PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:18 PM
Chết cha, chết mẹ ở đây
Thế thì rồi sẽ có ngày mồ côi :eek:
Em ơi nhỏ nhẹ lời thôi
Kẻo không thẳng em của tôi nó xìu :D

Thằng này mày nói quá nhìu
Tao đập cho nát chuối tiu bây giờ
đánh cho lên ruộng xuống bờ
đánh mày mà cũng mệt phờ thằng em tao :D

CrazyDog
23-07-2009, 12:23 PM
Thằng này mày nói quá nhìu
Tao đập cho nát chuối tiu bây giờ
đánh cho lên ruộng xuống bờ
đánh mày mà cũng mệt phờ thằng em tao :D

Thằng này nói quá tầm phào
Tao điên cho một nhát dao bây giờ :D
Nữ kia tao tưởng, tao tơ (tơ tưởng) :D
Tao khuyên máy nhé, từ giờ tránh xa :cool:

Mây
23-07-2009, 12:27 PM
Thằng này nói quá tầm phào
Tao điên cho một nhát dao bây giờ :D
Nữ kia tao tưởng, tao tơ (tơ tưởng) :D
Tao khuyên máy nhé, từ giờ tránh xa :cool:

Nửa tháng mới gặp lại anh
Vầng trăng tưởng khuyết lại lành lặn ngay
Hỏi anh còn có ...ay ..ay
Hỏi anh còn có say say buổi chiều?

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:29 PM
Thằng này nói quá tầm phào
Tao điên cho một nhát dao bây giờ :D
Nữ kia tao tưởng, tao tơ (tơ tưởng) :D
Tao khuyên máy nhé, từ giờ tránh xa :cool:

Thằng này nói giỡn không ta
Tao đập cho cái chết 3` mày luôn
Sơn Nữ tao đã ép khuôn :rolleyes:
Dog ơi mày chớ có buồn nha cưng :D

CrazyDog
23-07-2009, 12:40 PM
Nửa tháng mới gặp lại anh
Vầng trăng tưởng khuyết lại lành lặn ngay
Hỏi anh còn có ...ay ..ay
Hỏi anh còn có say say buổi chiều?

Thông tin em nắm rất nhiều
Mà sao em biết lắm điều về anh
Anh thì vẫn cứ lành lành
Sáng say, chiều xỉn, tay anh quay đều :D

sơn_nữ83
23-07-2009, 12:46 PM
Thằng này nói giỡn không ta
Tao đập cho cái chết 3` mày luôn
Sơn Nữ tao đã ép khuôn :rolleyes:
Dog ơi mày chớ có buồn nha cưng :D
Nghe gigg nói em rưng rưng
Sao anh lại nỡ sửa lưng em vầy?:D
Một lần tay nắm chưa hay
Phải chẳng gigg ép bóng này trong tim:D:D

secret000
23-07-2009, 12:47 PM
Thằng này nói giỡn không ta
Tao đập cho cái chết 3` mày luôn
Sơn Nữ tao đã ép khuôn :rolleyes:
Dog ơi mày chớ có buồn nha cưng :D
Vô đây choáng quá zời ơi
2 anh chém giết chỉ vì Nữ sao?
Em mây mười sáu nõn nà
Sao ko cưa cẩm mà đành bỏ qua?
Thôi thôi dĩ quý vi hòa ( Dĩ hòa vi quý^^!)
Chia ra 2 lối may đà sống lâu
Anh nào cũng thích ra oai
Tình hình ko ổn chút nào bà kon ui!:D:D::D:D:youarethewoman::ngoaymui::ngoaymui::n goaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:47 PM
Thông tin em nắm rất nhiều
Mà sao em biết lắm điều về anh
Anh thì vẫn cứ lành lành
Sáng say, chiều xỉn, tay anh quay đều :D

Eo ơi, mày máu vãi lều
Sáng, trưa, chiều, tối quay đều hả cưng
Vậy thì chắc hẳn cái lưng
Mày như chữ S, tao mừng cho mi

