PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13

CrazyDog
12-09-2009, 11:52 PM
Cái miệng Dog sao bô bô
Thiên hạ nghe thấy lại rồ người lên
Khúc dzồi Mĩm nuốt sao nên
Mĩm cho Gang mượn để dzền Sec thôi

Thế này thì chết Sec rồi
Gang kia sao lấy chày tôi đánh nàng :D
Chắc là chày của lão Gang
Bé như hạt mít (nên) dùng hàng của tui :D

MocXinh_MumMim
12-09-2009, 11:56 PM
Thế này thì chết Sec rồi
Gang kia sao lấy chày tôi đánh nàng :D
Chắc là chày của lão Gang
Bé như hạt mít (nên) dùng hàng của tui :D

Như thế thì kể cùng vui
Gang đánh em Sec (bằng) dùi cui Dog già
Gigg khoái ngồi cười khà khà
Anh I thích chí hà hà cười theo

1100i
13-09-2009, 12:01 AM
Như thế thì kể cùng vui
Gang đánh em Sec (bằng) dùi cui Dog già
Gigg khoái ngồi cười khà khà
Anh I thích chí hà hà cười theo

Mĩm nói I nhớ em Mèo
Oánh nhau giường chiếu tùng phèo cả lên
Ba thằng quây ở ba bên
Không gian còn lại tiếng rên của nàng

Ryan Giggs
13-09-2009, 12:07 AM
Mĩm nói I nhớ em Mèo
Oánh nhau giường chiếu tùng phèo cả lên
Ba thằng quây ở ba bên
Không gian còn lại tiếng rên của nàng

Hôm ấy Mèo mặc áo vàng
Đến khi tàn cuộc thì loang sắc màu
Chỗ thì như dính bã trầu
Chỗ thì bê bết những dầu thấy ghê

CrazyDog
13-09-2009, 12:07 AM
Mĩm nói I nhớ em Mèo
Oánh nhau giường chiếu tùng phèo cả lên
Ba thằng quây ở ba bên
Không gian còn lại tiếng rên của nàng

A Xê hồi ấy ghé sang
3 thằng sàng sể khiến nàng Mèo phê
Âm thanh rộn rã tứ bề
Em Mèo còn rủ Thi dê thêm người :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:08 AM
Mĩm nói I nhớ em Mèo
Oánh nhau giường chiếu tùng phèo cả lên
Ba thằng quây ở ba bên
Không gian còn lại tiếng rên của nàng

Anh I chớ nói lan man
Em Mèo giờ ở tận San rít cồ
Nhắc đến ẻm thấy phát rồ
Con gái con đứa tồ tồ giữa sân

Ryan Giggs
13-09-2009, 12:09 AM
A Xê hồi ấy ghé sang
3 thằng sàng sể khiến nàng Mèo phê
Âm thanh rộn rã tứ bề
Em Mèo còn rủ Thi dê thêm người :D

Hôm nọ gặp ở nhà ga
Nhìn ông Thi Nghiện tưởng là thằng Gay
Chứng kiến ông ấy uay..ay
Thì tao mới nhận ra ngay mình nhầm :D

CrazyDog
13-09-2009, 12:14 AM
Anh I chớ nói lan man
Em Mèo giờ ở tận San rít cồ
Nhắc đến ẻm thấy phát rồ
Con gái con đứa tồ tồ giữa sân

Mèo kia đâu có ngại ngần
Mặc người qua lại giữa sân tồ tồ :D

Ryan Giggs
13-09-2009, 12:15 AM
Mèo kia đâu có ngại ngần
Mặc người qua lại giữa sân tồ tồ :D

Thấy Mèo tao đã muốn vồ
Thấy Mèo tao đã tồ tồ ra luôn

CrazyDog
13-09-2009, 12:17 AM
Hôm nọ gặp ở nhà ga
Nhìn ông Thi Nghiện tưởng là thằng Gay
Chứng kiến ông ấy uay..ay
Thì tao mới nhận ra ngay mình nhầm :D

Thằng này động đến Thi hâm
Ngày mai ông í chửi ầm cả lên :D
Rồi thì Thi sẽ kêu tên
Cả lò nhà Giggs rủa trên nơi này :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:19 AM
Mèo kia đâu có ngại ngần
Mặc người qua lại giữa sân tồ tồ :D

Dog thấy chắc sẽ nhào vô
Đứng cạnh Mèo để tồ tồ cùng em :haha:

CrazyDog
13-09-2009, 12:21 AM
Dog thấy chắc sẽ nhào vô
Đứng cạnh Mèo để tồ tồ cùng em :haha:

