PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
21-05-2009, 05:50 PM
Thì vào quán hát mà tuôn vài bài
Nếu xong lại muốn tăng 2:D

Thì còn tăng nữa I hài quá cơ
Nếu tăng 3 hết phòng (phải) chờ:D:D:D

1100i
21-05-2009, 05:55 PM
Thì còn tăng nữa I hài quá cơ
Nếu tăng 3 hết phòng (phải) chờ:D:D:D

Thì em và Bác đánh cờ chờ thôi
Nếu em muốn ăn cả đôi:D (cả ẻm của Bác)

CrazyDog
21-05-2009, 06:53 PM
Thì em và Bác đánh cờ chờ thôi
Nếu em muốn ăn cả đôi:D (cả ẻm của Bác)

Thì Hoàng Tử đánh sứt môi I liền
Nếu mà sàng sẩy luân phiên

thuc sinh
21-05-2009, 07:14 PM
Thì Hoàng Tử đánh sứt môi I liền
Nếu mà sàng sẩy luân phiên
Thì hỏi em ý, em ghiền ai hơn
Nếu em quay ngoắt đi luôn....:botay:

sơn_nữ83
21-05-2009, 07:28 PM
Thì Hoàng Tử đánh sứt môi I liền
Nếu mà sàng sẩy luân phiên
Thì các anh sẽ chết liền với em
Nếu anh vẫn cứ nhìn em .:D

sơn_nữ83
21-05-2009, 07:46 PM
Thì em đừng có méc..bà của anh
Nếu như ta vẫn "ngon lành".....
( làm gì có ai tên là ngon lành ở đây anh)
Thì em (vẫn) dao kéo cắt cành anh luôn
Nếu anh định đánh bài chuồn:chetchua:

CrazyDog
21-05-2009, 07:54 PM
Thì các anh sẽ chết liền với em
Nếu anh vẫn cứ nhìn em .:D

Thì em buông rèm, check tiếp 2 anh
Nếu mà mùi vị có tanh :D

thinghien
21-05-2009, 08:40 PM
Thì em buông rèm, check tiếp 2 anh
Nếu mà mùi vị có tanh :D

Thì đà sung sướng càng nhanh phun nè
Nếu chưa đủ độ phê phê

Mây
21-05-2009, 10:14 PM
Thì đà sung sướng càng nhanh phun nè
Nếu chưa đủ độ phê phê

Thì lấy cái gối mà kê thêm vào
Nếu anh cao thật là cao

thuc sinh
22-05-2009, 02:00 AM
Thì lấy cái gối mà kê thêm vào
Nếu anh cao thật là cao
Thì em nhón gót cỡ nao cũng vừa
Nếu anh còn thích đong đưa...........:D

teken
22-05-2009, 05:57 AM
Thì em nhón gót cỡ nao cũng vừa
Nếu anh còn thích đong đưa...........:D

Thì em xả trại cho vừa lòng nhau
Nếu mà kẻ trước người sau

thuc sinh
22-05-2009, 04:16 PM
Thì em xả trại cho vừa lòng nhau
Nếu mà kẻ trước người sau
Thì ai mạnh bạo ai đau ít nhiều
Nếu như chỉ mình ta yêu.....:nguroi:

LÃO HẠC
22-05-2009, 04:35 PM
Thì ai mạnh bạo ai đau ít nhiều
Nếu như chỉ mình ta yêu.....:nguroi:

Thì tình dang dở sớm chiều anh ơi
Nếu anh xin được ngỏ lời...

1100i
22-05-2009, 06:02 PM
Thì tình dang dở sớm chiều anh ơi
Nếu anh xin được ngỏ lời...

Thì em nhận lấy với lời cám ơn
Nếu em cứ mãi lên cơn

LÃO HẠC
22-05-2009, 06:59 PM
Thì em nhận lấy với lời cám ơn
Nếu em cứ mãi lên cơn

Thì anh đây cũng thờn bờn trôi sông
Nếu em chẳng muốn lấy chồng.