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:50 PM
Vô đây choáng quá zời ơi
2 anh chém giết chỉ vì Nữ sao?
Em mây mười sáu nõn nà
Sao ko cưa cẩm mà đành bỏ qua?
Thôi thôi dĩ quý vi hòa ( Dĩ hòa vi quý^^!)
Chia ra 2 lối may đà sống lâu
Anh nào cũng thích ra oai
Tình hình ko ổn chút nào bà kon ui!:D:D::D:D:youarethewoman:

Còn em Se rec đâu rồi
Lại đây anh bảo, em ngồi xuống đi
Biết em ít tuổi, sờ ti (style)
Hoặc là em muốn sờ gì, nói mau
Ối trời ơi tưởng quả cau
Người quay đằng trước đằng sau, mà nhầm :D

CrazyDog
23-07-2009, 12:54 PM
Eo ơi, mày máu vãi lều
Sáng, trưa, chiều, tối quay đều hả cưng
Vậy thì chắc hẳn cái lưng
Mày như chữ S, tao mừng cho mi

Mày nói sao quá ngu si
Tao mà quay thế còn gì là tim
Một ngày tao cố phải kìm
Chỉ quay hai phát cho tim đỡ buồn :D

Mây
23-07-2009, 12:56 PM
Thông tin em nắm rất nhiều
Mà sao em biết lắm điều về anh
Anh thì vẫn cứ lành lành
Sáng say, chiều xỉn, tay anh quay đều :D

Mới hay thượng đế trớ trêu
Sao em chẳng có "cái lều" như anh

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:58 PM
Mày nói sao quá ngu si
Tao mà quay thế còn gì là tim
Một ngày tao cố phải kìm
Chỉ quay hai phát cho tim đỡ buồn :D

Nhìn mày cơ bắp cuộn cuồn
Chắc là từ sáng quay luôn tới chiều
Chắc là chưa có người iêu :D
Cho nên vẫn phải phiêu diêu 1 mình :D

Mây
23-07-2009, 12:59 PM
Còn em Se rec đâu rồi
Lại đây anh bảo, em ngồi xuống đi
Biết em ít tuổi, sờ ti (style)
Hoặc là em muốn sờ gì, nói mau
Ối trời ơi tưởng quả cau
Người quay đằng trước đằng sau, mà nhầm :D

Đọc xong em té cái rầm
Sao a mạnh miệng dám cầm ti Se
Chị ấy bóp cổ lặc lè
Lại chê nho nhỏ, em đe chết giờ.

secret000
23-07-2009, 01:06 PM
Còn em Se rec đâu rồi
Lại đây anh bảo, em ngồi xuống đi
Biết em ít tuổi, sờ ti (style)
Hoặc là em muốn sờ gì, nói mau
Ối trời ơi tưởng quả cau
Người quay đằng trước đằng sau, mà nhầm :D
Anh này ăn nói hay chưa
Đừng mà có tưởng em đây dễ gần
Anh mà léng phéng linh tinh
Em cho anh phát thì thành Công Công^^!
Rồi ngồi đó khóc: Bụt ơi......!
Có ngoan thì hãy nghe lời
Về quê chăn vịt cho lành anh ơi! :acac::acac:

secret000
23-07-2009, 01:09 PM
Đọc xong em té cái rầm
Sao a mạnh miệng dám cầm ti Se
Chị ấy bóp cổ lặc lè
Lại chê nho nhỏ, em đe chết giờ.
Anh này vốn tính linh tinh
Nghe mà phát hoảng phát kinh cả người
Em ơi hãy tránh cho xa
Đừng liều thân nhỏ đau thương cả đời!^^!

