PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19

CrazyDog
24-07-2009, 11:39 PM
Thì em chắc sẽ đem chôn anh vào
Nếu như trời chẳng có sao?

Thì anh tính chuyện sờ vào ... em
Nếu em đờ đẫn, thòm thèm :D

Ryan Giggs
24-07-2009, 11:42 PM
Thì anh tính chuyện sờ vào ... em
Nếu em đờ đẫn, thòm thèm :D

Thì anh s đến ướt mèm mới thôi
Nếu em thích đánh xiên đôi (lô :D)

CrazyDog
24-07-2009, 11:53 PM
Thì anh s đến ướt mèm mới thôi
Nếu em thích đánh xiên đôi (lô :D)

Thì nếu mà trúng anh ngồi đếm xiên (xiền)
Nếu em xem xxx thấy ghiền :D

Ryan Giggs
24-07-2009, 11:57 PM
Thì nếu mà trúng anh ngồi đếm xiên (xiền)
Nếu em xem xxx thấy ghiền :D

Thì anh lên mạng down liền chứ sao
Nếu mà thằng Dog bị dow :mad:

CrazyDog
24-07-2009, 11:59 PM
Thì anh lên mạng down liền chứ sao
Nếu mà thằng Dog bị dow :mad:

Thì thằng Giggs cũng khác nào dở hơi
Nếu tim thằng Giggs đứt rời :D

secret000
24-07-2009, 11:59 PM
Thì anh lên mạng down liền chứ sao
Nếu mà thằng Dog bị dow :mad:
Thì nhanh nhanh tránh cho xa anh àh
Nếu mà chẳng kịp tránh xa?:D

Ryan Giggs
25-07-2009, 12:05 AM
Thì thằng Giggs cũng khác nào dở hơi
Nếu tim thằng Giggs đứt rời :D
Thì ..ym thằng Dog cũng phơi ngoài đường
Nếu đứt mà vẫn còn ương ...


Thì nhanh nhanh tránh cho xa anh àh
Nếu mà chẳng kịp tránh xa?:D

Thì em chắc chắn kêu la chứ còn
Nếu như Secret rất ngon :D

secret000
25-07-2009, 12:07 AM
Thì em chắc chắn kêu la chứ còn
Nếu như Secret rất ngon :D
Thì lân anh Gig vẫn còn xa xa:D
Nếu anh gig ấy thích Se :D

CrazyDog
25-07-2009, 12:08 AM
Thì nhanh nhanh tránh cho xa anh àh
Nếu mà chẳng kịp tránh xa?:D

Thì anh kết luận Si Đà trăm trăm (100%) :D
Nếu Ret ăn chẳng cần tăm :D

secret000
25-07-2009, 12:12 AM
Thì anh kết luận Si Đà trăm trăm (100%) :D
Nếu Ret ăn chẳng cần tăm :D
Thì hôn em thấy mùi gì thơm thơm:D
Nếu anh dog thấy mê luôn?^^!

CrazyDog
25-07-2009, 12:20 AM
Thì hôn em thấy mùi gì thơm thơm:D
Nếu anh dog thấy mê luôn?^^!

Thì tay anh lại sờ luồn khắp nơi :D
Nếu em "á á, úi zời..." :D

secret000
25-07-2009, 12:22 AM
Thì tay anh lại sờ luồn khắp nơi :D
Nếu em "á á, úi zời..." :D
Thì anh vỡ hết miệng mồm như chơi:D
Nếu em giở võ túy quyền?^^!

CrazyDog
25-07-2009, 12:27 AM
Thì anh vỡ hết miệng mồm như chơi:D
Nếu em giở võ túy quyền?^^!

Thì cái nắm đấm tọng nguyên vô mồm
Nếu em cứ nhảy chồm chồm :D

secret000
25-07-2009, 12:28 AM
Thì cái nắm đấm tọng nguyên vô mồm
Nếu em cứ nhảy chồm chồm :D
Thì anh phải biết liệu đường tránh xa:D
Nếu anh vẫn cứ lê la?:D

CrazyDog
25-07-2009, 12:30 AM
Thì anh phải biết liệu đường tránh xa:D
Nếu anh vẫn cứ lê la?:D

Thì anh quyết gặp Ret à, Ret ơi :D
Nếu em là Nữ Dân Chơi :D

secret000
25-07-2009, 12:38 AM
Thì anh quyết gặp Ret à, Ret ơi :D
Nếu em là Nữ Dân Chơi :D
Thì anh phải biết em đây rất sành:D
Nếu em chính cống nông dân?:D

