PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:05 PM
Thì Hòa mang gạch về xây tình lầu
Nếu Quỳnh chẳng chịu gật đầu
Thì Hoà cũng chẳng buồn rầu làm chi ( Vì sao anh Hoà bit mà.:D)
Nếu Quỳnh đến với anh Thi :D

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:22 PM
Thì Hoà cũng chẳng buồn rầu làm chi ( Vì sao anh Hoà bit mà.:D)
Nếu Quỳnh đến với anh Thi :D

Thì thèng Nghi~Khác sẽ đi tu liền
Nếu vì Quỳnh Khác bị điên :D

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:32 PM
Thì thèng Nghi~Khác sẽ đi tu liền
Nếu vì Quỳnh Khác bị điên :D
Thì Sơn nữ sẽ phát điên với Quỳnh ( dám làm anh NK bị điên à.:D)
Nếu Quỳnh dấm dúi linh tinh.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 12:33 PM
Thì Sơn nữ sẽ phát điên với Quỳnh ( dám làm anh NK bị điên à.:D)
Nếu Quỳnh dấm dúi linh tinh.:D

Thì anh sẽ quyết đi rình để xem
Nếu mà đêm tối lèm nhèm

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:37 PM
Thì anh sẽ quyết đi rình để xem
Nếu mà đêm tối lèm nhèm
Thì anh rình mãi chẳng xem đuợc gì
Nếu Quỳnh có cái ti vi.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 12:45 PM
Thì anh rình mãi chẳng xem đuợc gì
Nếu Quỳnh có cái ti vi.:D

Thì anh sẽ tắt để mình mi nhau
Nếu em vì thế mà sầu

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:47 PM
Thì anh sẽ tắt để mình mi nhau
Nếu em vì thế mà sầu

Thì anh Hoảng Tử nhảy lầu mất thôi
Nếu mà tôi, nếu mà tôi.... :D

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:50 PM
Thì anh sẽ tắt để mình mi nhau
Nếu em vì thế mà sầu
Thì anh sẽ tới gác lầu tìm hoa
Nếu em xé xác anh ra.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 12:51 PM
Thì anh Hoảng Tử nhảy lầu mất thôi
Nếu mà tôi, nếu mà tôi.... :D

Thì thôi mất rồi, thì thôi mất rồi
Nếu mà thằng Khác bị khờ

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:52 PM
Thì anh Hoảng Tử nhảy lầu mất thôi
Nếu mà tôi, nếu mà tôi.... :D
Thi tôi sẽ thì tôi sẽ...thôi mà.:D
Nếu anh Khác nghiện xì gà.:D

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:52 PM
Thì thôi mất rồi, thì thôi mất rồi
Nếu mà thằng Khác bị khờ

Thì anh Hoàng tử giả vờ bị điên
Nếu sơn nữ đẹp như tiên

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:53 PM
Thì thôi mất rồi, thì thôi mất rồi
Nếu mà thằng Khác bị khờ
Gặp Quỳnh Khác sẽ vật vờ lên cơn
Nếu Quỳnh từ chối trắng trơn(trợn):D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 12:53 PM
Thì anh Hoàng tử giả vờ bị điên
Nếu sơn nữ đẹp như tiên

Thì anh mang kiệu rước liền về rinh
Nếu thằng Khác đứng để rình

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 01:02 PM
Thì anh mang kiệu rước liền về rinh
Nếu thằng Khác đứng để rình

Thì tung lên mạng mọi người ra down
Nếu film chẳng nóng tẹo nào

sơn_nữ83
12-06-2009, 01:25 PM
Thì tung lên mạng mọi người ra down
Nếu film chẳng nóng tẹo nào

Thì phí công Khác lao đao đứng rình
Nếu anh không có ý, tình?:D

Lê_Minh_Hòa
12-06-2009, 02:05 PM
Thì phí công Khác lao đao đứng rình
Nếu anh không có ý, tình?:D

Thì Hòa đâu có chụp hình quăng lên
Nếu Sơn nữ thở và rên.......

sơn_nữ83
12-06-2009, 02:30 PM
Thì Hòa đâu có chụp hình quăng lên
Nếu Sơn nữ thở và rên.......
Thì anh Hoà chắc bị điên mất rồi
Nếu anh Hoà muốn lên đồi .:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 02:52 PM
Thì anh Hoà chắc bị điên mất rồi
Nếu anh Hoà muốn lên đồi .:D