Tồ xong rồi Dog sẽ ...
Mĩm mà nhìn thấy chắc thèm phát điên

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:27 AM
Tồ xong rồi Dog sẽ ...
Mĩm mà nhìn thấy chắc thèm phát điên

Mĩm thấy sẽ xử Mèo liền
Vì sao dám vặt viên bi (của) Dog già

1100i
13-09-2009, 12:29 AM
Mĩm thấy sẽ xử Mèo liền
Vì sao dám vặt viên bi (của) Dog già

Nhìn Dog thật giống a va
Vườn thơ ai cũng khen là đẹp trai:D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:32 AM
Nhìn Dog thật giống a va
Vườn thơ ai cũng khen là đẹp trai:D

Thế gian có một không hai
Mĩm em ngưỡng mộ đẹp trai thế này

CrazyDog
13-09-2009, 12:35 AM
Thế gian có một không hai
Mĩm em ngưỡng mộ đẹp trai thế này

Chẳng ai dám đấu buồn thay
Khen về độ đẹp Dog này No.1 :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:38 AM
Chẳng ai dám đấu buồn thay
Khen về độ đẹp Dog này No.1 :D

Giả vờ khen tí vênh ngay
Độ đẹp chỉ cỡ lão gay Thi nghiền...:acac:

CrazyDog
13-09-2009, 12:49 AM
Giả vờ khen tí vênh ngay
Độ đẹp chỉ cỡ lão gay Thi nghiền...:acac:

Mĩm nói như thể bị điên
So về độ đẹp, thi nghiền muỗi thôi
I, Gang thì cũng thua rồi
Còn cái thằng Giggs vều môi, chấp gì :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:58 AM
Mĩm nói như thể bị điên
So về độ đẹp, thi nghiền muỗi thôi
I, Gang thì cũng thua rồi
Còn cái thằng Giggs vều môi, chấp gì :D

Dog cũng có đẹp tí ti
Nhưng ngặt một nỗi củ mì quái thai :acac:

CrazyDog
13-09-2009, 01:01 AM
Dog cũng có đẹp tí ti
Nhưng ngặt một nỗi củ mì quái thai :acac:

Quái thai nhưng nó lại dai
Cứng, cong, to lắm, lại dài nữa cơ :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 01:05 AM
Quái thai nhưng nó lại dai
Cứng, cong, to lắm, lại dài nữa cơ :D

Mỗi tội đứt mất Dog nhờ
Quái thai, dai thế không ngờ (bị) chặt phăng

CrazyDog
13-09-2009, 01:08 AM
Mỗi tội đứt mất Dog nhờ
Quái thai, dai thế không ngờ (bị) chặt phăng

Đêm nay Mĩm họa thật hăng
Dog anh đã mệt, cùng Hằng ngủ đây :D

1100i
13-09-2009, 11:23 AM
Đêm nay Mĩm họa thật hăng
Dog anh đã mệt, cùng Hằng ngủ đây :D

Ngủ thì nhớ gác cái chầy
Lên trên cái gối cho chầy ngủ ngon:D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 04:38 PM
Ngủ thì nhớ gác cái chầy
Lên trên cái gối cho chầy ngủ ngon:D

Lỡ đêm Giggs nó lon ton
Tưởng chày là chuối ăn còn vỏ thôi

CrazyDog
13-09-2009, 06:31 PM
Lỡ đêm Giggs nó lon ton
Tưởng chày là chuối ăn còn vỏ thôi

Làm cho Giggs nó khóc ngồi
Ngày mai book vé đi rồi Thái Lan

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 08:15 PM
Làm cho Giggs nó khóc ngồi
Ngày mai book vé đi rồi Thái Lan

Dog lại bốc phét lan man
Giggs ăn của Dog, Thái Lan đắt hàng

CrazyDog
13-09-2009, 09:09 PM
Dog lại bốc phét lan man
Giggs ăn của Dog, Thái Lan đắt hàng

Hôm nọ đi bộ lang thang
Mĩm bị bắt cóc trên Hàng Đào ngay
Mấy thằng bắt cóc tặng chày
Tặng xong chúng nó thả ngay về nhà :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 09:12 PM
Hôm nọ đi bộ lang thang
Mĩm bị bắt cóc trên Hàng Đào ngay
Mấy thằng bắt cóc tặng chày
Tặng xong chúng nó thả ngay về nhà :D

Chuyện ấy sao Dog nói ra
Chày chúng nó tặng, Dog cà Mĩm cho
Nhìn kĩ cũng thuộc loại to
Mĩm đưa lại Dog ki bo làm gì

