PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:47 PM
thì anh bậy quá bye thoai còn gì
nếu anh chẳng chịu sờ chi?

Thì em cứ cắt củ lì của anh
Nếu mà mộng ước ko thành

CrazyDog
18-05-2009, 10:49 PM
Thì em cứ cắt củ lì của anh
Nếu mà mộng ước ko thành

Thì anh tự tử cho nhanh sợ gì
Nếu mà anh chẳng sờ chi :D

Mây
18-05-2009, 10:51 PM
Thì anh tự tử cho nhanh sợ gì
Nếu mà anh chẳng sờ chi :D

Thì em mừng quá ước gì gì hơn
Nếu anh không chịu ngừng cơn

CrazyDog
18-05-2009, 10:56 PM
Thì em mừng quá ước gì gì hơn
Nếu anh không chịu ngừng cơn

Thì em trao những dỗi hờn tặng anh
Nếu anh vẫn muốn "chiết cành" :D

Mây
18-05-2009, 10:57 PM
Thì em trao những dỗi hờn tặng anh
Nếu anh vẫn muốn "chiết cành" :D

Thì em chắt gốc chiết cành đựoc không
nếu em mềm tựa bịch bông?

CrazyDog
18-05-2009, 11:00 PM
Thì em chắt gốc chiết cành đựoc không
nếu em mềm tựa bịch bông?

Thì anh làm nệm cho mông êm đềm
Nếu em mà thích chơi game

Mây
18-05-2009, 11:01 PM
Thì anh làm nệm cho mông êm đềm
Nếu em mà thích chơi game

Thì em sẽ thức thâu đêm tối ngày
Nếu anh khi tỉnh khi say

CrazyDog
18-05-2009, 11:06 PM
Thì em sẽ thức thâu đêm tối ngày
Nếu anh khi tỉnh khi say

Thì anh sẽ lượn chỗ này chỗ kia
Nếu em chẳng thấy anh dzìa

Mây
18-05-2009, 11:08 PM
Thì anh sẽ lượn chỗ này chỗ kia
Nếu em chẳng thấy anh dzìa

Thật là may quá anh kia đang chờ
Nếu anh nửa tỉnh nửa mơ

CrazyDog
18-05-2009, 11:10 PM
Thật là may quá anh kia đang chờ
Nếu anh nửa tỉnh nửa mơ

Thì hồn anh cứ vật vờ suốt đêm
Nếu em say rượu trước thềm

Mây
18-05-2009, 11:14 PM
Thì hồn anh cứ vật vờ suốt đêm
Nếu em say rượu trước thềm

Thì anh hãy bước thật êm vào nhà
Nếu mình thoải mái hát ca

CrazyDog
18-05-2009, 11:15 PM
Thì anh hãy bước thật êm vào nhà
Nếu mình thoải mái hát ca

Thì anh tính chắc phải ra rất nhiều
Nếu em cứ thích làm liều

Mây
18-05-2009, 11:17 PM
Thì anh tính chắc phải ra rất nhiều
Nếu em cứ thích làm liều

Thì chắc anh Dog đã tiêu nhiều lần
Nếu anh chẳng đi bằng chân?

CrazyDog
18-05-2009, 11:22 PM
Thì chắc anh Dog đã tiêu nhiều lần
Nếu anh chẳng đi bằng chân?

Thì đi xe buýt, có cần gì đâu
Nếu em đi lại bằng đầu :D

Mây
18-05-2009, 11:24 PM
Thì đi xe buýt, có cần gì đâu
Nếu em đi lại bằng đầu :D

Thì chân e sẽ họa câu thơ tình
Nếu anh cứ mãi rung rinh

thuc sinh
19-05-2009, 05:55 AM
Thì chân e sẽ họa câu thơ tình
Nếu anh cứ mãi rung rinh
Thì em nói thích lúc mình gần nhau
Nếu em có chút đau đau......:D

teken
19-05-2009, 07:02 AM
Thì em nói thích lúc mình gần nhau
Nếu em có chút đau đau......:D