Thì chỉ anh ấy chỗ ngồi sạch nghe
Nếu em Sơn nữ le te

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 02:55 PM
Thì chỉ anh ấy chỗ ngồi sạch nghe
Nếu em Sơn nữ le te

Thì chắc là sắp buồn tè mà thôi :D
Nếu mà ko có chỗ "ngồi"

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:08 PM
Thì chắc là sắp buồn tè mà thôi :D
Nếu mà ko có chỗ "ngồi"

Thì anh chẳng biết sẽ nhồi vào đâu
Nếu em đợi anh quá lâu:D:D:D

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:25 PM
Thì chắc là sắp buồn tè mà thôi :D
Nếu mà ko có chỗ "ngồi"
Thì em sẽ chạy lên đồi nhà em
Nếu anh mà cứ nhá nhem .:D

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:26 PM
Thì anh chẳng biết sẽ nhồi vào đâu
Nếu em đợi anh quá lâu:D:D:D
Thì em sẽ để anh câu một mình
Nếu em tức giận lặng thinh:D

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:28 PM
Thì chỉ anh ấy chỗ ngồi sạch nghe
Nếu em Sơn nữ le te
Thì anh Nghĩ Khác nhăm nhe chứ gì.:D
Nếu mà anh cứ lù lì.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:29 PM
Thì anh Nghĩ Khác nhăm nhe chứ gì.:D
Nếu mà anh cứ lù lì.:D

Thì em sẽ đá xong phi anh liền
Nếu mà Nghĩ khác nó hiền

sa la la
12-06-2009, 04:31 PM
Thì em sẽ đá xong phi anh liền
Nếu mà Nghĩ khác nó hiền

Thì em đưa ảnh về miền lãng du
Nếu HT có hai ...u:D

sơn_nữ83
12-06-2009, 04:35 PM
Thì em sẽ đá xong phi anh liền
Nếu mà Nghĩ khác nó hiền
Thì em xuất quỹ chi tiền ngay thôi.:D
Nếu anh cứ thích ăn xôi. :acac:

sa la la
12-06-2009, 04:59 PM
Thì em xuất quỹ chi tiền ngay thôi.:D
Nếu anh cứ thích ăn xôi. :acac:

Thì em còn cứ đòi hôn môi làm gì
Nếu anh khóc tiễn tình đi?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:01 PM
Thì em còn cứ đòi hôn môi làm gì
Nếu anh khóc tiễn tình đi?

Thì em sướng quá cười khì anh ơi
Nếu mà I rõ dở hơi

sa la la
12-06-2009, 05:04 PM
Thì em sướng quá cười khì anh ơi
Nếu mà I rõ dở hơi

Thì dở hơi thật biết bơi lâu rồi:D
Nếu thời gian cứ ngừng trôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:06 PM
Thì dở hơi thật biết bơi lâu rồi:D
Nếu thời gian cứ ngừng trôi

Thì môi anh mãi đậu nơi môi nàng
Nếu tính thời gian bằng vàng

sa la la
12-06-2009, 05:09 PM
Thì môi anh mãi đậu nơi môi nàng
Nếu tính thời gian bằng vàng

Thì chỉ đêm ấy tình càng đậm hơn
Nếu chưa thỏa được lòng cơn

sơn_nữ83
12-06-2009, 05:11 PM
Thì chỉ đêm ấy tình càng đậm hơn
Nếu chưa thỏa được lòng cơn
Thì đợi đêm tiếp lòng cơn thỏa liền
Nếu anh cứ nghiện triền miên.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:12 PM
Thì chỉ đêm ấy tình càng đậm hơn
Nếu chưa thỏa được lòng cơn

Thì tình anh sẽ đậm hơn bây giờ
Nếu không đợi, không chờ

sa la la
12-06-2009, 05:14 PM
Thì đợi đêm tiếp lòng cơn thỏa liền
Nếu anh cứ nghiện triền miên.:D

Thì em chắc sẽ phát điên cả ngày
Nếu càng nghiện lại càng say?

sa la la
12-06-2009, 05:15 PM
Thì tình anh sẽ đậm hơn bây giờ
Nếu không đợi, không chờ

Thì bóng ma ấy dật dờ quanh em
Nếu tình mua bán lấm lem?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:18 PM
Thì bóng ma ấy dật dờ quanh em
Nếu tình mua bán lấm lem?