CrazyDog
25-07-2009, 12:41 AM
Thì anh phải biết em đây rất sành:D
Nếu em chính cống nông dân?:D

Thì anh vẫn nguyện ân cần kề bên
Nếu tình ta mãi lâu bền :D

secret000
25-07-2009, 12:45 AM
Thì anh vẫn nguyện ân cần kề bên
Nếu tình ta mãi lâu bền :D
Thì anh về xin má mang cau với trầu:D
Nếu trầu kia thắm duyên cau?:D

CrazyDog
25-07-2009, 12:48 AM
Thì anh về xin má mang cau với trầu:D
Nếu trầu kia thắm duyên cau?:D

Thì thêm vôi nữa thành màu Boọc-đô :D
Nếu em muốn cưới phát rồ :D

secret000
25-07-2009, 12:49 AM
Thì thêm vôi nữa thành màu Boọc-đô :D
Nếu em muốn cưới phát rồ :D
Thì xin anh cứ ậm ừ cho nhanh:D
Nếu anh thích chị Nữ hơn?:D

CrazyDog
25-07-2009, 12:57 AM
Thì xin anh cứ ậm ừ cho nhanh:D
Nếu anh thích chị Nữ hơn?:D

Thì anh rước cả 2 nàng về luôn :D
Nếu như em đánh bài chuồn

secret000
25-07-2009, 12:58 AM
Thì anh rước cả 2 nàng về luôn :D
Nếu như em đánh bài chuồn
Thì anh đi ngủ nhanh nhanh cho rồi!^^!
Nếu em nói em buồn ngủ rồi?:D

valytien_$
25-07-2009, 12:38 PM
Thì anh đi ngủ nhanh nhanh cho rồi!^^!
Nếu em nói em buồn ngủ rồi?:D

Thì anh vẫn sẽ ngồi chờ em thôi
Nếu em vẫn cứ thèm xôi

secret000
25-07-2009, 12:45 PM
Thì anh vẫn sẽ ngồi chờ em thôi
Nếu em vẫn cứ thèm xôi
Thì ra đầu ngõ anh mua hai ngàn:D
Nếu anh túi cháy mất rồi?:D

valytien_$
25-07-2009, 01:20 PM
Thì ra đầu ngõ anh mua hai ngàn:D
Nếu anh túi cháy mất rồi?:D

Thì anh sẽ cắm cái nồi lấy măn (money)
Nếu em chẳng chịu dùng chăn

secret000
25-07-2009, 01:44 PM
Thì anh sẽ cắm cái nồi lấy măn (money)
Nếu em chẳng chịu dùng chăn
Thì xin anh cứ tự nhiên dùng
Nếu mà trời cứ nóng ran?

valytien_$
25-07-2009, 02:40 PM
Thì xin anh cứ tự nhiên dùng
Nếu mà trời cứ nóng ran?

Thì anh đưa bé vô trong mắc màn
Nếu em cứ muốn phàn nàn

Ý Nhi
25-07-2009, 02:58 PM
Thì còn lâu nhé mới dành để anh
Nếu mà dẫm phải mẻ sành



Chết chưa ai biểu lanh chanh lắm vào ...
giờ này bẹp cả phôi bào ...

CrazyDog
26-07-2009, 02:31 PM
Chết chưa ai biểu lanh chanh lắm vào ...
giờ này bẹp cả phôi bào ...

Thì anh cũng đến vái chào nhà em
Nếu em lại khoái ăn nem

secret000
26-07-2009, 03:01 PM
Thì anh cũng đến vái chào nhà em
Nếu em lại khoái ăn nem
Thì anh ăn chả chúng mình hòa nhau:D
Nếu anh cứ mãi tham lam?

CrazyDog
27-07-2009, 11:08 AM
Thì anh ăn chả chúng mình hòa nhau:D
Nếu anh cứ mãi tham lam?