Thì... chai dầu gió mau mau mở nùi
Nếu... em vẫn cứ ngủ vùi :D

thuc sinh
19-05-2009, 07:17 AM
Thì... chai dầu gió mau mau mở nùi
Nếu... em vẫn cứ ngủ vùi :D
Thì anh ứ chịu ngậm ngùi nằm im
Nếu em mở mắt lim dim.......:botay:

CrazyDog
19-05-2009, 08:57 AM
Thì anh ứ chịu ngậm ngùi nằm im
Nếu em mở mắt lim dim.......:botay:

Thì tay anh sẽ lần tìm núi đôi
Nếu em ư ử bờ môi

LÃO HẠC
19-05-2009, 09:24 AM
Thì tay anh sẽ lần tìm núi đôi
Nếu em ư ử bờ môi

Thì anh mi lẹ xong rồi ngó lơ
Nếu như anh thich nắn dờ?

thuc sinh
19-05-2009, 09:45 AM
Thì anh mi lẹ xong rồi ngó lơ
Nếu như anh thich nắn dờ?
Thì em thích nhé ngay đơ cứ nằm
Nếu anh bực quá tung chăn....:D

teken
19-05-2009, 10:40 AM
Thì em thích nhé ngay đơ cứ nằm
Nếu anh bực quá tung chăn....:D

Thì em đắp điếu khó khăn gì nào
Nếu anh cứ mãi kêu gào

LÃO HẠC
19-05-2009, 10:47 AM
Thì em đắp điếu khó khăn gì nào
Nếu anh cứ mãi kêu gào

Thì em cũng chịu xin chào anh luôn
Nếu như tình mãi vẫn buồn

thinghien
19-05-2009, 11:38 AM
Thì em cũng chịu xin chào anh luôn
Nếu như tình mãi vẫn buồn

Thì em kiếm cớ chui luồn phát chơi
Nếu Đông vẫn cứ chơi vơi

LÃO HẠC
19-05-2009, 11:54 AM
Thì em kiếm cớ chui luồn phát chơi
Nếu Đông vẫn cứ chơi vơi

Thì anh xin được ngỏ lời cưới em
Nếu mà đồng ý thử xem

1100i
19-05-2009, 12:36 PM
Thì anh xin được ngỏ lời cưới em
Nếu mà đồng ý thử xem

Thì quyện như bún chả nem Hàng Mành
Nếu chỉ có túp lều tranh?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:39 PM
Thì quyện như bún chả nem Hàng Mành
Nếu chỉ có túp lều tranh?

Thì thôi em té, không hành (anh) nữa đâu
Nếu như em muốn có....bầu

1100i
19-05-2009, 12:41 PM
Thì thôi em té, không hành (anh) nữa đâu
Nếu như em muốn có....bầu

Thì anh đồng ý như tàu vào ga
Nếu như anh ấy hơi già?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:43 PM
Thì anh đồng ý như tàu vào ga
Nếu như anh ấy hơi già?

Thì em cũng sẽ về nhà cùng anh
Nếu em đang bị......ma hành

1100i
19-05-2009, 12:44 PM
Thì em cũng sẽ về nhà cùng anh
Nếu em đang bị......ma hành

Thì anh rút súng mà hành lại ma
Nếu như Ht dính si đa?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:47 PM
Thì anh rút súng mà hành lại ma
Nếu như Ht dính si đa?

Thì em xin cúng 1 gà, 1 xôi
Nếu thằng I sắp chết rồi

Hehehehe, mày làm anh khó họa quá

1100i
19-05-2009, 01:03 PM
Thì em xin cúng 1 gà, 1 xôi
Nếu thằng I sắp chết rồi

Hehehehe, mày làm anh khó họa quá

Thì em Đông đó cũng thôi kiếp người:D
Nếu em toàn khóc chẳng cười

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:10 PM
Thì em Đông đó cũng thôi kiếp người:D
Nếu em toàn khóc chẳng cười

Thì anh xin hiến nụ cười của anh
Nếu em tuột dốc không phanh

1100i
19-05-2009, 01:12 PM
Thì anh xin hiến nụ cười của anh
Nếu em tuột dốc không phanh

Thì anh đành phải bóp phanh người đời
Nếu như Đông chẳng biết chơi?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:14 PM
Thì anh đành phải bóp phanh người đời
Nếu như Đông chẳng biết chơi?