Thì xin anh hãy đừng xem trọng tình
Nếu mà tình nghĩa linh tinh

sa la la
12-06-2009, 05:21 PM
Thì xin anh hãy đừng xem trọng tình
Nếu mà tình nghĩa linh tinh

Thì mang đổi trác một bình rượu ngon
Nếu em chờ đợi mỏi mòn

1100i
13-06-2009, 02:53 PM
Thì mang đổi trác một bình rượu ngon
Nếu em chờ đợi mỏi mòn\

Thì tao sẽ họa sòn sòn với may (mày):D
Nếu súng bắn cả hai tay

Lê_Minh_Hòa
15-06-2009, 02:05 PM
\

Thì tao sẽ họa sòn sòn với may (mày):D
Nếu súng bắn cả hai tay

Thì ai sẽ ngã lăn quay bên đường
Nếu ai khóc ở trên giường...?!

TeacherABC
15-06-2009, 09:13 PM
Thì ai sẽ ngã lăn quay bên đường
Nếu ai khóc ở trên giường...?!

Thì ai kia ngã vào lòng Lê Minh...
Nếu... xong chàng vẫn lặng thinh...:botay:

LÃO HẠC
15-06-2009, 09:37 PM
Thì ai kia ngã vào lòng Lê Minh...
Nếu... xong chàng vẫn lặng thinh...:botay:

Thì lần sau chớ...tình nữa thôi
Nếu như cái lách em hôi?:nguong:

Lê_Minh_Hòa
15-06-2009, 09:43 PM
Thì lần sau chớ...tình nữa thôi
Nếu như cái lách em hôi?:nguong:

Thì anh chỉ biết hôn đôi môi mềm
Bóng ai vừa khuất qua thềm

Nguyễn Hải Nam
15-06-2009, 09:49 PM
Thì anh chỉ biết hôn đôi môi mềm
Bóng ai vừa khuất qua thềm

Thì anh giữ lại êm đềm thưở nao
Nếu em có hỏi tại sao?

Lê_Minh_Hòa
15-06-2009, 09:56 PM
Thì anh giữ lại êm đềm thưở nao
Nếu em có hỏi tại sao?

Thì anh lặng lẽ như bao nhiêu lần
yêu Linh, yêu nhất dương trần

LÃO HẠC
15-06-2009, 10:08 PM
Thì anh lặng lẽ như bao nhiêu lần
yêu Linh, yêu nhất dương trần

Thì đây Lão Hạc trăm lần chúc vui
Nếu như bác cài số lui...?

Lê_Minh_Hòa
17-06-2009, 08:19 AM
Thì đây Lão Hạc trăm lần chúc vui
Nếu như bác cài số lui...?

Thì lòng người ấy có vui bao giờ
Nếu như mình sẽ mãi chờ......

TeacherABC
17-06-2009, 06:09 PM
Thì lòng người ấy có vui bao giờ
Nếu như mình sẽ mãi chờ......

Thì khi đầu bạc se tơ kết tình
Nếu khi xuống...lỗ một mình...?:botay:

teken
17-06-2009, 06:21 PM
Thì khi đầu bạc se tơ kết tình
Nếu khi xuống...lỗ một mình...?:botay:

Thì lời ở lại mà rinh tháng ngày
Nếu tình chẳng chịu cho vay... :D

chuột con
17-06-2009, 08:27 PM
Thì lời ở lại mà rinh tháng ngày
Nếu tình chẳng chịu cho vay... :D

thì tôi mượn rượu cho say mộng đời
nếu lòng thoáng phút chơi vơi..

LÃO HẠC
17-06-2009, 08:45 PM
thì tôi mượn rượu cho say mộng đời
nếu lòng thoáng phút chơi vơi..