Cỏ Lạ
22-05-2009, 07:01 PM
Thì anh đây cũng thờn bờn trôi sông
Nếu em chẳng muốn lấy chồng.


Thì cũng nguyện ở không suốt đời
Nếu áo anh rách tơi bời

LÃO HẠC
22-05-2009, 07:05 PM
Thì cũng nguyện ở không suốt đời
Nếu áo anh rách tơi bời

Thì em mặc kệ đã đời anh luôn
Nếu anh đá đít rồi chuồn...

TeacherABC
22-05-2009, 07:06 PM
Thì anh đây cũng thờn bờn trôi sông
Nếu em chẳng muốn lấy chồng.

Thì anh bức tóc cạo lông... vô chùa!
Nếu em cứ thích anh đùa?

Cỏ Lạ
22-05-2009, 07:08 PM
Thì em mặc kệ đã đời anh luôn
Nếu anh đá đít rồi chuồn...


Thì xua con béc (giê) cắn luôn....cái thừa
Nếu anh rất thích tắm mưa

Cỏ Lạ
22-05-2009, 07:10 PM
Thì anh bức tóc cạo lông... vô chùa!
Nếu em cứ thích anh đùa?

Thì chúng mình sẽ vào hùa với nhau
Nếu quần anh đít bạc màu

TeacherABC
22-05-2009, 07:10 PM
Thì em mặc kệ đã đời anh luôn
Nếu anh đá đít rồi chuồn...

Thì em khóc suốt nằm buồn cả đêm
Nếu anh không đến nằm bên

LÃO HẠC
22-05-2009, 07:12 PM
Thì anh bức tóc cạo lông... vô chùa!
Nếu em cứ thích anh đùa?

Thì anh lấy xế anh đưa vô phòng
Nếu anh bày tỏ nỗi lòng...

Cỏ Lạ
22-05-2009, 07:16 PM
Thì em khóc suốt nằm buồn cả đêm
Nếu anh không đến nằm bên

Thì em sẽ quyết phải quên cho rồi
Nếu anh đúng thật là tồi


Thì anh lấy xế anh đưa vô phòng
Nếu anh bày tỏ nỗi lòng...

Thì thôi anh nhé chớ mong làm gì
Nếu anh chẳng biết nói chi

TeacherABC
22-05-2009, 07:26 PM
Thì em sẽ quyết phải quên cho rồi
Nếu anh đúng thật là tồi

Thì em lấy kéo cắt... "zồi" cho xong!
Nếu anh còn muốn lông bông...

TeacherABC
22-05-2009, 07:29 PM
Thì thôi anh nhé chớ mong làm gì
Nếu anh chẳng biết nói chi

Thì em cùng chị bắn bi nhảy cù
Nếu anh mà cứ lù đù...

Cỏ Lạ
22-05-2009, 08:30 PM
Thì em lấy kéo cắt... "zồi" cho xong!
Nếu anh còn muốn lông bông...


Thì em đóng 1 cái gông cho chàng
Nếu anh cứ thích tình tang

1100i
22-05-2009, 08:43 PM
Thì em đóng 1 cái gông cho chàng
Nếu anh cứ thích tình tang

Thì em sẽ ướt hai hàng lệ rơi
Nếu anh cứ thích chơi bời

thinghien
22-05-2009, 08:53 PM
Thì em sẽ ướt hai hàng lệ rơi
Nếu anh cứ thích chơi bời

Thì anh bị ết, đi đời anh luôn
Nếu em mà thấy buồn buồn

1100i
22-05-2009, 08:54 PM
Thì anh bị ết, đi đời anh luôn
Nếu em mà thấy buồn buồn

Thì anh sẽ bắt chuồn chồn em chơi
Nếu anh gặp gái à ơi

(giống TN):D

thinghien
22-05-2009, 09:01 PM
Thì anh sẽ bắt chuồn chồn em chơi
Nếu anh gặp gái à ơi