Thì em tát gẫy quai hàm anh nghe!
Nếu em biết hút xì ke :D

gangrel090
27-07-2009, 11:11 AM
Thì em tát gẫy quai hàm anh nghe!
Nếu em biết hút xì ke :D
Chuyện nhỏ anh sẽ có ke cho nàng
Nếu em thích "đá" hơn "hàng"

CrazyDog
27-07-2009, 11:20 AM
Chuyện nhỏ anh sẽ có ke cho nàng
Nếu em thích "đá" hơn "hàng"

Thì anh vẫn sẽ chiều nàng chích thêm
Nếu em phê thuốc say mềm :D

gangrel090
27-07-2009, 11:25 AM
Thì anh vẫn sẽ chiều nàng chích thêm
Nếu em phê thuốc say mềm :D
Thì anh chắc sẽ...buông mền cho em!
Nếu em đang lúc kiêng khem! :D

CrazyDog
27-07-2009, 11:30 AM
Thì anh chắc sẽ...buông mền cho em!
Nếu em đang lúc kiêng khem! :D

Thì anh chẳng thể tòm tem được gì
Nếu em mê tít củ mỳ

gangrel090
27-07-2009, 11:32 AM
Thì anh chẳng thể tòm tem được gì
Nếu em mê tít củ mỳ
Thì anh sẽ tặng cả bì lẫn bao :D
Nếu em chẳng biết...làm sao?

CrazyDog
27-07-2009, 11:37 AM
Thì anh sẽ tặng cả bì lẫn bao :D
Nếu em chẳng biết...làm sao?

Thì anh xé hộ khơi mào cuộc vui :D
Nếu em yêu gã thầy dùi :D

gangrel090
27-07-2009, 11:46 AM
Thì anh xé hộ khơi mào cuộc vui :D
Nếu em yêu gã thầy dùi :D
Anh giã một phát gẫy đùi nó ngay
Nếu em đây chỉ muốn bay?

secret000
27-07-2009, 12:17 PM
Anh giã một phát gẫy đùi nó ngay
Nếu em đây chỉ muốn bay?
Thì em gẫy cánh khi bay giữa đường
Nếu mà anh cứ liên thiên?

1100i
27-07-2009, 01:32 PM
Thì em gẫy cánh khi bay giữa đường
Nếu mà anh cứ liên thiên?

Thì em mấy chốc phát điên, phát cuồng
Nếu mà anh nhỡ ...ởi ...uồng

CrazyDog
27-07-2009, 01:50 PM
Thì em mấy chốc phát điên, phát cuồng
Nếu mà anh nhỡ ...ởi ...uồng

Thì ta lại sẽ diễn tuồng ái ân
Nếu anh bị gãy 3 chân :D

secret000
27-07-2009, 01:51 PM
Thì em mấy chốc phát điên, phát cuồng
Nếu mà anh nhỡ ...ởi ...uồng
Thì tàu lá chuối anh ....e .......ạm vào:D
Nếu mà anh cứ chạy rông?^^!

1100i
27-07-2009, 01:56 PM
Thì tàu lá chuối anh ....e .......ạm vào:D
Nếu mà anh cứ chạy rông?^^!

Thì em chắc cũng sẽ lồng lên thôi:D
Nếu anh không đứng chỉ ngồi:D

CrazyDog
27-07-2009, 01:59 PM
Thì em chắc cũng sẽ lồng lên thôi:D
Nếu anh không đứng chỉ ngồi:D

Thì em lấy chuối ép nhồi anh ăn
Nếu anh mếu máo, cằn nhằn

secret000
27-07-2009, 02:00 PM
Thì em chắc cũng sẽ lồng lên thôi:D
Nếu anh không đứng chỉ ngồi:D
Thì em kiếm cái xe lăn anh ngồi:D
Nếu em ứ muốn anh ngồi?:D

1100i
27-07-2009, 02:01 PM
Thì em lấy chuối ép nhồi anh ăn
Nếu anh mếu máo, cằn nhằn

Thì em ôm mãi gối chăn đợi chờ
Nếu anh há miệng ra thơ (xxx):D

1100i
27-07-2009, 02:02 PM
Thì em kiếm cái xe lăn anh ngồi:D
Nếu em ứ muốn anh ngồi?:D

Thì anh nằm xuống em ngồi lên trên
Nếu em cứ bắt anh đền:D

CrazyDog
27-07-2009, 02:06 PM
Thì anh nằm xuống em ngồi lên trên
Nếu em cứ bắt anh đền:D

Thì đến lúc ấy chớ rên hừ hừ :D
Nếu em nói: "Ối! từ từ" :D

1100i
27-07-2009, 02:07 PM
Thì đến lúc ấy chớ rên hừ hừ :D
Nếu em nói: "Ối! từ từ" :D

Thì anh sẽ nói :"Khoai nhừ rồi em"
Nếu em chưa đã cơn thèm?:D

CrazyDog
27-07-2009, 02:13 PM
Thì anh sẽ nói :"Khoai nhừ rồi em"
Nếu em chưa đã cơn thèm?:D