Thì Đông ơi anh sẽ trọn đời với em
Nếu như em thích .....ăn nem

1100i
19-05-2009, 01:16 PM
Thì Đông ơi anh sẽ trọn đời với em
Nếu như em thích .....ăn nem

Thì nem I đó đã thèm, sướng chưa?
Nếu anh rất sợ mây mưa

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:19 PM
Thì nem I đó đã thèm, sướng chưa?
Nếu anh rất sợ mây mưa

Thì thôi sấm chới sẽ chừa anh ra
Nếu như anh rất sợ ma

traitimmuadong
19-05-2009, 01:22 PM
Thì thôi sấm chới sẽ chừa anh ra
Nếu như anh rất sợ ma

Thì em sẽ đến biếu gà cho anh
Nếu mai I chết lìa cành

1100i
19-05-2009, 01:23 PM
Thì em sẽ đến biếu gà cho anh
Nếu mai I chết lìa cành

Thì Đông đau khổ cũng đành chết theo
Nếu HT béo như heo:D

traitimmuadong
19-05-2009, 01:25 PM
Thì Đông đau khổ cũng đành chết theo
Nếu HT béo như heo:D

Thì em sẽ quẳng xuống đèo Hải Vân
Nếu mà HT gãy chân ( chân giữa hà hà)

1100i
19-05-2009, 01:29 PM
Thì em sẽ quẳng xuống đèo Hải Vân
Nếu mà HT gãy chân ( chân giữa hà hà)

Thì anh sẽ cắt vài phân tặng người
Nếu em lúc héo lúc tươi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:29 PM
Thì anh sẽ cắt vài phân tặng người
Nếu em lúc héo lúc tươi

Thì anh cũng sẽ lại lười làm thơ
Nếu em ngủ cứ hay mơ

traitimmuadong
19-05-2009, 01:31 PM
Thì anh cũng sẽ lại lười làm thơ
Nếu em ngủ cứ hay mơ

Thì anh sẽ phải đợi phờ râu trê
Nếu mai Khoái ấy chẳng về

1100i
19-05-2009, 01:32 PM
Thì anh sẽ phải đợi phờ râu trê
Nếu mai Khoái ấy chẳng về

Thì có HT máu dê khôn cùng:D
Nếu anh mà bị hành hung

traitimmuadong
19-05-2009, 01:37 PM
Thì có HT máu dê khôn cùng:D
Nếu anh mà bị hành hung

Thì em đây sẽ cột mùng để chăm
Nếu mà Thi ấy chơi khăm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:37 PM
Thì có HT máu dê khôn cùng:D
Nếu anh mà bị hành hung

Thì em Đông sẽ anh hùng cứu anh
Nếu em có bị.....cháo hành

traitimmuadong
19-05-2009, 01:39 PM
Thì em Đông sẽ anh hùng cứu anh
Nếu em có bị.....cháo hành

Thì anh sẽ thành Lão Chí đó anh
Nếu mà Thị nở mua quà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:39 PM
Thì em đây sẽ cột mùng để chăm
Nếu mà Thi ấy chơi khăm

Thì em Đông ấy sẽ chăm anh nè
Nếu nửa đêm em buồn....è

traitimmuadong
19-05-2009, 01:42 PM
Thì em Đông ấy sẽ chăm anh nè
Nếu nửa đêm em buồn....è

Thì anh sẽ phải vác be đắp bờ
Nếu mà Khoái chẳng biết thơ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:46 PM
Thì anh sẽ phải vác be đắp bờ
Nếu mà Khoái chẳng biết thơ

Thì Đông cũng chắng phải chờ Khoái đâu
Nếu như trời đổ mưa ngâu

1100i
19-05-2009, 01:51 PM
Thì Đông cũng chắng phải chờ Khoái đâu
Nếu như trời đổ mưa ngâu