(giống TN):D

Thì em tự ngã đi đời anh luôn
Nếu anh chỉ thích chui luồn

(giống I)

1100i
22-05-2009, 09:06 PM
Thì em tự ngã đi đời anh luôn
Nếu anh chỉ thích chui luồn

(giống I)

Thì em đánh chết xem luồn đến đâu
Nếu anh là số ruồi bâu

(giống HTNN):D

thinghien
22-05-2009, 09:15 PM
Thì em đánh chết xem luồn đến đâu
Nếu anh là số ruồi bâu

(giống HTNN):D

Thì chiều anh sẽ chui đầu cốc bia
Nếu anh bị vợ chia lìa

(giống LH)

Cỏ Lạ
22-05-2009, 09:18 PM
Thì chiều anh sẽ chui đầu cốc bia
Nếu anh bị vợ chia lìa

(giống LH)

Thì anh rủ bạn ta cùng uống bia
Nếu anh cứ thích để ria

(giống TN)

1100i
22-05-2009, 09:19 PM
Thì chiều anh sẽ chui đầu cốc bia
Nếu anh bị vợ chia lìa

(giống LH)

Thì em sẽ khóc đầm đìa hộ anh
Nếu anh mà nát tanh bành

(giống KG)

thinghien
22-05-2009, 09:29 PM
Thì em sẽ khóc đầm đìa hộ anh
Nếu anh mà nát tanh bành

(giống KG)

Thì em tìm hiểu ngọn ngành anh xem
Nếu anh chỉ thích tòm tem

( giống LMH)

1100i
22-05-2009, 09:31 PM
Thì em tìm hiểu ngọn ngành anh xem
Nếu anh chỉ thích tòm tem

( giống LMH)

Thì em sẽ cắt cái kem anh liền
Nếu anh tính khí hơi điên

(giống Dog)

thinghien
22-05-2009, 09:42 PM
Thì em sẽ cắt cái kem anh liền
Nếu anh tính khí hơi điên

(giống Dog)


Thì em tống khứ anh liền chẳng tha
Nếu anh chỉ nhớ tình xa

(Giống CVK)

1100i
22-05-2009, 09:45 PM
Thì em tống khứ anh liền chẳng tha
Nếu anh chỉ nhớ tình xa

(Giống CVK)

Thì thật đau khổ sân ga đang chờ
Nếu em cứ mãi hững hờ

(giống Mây):D

thinghien
22-05-2009, 09:56 PM
Thì thật đau khổ sân ga đang chờ
Nếu em cứ mãi hững hờ

(giống Mây):D

Thì anh đếch chịu đợi chờ nữa đâu
Nếu anh chỉ thích cày sâu

(giống TZ)

1100i
22-05-2009, 09:58 PM
Thì anh đếch chịu đợi chờ nữa đâu
Nếu anh chỉ thích cày sâu

(giống TZ)

Thì em mang một nỗi đau... vô hình
Nếu em chỉ thích nằm ình:D

(giống TTMD)

thinghien
22-05-2009, 10:08 PM
Thì em mang một nỗi đau... vô hình
Nếu em chỉ thích nằm ình:D

(giống TTMD)

Thì anh phải kiếm một bình rượu sâm
Nếu em mông giống cái mâm

(giống CL)

1100i
22-05-2009, 10:11 PM
Thì anh phải kiếm một bình rượu sâm
Nếu em mông giống cái mâm

(giống CL)

Thì anh sẽ tối ngày cầm mà thôi
Nếu em ở thật xa xôi

(giống cô giáo):D

thinghien
22-05-2009, 10:17 PM
Thì anh sẽ tối ngày cầm mà thôi
Nếu em ở thật xa xôi

(giống cô giáo):D

Thì lòng anh lại bồi hồi nhớ nhung
Nếu anh chỉ thích chui mùng

( giống MGLT)