Thì anh mời tiếp món nem ngon này
Nếu em ăn bốc bằng tay

1100i
27-07-2009, 02:17 PM
Thì anh mời tiếp món nem ngon này
Nếu em ăn bốc bằng tay

Thì chẳng mấy chốc tình bay dạt dào
Nếu em ngọt lịm bưởi đào

CrazyDog
27-07-2009, 02:40 PM
Thì chẳng mấy chốc tình bay dạt dào
Nếu em ngọt lịm bưởi đào

Thì anh cũng chỉ ước sao được... sờ :D
Nếu mà chẳng được như mơ

Mây
27-07-2009, 02:53 PM
Thì anh cũng chỉ ước sao được... sờ :D
Nếu mà chẳng được như mơ

Thì em cũng để anh xờ oa xoa:D
Nếu anh mà bị mù loà?:D

CrazyDog
27-07-2009, 02:58 PM
Thì em cũng để anh xờ oa xoa:D
Nếu anh mà bị mù loà?:D

Thì anh vẫn có tay xoa cơ mà :D
Nếu như ta ở một nhà

Mây
27-07-2009, 03:01 PM
Thì anh vẫn có tay xoa cơ mà :D
Nếu như ta ở một nhà

Thì em mãi chuốc anh ngà ngà say:D
Nếu anh bị cụt một tay:D

CrazyDog
27-07-2009, 03:04 PM
Thì em mãi chuốc anh ngà ngà say:D
Nếu anh bị cụt một tay:D

Thì anh cũng chịu, Mây này ác ghê
Nếu anh ngỏ ý, em chê :D

Mây
27-07-2009, 03:07 PM
Thì anh cũng chịu, Mây này ác ghê
Nếu anh ngỏ ý, em chê :D

Thì em cũng chỉ đùa vè vài câu
Nếu anh chẳng chịu rước dâu :D

CrazyDog
27-07-2009, 03:11 PM
Thì em cũng chỉ đùa vè vài câu
Nếu anh chẳng chịu rước dâu :D

Thì em ơi hãy chặt đầu anh luôn :D
Nếu em muốn đánh bài chuồn :rolleyes:

Mây
27-07-2009, 03:13 PM
Thì em ơi hãy chặt đầu anh luôn :D
Nếu em muốn đánh bài chuồn :rolleyes:

Thì anh chắc sẽ chẳng buồn lâu đâu
Nếu em mà nhỡ có bầu

ặc ặc:D

CrazyDog
27-07-2009, 03:25 PM
Thì anh chắc sẽ chẳng buồn lâu đâu
Nếu em mà nhỡ có bầu

ặc ặc:D

Thì anh nguyện sẽ đêm thâu canh chừng (sợ thằng Giggs :D)
Nếu đúng em có tin mừng :rolleyes:

Mây
27-07-2009, 03:27 PM
Thì anh nguyện sẽ đêm thâu canh chừng (sợ thằng Giggs :D)
Nếu đúng em có tin mừng :rolleyes:

Thì anh có dám tưng bừng mổ trâu:D
Nếu em đau đẻ rất lâu:nguong::nguong:

sơn_nữ83
27-07-2009, 03:37 PM
Thì anh có dám tưng bừng mổ trâu:D
Nếu em đau đẻ rất lâu:nguong::nguong:

Thì lên bàn mổ, âu sầu mà chi
Nếu em cứ khó tỉ ti

p/s: trẻ con mà ..đú đởn quá em ơi. ngủ đi cho lành

Sanmei
27-07-2009, 03:58 PM
Thì lên bàn mổ, âu sầu mà chi
Nếu em cứ khó tỉ ti

p/s: trẻ con mà ..đú đởn quá em ơi. ngủ đi cho lành

Thì ai liều mạng mà "mi" em nè
Nếu em đến tuổi cập kè

Lê_Minh_Hòa
27-07-2009, 04:18 PM
Thì ai liều mạng mà "mi" em nè
Nếu em đến tuổi cập kè

Thì anh chàng ấy sẽ đè em ra.....
Nếu em đồng ý... chẳng la...

TeacherABC
27-07-2009, 04:36 PM
Thì anh chàng ấy sẽ đè em ra.....
Nếu em đồng ý... chẳng la...

