


LK thích nhất là yêu kiểu này để khi cuộc tình tan vỡ, mình cũng "không cần biết em là ai" :haha::haha:

Nhưng khi cuộc tình vỡ lỡ thì lại "biết bà là ai"

:haha::haha::haha:

Boulevard
17-10-2012, 09:51 PM
Sao mẹ không chúc mừng sinh nhật con?

1 ngày căng thẳng vì họp và họp... Không kịp về đưa con gái đi ăn trước nên tới đón con vào sau giờ học. 2 mẹ con chở nhau đi ăn ốc cay, xơi những món mà cả hai mẹ con cùng tâm đắc: Tu hài, nem chua rán, ốc móng tay, miến xào cua... 2 mẹ con ăn xong hỉ hả ra về. Vẫn còn 1 dự định sẽ cùng nhau nâng ly nhân dịp sinh nhật con chai rượu sữa mẹ tha từ sân bay Campuchia về nhưng mà nghe chừng giờ mà uống rượu chắc cả đêm 2 mẹ con chạy... Con ôm mẹ và thủ thỉ; 'Mẹ ơi! Mẹ vẫn còn nợ con 1 thứ đấy. Đó là 1 lời chúc sinh nhật mẹ ạ". Hihi... Ừ nhỉ... Có lẽ những yêu thương con và những lời chúc tốt đẹp đó nó luôn tiềm ẩn trong con người của mẹ rồi, thế nên mọi lời chúc của mẹ giành cho con dường như có vẻ thật xáo rỗng... Mẹ vốn là 1 người có khả năng "văn hay, chữ tốt", nói những lời có cánh... nhưng không hiểu sao với những người thân yêu nhất thì tình yêu của mẹ dường như không còn những lời có cánh nữa... Mẹ chỉ biết lặng lẽ làm những gì con thích, con mong, đáp ứng những gì mà điều kiện của mẹ có thể...

Vậy là con mẹ bước sang tuổi 15, cái tuổi thật là đẹp. Con bảo: "Mẹ ơi, cô Kiều băng băng vượt đêm tối tới với Kim Trọng là khi cô ấy 15 tuổi đấy mẹ ạ". Con nói đúng rồi... Con của mẹ vẫn còn trong sáng lắm, vẫn chưa có được những tình cảm đôi lứa mà chỉ là những cử chỉ quan tâm, thích thích nhau mà thôi... Con nhận được món quà của 1 người bạn trai có nhiều dòng chữ : Lucky, love, happy, relax, smile... con nâng niu nó vì mẹ con biết là cậu bạn đó cũng là 1 cây giỏi toán của lớp và là 1 đối tượng mà các bạn gái trong lớp con "nhòm ngó"... Mẹ chẳng can ngăn tình cảm của con, đơn giản vì mẹ hiểu rằng những mối tình học sinh ngây thơ, trong sáng rất đáng được nâng niu và khong nên có sự can thiệp thô bạo của cha mẹ, cô giáo... Đó là lý do mà cậu bạn và con âm thầm cạnh tranh nhau trong học tập. Môn toán cậu rất giỏi vào lớp 7, lớp 8, và khuyến khích con mẹ đi học thêm cô giáo mà cậu học... Để rồi khi mẹ đón con ở lớp học thì bao giờ con cũng làm bài xong trước nhiều bạn, thậm chí cả cậu bạn cùng lớp... Sự tiến bộ vượt bậc của con trong một môn học mà bản thân mẹ ngày xưa cũng cảm thấy "chuối cả nải" khi mà khổ sở, vật vã mới có thể vượt qua điểm trung bình... Môn văn đỡ cho môn toán...

Sinh nhật con năm nay con làm chung với 1 cô bạn học nữa, mẹ nhàn hơn không phải tỏ chức gì ngoài mua 1 chiếc bánh ga tô thật to để góp vui. Giờ thì con gái đang đi ăn kem với bố và 2 cô em cùng cha khác mẹ... rồi đấy.