CrazyDog
13-09-2009, 09:17 PM
Chuyện ấy sao Dog nói ra
Chày chúng nó tặng, Dog cà Mĩm cho
Nhìn kĩ cũng thuộc loại to
Mĩm đưa lại Dog ki bo làm gì

Đưa thì Dog lấy làm chi
Thôi, Mĩm cứ giữ rồi thì dùng sau
To nhưng chắc cũng đã nhàu
Mĩm cất cẩn thận kẻo đau thân chày :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 09:20 PM
Đưa thì Dog lấy làm chi
Thôi, Mĩm cứ giữ rồi thì dùng sau
To nhưng chắc cũng đã nhàu
Mĩm cất cẩn thận kẻo đau thân chày :D

Dog khỏi cần phải giãi bày
Mĩm đây ko tiếc cái chày Dog ơi
Nếu như Dog đã bị rơi
Mĩm xin tặng lại, Dog chơi bét nhè

CrazyDog
13-09-2009, 09:48 PM
Dog khỏi cần phải giãi bày
Mĩm đây ko tiếc cái chày Dog ơi
Nếu như Dog đã bị rơi
Mĩm xin tặng lại, Dog chơi bét nhè

Mĩm chơi nó ướt nhoét nhoe
Mang chày nhũn ấy Mĩm lòe Dog anh?
Thôi Mĩm hãy giữ để dành
Mĩm ơi em cứ thả phanh dùng dần

sơn_nữ83
06-10-2009, 12:54 PM
Dog kia tính cách ân cần
Bóc tem chăm chỉ, muôn phần tài hoa:D
Đông tàn rồi tới xuân qua
Dog đi bệnh viện vì va AIDS rồi:D:D:D

votinh
06-10-2009, 12:59 PM
Dog kia tính cách ân cần
Bóc tem chăm chỉ, muôn phần tài hoa:D
Đông tàn rồi tới xuân qua
Dog đi bệnh viện vì va AIDS rồi:D:D:D

Bóc tem ở chốn núi đồi
Miếng đùi thơm phức, miếng dồi ... khỏi chê :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:03 PM
Bóc tem ở chốn núi đồi
Miếng đùi thơm phức, miếng dồi ... khỏi chê :D
úi xời :D
Vô tình anh thật là ghê
Từ nay Sơn Nữ xin thề tránh xa:D

votinh
06-10-2009, 01:05 PM
úi xời :D
Vô tình anh thật là ghê
Từ nay Sơn Nữ xin thề tránh xa:D

Ôi sao nàng lại tránh qua
Để qua đưa gió làm quà ôm em:D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:08 PM
úi xời :D
Vô tình anh thật là ghê
Từ nay Sơn Nữ xin thề tránh xa:D

Sơn Nữ thật biết nhìn xa
Nhật Huy gái nhìn,nói là yêu ngay
Sơn Nữ em hãy chọn ngày
Để anh chuẩn bị,sang ngay nhà em

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:09 PM
Ôi sao nàng lại tránh qua
Để qua đưa gió làm quà ôm em:D
Mây bay theo gió qua thềm
Nữ em dành để môi mềm cho ai:D

votinh
06-10-2009, 01:12 PM
Mây bay theo gió qua thềm
Nữ em dành để môi mềm cho ai:D

Biết rằng phận ở .. số hai
Bao giờ mới được lăn chai môi mềm!?!:D

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:19 PM
Biết rằng phận ở .. số hai
Bao giờ mới được lăn chai môi mềm!?!:D
Cầu mong đời mãi ấm êm
Số hai mãi mãi êm đềm với anh:D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:22 PM
Cầu mong đời mãi ấm êm
Số hai mãi mãi êm đềm với anh:D

Số anh số kiếp an lành
Thế nên số hai anh dành cho em :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 01:23 PM
Mây bay theo gió qua thềm
Nữ em dành để môi mềm cho ai:D

Môi mềm bữa một, bữa hai
ba, bốn, năm, sáu môi chai mất rồi

votinh
06-10-2009, 01:26 PM
Cầu mong đời mãi ấm êm
Số hai mãi mãi êm đềm với anh:D

Ngước mặt lên, hỏi trời xanh?
Sao em lại nỡ treo cành ngọc thoa!