Thì anh lại tới nói lời yêu thương
Nếu tình cách trở đôi đường

chuột con
17-06-2009, 08:55 PM
Thì anh lại tới nói lời yêu thương
Nếu tình cách trở đôi đường

thì thôi anh nhé! yêu đương đoạn đành
nếu tình cứ mãi mong manh

LÃO HẠC
17-06-2009, 09:11 PM
thì thôi anh nhé! yêu đương đoạn đành
nếu tình cứ mãi mong manh

Thì đời còn lại anh dành cho em
Nếu như quá chén say mèm.

Nguyễn Hải Nam
17-06-2009, 09:15 PM
Thì đời còn lại anh dành cho em
Nếu như quá chén say mèm.

Thì em sẽ phải tính xem thế này
Nếu em yêu lỡ quá tay

LÃO HẠC
17-06-2009, 09:20 PM
Thì em sẽ phải tính xem thế này
Nếu em yêu lỡ quá tay

Thì anh rượu uống cho say cuộc đời
Nếu như anh muốn ngỏ lời?

Nguyễn Hải Nam
17-06-2009, 09:23 PM
Thì anh rượu uống cho say cuộc đời
Nếu như anh muốn ngỏ lời?

Thì xem phản ứng để lời được hay
Nếu em nó vẫn chối bay

chuột con
17-06-2009, 11:05 PM
Thì xem phản ứng để lời được hay
Nếu em nó vẫn chối bay

thì thôi em nhé duyên này ...vứt đi
nếu khuya em cứ thù thì?

LAMGIANG
18-06-2009, 11:34 PM
thì thôi em nhé duyên này ...vứt đi
nếu khuya em cứ thù thì?



Tương lai sẽ có baby ra đời
Nếu như biết trước em ơi !

Lê_Minh_Hòa
19-06-2009, 10:49 AM
thì thôi em nhé duyên này ...vứt đi
nếu khuya em cứ thù thì?
Tương lai sẽ có baby ra đời
Nếu như biết trước em ơi !

Thì ngừa thai thuốc tức thời uống đi
Nếu nàng trút bỏ xiêm y ........?!

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 12:44 PM
Thì mình cũng tắt ti vi là vừa
Nếu nàng nhắc chuyện ngày xưa

chuột con
19-06-2009, 08:25 PM
Thì mình cũng tắt ti vi là vừa
Nếu nàng nhắc chuyện ngày xưa

thì thôi cũng gắn cù cưa xin nàng:D
nếu nàng vẫn tức miên mang?

teken
19-06-2009, 08:47 PM
thì thôi cũng gắn cù cưa xin nàng:D
nếu nàng vẫn tức miên mang?

Thì cho nàng xả một tràng líu lo
Nếu xin mà nàng chẳng cho

sơn_nữ83
19-06-2009, 08:52 PM
Thì cho nàng xả một tràng líu lo
Nếu xin mà nàng chẳng cho
Thì anh ôm gối ngủ khò cho nhanh:D
Nếu nàng gây sự chiến tranh

teken
19-06-2009, 08:54 PM
Thì anh ôm gối ngủ khò cho nhanh:D
Nếu nàng gây sự chiến tranh

Thì chắc anh phải bò nhanh ra đường
Nếu nàng mải miết soi gương

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:06 PM
Thì chắc anh phải bò nhanh ra đường
Nếu nàng mải miết soi gương
Thì anh tranh thủ soi gương ngắm mình.:D
Nếu nàng thủ thỉ tâm tình

teken
19-06-2009, 09:11 PM
Thì anh tranh thủ soi gương ngắm mình.:D
Nếu nàng thủ thỉ tâm tình

Thì anh tranh thủ... ơi mình anh đây
Nếu nàng cứ mãi ngất ngây

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:21 PM
Thì anh tranh thủ... ơi mình anh đây
Nếu nàng cứ mãi ngất ngây

Thì anh chuẩn bị khoai tây chiên giòn :D
Nếu nàng vẫn cứ héo hon

CrazyDog
19-06-2009, 11:46 PM
Thì anh chuẩn bị khoai tây chiên giòn :D
Nếu nàng vẫn cứ héo hon

Thì anh nguyện sẽ liếm mòn ... em :D
Nếu em đòi được mút nem (à nhầm kem) :D

NgHi~KhAc'
20-06-2009, 12:12 AM
Thì anh nguyện sẽ liếm mòn ... em :D
Nếu em đòi được mút nem (à nhầm kem) :D

