PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19

Cá Chuồn
06-10-2009, 11:18 PM
Thì anh mua xích về xiềng em ngay
Nếu em múa hát rất hay

TeacherABC
07-10-2009, 04:09 AM
Thì anh mua xích về xiềng em ngay
Nếu em múa hát rất hay

Thì anh đi học múa ngay cùng nàng
Nếu em đứng hét đầu làng

CrazyDog
07-10-2009, 08:59 AM
Thì anh đi học múa ngay cùng nàng
Nếu em đứng hét đầu làng

Thì cả làng kéo ra fang vỡ mồm :D
Nếu em nói giọng ồm ồm

DR MINH
07-10-2009, 05:37 PM
Thì anh hàng cá hàng tôm chợ trời
nếu anh không hứng à ơi

Tường Thụy
07-10-2009, 06:14 PM
Thì anh hàng cá hàng tôm chợ trời
nếu anh không hứng à ơi

Cho tớ chơi với:
Thì em đâu có lả lơi thế này
Nếu anh hôm ấy đừng say :D

CrazyDog
07-10-2009, 06:26 PM
Cho tớ chơi với:
Thì em đâu có lả lơi thế này
Nếu anh hôm ấy đừng say :D

Thì bầu với bí giờ này em mang :D
Nếu em mới bị rách màng (nhĩ) :D

DR MINH
07-10-2009, 06:29 PM
Thì đau thì rát ấy nàng, sướng anh
Nếu em đanh đá lanh chanh

Tường Thụy
07-10-2009, 06:31 PM
Thì bầu với bí giờ này em mang :D
Nếu em mới bị rách màng (nhĩ) :D

Thì để cho Dog mang hàng đi khâu
Nếu mà Dog đi hơi lâu

Cá Chuồn
07-10-2009, 06:40 PM
Thì để cho Dog mang hàng đi khâu
Nếu mà Dog đi hơi lâu

Thì có kẻ đợi u sầu cả đêm
Nếu em có tính bèm nhèm

Tường Thụy
07-10-2009, 06:45 PM
Thì có kẻ đợi u sầu cả đêm
Nếu em có tính bèm nhèm

Thì cá chớ có quỵt tiền đó nha
Nếu em được như người ta

Cá Chuồn
07-10-2009, 06:58 PM
Thì cá chớ có quỵt tiền đó nha
Nếu em được như người ta

Thì anh đâu phải la cà tìm vui
Nếu em da dẻ đen thui

Tường Thụy
07-10-2009, 07:10 PM
Thì anh đâu phải la cà tìm vui
Nếu em da dẻ đen thui

Thì cá ngậm ngùi tắt điện mà bơi
Còn như em mặt rạng ngời

Cá Chuồn
07-10-2009, 07:24 PM
Thì cá ngậm ngùi tắt điện mà bơi
Còn như em mặt rạng ngời

Thì anh thưa mẹ để mời em qua
Nếu em tàn tạ cành hoa

valytien_$
08-10-2009, 11:03 PM
Thì anh thưa mẹ để mời em qua
Nếu em tàn tạ cành hoa
Thì Anh xin sẽ chỉ xoa...không mần
Nếu em còn cứ lần chần

Cá Chuồn
08-10-2009, 11:09 PM
Thì Anh xin sẽ chỉ xoa...không mần
Nếu em còn cứ lần chần

Thì anh đây sẽ mặc qu.. về ngay
Nếu em lo 8 suốt ngày

valytien_$
08-10-2009, 11:36 PM
Thì anh đây sẽ mặc qu.. về ngay
Nếu em lo 8 suốt ngày

Thì thời gian để dùng CHÀY lúc nao
Nếu em cứ muốn vào nam

Tường Thụy
13-10-2009, 05:05 PM
Thì thời gian để dùng CHÀY lúc nao
Nếu em cứ muốn vào nam

Thì anh ở lại cưới nàng xinh hơn
Nếu em nổi máu ghen hờn

LÃO HẠC
14-10-2009, 01:48 PM
Thì anh ở lại cưới nàng xinh hơn
Nếu em nổi máu ghen hờn

Thì anh đan rọ rồi vờn xuống sông
Nếu em chẳng chịu lấy chồng?...

Mỹ Duyên
14-10-2009, 02:49 PM
Thì anh đan rọ rồi vờn xuống sông
Nếu em chẳng chịu lấy chồng?...