Sinh nhật vui tới mấy ngày lận. Những lời chúc tốt đẹp mẹ giành cho con dường như con cũng hiểu rồi, nó là những mong ước lớn nhất của tất cả những lời ước của bạn bè của con đã tặng cho con... Hãy mãi là điểm tựa cho mẹ gái yêu nhé. Mùa thu sắp đi qua, mùa đông sắp tới. Nhưng những tình cảm yêu thương của con đã khiến mẹ con mình cảm thấy ấm cúng hơn rất nhiều...



http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548623_3917344220100_1481398391_n.jpghttp://nr9.upanh.com/b3.s32.d2/ea03f5fa58f6780e2f7a5b9e21250825_50086029.img2651. jpg (http://www.upanh.com/img_2691_upanh/v/frl68s1hadr.htm)

1100i
18-10-2012, 05:48 PM
Sinh nhật tuổi mười lăm
Giản đơn mà nồng ấm
Miến xào, nem chua rán
Mẹ và con. Vậy thôi!

Mến thương chẳng bằng lời
Mật ngọt e thừa thãi
Vì con là con gái
Suốt một đời Mẹ yêu!

Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của Chị nhé.

Triplec
19-10-2012, 07:03 PM
Chúc mẹ Boulevard và con gái MA có ngày 20.10 thật vui nhé. MA trông ra dáng một thiếu nữ lắm rồi!

Boulevard
19-10-2012, 10:41 PM
Chúc mẹ Boulevard và con gái MA có ngày 20.10 thật vui nhé. MA trông ra dáng một thiếu nữ lắm rồi!

Vâng. Em nhìn con ngày mỗi lớn, mỗi khôn và mơn mởn... thấy hạnh phúc lắm chị ạ. Ông ngoại đặt tên cháu là Minh Anh, giờ cháu càng lớn càng thấy tương đồng với cái ý nghĩa của cái tên đó. Chưa biết sau này cháu ra sao nhưng giờ thì em cảm thấy rất hài lòng... Em và con rất hòa hợp với nhau nên cuộc sống cũng thật là vui. Có lẽ mọi người nói đúng, ông trời công bằng lắm, lấy đi của mình cái này thì bù lại cho mình cái khác... Giờ chỉ thấy thương con, học suốt ngày, cứ về tới nhà là ngồi làm bài tập. Cơ man nào là bài... Thương con, em làm hết mọi việc thế nên mọi việc cứ rối tùm lum lên í...
Cảm ơn lời chúc của chị Triplec... Đã vui và rất vui nữa... vì có lời chúc may mắn của chị mà ...

Bỗng thấy vui vui khi nghe ca khúc này... :)

Những Điều Nhỏ Nhoi

Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết gì.
Mải mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát.
Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi.
Ôi đời buồn tênh!
Rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa.
Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh.
Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây.
Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ.
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời,
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.
Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người.
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yNy83LzQvInagaMENzQ5NTY4YTRhMWRlNG VhMjIzNTQ0ZDY2NDYzZmVlOWEdUngWeBXAzfE5o4WeBdUngvIn agaMEWeBmmUsICgxJBp4WeBdUngBdSBOaOG7jyBOaG9pfFZ5IE 9hWeBmh8fDI

Boulevard
28-10-2012, 12:12 PM
KHÁT VỌNG TÌNH YÊU
Thơ: Vũ Ngọc Quang


Anh là tia nắng chiếu đời em khi đông lụi tàn
Anh là hạt mưa tươi xanh cho lá cây mùa hè
Anh là vần thơ vang lên trong trái tim em

Và suốt đời em mãi gọi tên anh...

Em yêu anh như trời xanh yêu nắng vàng
Đôi môi em như bản tình ca nồng cháy
Em yêu anh không 1 lần gian dối
bài hát này em hát tặng riêng anh

Bao ngày ôm ấp sẽ dành cho anh yêu thật tuyệt vời
Và cả niềm thương sẽ dành cho anh yêu cả cuộc đời
Và cả mùa xuân anh yêu hãy đến bên em
Và chúng mình nguyện suốt đời bên nhau...

Em yêu anh như biển xanh yêu cát vàng
Xin cho nhau không 1 lần vương sầu nhớ
Em yêu anh không 1 lần gian dối
Bài hát này em hát tặng riêng anh




http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NC9hZS80YWUyNGEzYTNiN2IxYThiNTdlYjBkOWFhNDMxY TUyOC5cUIbaBmUsICDN8S2jDoXQgVdUngG7jW5nIFTDrG5oIFn DqnV8VGjDoWkgQdUngG6o298fDE

Boulevard
29-10-2012, 08:00 AM
Em đã nghe bài hát này rất nhiều lần rùi... Nhưng sáng hôm nay em cảm thấy nó thật ý nghĩa... Chúc mọi người một tuần làm việc mới vui vẻ và may mắn nhé!