Thì mình mau chóng buông rèm xuông thôi
Nếu anh chẳng chịu đc rồi

teken
20-06-2009, 08:59 AM
Thì mình mau chóng buông rèm xuông thôi
Nếu anh chẳng chịu đc rồi


Thì đem anh bỏ vào nồi nước sôi
Nếu anh chẳng muốn làm mồi... :D

T.m
20-06-2009, 09:07 AM
Thì đem anh bỏ vào nồi nước sôi
Nếu anh chẳng muốn làm mồi... :D
thì em chắc sẽ nhậu chay dài dài
nếu như em muốn anh hoài....


hihi, thấy vui quá em cũng tập làm thơ mong anh chị đừng cười, có gì chỉ thêm cho em nha, thanks anh chị

teken
20-06-2009, 09:15 AM
thì em chắc sẽ nhậu chay dài dài
nếu như em muốn anh hoài....


hihi, thấy vui quá em cũng tập làm thơ mong anh chị đừng cười, có gì chỉ thêm cho em nha, thanks anh chị

Thì anh chẳng để lạc loài em đâu
Nếu tình anh có bạc mầu

T.m
20-06-2009, 09:28 AM
Thì anh chẳng để lạc loài em đâu
Nếu tình anh có bạc mầu
thì em sơn lại cho anh mấy hồi
nếu anh cảm thấy chán đời...

sơn_nữ83
20-06-2009, 09:51 AM
thì em sơn lại cho anh mấy hồi
nếu anh cảm thấy chán đời...

Thì khuyên anh hãy nên đi bơi liền
Nếu ví anh hết sạch tiền:D

teken
20-06-2009, 11:05 AM
Thì khuyên anh hãy nên đi bơi liền
Nếu ví anh hết sạch tiền:D


Thì em cho mượn... ngại phiền chi anh
Nếu tóc anh chẳng còn xanh

chuột con
20-06-2009, 10:54 PM
Thì em cho mượn... ngại phiền chi anh
Nếu tóc anh chẳng còn xanh

thì em đem nhuộm chứ anh lo giề!
nếu anh cứ mãi lề mề?

CrazyDog
22-06-2009, 12:05 AM
thì em đem nhuộm chứ anh lo giề!
nếu anh cứ mãi lề mề?

Thì em mang rượu dái dê tặng người
Nếu anh nhận rượu mà cười :D

kehotro
24-06-2009, 11:48 AM
Thì em mang rượu dái dê tặng người
Nếu anh nhận rượu mà cười :D

Thì nào ai biết lòng tươi hay sầu?
Nếu cô thua cược ai rầu ?

sơn_nữ83
24-06-2009, 12:22 PM
Thì em mang rượu dái dê tặng người
Nếu anh nhận rượu mà cười :D
Thì em chết chắc nát người còn đâu :D
Nếu anh vì thế mà sầu

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 08:06 PM
Thì em chết chắc nát người còn đâu :D
Nếu anh vì thế mà sầu

Thì em buộc đá nhảy cầu anh ơi
Nếu lòng còn thấy chơi vơi

CrazyDog
24-06-2009, 10:47 PM
Thì em buộc đá nhảy cầu anh ơi
Nếu lòng còn thấy chơi vơi

Thì anh xin gửi một lời bái bai
Nếu em chưa có quan tài :D

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:49 PM
Thì anh xin gửi một lời bái bai
Nếu em chưa có quan tài :D

Thì anh đặt trước cho hai chúng mình
Nếu em thích uống sting :D

chuột con
25-06-2009, 12:18 AM
Thì anh đặt trước cho hai chúng mình
Nếu em thích uống sting :D

thì cùng ra quán chúnh mình uống chung
nếu em cứ muốn hành hung (anh):D

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:31 AM
thì cùng ra quán chúnh mình uống chung
nếu em cứ muốn hành hung (anh):D

Thì anh cứ để em sung mới chiều
Nếu em.... yêu lại đòi yêu

CrazyDog
25-06-2009, 03:06 PM
Thì anh cứ để em sung mới chiều
Nếu em.... yêu lại đòi yêu