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:27 PM
Môi mềm bữa một, bữa hai
ba, bốn, năm, sáu môi chai mất rồi
Bữa bảy, bữa tám nữa thôi
Môi chai mềm lại...thôi rồi...cho ai:D:D:D

Cá Chuồn
06-10-2009, 01:35 PM
Bữa bảy, bữa tám nữa thôi
Môi chai mềm lại...thôi rồi...cho ai:D:D:D

Một đôi môi cứ cho hoài
Khen cho Sơn nữ có tài.... cho môi

Nhật Huy
06-10-2009, 01:36 PM
Bữa bảy, bữa tám nữa thôi
Môi chai mềm lại...thôi rồi...cho ai:D:D:D

Bữa chín bữa mười còn chai
Anh đây xin tặng chai này cho em

votinh
06-10-2009, 01:38 PM
Bữa chính bữa mười còn chai
Anh đây xin tặng chai này cho em

Môi còn môi tặng môi kèm
Phen này ngồi ngó phát thèm ... khối anh :botay:

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:39 PM
Một đôi môi cứ cho hoài
Khen cho Sơn nữ có tài.... cho môi
Đấy là họa vui thế thôi
Môi cho tình mất...ở đời mấy ai:mad:

Nhật Huy
06-10-2009, 01:43 PM
Đấy là họa vui thế thôi
Môi cho tình mất...ở đời mấy ai:mad:

Than than khóc khóc bi hài
Anh đây lãng tử,chứ ai mà lo :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 01:47 PM
Bút tre mà sống tới giờ
Xách nghiên ôm bút tới nhờ Nhật Huy

bachlong
06-10-2009, 01:48 PM
Than than khóc khóc bi hài
Anh đây lãng tử,chứ ai mà lo :D

Cháy nhà lòi cái mặt mo
Bóc tem chính hiệu thập thò bên sân :D

CrazyDog
06-10-2009, 05:21 PM
Cháy nhà lòi cái mặt mo
Bóc tem chính hiệu thập thò bên sân :D

Có nàng sơn nữ ân cần
Chăm lo mấy chú zai tân trong làng
Đêm đêm lại có kẻ sang
Mây mưa vần vũ cùng nàng ái ân :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 09:49 PM
Có nàng sơn nữ ân cần
Chăm lo mấy chú zai tân trong làng
Đêm đêm lại có kẻ sang
Mây mưa vần vũ cùng nàng ái ân :D
Dog sao đứng đó tần ngần
Sợ chi không dám ân cần nói ra
Cơ hội như gió thoảng qua
Có yêu thì hãy nói ra với nàng

Tường Thụy
06-10-2009, 10:21 PM
Dog sao đứng đó tần ngần
Sợ chi không dám ân cần nói ra
Cơ hội như gió thoảng qua
Có yêu thì hãy nói ra với nàng

Dog ơi Dog hãy đầu hàng
Nếu như không muốn bị phang tơi bời
Bên tê thua Gái ngoan rồi
Bên ni thua nữa, đâu nơi ẩn mình
Mấy lời khuyên chú chân tình
Cũng vì thương chú mới đành tới đây
Thôi thôi anh phải về ngay
Nếu còn nấn ná có ngày thiệt thân.

Cá Chuồn
06-10-2009, 10:34 PM
Dog ơi Dog hãy đầu hàng
Nếu như không muốn bị phang tơi bời
Bên tê thua Gái ngoan rồi
Bên ni thua nữa, đâu nơi ẩn mình
Mấy lời khuyên chú chân tình
Cũng vì thương chú mới đành tới đây
Thôi thôi anh phải về ngay
Nếu còn nấn ná có ngày thiệt thân.

Cứ tưởng bác tới xí phần
Ai dè bác lại ân cần khuyên can
Dog ơi, chớ dại làm càn
Thôi thì có Nữ, Gái ngoan được rồi
Thêm vài em nữa lôi thôi
Có giò, có chả mà xôi hết rồi

sơn_nữ83
06-10-2009, 10:39 PM
Cứ tưởng bác tới xí phần
Ai dè bác lại ân cần khuyên can
Dog ơi, chớ dại làm càn
Thôi thì có Nữ, Gái ngoan được rồi
Thêm vài em nữa lôi thôi
Có giò, có chả mà xôi hết rồi
Tình yêu nào phải trò chơi
Duyên sai một nhịp cả đời khổ đau
Từ nay tới mãi về sau
Chữ tình chữ hận nát nhàu trong tim

CrazyDog
06-10-2009, 10:54 PM
Dog ơi Dog hãy đầu hàng
Nếu như không muốn bị phang tơi bời
Bên tê thua Gái ngoan rồi
Bên ni thua nữa, đâu nơi ẩn mình
Mấy lời khuyên chú chân tình
Cũng vì thương chú mới đành tới đây
Thôi thôi anh phải về ngay
Nếu còn nấn ná có ngày thiệt thân.