Ryan Giggs
23-07-2009, 01:10 PM
Anh này ăn nói hay chưa
Đừng mà có tưởng em đây dễ gần
Anh mà léng phéng linh tinh
Em cho anh phát thì thành Công Công^^!
Rồi ngồi đó khóc: Bụt ơi......!
Có ngoan thì hãy nghe lời
Về quê chăn vịt cho lành anh ơi! :acac::acac:

Cho anh nói nốt một lời
Cho anh một phút à ơi đã nào
Em ơi có thấy cồn cào
Em ơi có thấy thuốc lào rất phê ?

CrazyDog
23-07-2009, 01:12 PM
Mới hay thượng đế trớ trêu
Sao em chẳng có "cái lều" như anh

Em muốn tỏ rõ rành rành
Anh khuyên em hãy phi nhanh lên trời
Hỏi ông Zời nhé em ơi
"Sao con không được làm đời đàn ông?" :D

CrazyDog
23-07-2009, 01:13 PM
Nhìn mày cơ bắp cuộn cuồn
Chắc là từ sáng quay luôn tới chiều
Chắc là chưa có người iêu :D
Cho nên vẫn phải phiêu diêu 1 mình :D

Tao nói mày rõ tình hình
Tao quay từ lúc bình minh nhé mày
Cứ thế tao miệt mài quay
Đến khi dừng lại thấy ngày hoá đêm :D

Ryan Giggs
23-07-2009, 01:16 PM
Tao nói mày rõ tình hình
Tao quay từ lúc bình minh nhé mày
Cứ thế tao miệt mài quay
Đến khi dừng lại thấy ngày hoá đêm :D

Vậy thì tao phải nói thêm
Rằng tao chỉ thích quay đêm thôi à
Xong rùi làm bát cháo gà
Rồi lăn ra ngủ đến bà giữa trưa

secret000
23-07-2009, 01:16 PM
Cho anh nói nốt một lời
Cho anh một phút à ơi đã nào
Em ơi có thấy cồn cào
Em ơi có thấy thuốc lào rất phê ?
Cồn cào vì đói thôi anh
Hay là vì thấy anh nên em cồn?^^!
Nhìn anh em muốn ngất ngay
Nhìn anh em muốn chân tay rụng rời
.......
Sao mà thấy khiếp thấy ghê
Hứng thú sao lại thuốc lào hả anh?
Nhìn anh bên cái điếu cầy
Mà em phát ngán đến lưng trừng rồi!^^!

CrazyDog
23-07-2009, 01:30 PM
Vậy thì tao phải nói thêm
Rằng tao chỉ thích quay đêm thôi à
Xong rùi làm bát cháo gà
Rồi lăn ra ngủ đến bà giữa trưa

Mày quay ẩu, mày quay bừa
Thời gian chuẩn phải từ trưa đến chiều
Quay nhiều mới có người yêu
Quay nhiều mới có nước nhiều mà ra :D

Mây
23-07-2009, 01:39 PM
Mày quay ẩu, mày quay bừa
Thời gian chuẩn phải từ trưa đến chiều
Quay nhiều mới có người yêu
Quay nhiều mới có nước nhiều mà ra :D

Hai anh lại quá sa đà
Gì mà quay với nước ra thế này
Em thật đến bỏ cả tay
Nếu em mà có cái chày....anh tiêu:D

CrazyDog
23-07-2009, 01:48 PM
Hai anh lại quá sa đà
Gì mà quay với nước ra thế này
Em thật đến bỏ cả tay
Nếu em mà có cái chày....anh tiêu:D

Khuyên Mây bé nhỏ đáng yêu
Đừng dại chi ước cái điều bó tay
Em đừng uớc mọc cái chày
Kẻo không lại hóa bay bay điên rồ (giống anh :D)

gangrel090
24-07-2009, 11:32 AM
Khuyên Mây bé nhỏ đáng yêu
Đừng dại chi ước cái điều bó tay
Em đừng uớc mọc cái chày
Kẻo không lại hóa bay bay điên rồ (giống anh :D)
May nói nghe đến là hay
Lùng bùng thấy những nào chày nào...xxx
Nghe qua anh ..ứng cả ...im(đứng cả tim ^_^)
Ngó quanh vội vã để tìm chỗ chui.