1100i
22-05-2009, 10:20 PM
Thì lòng anh lại bồi hồi nhớ nhung
Nếu anh chỉ thích chui mùng

( giống MGLT)

Thì em cũng rúc vô mùng cùng anh
Nếu anh làm thật là nhanh

(giống KHT):D

thinghien
22-05-2009, 10:26 PM
Thì em cũng rúc vô mùng cùng anh
Nếu anh làm thật là nhanh

(giống KHT):D

Thì em cứ phải kiếm nhanh thằng bồ
Nếu anh nũng nịu với cô

(Giống SEN)

1100i
22-05-2009, 10:29 PM
Thì em cứ phải kiếm nhanh thằng bồ
Nếu anh nũng nịu với cô

(Giống SEN)

Thì em sẽ dọa hổ vồ chết ngay
Nếu em chỉ thích cầm tay

(Giống Sơn nữ)

thinghien
22-05-2009, 10:34 PM
Thì em sẽ dọa hổ vồ chết ngay
Nếu em chỉ thích cầm tay

(Giống Sơn nữ)

Thì em cũng sẽ có ngày đầy thân
Nếu anh chỉ thích cởi trần

(Giống KTMQA)

1100i
22-05-2009, 10:40 PM
Thì em cũng sẽ có ngày đầy thân
Nếu anh chỉ thích cởi trần

(Giống KTMQA)

Thì em cũng chỉ mặc quần mà thôi
Nếu anh chỉ thích ăn xôi

(giống Cúc Ku)

thinghien
22-05-2009, 10:44 PM
Thì em cũng chỉ mặc quần mà thôi
Nếu anh chỉ thích ăn xôi

(giống Cúc Ku)

Thì em hai cục đây rồi nè anh
Nếu em chỉ thích lanh chanh

(giống MH)

1100i
22-05-2009, 10:47 PM
Thì em hai cục đây rồi nè anh
Nếu em chỉ thích lanh chanh

(giống MH)

Thì anh ấn xuống mà hành hạ em
Nếu em nhìn thấy là thèm

(giống Hoatuylip)

thuc sinh
23-05-2009, 12:18 AM
Thì anh ấn xuống mà hành hạ em
Nếu em nhìn thấy là thèm

(giống Hoatuylip)
Thì anh khoét vách đêm đêm rình mò
Nếu em có.....thật to:D:D

( Giống M......:D:D:D)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 12:24 AM
Thì anh khoét vách đêm đêm rình mò
Nếu em có.....thật to:D:D

( Giống M......:D:D:D)

Thì anh vội vã lò dò đón ngay
Nếu anh lẻo mép văn hay...


(giống TS):D:D:D:D

thuc sinh
23-05-2009, 12:42 AM
Thì anh vội vã lò dò đón ngay
Nếu anh lẻo mép văn hay...


(giống TS):D:D:D:D
Thì em cũng sẽ có ngày ...anh theo
Nếu em còn cứ làm eo ( nhõng nhẽo)

( giống Q:D:D)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 12:46 AM
Thì em cũng sẽ có ngày ...anh theo
Nếu em còn cứ làm eo ( nhõng nhẽo)

( giống Q:D:D)

Thì anh có dám ngáy đèo nữa chăng
Nếu anh chỉ thích lăng nhăng

(giống TT):D:D:D

thuc sinh
23-05-2009, 12:49 AM
Thì anh có dám ngáy đèo nữa chăng
Nếu anh chỉ thích lăng nhăng

(giống TT):D:D:D
Thì em chắc sẽ...lăng quăng vui đùa
Nếu em mà chẳng chịu thua...

(giống S....:D:D)

Cỏ Lạ
23-05-2009, 12:50 AM
Thì anh có dám ngáy đèo nữa chăng
Nếu anh chỉ thích lăng nhăng

(giống TT):D:D:D

Thì em nhất quyết chặt phăng... cho rồi
Nếu anh ăn ở lôi thôi

(giống CVK)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 12:53 AM
Thì em chắc sẽ...lăng quăng vui đùa
Nếu em mà chẳng chịu thua...