Bác nói Dog cũng tần ngần
Mình nấn ná nữa thiệt thân võ vàng :D
Tối ngày cứ fải ghé sang
Trả bài Gái, Nữ hai hàng lệ rơi
Dẫu bao đêm sướng tơi bời
Nhưng mà thân xác gầy fơi xương nhiều
Sinh khí rút bởi cuộc yêu
Thế nên có lẽ fải liều té thôi!! :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 11:02 PM
Bác nói Dog cũng tần ngần
Mình nấn ná nữa thiệt thân võ vàng :D
Tối ngày cứ fải ghé sang
Trả bài Gái, Nữ hai hàng lệ rơi
Dẫu bao đêm sướng tơi bời
Nhưng mà thân xác gầy fơi xương nhiều
Sinh khí rút bởi cuộc yêu
Thế nên có lẽ fải liều té thôi!! :D
Từ nay chấm dứt cuộc chơi
Dog về an dưỡng nghỉ ngơi cho lành

CrazyDog
07-10-2009, 09:04 AM
Từ nay chấm dứt cuộc chơi
Dog về an dưỡng nghỉ ngơi cho lành

Nhưng mà đêm đến thâu canh
Dog và Nữ, Gái tanh bành chiếu chăn :D
Đêm qua Dog tét mông lằn
Sáng nay chắc Nữ cố nhăn mặt cười :D

sơn_nữ83
07-10-2009, 10:34 AM
Nhưng mà đêm đến thâu canh
Dog và Nữ, Gái tanh bành chiếu chăn :D
Đêm qua Dog tét mông lằn
Sáng nay chắc Nữ cố nhăn mặt cười :D
Trời thu rót nắng vàng tươi
Hôm nay gặp Dog sẽ cười thật vang:D
Dog ơi Nữ sẽ không màng
Cái chuyện hôm trước Dog quàng phải em:D:D:D

CrazyDog
07-10-2009, 11:39 AM
Trời thu rót nắng vàng tươi
Hôm nay gặp Dog sẽ cười thật vang:D
Dog ơi Nữ sẽ không màng
Cái chuyện hôm trước Dog quàng phải em:D:D:D

Điêu chưa, Nữ, Dog ứ thèm
Bởi vì cái dáng kiêng khem siêu gầy
Dog không thích gái mình dây
Dog chỉ thích gái bầy nhầy mỡ thôi :D:D:D

votinh
07-10-2009, 11:50 AM
Điêu chưa, Nữ, Dog ứ thèm
Bởi vì cái dáng kiêng khem siêu gầy
Dog không thích gái mình dây
Dog chỉ thích gái bầy nhầy mỡ thôi :D:D:D

Nếu mà dog chẳng ham mồi
Mình dây tớ lại đua đòi ham vui :D

sơn_nữ83
07-10-2009, 11:59 AM
Nếu mà dog chẳng ham mồi
Mình dây tớ lại đua đòi ham vui :D
Nữ nghe mà thấy ngậm ngùi:D
Vô tình sao cứ ham vui vậy nè
Dog nói, chớ dại mà nghe
Bởi Dog chỉ nói tè le thôi à:D:D

Tường Thụy
07-10-2009, 12:13 PM
Điêu chưa, Nữ, Dog ứ thèm
Bởi vì cái dáng kiêng khem siêu gầy
Dog không thích gái mình dây
Dog chỉ thích gái bầy nhầy mỡ thôi :D:D:D

Câu này nghi lắm Dog ơi
Bởi lẽ muôn đời Dog chỉ thích xương.

(Chạy lẹ, chú đừng đuổi anh nha)

votinh
07-10-2009, 12:30 PM
Nữ nghe mà thấy ngậm ngùi:D
Vô tình sao cứ ham vui vậy nè
Dog nói, chớ dại mà nghe
Bởi Dog chỉ nói tè le thôi à:D:D

Ngậm ngùi sắc vóc mượt mà
Để cho chú dog lăn chà khắp nơi
Vô tình theo gió chơi vơi
Thả muôn cánh bướm vào khơi suối nguồn

CrazyDog
07-10-2009, 06:30 PM
Ngậm ngùi sắc vóc mượt mà
Để cho chú dog lăn chà khắp nơi
Vô tình theo gió chơi vơi
Thả muôn cánh bướm vào khơi suối nguồn