CrazyDog
24-07-2009, 02:44 PM
May nói nghe đến là hay
Lùng bùng thấy những nào chày nào...xxx
Nghe qua anh ..ứng cả ...im(đứng cả tim ^_^)
Ngó quanh vội vã để tìm chỗ chui.

Lời Gang sao thấy bốc mùi
Toàn ..im với ..ướm làm tui sượng người :D
Cẩn thận Lê đập chết tươi
Xóa bài, Del nick hết cười nha Gang :D

sơn_nữ83
24-07-2009, 04:03 PM
Lời Gang sao thấy bốc mùi
Toàn ..im với ..ướm làm tui sượng người :D
Cẩn thận Lê đập chết tươi
Xóa bài, Del nick hết cười nha Gang :D
Dog anh cũng phải sẵn sàng
Thơ mà Nude mãi ...pằng pằng band luôn
Vắng Dog, Sơn Nữ cũng buồn
Khác , I muốn hoạ cũng chuồn chuồn thôi

p/s: 2 anh kia đều bảo k có anh Dog các a ấy k có hứng hoạ thơ thẩn gì đâu:D

CrazyDog
24-07-2009, 04:40 PM
Dog anh cũng phải sẵn sàng
Thơ mà Nude mãi ...pằng pằng band luôn
Vắng Dog, Sơn Nữ cũng buồn
Khác , I muốn hoạ cũng chuồn chuồn thôi

p/s: 2 anh kia đều bảo k có anh Dog các a ấy k có hứng hoạ thơ thẩn gì đâu:D

Khác, I hai gã rất tồi
Khơi mào những chuyện lôi thôi sệch xì (sexy) :D
Khiến Dog lại phải họa thi
Vườn thơ rôm rả rồi thì lặn tăm :D

Ryan Giggs
24-07-2009, 07:02 PM
Khác, I hai gã rất tồi
Khơi mào những chuyện lôi thôi sệch xì (sexy) :D
Khiến Dog lại phải họa thi
Vườn thơ rôm rả rồi thì lặn tăm :D

Hôm nay tao mới hỏi thăm
Em Mèo ngày trước mày măm mấy lần :D
Kể ra tao phải có phần
Thế nhưng chẳng dám ...ân ...ần nên thôi :D

Phu sinh
26-07-2009, 02:06 PM
Lâu lâu mới ghé qua xem
Trời ơi mới thấy bóc tem đầy mùi
Dog gang với gig tới lui
Nếu còn thế nữa thì tui chận à
Nơi đây thơ thà tà tà
Chớ dơ lần nữa mà lên đầu đài!


:loa_loa: :ngaoop: :ngaoop: :ngaoop:

Đã xóa những bài post của Gang - Dog - Gigg, mong mọi người hòa nhã với nhau nha!

gangrel090
26-07-2009, 03:01 PM
Về đây Dog gig xem này
Thằng nào cắn để chết mày chết tao
Lão Phù tay đã cầm dao
Lừ lừ lão đứng nhìn tao nhìn mày
Tại mày đấy cứ...loay hoay
Lão ấy cắt phéng cò quay nỗi gì


Em xin lỗi bác Phusinh nha! Tếu táo cho vui thôi xả stress là chính :D

thinghien
26-07-2009, 08:31 PM
Lâu lâu mới ghé qua xem
Trời ơi mới thấy bóc tem đầy mùi
Dog gang với gig tới lui
Nếu còn thế nữa thì tui chận à
Nơi đây thơ thà tà tà
Chớ dơ lần nữa mà lên đầu đài!
[/COLOR]

Bâng khuâng buông tiếng thở dài
Tứ điên lận đận, đâu ngày xưa ơi?