Thì ta cất bước Sắc Mầu hotel
Nếu anh cứ tẻo tèo teo

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:53 PM
Thì ta cất bước Sắc Mầu hotel
Nếu anh cứ tẻo tèo teo

Thì em cũng sẽ chẳng theo anh về
Nếu em ước được đam mê

traitimmuadong
19-05-2009, 02:09 PM
Thì em cũng sẽ chẳng theo anh về
Nếu em ước được đam mê

Thì anh sẽ phải vuốt ve thật nhiều
Nếu mà em trót nói điêu

1100i
19-05-2009, 02:12 PM
Thì anh sẽ phải vuốt ve thật nhiều
Nếu mà em trót nói điêu

Thì anh ân hận vì điêu hơn nhiều
Nếu anh máu quá làm liều

traitimmuadong
19-05-2009, 02:13 PM
Thì anh ân hận vì điêu hơn nhiều
Nếu anh máu quá làm liều

Thì em sẽ giở tuyệt chiêu với chàng
Nếu mà ấy trót có mang

1100i
19-05-2009, 02:15 PM
Thì em sẽ giở tuyệt chiêu với chàng
Nếu mà ấy trót có mang

Thì anh sẽ cố chạy làng thật nhanh
Nếu mà, mà nếu nếu mà.......:D

traitimmuadong
19-05-2009, 02:16 PM
Thì anh sẽ cố chạy làng thật nhanh
Nếu mà, mà nếu nếu mà.......:D

Thì em sẽ để anh ra đứng đường
Nếu anh bị lọt xuông mương

1100i
19-05-2009, 02:18 PM
Thì em sẽ để anh ra đứng đường
Nếu anh bị lọt xuông mương

Thì anh cúi xuống lấy đường vọt lên:D
Nếu anh ấy chậm như sên

traitimmuadong
19-05-2009, 02:21 PM
Thì anh cúi xuống lấy đường vọt lên:D
Nếu anh ấy chậm như sên

Thì em đây sẽ chạy lên với Khoài
Nếu mà anh cứ lai rai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 02:22 PM
Thì em đây sẽ chạy lên với Khoài
Nếu mà anh cứ lai rai

Thì về em sẽ "bật đài" với anh
Nếu mà em bị tranh giành

1100i
19-05-2009, 02:30 PM
Thì về em sẽ "bật đài" với anh
Nếu mà em bị tranh giành

Thì chắc giải nhất cũng đành về I
nếu ai cũng giống như Thi?

teken
19-05-2009, 05:24 PM
Thì chắc giải nhất cũng đành về I
nếu ai cũng giống như Thi?

Thì... Đường Minh Đế còn chi ngai vàng
Nếu... cũng giống như nàng :D

TeacherABC
19-05-2009, 07:13 PM
Thì... Đường Minh Đế còn chi ngai vàng
Nếu... cũng giống như nàng :D

Thì Chung Vô Diệm theo chàng về dinh.
Nếu về mẹ chẳng cho vô...

CrazyDog
19-05-2009, 10:45 PM
Thì Chung Vô Diệm theo chàng về dinh.
Nếu về mẹ chẳng cho vô...

Thì em cứ việc thử đồ sát luôn
Nếu mẹ em định té chuồn

1100i
19-05-2009, 11:06 PM
Thì em cứ việc thử đồ sát luôn
Nếu mẹ em định té chuồn

Thì tao không hiểu mẹ chuồn vì sao:D
Nếu mày mà có đánh tao:D

CrazyDog
19-05-2009, 11:08 PM
Thì tao không hiểu mẹ chuồn vì sao:D
Nếu mày mà có đánh tao:D

Thì mày chắc chắn fải vào nhà thương
Nếu mày vẫn cứ cố cương

1100i
19-05-2009, 11:14 PM
Thì mày chắc chắn fải vào nhà thương
Nếu mày vẫn cứ cố cương

Thì chắc mày gục hết đường về quê
Nếu Đông mà bị tao mê?

traitimmuadong
19-05-2009, 11:20 PM
Thì chắc mày gục hết đường về quê
Nếu Đông mà bị tao mê?