Một ngày mới

Nắng thênh thang như tràn ngập phố
Đến bên em cho ngày rực rỡ
Nắng lung linh dịu dàng em hát
Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..

Một ngày mới nắng lên
Em dang tay chào đón
Nhẹ nhàng tia nắng hồng
Em ngân nga chờ đón
Và anh đến bên em.

Dịu dàng tia nắng hồng
Mang cho em ngày mới
Bầu trời xanh ngắm nhìn
Em bên anh rạng rỡ
Và quên hết quanh ta
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9iZC8zYmRhNmQ2MTM4NjUwMmQxMjhiNmI1MWFlNTJhM jAyOS5cUIbaBmUsICDN8TeG7mXQgWeBmfDoHkgWeBeG7m2l8SO G7k25nIE5odW5nfHwx

Boulevard
01-11-2012, 09:20 AM
Một thoáng thu Hà Nội
Theo yêu cầu của anh - người bạn của em... Em quyết định gỡ truyện ngắn này xuống để gửi đi dự thi... ke ke... Không public nữa nhá!

[/B][/I]

Tự hát

Xuân Quỳnh
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu - tin

Em trở về đúng nghiã trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh

Em lo âu trước xa tắp đời mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Boulevard
01-11-2012, 07:03 PM
Con gái ngồi viết vội trong 30 phút 1 bài tự sự với chủ đề Hà Nội trong tôi để làm bích báo. Bài viết khiến nó thấy rất vui... Vẫn là những cảm nhận về Hà Nội nhưng con đã biết đan cài tình cảm của mình với những gì thân thương nhất và đặc biệt đó là tình cảm của con với ông ngoại ...


Cháu yêu Hà Nội không ? Ông thì yêu Hà Nội lắm !

( Minh Anh)

Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ khoảng 4, 5 tuổi gì đó. Khi xem ti vi chiếu đến các địa điểm tham quan du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng... hầu hết là những nơi có biển thì tôi đều reo lên và đòi bố mẹ cho đi chơi. Có lần, tôi nói với ông ngoại rằng: "Ông ơi, sao Hà Nội mình chán thế, sao không có biển hả ông?". Ông nhìn tôi và cười bảo rằng: "Rồi sau này cháu sẽ thấy Hà Nội thật đẹp". Vậy là từ đó, mỗi khi được nghỉ cuối tuần ông thường đưa tôi đi dạo phố bằng chiếc xe máy cổ của ông. Tôi thích cái cảm giác được ngồi sau xe ông, trên chiếc xe thỉnh thoảng xóc lên của ông cùng những tiếng "bành bạch" của ống bơ. Và thú vị nhất là tôi được đi ngắm nghía phố phường, được cảm nhận những cơn gió mơn man bên mình...

Lần dầu tiên đi, ông đã dẫn tôi đến Hồ Gươm. Lúc ấy vào buổi hơi sớm một chút nên không có nhiều người đi lại. Hồ Gươm hiện lên một cách giản dị và nhẹ nhàng. Ông dẫn tôi đi bộ xung quanh hồ, chỉ cho tôi những cây cổ thụ ven hồ, cho tôi thấy đâu là Đền Ngọc Sơn, đâu là cầu Thê Húc, đâu là Đài Nghiên Tháp Bút. Hồi ấy tôi thật sự rất thích thú vì biết được thêm nhiều điều mới mẻ. Sau đó ông dẫn tôi đi ăn kem Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền thật sự rất ngon, vị ngòn ngọt, lành lạnh của nó khiến tôi nhấm nháp đến tận ba que kem.
Những lần tiếp theo ông dẫn tôi đến nhiều nơi. Trung thư ông đưa tôi đến Hàng Mã mua đèn ông sao. Tôi còn nhớ khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi của Hàng Mã với bao nhiêu là đèn ông sao và đồ chơi bằng giấy. Rồi đến sinh nhật tôi, ông dẫn tôi đến phố Lương Văn Can mua đồ chơi. Hay khi tôi buồn vì bị điểm kém ông đưa tôi đi ăn phở cuối ở Ngũ Xã, bánh tôm Hồ Tây, cốm làng Vòng... Cho đến những di tích lịch sử văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Nhà thờ lớn Hà Nội, Lăng Bác...