Thì anh sẽ phải mệt nhiều với em
Nếu em chẳng muốn tắt đèn

1100i
25-06-2009, 11:52 PM
Thì anh sẽ phải mệt nhiều với em
Nếu em chẳng muốn tắt đèn

Thì anh xấu hỏ da đen lắm à (giống TN)
Nếu em đỏ thịt thắm da

kehotro
26-06-2009, 11:14 AM
Thì anh xấu hỏ da đen lắm à (giống TN)
Nếu em đỏ thịt thắm da

Thì anh hớn hở sung càng thêm sung
Nếu em chẳng chịu nằm chung

CM4Q
26-06-2009, 10:28 PM
Thì anh hớn hở sung càng thêm sung
Nếu em chẳng chịu nằm chung

Thì Anh năn nỉ đến cùng chứ sao
Nếu Em vẫn cứ làm cao ...

Tazang
26-06-2009, 10:39 PM
Thì Anh năn nỉ đến cùng chứ sao
Nếu Em vẫn cứ làm cao ...

Thì anh dứt khoát vác dao đến tìm
Tìm cho bằng được con Tim
Mà sao lại dám im lìm với anh

kehotro
26-06-2009, 10:44 PM
Thì anh dứt khoát vác dao đến tìm
Tìm cho bằng được con Tim
Mà sao lại dám im lìm với anh

Nếu Tazang bỏ rừng xanh

CM4Q
26-06-2009, 10:45 PM
Thì anh dứt khoát vác dao đến tìm
Tìm cho bằng được con Tim
Mà sao lại dám im lìm với anh
Thì Anh sẽ phải dỗ dành
Nếu không nước mắt vòng quanh bắt đền
Thì Anh có dám kêu rên ...???

CM4Q
26-06-2009, 10:46 PM
Nếu Tazang bỏ rừng xanh
Thì Em cũng bỏ thì thành để theo:D

Tazang
26-06-2009, 10:58 PM
Nếu Tazang bỏ rừng xanh

Thì Hải âu trắng bò quanh đất liền
Thạch Sanh hẳn sẽ hết phiền
Mãng xà-Ác điểu chạy viền công viên

Khuyết
26-06-2009, 11:09 PM
Thì Em cũng bỏ thì thành để theo:D

Nếu anh kiên quyết không cho

Tazang
26-06-2009, 11:16 PM
Thì Anh sẽ phải dỗ dành
Nếu không nước mắt vòng quanh bắt đền
Thì Anh có dám kêu rên ...???

Rên làm sao đặng, Em bên Anh rồi
Bên Em anh rất bồi hồi
Gươm dao vứt hết thôi rồi giận nhau
Rồi mình quyết định rất mau
Từ nay sẽ mãi Yêu nhau suốt đời

Khuyết
26-06-2009, 11:19 PM
Rên làm sao đặng, Em bên Anh rồi
Bên Em anh rất bồi hồi
Gươm dao vứt hết thôi rồi giận nhau
Rồi mình quyết định rất mau
Từ nay sẽ mãi Yêu nhau suốt đời

Sai luật rồi ba. Đây là hoạ nếu... thì

CM4Q
27-06-2009, 01:01 AM
Nếu anh kiên quyết không cho

Thì Em cũng cố la dò dấu chân
Nếu Anh chẳng muốn em gần ...

kehotro
27-06-2009, 10:36 AM
Thì Em cũng cố la dò dấu chân
Nếu Anh chẳng muốn em gần ...


Thì anh đang tính chia phần cho em
Nếu em lén giở ra xem

TrungHung
28-06-2009, 12:23 AM
Thì anh đang tính chia phần cho em
Nếu em lén giở ra xem

Thì anh cũng đã nhá nhem tính rồi!
Nếu gian đến thế nghỉ chơi!

TeacherABC
29-06-2009, 08:50 PM
Thì anh cũng đã nhá nhem tính rồi!
Nếu gian đến thế nghỉ chơi!

Thì em đâu thể cùng chàng lên... tiên?
Nếu chàng bỏ thiếp... "ăn kiêng"...?

CM4Q
29-06-2009, 10:06 PM
Thì em đâu thể cùng chàng lên... tiên?
Nếu chàng bỏ thiếp... "ăn kiêng"...?

Thì em trút cạn niềm riêng với người
Nếu Anh cứ mãi giỡn ngươi...