Thì anh sẽ lấy đô la làm mền
Nếu xong... em chớ có rên...

secret000
28-07-2009, 08:45 PM
Thì anh sẽ lấy đô la làm mền
Nếu xong... em chớ có rên...
Thì anh ngồi khóc em ơi chớ buồn( Hic! Đối lại cái câu này= Vô đối:D)
Nếu đi đường anh cứ liếc ngang? ( liếc chị mặc váy ngắn ấy:D)

CrazyDog
28-07-2009, 08:48 PM
Thì anh chẳng lẽ soi hàng hay sao? :D
Nếu em mà thích "mày tao" :D

secret000
28-07-2009, 08:53 PM
Thì anh chẳng lẽ soi hàng hay sao? :D
Nếu em mà thích "mày tao" :D
Thì anh tát phát ......ỡ...ồm em lun:D
Nếu anh cứ thích trèo cao?:D

gangrel090
29-07-2009, 11:26 AM
Thì anh tát phát ......ỡ...ồm em lun:D
Nếu anh cứ thích trèo cao?:D
Thì sớm hay muộn ngã vào lòng em
Nếu anh đây có tính ghen?

secret000
29-07-2009, 12:07 PM
Thì sớm hay muộn ngã vào lòng em
Nếu anh đây có tính ghen?
Thì đừng ăn ớt ko ghen suốt ngày
Nếu em ghen hơn mấy lần?:botay:

1100i
29-07-2009, 04:16 PM
Thì đừng ăn ớt ko ghen suốt ngày
Nếu em ghen hơn mấy lần?:botay:

Thì anh cởi áo mà dần em ngay
Nếu em bị ngã lăn quay

CrazyDog
29-07-2009, 04:18 PM
Thì anh cởi áo mà dần em ngay
Nếu em bị ngã lăn quay

Thì chớ lăn trúng đôi giày của anh
Nếu em lăn phải quầy hành

gangrel090
29-07-2009, 06:03 PM
Thì chớ lăn trúng đôi giày của anh
Nếu em lăn phải quầy hành

Thì em đíu bít cái gì
Nếu em xin hỏi là chi quầy hành? :youarethewoman:

CrazyDog
29-07-2009, 10:34 PM
Thì em đíu bít cái gì
Nếu em xin hỏi là chi quầy hành? :youarethewoman:

Thì mày đi chết cho nhanh
Nếu mày ngu thế cũng đành chết đi :D

Mây
30-07-2009, 12:04 PM
Thì mày đi chết cho nhanh
Nếu mày ngu thế cũng đành chết đi :D

Nếu mà anh Dog bị Si (da)

CrazyDog
30-07-2009, 12:12 PM
Nếu mà anh Dog bị Si (da)

Thì anh sẽ rủ Mây đi chung thuyền
Nếu Mây mà cũng bị điên :D

Mây
30-07-2009, 12:14 PM
Thì anh sẽ rủ Mây đi chung thuyền
Nếu Mây mà cũng bị điên :D

Thì em chắc hẳn sẽ ghiền anh luôn
Nếu anh ôm một nỗi buồn:D

CrazyDog
30-07-2009, 12:19 PM
Thì em chắc hẳn sẽ ghiền anh luôn
Nếu anh ôm một nỗi buồn:D

Thì lúc nặng bụng phải tuôn ra ngoài
Nếu Mây ghiền Dog hoài hoài :D

Mây
30-07-2009, 12:22 PM
Thì lúc nặng bụng phải tuôn ra ngoài
Nếu Mây ghiền Dog hoài hoài :D

Thì em chắc chẳng đoái hoài gì ai
Nếu anh không ngắn không dài

CrazyDog
30-07-2009, 12:27 PM
Thì em chắc chẳng đoái hoài gì ai
Nếu anh không ngắn không dài

Thì anh vừa đúng mười hai phân tròn :D
Nếu em ý định sinh con :D

Mây
30-07-2009, 12:29 PM
Thì anh vừa đúng mười hai phân tròn :D
Nếu em ý định sinh con :D

Thì anh là bố trẻ con còn gì
Nếu anh bé tí bé ti

CrazyDog
30-07-2009, 12:37 PM
Thì anh là bố trẻ con còn gì
Nếu anh bé tí bé ti

Thì có khác gì, anh giống Giggs hâm :D
Nếu em thoáng máy, cao gầm :D

Mây
30-07-2009, 12:38 PM
Thì có khác gì, anh giống Giggs hâm :D
Nếu em thoáng máy, cao gầm :D