(giống S....:D:D)


Thì anh nhẫn nhịn vui đùa cho qua
Nếu em gầy giống củi ta

(giống...ai không nhớ)

thuc sinh
23-05-2009, 01:20 AM
Thì anh nhẫn nhịn vui đùa cho qua
Nếu em gầy giống củi ta

(giống...ai không nhớ)
Thì anh sẽ cố đổi...pha một lần
Nếu em còn chút tần ngần....

(giống TLTCE...:D:D)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 01:24 AM
Thì anh sẽ cố đổi...pha một lần
Nếu em còn chút tần ngần....

(giống TLTCE...:D:D)

Thì anh cũng sẽ làm thân ...nhẹ nhàng
Nếu em rượu cứ xếp hàng

(giống Oa)

thuc sinh
23-05-2009, 01:27 AM
Thì anh cũng sẽ làm thân ...nhẹ nhàng
Nếu em rượu cứ xếp hàng

(giống Oa)
Thì anh cũng sẽ tàng tàng với em
Nếu em uống cả hội khen...

(giống MT:D)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 01:40 AM
Thì anh cũng sẽ tàng tàng với em
Nếu em uống cả hội khen...

(giống MT:D)

Thì em đã biến ma men mất rồi
Nếu anh tháo kính ra rồi

(Giống T.ABC)

thuc sinh
23-05-2009, 01:42 AM
Thì em đã biến ma men mất rồi
Nếu anh tháo kính ra rồi

(Giống T.ABC)
Thì anh chẳng thấy em ngồi ở đâu
Nếu em tóc vẫn xanh màu...

(giống shei...)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 01:44 AM
Thì anh chẳng thấy em ngồi ở đâu
Nếu em tóc vẫn xanh màu...

(giống shei...)

Thì anh anh chạy vội đến mau tỏ tình
Nếu em đi đứng thình thình

(giống Voi)

thuc sinh
23-05-2009, 01:47 AM
Thì anh anh chạy vội đến mau tỏ tình
Nếu em đi đứng thình thình

(giống Voi)
Thì anh tỉnh giấc, giật mình đêm khuya
Nếu thơ em đọc rất phê...

(giống NN...:D)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 01:54 AM
Thì anh tỉnh giấc, giật mình đêm khuya
Nếu thơ em đọc rất phê...

(giống NN...:D)

THì anh sẽ rước em về, đúng không
Nếu anh suốt ngày tồng ngồng

(giống "cởi truồng):D:D

thuc sinh
23-05-2009, 02:03 AM
THì anh sẽ rước em về, đúng không
Nếu anh suốt ngày tồng ngồng

(giống "cởi truồng):D:D
Thì xin em cũng "ở không" sẵn sàng
Nếu em lãng đãng mơ màng.....

(giống...Phale:D:D)

Quỳnh_muộn
23-05-2009, 02:07 AM
Thì xin em cũng "ở không" sẵn sàng
Nếu em lãng đãng mơ màng.....

(giống...Phale:D:D)

Thì xin anh chớ ngỡ ngàng, đôi khi
Nếu anh rủ rỉ rù rì

(giống SS)

1100i
23-05-2009, 12:01 PM
Thì xin anh chớ ngỡ ngàng, đôi khi
Nếu anh rủ rỉ rù rì

(giống SS)

Thì em sẽ khóc lâm li suốt ngày
Nếu em thơ họa rất hay

(giống Quỳnh muộn):D

thinghien
23-05-2009, 01:01 PM
Thì em sẽ khóc lâm li suốt ngày
Nếu em thơ họa rất hay

(giống Quỳnh muộn):D

Thì anh có dám gối tay đêm thừa
Nếu em áo mới khoác bừa

(giống M và I)