Vì em còn trẻ mà hồng thắm xinh
Nếu mai anh rước về rinh…. :D

LÃO HẠC
14-10-2009, 03:01 PM
Vì em còn trẻ mà hồng thắm xinh
Nếu mai anh rước về rinh…. :D


Thì anh thưa Mẹ chúng mình sánh đôi
Nếu mà môi cắn chặt môi.?......hiiiii

votinh
14-10-2009, 03:10 PM
Thì anh thưa Mẹ chúng mình sánh đôi
Nếu mà môi cắn chặt môi.?......hiiiii

Thì anh chớ có mà đòi vào ra
Nếu mà chim đậu cành đa?

Cá Chuồn
15-10-2009, 10:15 AM
Thì anh chớ có mà đòi vào ra
Nếu mà chim đậu cành đa?

Thì bướm cứ việc la cà rong chơi
Nếu không tín hiệu gọi mời

valytien_$
23-10-2009, 10:41 PM
Thì bướm cứ việc la cà rong chơi
Nếu không tín hiệu gọi mời

Thì dù có muốn ái ân...cũng đành
Nếu đêm lạnh có nhớ ai?

thuc sinh
02-11-2009, 09:01 PM
Thì dù có muốn ái ân...cũng đành
Nếu đêm lạnh có nhớ ai?
thì trong mơ cứ gọi hoài tên em
nếu như em thích ăn nem......

sơn_nữ83
03-11-2009, 07:48 AM
thì trong mơ cứ gọi hoài tên em
nếu như em thích ăn nem......
Làm luôn chục chiếc ăn cho bõ thèm
Nếu anh tới lúc nhá nhem:D

thuc sinh
03-11-2009, 08:05 AM
Làm luôn chục chiếc ăn cho bõ thèm
Nếu anh tới lúc nhá nhem:D
Thì em nhớ bật thêm đèn đừng lo
Nếu em chưa rõ nhỏ to......:D:D

sơn_nữ83
03-11-2009, 08:22 AM
Thì em nhớ bật thêm đèn đừng lo
Nếu em chưa rõ nhỏ to......:D:D
Thì anh đừng để em mò lung tung:D
Nếu em ngủ chẳng mắc mùng:D

thuc sinh
03-11-2009, 08:35 AM
Thì anh đừng để em mò lung tung:D
Nếu em ngủ chẳng mắc mùng:D
Thì thật rộng rãi lung tung dễ...bò
Nếu anh khe khẽ chẳng...ho:D:D

Cá Chuồn
09-11-2009, 11:10 PM
Thì thật rộng rãi lung tung dễ...bò
Nếu anh khe khẽ chẳng...ho:D:D

Thì sao em biết anh bò góc nao
Nếu lòng anh mãi nôn nao?

LÃO HẠC
10-11-2009, 09:56 PM
Thì sao em biết anh bò góc nao
Nếu lòng anh mãi nôn nao?

Thì anh cứ việc cho vào ống bơ
Nếu như anh thích nắn.... sờ....:botay:

Cá Chuồn
10-11-2009, 10:08 PM
Thì anh cứ việc cho vào ống bơ
Nếu như anh thích nắn.... sờ....:botay:

Thì anh cứ việc nằm mơ được liền
Nếu em chẳng hám bạc tiền

LÃO HẠC
11-11-2009, 09:28 PM
Thì anh cứ việc nằm mơ được liền
Nếu em chẳng hám bạc tiền

Thì anh Bảo đảm sẽ hiền như Nai
Nếu em miệng nói như Đài...

Cá Chuồn
11-11-2009, 10:24 PM
Thì anh Bảo đảm sẽ hiền như Nai
Nếu em miệng nói như Đài...

Thì bông Bạch tuyết bịt tai tức thì
Nếu em cứ ngủ khì khì

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:31 PM
Thì bông Bạch tuyết bịt tai tức thì
Nếu em cứ ngủ khì khì

Thì tay anh sẽ mò ...i em liền
Nếu như anh cứ làm phiền....

Cá Chuồn
12-11-2009, 08:23 AM
Thì tay anh sẽ mò ...i em liền
Nếu như anh cứ làm phiền....