Thì anh nói bậy em đâm chết giờ
Nếu em còn rất.....hoang sơ:D

CrazyDog
30-07-2009, 12:41 PM
Thì anh nói bậy em đâm chết giờ
Nếu em còn rất.....hoang sơ:D

Thì anh phải thấy, phải sờ mới tin :D
Nếu em mà vẫn còn z... :D

Mây
30-07-2009, 12:42 PM
Thì anh phải thấy, phải sờ mới tin :D
Nếu em mà vẫn còn ... :D

Thì là chắc chắn không tin hỏi Trời
Nếu anh ong bướm lả lơi

CrazyDog
30-07-2009, 12:46 PM
Thì là chắc chắn không tin hỏi Trời
Nếu anh ong bướm lả lơi

Thì anh chỉ sống nửa đời với em :D
Nếu em uống rượu say mèm

Mây
30-07-2009, 12:48 PM
Thì anh chỉ sống nửa đời với em :D
Nếu em uống rượu say mèm

Thì anh dã thú sẽ đem vô rừng
Nếu em cứ nhảy tưng tưng

CrazyDog
30-07-2009, 12:53 PM
Thì anh dã thú sẽ đem vô rừng
Nếu em cứ nhảy tưng tưng

Thì anh sẽ lấy dây thừng trói -> xơi :D
Nếu em ong bướm lả lơi :D

Mây
30-07-2009, 12:54 PM
Thì anh sẽ lấy dây thừng trói -> xơi :D
Nếu em ong bướm lả lơi :D

Thì anh sẽ khổ cả đời phải không
Nếu em cứ thích tồng ngồng

CrazyDog
30-07-2009, 01:05 PM
Thì anh sẽ khổ cả đời phải không
Nếu em cứ thích tồng ngồng

Thì anh nhìn thấy đôi mông trắng ngần
Nếu em chỉ vào cái cần :D

secret000
30-07-2009, 01:09 PM
Thì anh nhìn thấy đôi mông trắng ngần
Nếu em chỉ vào cái cần :D
Thì bình trong có rượu anh dùng cần hút nhanh:D
Nếu hút rượu ngọt anh phê?^^!

gangrel090
30-07-2009, 03:02 PM
Thì bình trong có rượu anh dùng cần hút nhanh:D
Nếu hút rượu ngọt anh phê?^^!
Thì anh sẽ nói đấy nghề của anh
Nếu mật chẳng đủ no nê?

Sanmei
30-07-2009, 03:44 PM
Thì anh sẽ nói đấy nghề của anh
Nếu mật chẳng đủ no nê?

Thì đem gang, ruột, lòng, mề xơi luôn
nếu ăn xong vẫn thấy buồn :D:D:D

trâu_vàng
30-07-2009, 03:50 PM
Thì đem gang, ruột, lòng, mề xơi luôn
nếu ăn xong vẫn thấy buồn :D:D:D

Thì em ngấm lệ mưa nguồn buông rơi
Nếu mà anh có lả lơi?

Sanmei
30-07-2009, 03:55 PM
Thì em ngấm lệ mưa nguồn buông rơi
Nếu mà anh có lả lơi?

Thì em cắt trụi, anh ơi chớ gào
Nếu em tay sẵn dao bào :tinhvi:

trâu_vàng
30-07-2009, 04:05 PM
Thì em cắt trụi, anh ơi chớ gào
Nếu em tay sẵn dao bào :tinhvi:

Thì anh chẳng sợ, anh Tào Tháo nha
Nếu anh hug cái em à?

Sanmei
30-07-2009, 04:21 PM
Thì anh chẳng sợ, anh Tào Tháo nha
Nếu anh hug cái em à?

Thì em hok hỉu hug là cái chi
Nếu em tính toán chi li

trâu_vàng
30-07-2009, 04:41 PM
Thì em hok hỉu hug là cái chi
Nếu em tính toán chi li

Thì anh đây vẫ cứ lỳ mặt trâu
Nếu anh vẫn cứ ở lâu?

secret000
30-07-2009, 10:19 PM
Thì anh đây vẫ cứ lỳ mặt trâu
Nếu anh vẫn cứ ở lâu?
Thì anh đích thị họ trâu thật rồi:D
Nếu anh bỗng hóa thành ruồi^^!

Sanmei
30-07-2009, 10:25 PM
Thì anh đích thị họ trâu thật rồi:D
Nếu anh bỗng hóa thành ruồi^^!

Thì em làm muỗi chúng mình thành đôi :D
Nếu anh hết đứng lại ngồi