1100i
23-05-2009, 01:04 PM
Thì anh có dám gối tay đêm thừa
Nếu em áo mới khoác bừa

(giống M và I)

Thì Thinghien nói câu đùa vu vơ
Nếu em chẳng phải tay mơ

(giống Rexona):D:D::D

thinghien
23-05-2009, 01:14 PM
Thì Thinghien nói câu đùa vu vơ
Nếu em chẳng phải tay mơ

(giống Rexona):D:D::D

Thì anh ngủ phát...vật vờ rồi nha
Nếu em mới đến thăm nhà

(giống Thiên thần nhỏ)

1100i
23-05-2009, 01:17 PM
Thì anh ngủ phát...vật vờ rồi nha
Nếu em mới đến thăm nhà

(giống Thiên thần nhỏ)

Thì mang bánh kẹo, rượu trà đãi ngay
Nếu anh không thể ăn chay

(giống Dai_Anh):D:D

Dai_Anh
23-05-2009, 01:20 PM
Thì mang bánh kẹo, rượu trà đãi ngay
Nếu anh không thể ăn chay

(giống Dai_Anh):D:D

Thì anh phải kiếm ruộng cày xả thôi
Nếu anh dẫn em lên đồi

(giống Khác)

1100i
23-05-2009, 01:21 PM
Thì anh phải kiếm ruộng cày xả thôi
Nếu anh dẫn em lên đồi

(giống Khác)

Thì ta cởi áo rồi ngồi chơi bi
Nếu anh ôm mối tình si

(Giống I, si Sơn nữ và Đông):D

thinghien
23-05-2009, 01:23 PM
Thì ta cởi áo rồi ngồi chơi bi
Nếu anh ôm mối tình si

(Giống I, si Sơn nữ và Đông):D

Thì trăm năm có kiếm gì được không
Nếu anh ôm mối tình nồng

(với Voi)

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 01:59 PM
Thì trăm năm có kiếm gì được không
Nếu anh ôm mối tình nồng

(với Voi)

Thì Anh còn phải lông bông suốt đời
Nếu Em là gái làng chơi

(giống... ) :D

thuc sinh
23-05-2009, 02:32 PM
Thì Anh còn phải lông bông suốt đời
Nếu Em là gái làng chơi

(giống... ) :D

thì thôi anh sẽ tiêu đời con trai
Nếu em còn chửa lấy ai....

(giống LA:D)

ocean123
23-05-2009, 02:58 PM
thì thôi anh sẽ tiêu đời con trai
Nếu em còn chửa lấy ai....

(giống LA:D)

Thì xin hầu rượu thiên thai với nàng
Nếu em nhí nhảnh "nhẹ nhàng"


(giống TAT):D

CrazyDog
23-05-2009, 06:23 PM
Thì xin hầu rượu thiên thai với nàng
Nếu em nhí nhảnh "nhẹ nhàng"
(giống TAT):D

Thì anh chỉ muốn được f.... em nhiều :D
Nếu em là đứa lắm điều

LÃO HẠC
23-05-2009, 06:28 PM
Thì anh chỉ muốn được f.... em nhiều :D
Nếu em là đứa lắm điều

Thì anh cũng phải gắng chiều em nha
Nếu em cứ thích đòi quà

Mây
23-05-2009, 08:20 PM
Thì anh cũng phải gắng chiều em nha
Nếu em cứ thích đòi quà

Thì anh mua súng rồi ta cướp tiền
Nếu em rất muốn vượt biên

1100i
23-05-2009, 09:08 PM
Thì anh cũng phải gắng chiều em nha
Nếu em cứ thích đòi quà

Thì được ba bữa chết cha anh rồi
Nếu em không đứng chỉ ngồi

CrazyDog
23-05-2009, 09:42 PM
Thì được ba bữa chết cha anh rồi
Nếu em không đứng chỉ ngồi