Và lần đi chơi xa nhất, hai ông cháu đi đến Bát Tràng. Tôi đã được tận mắt xem những người thợ làm gốm và tự mình làm được một chiếc cốc. Ông và tôi đã rất vui. Sau chuyến đi ấy tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng ông đưa tôi đi chơi. Sau đó ông bị ốm nặng, không thể cùng tôi đi thăm thú khắp nơi nữa. Và rồi vào một ngày se lạnh đầu mùa đông ở Hà nội, ông đã ra đi cùng những chiếc lá vàng của ngày cuối mùa thu. Tôi đi dạo quanh Hồ Gươm như một thói quen của ông và tôi. Tôi chợt nhớ đến câu ông đã từng hỏi tôi mà tôi chưa kịp trả lời cho ông nghe. Ông đã nói rằng : "Ông rất yêu Hà nội vì ông đã gắn bó với nó cả cuộc đời, thế còn cháu, cháu có yêu Hà Nội không?". Và giờ đây, tôi ngước lên bầu trời mùa thu và trả lời rằng: "Vâng, cháu cũng rất yêu Hà nội ông ạ".

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60734_3976543020033_1671244831_n.jpg

Triplec
02-11-2012, 07:46 AM
Chỉ một bài cảm xúc ngắn nhưng ko thể phủ nhận là M.A. rất có năng khiếu viết văn (chắc là thừa hưởng từ mẹ và ông ngoại). Mẹ Bou chắc phải tự hào lắm.

Boulevard
02-11-2012, 07:36 PM
55 NĂM THÀNH LẬP BÁO VĂN HÓA
Hôm nay Báo em tổ chức Lễ kỷ niệm, nhân vật Nhung trong loạt bài viết của Boulevard được đại diện là nhân vật tiêu biểu của Báo Văn hóa được phát biểu. Những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi được giải oan khi bị tung tin đồn HIV đã khiến các đại biểu ai nấy đều cảm động. Bou em rất vui vì mình đã làm được 1 điều thật ý nghĩa trong cuộc đời. Chắt chiu những niềm vui đã giúp cho cuộc sống của mỗi con người thêm ý nghĩa. Càng đi vào viết các thân phận éo le trong cuộc sống, Bou em càng cảm nhận được giá trị của sự tồn tại mà mình đang có, đang sống... Những nụ cười đã xóa tan những nỗi buồn...

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/526030_3980338874927_1450441309_n.jpg

Với Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/249295_3980344675072_228238823_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/579123_3980341434991_1734847403_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/552353_3980345315088_1437002435_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/302799_3980348635171_769952782_n.jpg
Với cô em gái thân thiết ở cơ quan...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/472_3980357995405_291947187_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/317748_3980405876602_445096018_n.jpg

Ngay sau khi tổ chức, Bou em đã oánh vật với 1 mớ bài phát biểu để viết bài tổng thuật trong 1,5 tiếng. Hihi, đây là sản phẩm của Bou ạ.
http://www.baovanhoa.vn/chinhtrixahoi/49608.vho

Boulevard
08-11-2012, 11:27 AM
Lại trở về với Những khoảnh khắc sau 4 ngày lên rừng, xuống biển, ăn chơi ở đất Sài Gòn hoa lệ, Vùng Tàu, Tiền Giang, Long An... Hành trình 4 ngày của Boulevard đã được tận dung khai thác triệt để. Đó là lý do vừa đặt chân tới Sài Gòn, Bou đã cuống quýt lên xe sếp Phù Sinh để kịp giờ gặp gỡ với anh chị em Niềm riêng TPHCM. Chẳng kịp cả son phấn lại, chẳng kịp cả thay đồ... Và sáng sớm hôm sau cho tới 3 ngày thứ 3 thì lịch đi làm việc và du lịch ở Tiền Giang, Long An, Vũng Tàu, TPHCM đã kín từ 5g sáng tới 9g tối. Đi tới 10 địa danh du lịch ở các tỉnh, thành phố phía Nam trong vẻn vẹn 4 ngày là 1 kỳ tích đối với 60 con người của cơ quan Bou em. Đi tới đâu cũng có lãnh đạo Tỉnh và sở ở địa phương đón tiếp trang trọng và được dẫn tới những địa danh đẹp nhất ở địa phương... Đó là lý do Bou post 1 số ảnh ở các địa danh, có lẽ cũng không kịp cả nhớ tên nữa vì đi quá nhiều...