CM4Q
26-07-2009, 09:01 PM
Tâm tư Nàng Thơ

Nàng thơ dáng ngọc thanh tao
Như thân liễu yếu má đào mảnh mai
Vườn hồng đón khách anh tài
Đôi câu đối ẩm những ai đẹp lòng
Buông vần phải chọn đục trong
Xin đừng để chữ đi rong ...giữa đời
Ngậm ngùi thơ để lệ rơi
Khi thơ hoen ố bởi lời ...nhân gian
Ân sâu cảm tạ vô vàn
Sân si chớ để chảy lan vào hồn
Xin Người giữ được hạnh ngôn
Cho thơ giữ mãi tâm hồn trinh nguyên

thinghien
26-07-2009, 09:52 PM
Tâm sự thơ vui

Vẫn mong thi tứ ngọc ngà
Vẫn mong vần điệu mượt mà mộng mơ
Vẫn mong Nhật- Nguyệt hững hờ
Vẫn mong mây gió vu vơ lưng trời
Vẫn mong đau khổ đơn côi
Vẫn mong quạnh vắng buồn thiu…của người
Thơ vui chắt lại tiếng cười
Là xương là tủy từng rơi âm thầm
Ban ngày công việc tối sầm
Đêm về relax ươm mầm tương lai
Xin Người chớ vội một, hai
Kẻo đau con chữ, kẻo phai nhạt tình.

CM4Q
26-07-2009, 10:03 PM
Tục -Thanh ,Thanh -Tục người ơi
Thơ đây cũng biết đâu lời đục - trong
Ngược -Xuôi ,Xuôi -Ngược đôi dòng
Nhưng đừng quá lắm e không ...đẹp lời
Ngọc đoan trang điểm rạng ngời
Câu thơ trong sáng cuộc đời ... thêm xuân

Ryan Giggs
27-07-2009, 07:23 AM
Tâm tư Nàng Thơ

Nàng thơ dáng ngọc thanh tao
Như thân liễu yếu má đào mảnh mai
Vườn hồng đón khách anh tài
Đôi câu đối ẩm những ai đẹp lòng
Buông vần phải chọn đục trong
Xin đừng để chữ đi rong ...giữa đời
Ngậm ngùi thơ để lệ rơi
Khi thơ hoen ố bởi lời ...nhân gian
Ân sâu cảm tạ vô vàn
Sân si chớ để chảy lan vào hồn
Xin Người giữ được hạnh ngôn
Cho thơ giữ mãi tâm hồn trinh nguyên


Cám ơn người đã tới khuyên
Vui mà vẫn đứng được nghiêm thì tài
Đâu phải ai cũng như ai
Tâm hồn nào cũng mảnh mai đâu nào
Thơ người vốn dĩ thanh cao
Khơi trong gạn đục câu nào cũng hay
Lời nào cũng thẳng, cũng ngay
Thế rồi vẫn tự vỗ tay và cười
Đừng đem ví tép với rươi
Để mà tự thấy hồn người ố hoen
Đọc xong ngâm một câu: Quèn
Rồi tự trách móc làm hoen thơ mình
Niềm Riêng nêu một chữ "tình"
Nghe ra có vẻ tượng hình, dễ đâu
..ứt bò và cả..ứt trâu
Làm sao dám sánh với đâu..ứt người

thinghien
27-07-2009, 11:53 AM
Cám ơn người đã tới khuyên
Vui mà vẫn đứng được nghiêm thì tài
Đâu phải ai cũng như ai
Tâm hồn nào cũng mảnh mai đâu nào
Thơ người vốn dĩ thanh cao
Khơi trong gạn đục câu nào cũng hay
Lời nào cũng thẳng, cũng ngay
Thế rồi vẫn tự vỗ tay và cười
Đừng đem ví tép với rươi
Để mà tự thấy hồn người ố hoen
Đọc xong ngâm một câu: Quèn
Rồi tự trách móc làm hoen thơ mình
Niềm Riêng nêu một chữ "tình"
Nghe ra có vẻ tượng hình, dễ đâu
..ứt bò và cả..ứt trâu
Làm sao dám sánh với đâu..ứt người