Thì đừng có trách em điên lên nè
Nếu em cứ cố mà che

kehotro
12-11-2009, 10:38 AM
Thì đừng có trách em điên lên nè
Nếu em cứ cố mà che

Thì anh gọi cái nóng hè bủa vây
Nếu em áo sống bầy hầy

thuc sinh
12-11-2009, 03:27 PM
Thì anh gọi cái nóng hè bủa vây
Nếu em áo sống bầy hầy
Thì anh sẽ động chân tay...sửa dùm
Nếu như anh vẫn...như giun??:D

Cá Chuồn
12-11-2009, 05:22 PM
Thì anh sẽ động chân tay...sửa dùm
Nếu như anh vẫn...như giun??:D

Thì cha hàng xóm tuy lùn vẫn hơn
Nếu em vô cớ giận hờn

kehotro
13-11-2009, 12:33 AM
Thì cha hàng xóm tuy lùn vẫn hơn
Nếu em vô cớ giận hờn

Thì anh ve vuốt dịu cơn tam bành
Nếu em mồm vẫn chua chanh

Cá Chuồn
13-11-2009, 12:55 PM
Thì anh ve vuốt dịu cơn tam bành
Nếu em mồm vẫn chua chanh

Thì anh lấy búa uốn thành cái loa
Nếu anh có số đào hoa

votinh
13-11-2009, 01:36 PM
Thì anh lấy búa uốn thành cái loa
Nếu anh có số đào hoa

Thì em bắt mạch kê toa ... thuốc rầy
Nếu em xanh xám mặt mày?

Cá Chuồn
13-11-2009, 03:49 PM
Thì anh đành cất cái chày khỏi lo
Nếu em mở trại nuôi bò

kehotro
26-11-2009, 12:15 AM
Thì anh đành cất cái chày khỏi lo
Nếu em mở trại nuôi bò

Thì anh vắt sữa bán riêng mỗi mình
Nếu em năm tháng vẫn xinh

Cá Chuồn
26-11-2009, 08:46 AM
Thì anh vắt sữa bán riêng mỗi mình
Nếu em năm tháng vẫn xinh

Thì anh sao nỡ vô tình được đây
Nếu em má đỏ hây hây

hahaha
26-11-2009, 10:18 AM
Thì anh sao nỡ vô tình được đây
Nếu em má đỏ hây hây
Thì sau ta có một bầy phổng phao
Nếu anh ốm yếu xanh xao....:D

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 10:14 PM
Thì sau ta có một bầy phổng phao
Nếu anh ốm yếu xanh xao....:D




Thì nên tìm thuốc uống vào đi anh
Nếu mà bệnh dữ không lành...

:D

Cá Chuồn
05-12-2009, 10:35 PM
Thì nên tìm thuốc uống vào đi anh
Nếu mà bệnh dữ không lành...

:D

Thì viết di chúc cho nhanh là vừa
Nếu thấy gái đẹp không cưa

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 10:41 PM
Thì viết di chúc cho nhanh là vừa
Nếu thấy gái đẹp không cưa




Thì đem cái ấy cắt lìa thả sông
Nếu gặp con gái mà ngông


:D

Cá Chuồn
05-12-2009, 10:53 PM
Thì đem cái ấy cắt lìa thả sông
Nếu gặp con gái mà ngông


:D

Thì đừng hy vọng làm chồng người ta
Nếu mai tàn tạ đời hoa

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 10:56 PM
Thì đừng hy vọng làm chồng người ta
Nếu mai tàn tạ đời hoa




Thì thôi ong bướm la cà làm chi
Nếu nàng chưa biết tí gì ?! :D

Cá Chuồn
05-12-2009, 11:07 PM
Thì thôi ong bướm la cà làm chi
Nếu nàng chưa biết tí gì ?! :D

Thì cần xem lại đôi khi bị khùng
Nếu anh chuẩn bị để bùng

New Beetle
12-12-2009, 10:35 PM
Thì cần xem lại đôi khi bị khùng
Nếu anh chuẩn bị để bùng

Thì đừng có trách em lùng được ra
Nếu mà có người thứ ba...

Cá Chuồn
13-12-2009, 01:31 AM
Thì đừng có trách em lùng được ra
Nếu mà có người thứ ba...

Thì anh chịu cảnh hai bà một ông
Nếu mà em thích chơi ngông

Mưa Trên Cuộc Tình
05-01-2010, 02:12 AM
Thì về bỏ quách thằng chồng theo Anh
Nếu rằng cam phận má hồng.

Cá Chuồn
07-01-2010, 09:43 PM
Thì về bỏ quách thằng chồng theo Anh
Nếu rằng cam phận má hồng.