Thì I sẽ phải cày thuê dài dài
Nếu mà I ấy bị die

1100i
19-05-2009, 11:30 PM
Thì I sẽ phải cày thuê dài dài
Nếu mà I ấy bị die

Thì Đông sẽ khóc đến vài ba năm
Nếu như Khoái bé như tăm?

CrazyDog
19-05-2009, 11:32 PM
Thì Đông sẽ khóc đến vài ba năm
Nếu như Khoái bé như tăm?

Thì vợ của Khoái ăn nằm với tui
Nếu như Khoái nó bị đui

traitimmuadong
19-05-2009, 11:36 PM
Thì Đông sẽ khóc đến vài ba năm
Nếu như Khoái bé như tăm?

Thì cho vào thớt băm vằm nó đi
Nếu mà anh Khoái nhu mì

1100i
19-05-2009, 11:38 PM
Thì cho vào thớt băm vằm nó đi
Nếu mà anh Khoái nhu mì

Thì là chuyện là nhất nhì VT
Nếu mà anh cứ tơ hơ

CrazyDog
19-05-2009, 11:39 PM
Thì cho vào thớt băm vằm nó đi
Nếu mà anh Khoái nhu mì

Thì Dog xin nguyện chu di 9 đời
Nếu Khoái chẳng loại chơi bời

traitimmuadong
19-05-2009, 11:46 PM
Thì Dog xin nguyện chu di 9 đời
Nếu Khoái chẳng loại chơi bời

Thì ông trời sẽ một đời chẳng mưa
Nếu mà anh Khác bị cưa

1100i
19-05-2009, 11:49 PM
Thì ông trời sẽ một đời chẳng mưa
Nếu mà anh Khác bị cưa

Thì thật may mắn nó lừa khắp nơi
Nếu Dog thân xác rã rời

traitimmuadong
19-05-2009, 11:55 PM
Thì thật may mắn nó lừa khắp nơi
Nếu Dog thân xác rã rời

Thì anh I sẽ đưa nơi mộ phần
Nếu mà Dog vẫn giật gân

CrazyDog
20-05-2009, 12:00 AM
Thì anh I sẽ đưa nơi mộ phần
Nếu mà Dog vẫn giật gân

Thì Đông lao tới giữ chân đó liền
Nếu i ma túy cứ ghiền

traitimmuadong
20-05-2009, 12:42 AM
Thì Đông lao tới giữ chân đó liền
Nếu i ma túy cứ ghiền

Thì sẽ sắp tới đến phiên chầu trời
Nếu mà có gặp ma trơi

CrazyDog
20-05-2009, 12:47 AM
Thì sẽ sắp tới đến phiên chầu trời
Nếu mà có gặp ma trơi

Thì anh nhờ nó mấy đời rước em
Nếu em film cứ thích xem

traitimmuadong
20-05-2009, 12:49 AM
Thì anh nhờ nó mấy đời rước em
Nếu em film cứ thích xem

Thì sẽ phải load lèm nhèm rất lâu
Nếu mà Dog sủa gâu gâu

CrazyDog
20-05-2009, 12:52 AM
Thì sẽ phải load lèm nhèm rất lâu
Nếu mà Dog sủa gâu gâu

Thì Đông đừng có đập đầu Dog nha
Nếu Đông thích hút tài mà :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:59 AM
Thì Đông đừng có đập đầu Dog nha
Nếu Đông thích hút tài mà :D

Thì Dog sẽ phải tránh xa đừng gần
Nếu mà Khoái ghẻ tần ngần

CrazyDog
20-05-2009, 01:04 AM
Thì Dog sẽ phải tránh xa đừng gần
Nếu mà Khoái ghẻ tần ngần

Thì anh sẽ đánh nó đần mặt ra
Nếu em có thói trăng hoa :D

traitimmuadong
20-05-2009, 01:08 AM
Thì anh sẽ đánh nó đần mặt ra
Nếu em có thói trăng hoa :D