Đầu nguồn nước suối cứ tuôn
Quanh bờ cỏ mọc khẽ luồn dọc khe
Dáng ai bên cạnh Mường Tè
Có con dê núi be be kêu hoài :D

Cá Chuồn
14-11-2009, 09:08 PM
Đầu nguồn nước suối cứ tuôn
Quanh bờ cỏ mọc khẽ luồn dọc khe
Dáng ai bên cạnh Mường Tè
Có con dê núi be be kêu hoài :D

Xem ra Dog đã mệt nhoài
Vô tình được dịp trổ tài phi thân
Cô em Sơn nữ tần ngần
Kẻ nam người bắc có phần ngang nhau

sơn_nữ83
16-11-2009, 01:21 PM
Xem ra Dog đã mệt nhoài
Vô tình được dịp trổ tài phi thân
Cô em Sơn nữ tần ngần
Kẻ nam người bắc có phần ngang nhau
Sơn Nữ chẳng dại, đau đầu
Thợ câu chuyên nghiệp... biết đâu mà lần

Cá Chuồn
16-11-2009, 01:33 PM
Sơn Nữ chẳng dại, đau đầu
Thợ câu chuyên nghiệp... biết đâu mà lần

Lên trên độ khoảng vài phân
Thợ câu cũng phải buông cần chịu thua

votinh
16-11-2009, 02:48 PM
Lên trên độ khoảng vài phân
Thợ câu cũng phải buông cần chịu thua

Đi câu phải biết theo mùa
Sóng to biển động gió đùa mất tăm

Cá Chuồn
17-11-2009, 04:29 PM
Đi câu phải biết theo mùa
Sóng to biển động gió đùa mất tăm

Đêm đông giá lạnh căm căm
Vô tình tìm được ai nằm chung chưa?

votinh
18-11-2009, 10:21 AM
Đêm đông giá lạnh căm căm
Vô tình tìm được ai nằm chung chưa?

Trời đông lạnh buốt đêm mưa
Ấm nồng gường chiếu vẫn chừa góc chăn:D

sơn_nữ83
18-11-2009, 10:23 AM
Trời đông lạnh buốt đêm mưa
Ấm nồng gường chiếu vẫn chừa góc chăn:D
Cớ sao anh phải lăn tăn
37 độ gấp, góc chăn hết thừa :D

votinh
18-11-2009, 10:30 AM
Cớ sao anh phải lăn tăn
37 độ gấp, góc chăn hết thừa :D

Thân anh mất nết chẳng chừa
Nhưng mà góc ấy phải chừa đúng em :D

sơn_nữ83
18-11-2009, 10:35 AM
Thân anh mất nết chẳng chừa
Nhưng mà góc ấy phải chừa đúng em :D

ơ ơ...
Anh thì đã bị bóc tem :D
Mấy chục bà ấy, còn thêm nỗi gì

votinh
18-11-2009, 10:40 AM
ơ ơ...
Anh thì đã bị bóc tem :D
Mấy chục bà ấy, còn thêm nỗi gì

Bóc tem mấy chốn hoạ thi?
Cớ sao nàng hỏi lạ kỳ thế kia!

Ryan Giggs
19-11-2009, 11:43 AM
Bóc tem mấy chốn hoạ thi?
Cớ sao nàng hỏi lạ kỳ thế kia!

Hôm qua làm một cốc bia
Mà say đến tận ...hôm kia mới hồi
Như còn dư vị trên môi
Nôn nao với mảnh tình côi cút tình

CrazyDog
19-11-2009, 01:40 PM
Hôm qua làm một cốc bia
Mà say đến tận ...hôm kia mới hồi
Như còn dư vị trên môi
Nôn nao với mảnh tình côi cút tình

Ngồi bên cạnh chén lưu linh
Dường như ta bỗng thấy mình buồn hơn
Tình xưa nghĩa cũ bạc sờn
Đã chôn sao bỗng miên mơn phảng về

lão phàm phu
19-11-2009, 04:25 PM
mưa qua vuốt mặt đau tê
già rồi mà vẫn khoái dê mấy nàng

Cá Chuồn
22-11-2009, 01:32 AM
mưa qua vuốt mặt đau tê
già rồi mà vẫn khoái dê mấy nàng

Hình như mấy gã trai làng
Tập trung đầu xóm, một hàng năm tên
Sợ rằng sớm phải quy tiên
Xách dép lão chạy như điên như khùng

kehotro
22-11-2009, 11:24 AM
Hình như mấy gã trai làng
Tập trung đầu xóm, một hàng năm tên
Sợ rằng sớm phải quy tiên
Xách dép lão chạy như điên như khùng

Mấy thằng cực ác cùng hung
Đầu to óc bé như trùn đất thôi
Chân di một cái chết rồi
Nhưng Phàm Phu ngại mùi hôi ám quần.