Sông nước Nam Bộ : Cồn cù Lao Thới Sơn - Mỹ Tho

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523576_4003829582180_405724103_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/548901_4003837742384_1212100451_n.jpg

Boulevard đã kể với mọi người luôn có 1 fan hâm mộ âm thầm lặng lẽ giúp đỡ mỗi khi đi xa cùng cơ quan... báo cáo anh chàng ngồi sau chính là fan hâm mộ, 1 người đàn ông có lẽ có 1 không 2 trên đời đi theo 1 người bạn gái mà không cần vụ lợi gì ở mối quan hệ này... hihi
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/527333_4003836702358_1088146120_n.jpg

Trại rắn Đồng Tâm Châu Giang - Tiền Giang, giáp Mỹ Tho

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/21294_4003831782235_746766590_n.jpg
[
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545404_4004199471427_458279178_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522363_4004200031441_1266106875_n.jpg

Rất nhiều địa danh, di tích của Tiền Giang... mà giờ Bou em chưa kịp nhớ... hihi
Nhà cổ trong Di tích Rạch Rầm Xoài Mút Tiền Giang

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558812_4003840942464_62517594_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/156427_4003840142444_1740252985_n.jpg


Kh di tích văn hóa chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/155517_4003835062317_2105136775_n.jpg

Nhà trưng bày về danh nhân Nguyễn Trung Trực ở Long An

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/550202_4003886463602_1983409251_n.jpg

Khu du lịch sinh thái Hồ Mây Vũng Tàu, nơi đây cả đoàn Bou đã được chơi đủ các trò chơi mạo hiểm, khiến nhiều người sợ và suýt cả ngất ... hihi

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/550280_4004197231371_1176239550_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/602586_4003877183370_242228491_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/525515_4003879423426_1845648920_n.jpg

Phòng xem phim 5D

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/29368_4003880383450_1391204986_n.jpg

Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/548999_4003901343974_2126054642_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/527373_4003906064092_996338625_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/521770_4003937824886_56271776_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/578953_4003903304023_37442764_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/396351_4003937144869_97508009_n.jpg

Tượng ngài ở khu du lịch Hồ Mây Vũng Tàuhttps://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60674_4005161455476_1063763106_n.jpg

Boulevard
08-11-2012, 11:31 AM
Trong chuyến đi cũng đã có 1 bộ ảnh cá nhân rất chi là ok...

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602317_4003832982265_1894502232_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/545555_4003897823886_2130035576_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/481722_4003852822761_19501437_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/430604_4003895663832_1374079964_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/182593_4004196471352_1608012736_n.jpg

"Bà chúa" chờ... "hoàng tử" hí hí...

OA _ NỮ
08-11-2012, 10:26 PM
Kái kiểu cười của "bà chúa" này "lẳng" ko chịu được. Cái kiểu đong đưa, khiêu khích làm đàn bà "xốn mắt" và làm đàn ông "xốn ruột". Lại còn cầm ly rượu trên tay mời chào nữa chứ. Ối em ơi, hoàng tử nào gặp em mà ko dâng thành hiến nước thì "chị thề, chị hứa, chị bảo đảm" mượn cặp mắt họ ngâm rượu làm mồi nhắm chơi. :rolleyes:
Hề hề hề. Thấy em cứ vui vẻ cười tít mắt thế kia là chị mừng rùi. Đọc bài rìpo của em viết rất hay em à. Đúng là văn phong của dân nhà báo có khác, mạch lạc trơn chu và lôi cuốn trong từng câu chữ.