Xiêm y xúng xính vào chầu
Vua lôi hỏi nhỏ trút "bầu" nơi mô
Giật mình vội phải ngây ngô
"Ở đâu cũng được, chớ vô diễn đàn"
Đùng đùng bốp bốp mặt bàn
"Tại sao lại dám nói càn linh tinh"
Cúi đầu khúm núm thanh minh
“Ở trong đó sạch, ân tình bao la”
Vua cười " Trẫm đã nghe qua
Nhưng Khanh chớ có lừa ta, ta buồn
Vi hành mấy bữa nghe đồn
Nghĩa tình gượng ép lại còn kêu to..”
Mắt chữ A, mồm chữ O
Hóa ra Vua hiểu “thơm tho” thế nào
Xin thề với đấng Trời cao
Lần sau thì mặc Vua vào, phê luôn..


P/s: Relax tí, xin đừng band em nha Gigg...:D:D:D:D

1100i
27-07-2009, 02:00 PM
Bâng khuâng buông tiếng thở dài
Tứ điên lận đận, đâu ngày xưa ơi?

Ngày xưa Tứ khẽ cất lời
Bướm bay, ong lượn ngời ngời sắc xuân:D
Trẻ thơ cho đến lục tuần
Hàng ngày vẫn dõi theo vần thơ vui.

CrazyDog
27-07-2009, 02:10 PM
Ngày xưa Tứ khẽ cất lời
Bướm bay, ong lượn ngời ngời sắc xuân:D
Trẻ thơ cho đến lục tuần
Hàng ngày vẫn dõi theo vần thơ vui.

Nhớ sao thuở ấy bùi ngùi
VÀO RA thơ xxx ta vui suốt ngày
Nhưng đời gieo nỗi đắng cay
Chia ly thơ cũng chẳng tày buồn ra :o

1100i
27-07-2009, 02:14 PM
Nhớ sao thuở ấy bùi ngùi
VÀO RA thơ xxx ta vui suốt ngày
Nhưng đời gieo nỗi đắng cay
Thơ bỗng câm nín chẳng tày buồn ra :o

Thinghien giờ cũng khác xa
Trăng sao làm bạn, cỏ hoa người tình
Giờ còn nhớ đến.......
Nhớ em Mèo của tụi mình năm xưa????

thinghien
27-07-2009, 02:17 PM
Nhớ sao thuở ấy bùi ngùi
VÀO RA thơ xxx ta vui suốt ngày
Nhưng đời gieo nỗi đắng cay
Chia ly thơ cũng chẳng tày buồn ra :o

Ngỡ rằng Cú hóa Thiên Nga
"Soi gương tự vẽ"*, một bà mấy ông
văn chương vài cái xuống dòng
Vênh râu tự đắc thơ Rồng thơ Tiên...

P/s: *: Mượn ý của PL

CrazyDog
27-07-2009, 02:55 PM
Thinghien giờ cũng khác xa
Trăng sao làm bạn, cỏ hoa người tình
Giờ còn nhớ đến.......
Nhớ em Mèo của tụi mình năm xưa????

Nhớ ôi biết mấy cho vừa
Em Mèo thích quá đến thưa với Tòa :eek:
Thế là bộ Tứ nhà ta
Bị kết vào tội Sa đà đùa trêu
Thế là máu chảy đầu bêu
Bốn thằng bị chém rồi têu trước vườn
Cá không ăn muối cá ươn
Tứ Điên ăn chém trăm đường vẫn ươn! :D


Ngỡ rằng Cú hóa Thiên Nga
"Soi gương tự vẽ"*, một bà mấy ông
văn chương vài cái xuống dòng
Vênh râu tự đắc thơ Rồng thơ Tiên...

P/s: *: Mượn ý của PL

Thơ ta là loại thơ Điên
Nào đâu phạm đến thơ Tiên, thơ Rồng
Cõi thơ trải rộng mênh mông
Thơ Vui góc nhỏ vẫn không yên bình...