Cá Chuồn
23-11-2009, 11:13 PM
Mấy thằng cực ác cùng hung
Đầu to óc bé như trùn đất thôi
Chân di một cái chết rồi
Nhưng Phàm Phu ngại mùi hôi ám quần.

Cũng may lão kịp thoát thân
Về nhà mới biết quên quần làng bên
Bên trong có bóp đựng tiền
Ôi thôi mất hết, buồn phiền ngẩn ngơ

lão phàm phu
24-11-2009, 07:32 AM
lão giờ chỉ biết mần thơ
mấy anh làng dưới nghe đờ hàng ra
trăng soi đàn lướt tà tà
phàm phu rong ruổi chửi cha chị hằng

Cá Chuồn
12-12-2009, 03:28 PM
lão giờ chỉ biết mần thơ
mấy anh làng dưới nghe đờ hàng ra
trăng soi đàn lướt tà tà
phàm phu rong ruổi chửi cha chị hằng

Có ngon thì tới mặt trăng
Gặp ngay chú Cuội hàm răng chẳng còn
Trâu vàng lão cưỡi lon ton
Y như lão vậy, răng còn răng không :haha:

LAMGIANG
12-12-2009, 04:37 PM
Chưa rằm mà đã vội trông
Con trâu chú cuội nó lồng về đây
Chị hẳng má đỏ hây hây
Cưỡi mây ráng ngọc xuống ngay nhà mình .

Cá Chuồn
13-12-2009, 01:42 AM
Chưa rằm mà đã vội trông
Con trâu chú cuội nó lồng về đây
Chị hẳng má đỏ hây hây
Cưỡi mây ráng ngọc xuống ngay nhà mình .

Ai dè rơi xuống vũng sình
Người thì nhem nhuốc, hôi rình thẹn ghê
Thôi thì bịt mũi mà về
Tắm rửa sạch sẽ là phê ngay liền

Ryan Giggs
30-12-2009, 11:32 AM
Ước gì mình có phép thần
Hóa chàng hoàng tử làm thân với nàng
Than ôi, sự thật phũ phàng
Bao mơ với mộng bẽ bàng mà thôi


Hôm trước nàng bảo thích tôi
Hôm sau ngửi thấy mùi hôi trên người
Gặng hỏi nàng mới mỉm cười
Mùi của anh Dog, chết tươi tôi rồi

CrazyDog
30-12-2009, 11:41 AM
Thì em cứ tưởng cố hiền
Hoá ra chẳng giống cô tiên chút nào

Thằng này mày lại tào lao
Cẩn thận thước kẻ "chát" vào mặt mo
Mày mau biến, chớ làm trò
Kẻo không tao lại phải lo quan tài :D:D:D

CrazyDog
30-12-2009, 11:47 AM
Hôm trước nàng bảo thích tôi
Hôm sau ngửi thấy mùi hôi trên người
Gặng hỏi nàng mới mỉm cười
Mùi của anh Dog, chết tươi tôi rồi

Hôm nọ gặng hỏi mãi thôi
Nàng mới bảo Giggs khúc dồi bé teo
Chẳng bõ cho cái miệng mèo
Nên giờ nàng đã chạy theo Dog này :D:D:D

Ryan Giggs
30-12-2009, 11:52 AM
Hôm nọ gặng hỏi mãi thôi
Nàng mới bảo Giggs khúc dồi bé teo
Chẳng bõ cho cái miệng mèo
Nên giờ nàng đã chạy theo Dog này :D:D:D

Thế mà tao hỏi, chối bay
Cái thằng Dog có bằng này ko em?
Nàng bảo, hỏi ảnh mà xem
Chẳng bằng một góc que kem tràng tiền :D:D

Ryan Giggs
30-12-2009, 11:57 AM
Thằng này mày lại tào lao
Cẩn thận thước kẻ "chát" vào mặt mo
Mày mau biến, chớ làm trò
Kẻo không tao lại phải lo quan tài :D:D:D

Mày toàn nói những điều sai
Tao nghe mà chẳng lọt tai tí nào
Em SR trẻ đẹp làm sao
Vậy mà mày nói thuốc lào loại 2
:D :D

LÃO HẠC
07-01-2010, 05:37 PM
Mày toàn nói những điều sai
Tao nghe mà chẳng lọt tai tí nào
Em SR trẻ đẹp làm sao
Vậy mà mày nói thuốc lào loại 2
:D :D

Mấy bác thơ hoạ thật tài
Em ngồi đọc thấy vui tai quá trời
Vô đây phím gõ mấy lời
Tết rồi mấy bác đi chơi phương nào?