Thì đừng có trách thằng chồng vũ phu
Nếu mà bị bạn nó xù

Mưa Trên Cuộc Tình
07-01-2010, 11:21 PM
Thì đừng có trách thằng chồng vũ phu
Nếu mà bị bạn nó xù

Thì cười nhếch mép vi vu quên sầu
Nếu mà có lỡ té lầu

Khuyết
09-01-2010, 11:42 PM
Thì cười nhếch mép vi vu quên sầu
Nếu mà có lỡ té lầu

Thì đành cam phận về chầu diêm vương
Nếu mà trúng được Nô Tô

Yêu Âm Nhạc
09-01-2010, 11:56 PM
Thì đành cam phận về chầu diêm vương
Nếu mà trúng được Nô Tô

Thì anh rước cái ô tô về nhà

Nếu mà cưới được hai bà... :D

Khuyết
09-01-2010, 11:59 PM
Thì anh rước cái ô tô về nhà

Nếu mà cưới được hai bà... :D

Thì anh tan xác chứ gì mà vui
Nếu anh cưới được 3 bà :D

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 12:05 AM
Thì anh tan xác chứ gì mà vui
Nếu anh cưới được 3 bà :D

Thì anh sẽ phải mua vì a gra :acac:
Nếu anh còn muốn kêu ca :D

Khuyết
10-01-2010, 12:09 AM
Thì anh sẽ phải mua vì a gra :acac:
Nếu anh còn muốn kêu ca :D

Thì tôi sẽ cưới 4 bà cho anh
Nếu anh cảm thấy lành canh :D

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 12:13 AM
Thì tôi sẽ cưới 4 bà cho anh
Nếu anh cảm thấy lành canh :D

Thì tôi sẽ xin khuyến mại 1 bà
Nếu nhà anh có băng hà
Thì xin anh hãy nhường "bà" của anh
Nếu anh còn tiếc "nhà anh"...

Khuyết
10-01-2010, 12:18 AM
Thì tôi sẽ xin khuyến mại 1 bà
Nếu nhà anh có băng hà
Thì xin anh hãy nhường "bà" của anh
Nếu anh còn tiếc "nhà anh"...

Thì anh gặp phải hổ dữ trong nhà
Nếu anh mà có thật thà

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 12:26 AM
Thì anh gặp phải hổ dữ trong nhà
Nếu anh mà có thật thà

Thì tôi sẽ phải mua ngay in sùa(insurance)
Nếu hổ nhà anh có đùa

Khuyết
10-01-2010, 12:39 AM
Thì tôi sẽ phải mua ngay in sùa(insurance)
Nếu hổ nhà anh có đùa

Thì nó ghê gớm anh sợ chết kinh
Nếu anh mà muốn thất kinh

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 12:46 AM
Thì nó ghê gớm anh sợ chết kinh
Nếu anh mà muốn thất kinh

Thì chắc tôi sẽ hy sinh thật rồi
Nếu hổ nhà anh chán đời

Khuyết
10-01-2010, 12:47 AM
Thì chắc tôi sẽ hy sinh thật rồi
Nếu hổ nhà anh chán đời

Thì anh chắc chết chứ chạy đi đâu
nếu anh còn làm mồi

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 12:55 AM
Nếu hổ anh đang đói mồi
Thì tôi xin biến thành mồi tức ngay
Nếu hổ anh còn muốn cay
Thì tôi khuyến mãi ớt xay quê nhà ;)

langthang
10-01-2010, 12:56 AM
Thì anh chắc chết chứ chạy đi đâu
nếu anh còn làm mồi

Thì đầu anh mất chổ ngồi trên vai
Nếu anh cứ muốn đổi thay

Yêu Âm Nhạc
10-01-2010, 01:02 AM
Thì đầu anh mất chổ ngồi trên vai
Nếu anh cứ muốn đổi thay

Thì anh sẽ phải bay đi chầu trời
Nếu anh còn muốn chơi bời

trannhankim
10-01-2010, 02:24 PM
Thì anh hối hận suốt đời cho coi
Nếu anh không bỏ cho rồi

LÃO HẠC
10-01-2010, 02:38 PM
Thì anh hối hận suốt đời cho coi
Nếu anh không bỏ cho rồi

Thì em có chịu cùng ngồi với anh
Nếu như hai đứa buông mành

trannhankim
10-01-2010, 02:45 PM
Thì ta chia cắt thành hai cái giường
Nếu mà dở dở ươn ươn

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:08 PM
Thì ta chia cắt thành hai cái giường
Nếu mà dở dở ươn ươn

Thì ta xanh chín ai hờn mặc ai
Nếu như anh chẳng đẹp trai

Serena
10-01-2010, 03:13 PM
Thì ta xanh chín ai hờn mặc ai
Nếu như anh chẳng đẹp trai

Thì em muôn thuở googbye anh rồi
Nếu sông bên lở bên bồi

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:23 PM
Thì em muôn thuở googbye anh rồi
Nếu sông bên lở bên bồi

Thì em có chịu cưới tôi làm chồng
Nếu như anh vẫn ở không?