Thì anh sẽ phải dựng nhà ở riêng
Nếu mà I ấy bị điên

1100i
20-05-2009, 01:16 AM
Thì anh sẽ phải dựng nhà ở riêng
Nếu mà I ấy bị điên

Anh điên chắc chắn nếu mà làm chi
Nếu Dog khóc lóc lâm li

traitimmuadong
20-05-2009, 01:18 AM
Anh điên chắc chắn nếu mà làm chi
Nếu Dog khóc lóc lâm li

Thì anh phải mua mì để dô ( dỗ)
Nếu mà anh Dog bô bô

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:24 AM
Thì anh phải mua mì để dô ( dỗ)
Nếu mà anh Dog bô bô

Thì anh xin được cặp bồ với em
Nếu mà mi lệ ướt mèm...

traitimmuadong
20-05-2009, 01:25 AM
Thì anh xin được cặp bồ với em
Nếu mà mi lệ ướt mèm...

Thì anh sẽ phải đến xem thế nào
Nếu là một giấc chiêm bao

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:30 AM
Thì anh sẽ phải đến xem thế nào
Nếu là một giấc chiêm bao

Thì anh sẽ nói em vào với anh
Nếu mà anh muốn làm lành

traitimmuadong
20-05-2009, 01:32 AM
Thì anh sẽ nói em vào với anh
Nếu mà anh muốn làm lành

Thì em sẽ phải bắt anh đền chè
Nếu mà em có hẹn hò

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:40 AM
Thì em sẽ phải bắt anh đền chè
Nếu mà em có hẹn hò

Thì anh băm thịt bó giò chứ sao
Nếu đêm anh lỡ mò vào

traitimmuadong
20-05-2009, 01:41 AM
Thì anh băm thịt bó giò chứ sao
Nếu đêm anh lỡ mò vào

Thì em đây biết nói sao cho vừa
Nếu mà chẳng muốn dây dưa

Quỳnh_muộn
20-05-2009, 12:10 PM
Thì em đây biết nói sao cho vừa
Nếu mà chẳng muốn dây dưa

Thì Đông vác Hạc ném bừa xuống sông
Nếu hạc vẫn cứ lông nhông

LÃO HẠC
20-05-2009, 12:15 PM
Thì Đông vác Hạc ném bừa xuống sông
Nếu hạc vẫn cứ lông nhông

Thì Quỳnh em cứ chổng mông đêm về
Nếu như anh muốn tỉ tê

Cỏ Lạ
20-05-2009, 12:34 PM
Thì Quỳnh em cứ chổng mông đêm về
Nếu như anh muốn tỉ tê

Thì là anh muốn vào dê em Quỳnh
Nếu anh nổi mụn to ùynh...

LÃO HẠC
20-05-2009, 12:47 PM
Thì là anh muốn vào dê em Quỳnh
Nếu anh nổi mụn to ùynh...

Thì em phải tới Cống Quỳnh thường xuyên
Nếu anh cứ thích bơi thuyền...

p/s họa chi khó dứa để chữ ÙYNH bố thèn nào họa cho vần...

Cỏ Lạ
20-05-2009, 12:57 PM
Thì em phải tới Cống Quỳnh thường xuyên
Nếu anh cứ thích bơi thuyền...

p/s họa chi khó dứa để chữ ÙYNH bố thèn nào họa cho vần...

Thì em sẽ nguyện làm bờ anh neo
Nếu mà anh thích trèo đèo...

p/s: Khó nghĩ cho lâu, phọt nhanh người khác choáng...:acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:10 PM
Thì em sẽ nguyện làm bờ anh neo
Nếu mà anh thích trèo đèo...

p/s: Khó nghĩ cho lâu, phọt nhanh người khác choáng...:acac:

Thì em cũng sẽ leo trèo cùng anh
Nếu như anh chẳng hiền lành

traitimmuadong
20-05-2009, 01:12 PM
Thì em cũng sẽ leo trèo cùng anh
Nếu như anh chẳng hiền lành

Thì em xé xách của anh đem phời (phơi)
Nếu anh vẫn cứ dở hơi

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:14 PM
Thì em xé xách của anh đem phời (phơi)
Nếu anh vẫn cứ dở hơi

Trâu Quỳ anh rủ em cùng vào chơi
Nếu em muốn tập học bơi