COCKOO
08-01-2010, 09:13 AM
Mấy bác thơ hoạ thật tài
Em ngồi đọc thấy vui tai quá trời
Vô đây phím gõ mấy lời
Tết rồi mấy bác đi chơi phương nào?
Hôm qua uống rượu thịt cầy
Chén say chén tỉnh vuy vầy cùng nhau
Vàng giờ hết sủa gâu gâu
Đùi thì đem nướng cái đầu sáo măng

Khuyết
08-01-2010, 10:08 AM
Hôm qua uống rượu thịt cầy
Chén say chén tỉnh vuy vầy cùng nhau
Vàng giờ hết sủa gâu gâu
Đùi thì đem nướng cái đầu sáo măng

Hôm qua Vồng cũng thịt cầy
Mưa phùn rét mướt thì cầy nhất thôi
Rượu vào người nó lao đao
Khó chịu day rứt làm sao bây giờ?

Ryan Giggs
08-01-2010, 10:23 AM
Hôm qua Vồng cũng thịt cầy
Mưa phùn rét mướt thì cầy nhất thôi
Rượu vào người nó lao đao
Khó chịu day rứt làm sao bây giờ?

Cuối năm nhiều chuyện bất ngờ
Thưởng thì chưa có, lương chờ sang năm
Vừa rồi tạm ứng vài trăm
Tết này có lẽ chỉ nằm nhà thôi

sơn_nữ83
08-01-2010, 10:29 AM
Cuối năm nhiều chuyện bất ngờ
Thưởng thì chưa có, lương chờ sang năm
Vừa rồi tạm ứng vài trăm
Tết này có lẽ chỉ nằm nhà thôi
Năm qua nhiều vụ nhớ đời
Năm nay chưa biết lãi lời gì không:D
Quẩn quanh một mớ bòng bong
Tết này chẳng biết chờ mong điều gì

Khuyết
08-01-2010, 10:30 AM
Cuối năm nhiều chuyện bất ngờ
Thưởng thì chưa có, lương chờ sang năm
Vừa rồi tạm ứng vài trăm
Tết này có lẽ chỉ nằm nhà thôi

Anh đây cũng lắm đau đầu
Năm nay đói kém biết làm sao đây
Lại dính vào bọn con ngan
Chắc là mất tết chứ chẳng chơi đâu

COCKOO
08-01-2010, 11:56 AM
Anh đây cũng lắm đau đầu
Năm nay đói kém biết làm sao đây
Lại dính vào bọn con ngan
Chắc là mất tết chứ chẳng chơi đâu
Thế nên tốt nhất...nằm nhà
Gọi thêm ba đứa nghĩa là đủ chân
Chiếu hoa ngồi trải quây quần
Tiền găm kênh đít mà mần ngày xuân :D

gangrel090
08-01-2010, 12:10 PM
Cuối năm nhiều chuyện bất ngờ
Thưởng thì chưa có, lương chờ sang năm
Vừa rồi tạm ứng vài trăm
Tết này có lẽ chỉ nằm nhà thôi
Lo gì có sẵn khúc zồi :D
Mỗi ngày một miếng nhanh thôi qua ngày
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Đi đâu nhớ rắt bộ bài sau lưng
Đỏ đen chả biết mấy chừng
Tiền vào như nước bừng bừng sướng sung! :D

Khuyết
08-01-2010, 02:16 PM
Thế nên tốt nhất...nằm nhà
Gọi thêm ba đứa nghĩa là đủ chân
Chiếu hoa ngồi trải quây quần
Tiền găm kênh đít mà mần ngày xuân :D

Ngày xuân thích nhất món này
Cơm no ấm cật mình ngồi vui xuân
Cả năm lân đận làm ăn
Cuối năm đánh phỏm còn gì vui hơn

LÃO HẠC
08-01-2010, 08:57 PM
Ngày xuân thích nhất món này
Cơm no ấm cật mình ngồi vui xuân
Cả năm lân đận làm ăn
Cuối năm đánh phỏm còn gì vui hơn

Nghe thôi cũng muốn một chân
Cho em xí chỗ ngồi gần bác nha
Thôi thì trắng chiếu bài xa
Vụ này em cũng...... gọi là lơ mơ.....

@Cứ ngồi tay dưới bác Vồng là ấm roài.......