Cùi Bắp
09-11-2012, 04:59 PM
Kái kiểu cười của "bà chúa" này "lẳng" ko chịu được. Cái kiểu đong đưa, khiêu khích làm đàn bà "xốn mắt" và làm đàn ông "xốn ruột". Lại còn cầm ly rượu trên tay mời chào nữa chứ. Ối em ơi, hoàng tử nào gặp em mà ko dâng thành hiến nước thì "chị thề, chị hứa, chị bảo đảm" mượn cặp mắt họ ngâm rượu làm mồi nhắm chơi. :rolleyes:
Hề hề hề. Thấy em cứ vui vẻ cười tít mắt thế kia là chị mừng rùi. Đọc bài rìpo của em viết rất hay em à. Đúng là văn phong của dân nhà báo có khác, mạch lạc trơn chu và lôi cuốn trong từng câu chữ.

Cô ấy bình luận về ánh mắt của mình và có người khác bình luận ngay về ánh mắt cô ấy trong ảnh mình chụp. :) Chị Oa hay quá.:youarethewoman:

Boulevard
09-11-2012, 06:31 PM
Cô ấy bình luận về ánh mắt của mình và có người khác bình luận ngay về ánh mắt cô ấy trong ảnh mình chụp. :) Chị Oa hay quá.:youarethewoman:

Ối giời chị Oa nhận xét vậy làm cả nhà tưởng Bou "lẳng" lắm... Mặc dù chị iu đã để trong dấu "ngoặc" rùi :)... Có thể ánh mắt, nụ cười trông vậy nhưng nếu ai đã chơi với Bou em rùi thì có bao giờ thấy em "lẳng" tới độ tán cho ai đó nghiêng ngả "xốn ruột" đâu cơ chứ? Nếu mà có uy lực như thế thì Bou em đã không khổ sở như hôm nay rùi... Cái vụ tay cầm rượu thì đúng là Bou có nhiều quả ảnh độc thật... ke ke... Chỉ là "cầu diễn" thôi, thế nên khi Bou em post ảnh của Tặc đại ca chụp hôm sinh nhật Niềm riêng lần thứ 3, bạn bè thi nhau vào comment trước vụ em cầm chén rượu quá ư là điệu nghệ... Chuyện... Chuyên đi phê bình nghệ sĩ mà không biết diễn thì làm sao mà phê được nhỉ? hixx... Đi offline với NR ở Hà Nội, Bou chưa bao giờ uống quá 1 chén rượu nhỏ, chỉ giơ lên giơ xuống mà thôi... Còn đi offlne với NR ở SÀi Gòn mọi người không hề ép Bou em uống. Nhưng hôm đó vui quá, Bou em uống cả 1 cốc bia và 1 ly rượu vang đới... Người cứ chuếnh choáng như trên mây... Rất chi là lê tê phê... hihi... Vì mình là khách mà lại được bạn bè tới đông đủ nữa nên cũng phải "quá chén" để đáp lại thịnh tình của bà con...

@ Cùi Bắp: Hi, vậy là Cùi Bắp cũng đã thò bút khoắng vào nhà Boulevard rùi đới nhỉ? Đó cũng là 1 thành công của Bou rùi. Bou viết về những thành viên trong NR ở TPHCM là cảm nhận rất thật, có thể là sai với ai đó... nhưng mọi người đừng có giận nhé, vì đó chỉ là cảm xúc của lần đầu gặp thui. Ánh mắt của Cùi Bắp thì Bou đoán chắc "chuẩn man" rùi... hihi

Boulevard
10-11-2012, 04:00 PM
Trong chuyến xe ô tô từ sân bay Nội Bài về tới cơ quan, các đồng nghiệp của nó rộn ràng với các cuộc gọi hẹn hò đón của các đức lang quân... Nó tủm tỉm cười vì đã từng có lúc nó cũng như họ, cũng có người đón, kẻ đưa... Giờ thì nó phong trần chỉ có 1 mình... Cô em ở gần nhà cũng không có ai đón mặc dù điện thoại nhắn tin liên tục hỏi thăm ngay từ khi máy bay hạ cánh...

- Chị em mình cùng về taxi chị nhé...
- Ok em...

Nó rút điện thoại ra gọi cho con gái
- Đi vé máy bay giá rẻ nên máy bay bị hoãn rồi. Mai mẹ mới về nhé. Con gọi bạn sang ngủ cùng con đi.
- Mẹ lừa con có phải không? Đúng không nào ? Mẹ không nói dối được con đâu nhé. Vì con là con của mẹ mà.