Serena
10-01-2010, 03:26 PM
Thì em có chịu cưới tôi làm chồng
Nếu như anh vẫn ở không?

Thì làm chim Hạc sổ lồng bay đi
Nếu như em vẫn chưa gì...

trannhankim
10-01-2010, 03:29 PM
Thì anh vẫn vậy cực kỳ yêu em
Nếu mà em thích bon chen

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:32 PM
Thì anh vẫn vậy cực kỳ yêu em
Nếu mà em thích bon chen

Thì vô cứ hoạ thử xem thía nào
Nếu như em muốn làm cao

trannhankim
10-01-2010, 03:36 PM
Thì anh sẽ hạ nóc- ao em liên
Nếu mà em có nỗi điên

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:42 PM
Thì anh sẽ hạ nóc- ao em liên
Nếu mà em có nỗi điên

Thì anh sẽ ném cục tiền là im
Nếu như em muốn"Dài tim"...(tìm dai)

trannhankim
10-01-2010, 03:46 PM
Thì anh sẽ cố đưa thêm chút nè
Nếu mà anh nói em nghe

COCKOO
10-01-2010, 04:04 PM
Thì anh sẽ cố đưa thêm chút nè
Nếu mà anh nói em nghe
Thì anh đo thử xem que nào dài
Nếu em cứ ngó của ai

trannhankim
10-01-2010, 04:08 PM
Thì anh sẽ cố thử tài xem sao
Nếu em tôi thích cỡ nào ?

COCKOO
10-01-2010, 04:11 PM
Thì anh sẽ cố thử tài xem sao
Nếu em tôi thích cỡ nào ?
Thì anh sẽ hái ánh sao trên trời
Nếu em vẫn cứ à ơi

trannhankim
10-01-2010, 04:13 PM
Thì anh sẽ kéo bầu trời cho luôn
Nếu em muốn được anh thương

COCKOO
10-01-2010, 04:16 PM
Thì anh sẽ kéo bầu trời cho luôn
Nếu em muốn được anh thương
Thì anh sẽ đóng cho giường rộng ra
Nếu em chăm bón ruộng cà

trannhankim
10-01-2010, 04:20 PM
Thì anh sẽ thả đàn gà vào thêm
Nếu thích giường ấm nệm êm

COCKOO
10-01-2010, 04:29 PM
Thì anh sẽ thả đàn gà vào thêm
Nếu thích giường ấm nệm êm
Thì anh sẽ đến mỗi đêm vui vầy
Nếu em con thích một bầy

trannhankim
10-01-2010, 04:32 PM
Thì anh sẽ cố ngày ngày bên em
Nếu mà em vẫn thích thêm

hamy
10-01-2010, 07:43 PM
Thì anh sẽ cố ngày ngày bên em
Nếu mà em vẫn thích thêm

Thì anh sẽ mãi không tìm đâu xa
Nếu em cãi lời mẹ cha

trannhankim
12-01-2010, 11:28 AM
Thì anh khyên nhũ " thôi mà em ơi "
Nếu em lòng quyết không dời

hamy
13-01-2010, 01:30 PM
Thì anh sẽ phải dùng lời khuyên em
Nếu như mắt bị lèm nhèm

langtutimvo
14-01-2010, 01:55 PM
Thì anh trông ngóng gửi em tấm lòng
Nếu như anh có lỡ thèm

hamy
14-01-2010, 07:11 PM
Thì anh móc túi mua "nem" mà dùng
Nếu như ăn nói lung tung...

langtutimvo
14-01-2010, 11:01 PM
Thì em ơi,cũng chỉ chung niềm vui
Nếu em đồng ý tới lui....

trannhankim
15-01-2010, 09:19 AM
Thì anh sẽ nở nụ cười trên môi
Nếu mà quyết định chung đôi

Nhím con
15-01-2010, 10:54 AM
Thì anh sẽ nở nụ cười trên môi
Nếu mà quyết định chung đôi

Thì tình yêu sẽ lên ngôi thắm nồng
Nếu em lại nói rằng không
.....

langtutimvo
15-01-2010, 11:35 AM
Thì tình yêu sẽ lên ngôi thắm nồng
Nếu em lại nói rằng không
.....

Thì anh sẽ vội ngóng trông tháng ngày
Nếu anh hết chạy lông bông.....

trannhankim
15-01-2010, 12:00 PM
Thì nằm một chổ cho lòng nhớ ai
Nếu có một chung rượu cay