Thì anh tiến tới bóp x.... em liền
Nếu em chỉ thích nhận tiền :D

Mây
23-05-2009, 09:45 PM
Thì anh tiến tới bóp x.... em liền
Nếu em chỉ thích nhận tiền :D

Thì anh ba bữa là điên mất rồi
Nếu em tính rất lôi thôi

CrazyDog
23-05-2009, 09:49 PM
Thì anh ba bữa là điên mất rồi
Nếu em tính rất lôi thôi

Thì anh xẻ thịt xong rồi gặm xương
Nếu em mà thích lên giường :D

1100i
23-05-2009, 09:55 PM
Thì anh xẻ thịt xong rồi gặm xương
Nếu em mà thích lên giường :D

Thì anh giết dog rồi giường anh leo
Nếu em trông giống em Mèo.

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 09:59 PM
Thì anh giết dog rồi giường anh leo
Nếu em trông giống em Mèo.

Thì anh quyết định phải treo...ym liền
Nếu mà em gặp thi Nghiền

1100i
23-05-2009, 10:06 PM
Thì anh quyết định phải treo...ym liền
Nếu mà em gặp thi Nghiền

Thì anh mừng rỡ luyên thuyên suốt ngày
Nếu em uống rượu bị say

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:07 PM
Thì anh mừng rỡ luyên thuyên suốt ngày
Nếu em uống rượu bị say

Thì coi như chết dưới tay Thi roài
Nếu mà em bị đi ngoài

CrazyDog
23-05-2009, 10:10 PM
Thì coi như chết dưới tay Thi roài
Nếu mà em bị đi ngoài

Thì anh mang giấy lau hoài cho em
Nếu em bị mất cái stamp :D

thinghien
23-05-2009, 10:27 PM
Thì anh mang giấy lau hoài cho em
Nếu em bị mất cái stamp :D

Thì anh đấy dễ que kem hơn mà
Nếu em mà thích Khoái gà

1100i
23-05-2009, 10:28 PM
Thì anh đấy dễ que kem hơn mà
Nếu em mà thích Khoái gà

Thì em ngu nhất cái nhà NR
Nếu gặp em đúng hôm kiêng?

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:29 PM
Thì anh đấy dễ que kem hơn mà
Nếu em mà thích Khoái gà

Thì em cũng bị si đa sớm chiều
Nếu em vẫn cứ muốn liều

thinghien
23-05-2009, 10:35 PM
Thì em cũng bị si đa sớm chiều
Nếu em vẫn cứ muốn liều

Thì anh nhắm mắt đành chiều em thôi
Nếu em chỉ thích nắn xôi

1100i
23-05-2009, 10:40 PM
Thì anh nhắm mắt đành chiều em thôi
Nếu em chỉ thích nắn xôi

thì anh mua hẳn thúng xôi dùng dần
nếu em không dạng 2 chân

thinghien
23-05-2009, 10:42 PM
thì anh mua hẳn thúng xôi dùng dần
nếu em không dạng 2 chân

Thì anh dùng lưỡi banh dần em ra
Nếu em thích kiểu tà ma

1100i
23-05-2009, 10:43 PM
Thì anh dùng lưỡi banh dần em ra
Nếu em thích kiểu tà ma

thì anh phù thủy làm 3 cái liền
nếu e 3 phút lên tiien

thinghien
23-05-2009, 10:45 PM
thì anh phù thủy làm 3 cái liền
nếu e 3 phút lên tiien

Thì anh chơi thế võ biền khi xưa
Nếu em chỉ thích ngủ trưa

1100i
23-05-2009, 10:47 PM
Thì anh chơi thế võ biền khi xưa
Nếu em chỉ thích ngủ trưa

Thì anh trốn việc mây mưa dài dài
Nếu em đang ấy thì die

thinghien
23-05-2009, 10:49 PM
Thì anh trốn việc mây mưa dài dài
Nếu em đang ấy thì die

thì mua hai vắn bốn dài cho em
Nếu em chỉ thích mút kem