Dẫu con gái nói giọng vô cùng cứng rắn, nhưng nó đọc ở trong con sự lo lắng vì sợ mẹ không về thật với con... Nó không trêu con nữa... Vậy là con lại líu lo:
- Mẹ phải về chứ. Vì con mất công dọn dẹp cả buổi chờ mẹ về này. Mẹ về đi con sẽ cho mẹ xem một thứ hay lắm!

Đang buồn buồn vì cái cảnh không kẻ đón người đưa, gọi cho con gái nó cảm thấy vui hơn, tủm tỉm cười... Mấy ngày qua nó chưa kịp gọi điện thoại cho con gái thì con đã gọi cho mẹ rồi... Hóa ra là cứ vào buổi chiều tối, cô nàng phải nấu cơm hoặc mua cơm ăn 1 mình và cứ giờ đó là nhớ tới mẹ nên gọi. Nó thì cứ giành định để tầm 21g về khách sạn sẽ buôn luôn thể nên con gái luôn là người gọi mẹ trước. Có hôm thì nó nghe con nói : "Mẹ ơi con làm tôm bao bột và bí nấu tôm để mời bạn Linh ăn với con chiều nay mẹ ạ. Hôm nay bạn ấy ăn với con...".
Cũng may là cô bạn tên Linh ấy thân với con gái nên khi nó đi công tác, Linh thường tới ngủ với con gái để con không phải ngủ 1 mình.

Nó về nhà hôm nay, giành cả buổi sáng để giặt rũ và nấu cơm cho con gái. Buổi chiều mới chịu đi làm. Tối nó lại đưa đón con đi học như thường ngày. Trước đó nó chở con tới nhà bạn Linh để đưa quà đi TPHCM về để cảm ơn mẹ Linh đã đồng ý cho con gái sang ngủ với con nó. Con gái thủ thỉ kể với nó : "Mẹ ơi. Có câu chuyện này mẹ đừng nói với Linh nhé. Con thương Linh lắm. Mẹ nó bán nhà, đi thuê nhà ở gần nhà ông bà ngoại là 1,5 triệu đồng. Cách đây 4 tháng, mẹ nó đi rút tiền tiết kiệm 700 triệu để đổi ngân hàng khác cho có lãi. Mẹ nó đi xe đạp nên đã bị giật hết số tiền đó rồi mẹ ạ. Đó là lý do 4 tháng nay, Linh luôn nghe mẹ nó ca cẩm là nhiều tiền mỗi khi nó ngửa tay xin tiền học mẹ nó. Vừa rồi mẹ nó phải đi vay nặng lãi, nó mới biết là mẹ nó giấu nó chuyện mất tiền. Giờ nhà Linh khổ lắm mẹ ạ. Mẹ Linh làm nấu ăn thuê cho người Hàn Quốc nhưng họ về nước họ rồi, mẹ Linh hiện thất nghiệp. Số tiền gửi tiết kiệm đó là khoản tiền duy nhất mà mẹ con Linh có. Con thấy giận mẹ Linh quá vì sao mẹ Linh lại dại thế mẹ nhỉ. Trước đó, mẹ Linh cũng cho vay rồi mất 50 triệu rồi... Đó là lý do Linh nó buồn, nó không muốn về nhà. Biết tin mẹ nó mất tiền chỉ có dì của Linh nói đứng ra trả số tiền vay nặng lãi cho mẹ nó. Còn ông bà ngoại thì chán lắm mẹ ạ. Không cho mẹ con nó tiền, còn trách mắng nữa... Nhà có thì 2 chị em mẹ Linh chỉ được 1/4 giá trị nhà, còn 3/4 là cho chú Linh".

Nó nghe con kể mà lòng thấy xót xa quá, nhắc con khuyên bạn hãy động viên mẹ bạn chứ đừng trách mắng mẹ nữa. Nó không hiểu mẹ Linh trong thời gian tới sẽ tìm việc gì, sống ra sao? Liệu số tiền đóng học hàng tháng và nuôi con khoảng 5 triệu, chị sẽ phải xoay sở như thế nào? Thời buổi này ai cũng gặp khó khăn nhưng còn có công việc. Liệu chị sẽ ra sao với những khó khăn trước mắt. Nó thấy nặng nề quá... Nói với con là nếu mẹ Linh muốn nấu ăn làm thuê cho bạn nó thì nó sẽ giúp. Nó bèn đưa thêm quà vào túi quà rồi cùng con gái sang nhà bạn. Nhìn cô bé mặt mũi ngoan ngoãn, trong sáng, nhanh nhảu... nó thấy thương con bé quá. Cô bé cũng như con nó phải sống hoàn cảnh không có bố (bố cô bé thì bị tai nạn mất), đó là lý do nó thấy thương cảm cô bé nhiều hơn...

Lòng nặng trĩu nó chẳng viết nổi cái gì... Hà Nội buổi tối trời lạnh, nó phải mặc áo khoác. Đôi tay của con gái âu yếm ôm choàng qua bụng nó... khiến nó cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều... Nó vào Sài Gòn, có 2 người bạn trai muốn gặp nó... nhưng nó đã không gặp... Đơn giản vì nó cảm thấy mọi cuộc gặp gỡ bỗng trở nên quá nhàm chán với nó. Mấy cô em khi đi về, vẫn tiếp tục đi chơi Sài Gòn tới 1 - 2 giờ đêm... Lúc đầu còn rủ nó, sau rồi thì chán không rủ và rồi công kích khi ra về : "Bà thành bà già rồi đấy nhé. Không chịu hòa đồng với mọi người gì cả!". Sếp phó tổng cũng rủ đi ăn đêm 2 lần cùng em gái nó và người bạn nữa... Nó từ chối và lặng lẽ vào mạng hoặc lăn ra ngủ...

Nó già rồi ư? Không phải mà nó cảm thấy cuộc đời thật là nhạt. Đi ăn đêm với mấy người bạn đồng nghiệp quen thuộc, những lời tán tỉnh hâm mộ mà nó thấy là nửa mùa... chán. Đi cà phê, vào sàn nhẩy cùng mấy cô em đồng nghiệp... Nó cảm thấy không hợp lắm với cái không khí sôi động của sàn nhảy, nên lặng lẽ chui vào cái vỏ bọc của nó... Ai cũng bảo nó già rồi... hì hì... Nó già... đơn giản vì giờ nó đã trải nghiệm... Nó già bởi nó biết những gì sắp tới cũng chỉ là nhạt nhẽo mà thôi... Nó quyết định thời điểm này dừng tất cả để tập trung cho luận văn. Những trang luận văn như trêu ngươi nó...

Chiều nay, nó gọi điện thoai di động phỏng vấn chú Tổng biên tập báo Sân khấu TPHCM, chú vui lắm chia sẻ những tâm tư tình cảm của 1 người làm lý luận phê bình sân khấu. Chú cũng vui vì nó vẫn gắn bó với cái nghiệp của người bố đã khuất. Người mà chú và giới sân khấu vô cùng trân trọng. Có lẽ vì vậy mà chưa hề tiếp xúc với nó nhưng nghe cái tên của bố, chú đã rất cởi mở... Còn nó thì sao, con đường mà nó đang phấn đấu nó sẽ cố gắng hết lòng... cũng có thể vài tháng nữa thôi, cái sự nghiệp này sẽ đánh đổi tất cả vì 1 điều gì đó khác hơn, thiêng liêng hơn... Nhưng với nó, dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, có cũng sẽ cố gắng hết lòng. Nó càng ngày càng thấy vui vì con gái có nhiều khả năng thiên bẩm của nghề viết văn, viết báo... Nó sẽ hướng cho con đi theo ngành gì? làm gì? nó cũng cảm thấy hơi lo âu 1 chút vì nếu không cẩn thận thì lại làm thui chột đi khả năng mà con đang có...

Hóa ra cái vụ con gái muốn gây bất ngờ cho mẹ chính là việc đi biểu diễn văn nghệ ở trường. Hihi...

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/47471_4003908024141_44058452_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/579197_4003911184220_914577836_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/156440_4005293258771_604931329_n.jpg

NHAT NGUYET
10-11-2012, 10:33 PM
Trong chuyến đi cũng đã có 1 bộ ảnh cá nhân rất chi là ok...

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602317_4003832982265_1894502232_n.jpg



Đẹp...
Em đẹp thật...
Em hồn nhiên mà quyến rủ.
Thật gần mà cũng thật xa.
Vừa duyên dáng vừa mặn mà
Em nhuộm tím anh rồi...
...
Súng ơi!