Mây
27-07-2009, 03:05 PM
Nhớ ôi biết mấy cho vừa
Em Mèo thích quá đến thưa với Tòa :eek:
Thế là bộ Tứ nhà ta
Bị kết vào tội Sa đà đùa trêu
Thế là máu chảy đầu bêu
Bốn thằng bị chém rồi têu trước vườn
Cá không ăn muối cá ươn
Tứ Điên ăn chém trăm đường vẫn ươn! :D



Thơ ta là loại thơ Điên
Nào đâu phạm đến thơ Tiên, thơ Rồng
Cõi thơ trải rộng mênh mông
Thơ Vui góc nhỏ vẫn không yên bình...

Sông núi Thơ Vui, anh Dog ở
Rành rành định phận ở góc Vườn
Cớ sao các Bác (Cô, Chú....) sang trách móc
Để làm Mây em khóc lụt Vườn.

gangrel090
27-07-2009, 05:56 PM
Sông núi Thơ Vui, anh Dog ở
Rành rành định phận ở góc Vườn
Cớ sao các Bác (Cô, Chú....) sang trách móc
Để làm Mây em khóc lụt Vườn.
Ơ kìa Mây đấy hử em!
Lại đây nào để anh xem thế nào :D
Rằng sao anh hỏi tại sao?
Thằng nào khốn nạn định "xào" em ư? :D
Thằng Dog chính gốc trai hư
Anh nói thật nhé thương xừ anh đây!
Anh nguyện làm gió nâng mây
bay đi khắp trốn đó đây vui vầy
Thằng Dog có mỗi cái...Chầy
Vũ phu thằng chó đọa đầy Mây em :D

Ryan Giggs
27-07-2009, 07:02 PM
Thân mình ví như bia đỡ đạn
Cho mấy thằng "khốn nạn" vườn thơ
Từ sau chẳng dại cầm cờ
Bêu mặt cho mấy nhà thơ chửi thầm :D

gangrel090
27-07-2009, 07:05 PM
Thân mình ví như bia đỡ đạn
Cho mấy thằng "khốn nạn" vườn thơ
Từ sau chẳng dại cầm cờ
Bêu mặt cho mấy nhà thơ chửi thầm :D
Đấy mày cứ trách tao ngu
Xem ra Mày Dog còn ngu bội phần :D
Giờ còn đứng đấy phân trần
Đây tao có cốc...Nhân Trần xơi không ? :D

LÃO HẠC
27-07-2009, 10:04 PM
Đấy mày cứ trách tao ngu
Xem ra Mày Dog còn ngu bội phần :D
Giờ còn đứng đấy phân trần
Đây tao có cốc...Nhân Trần xơi không ? :D

Lão đây ngồi xổm ngó trông
Mấy bác bị đánh xưng mông hả trời
Bây chừ thân xác rã rời
Dầu đây cứ lấy xoa thời dịu êm...:acac:

gangrel090
27-07-2009, 10:16 PM
Lão đây ngồi xổm ngó trông
Mấy bác bị đánh xưng mông hả trời
Bây chừ thân xác rã rời
Dầu đây cứ lấy xoa thời dịu êm...:acac:
Khổ quá thằng gig đầu têu
Được thêm thằng Dog cứ êu (êu) là vào
Thêm thằng em nữa nhao nhao
Mông thì chẳng có làm sao
Thương thằng gig bị thông lao lỗ nhì :D

LÃO HẠC
27-07-2009, 10:24 PM
Khổ quá thằng gig đầu têu
Được thêm thằng Dog cứ êu (êu) là vào
Thêm thằng em nữa nhao nhao
Mông thì chẳng có làm sao
Thương thằng gig bị thông lao lỗ nhì :D

Buồn nào rồi cũng qua đi
Anh em ta lại thù thì hoạ thơ
Cuồng phong gió nổi phất cờ
Người quen tên mới bây giờ đã hay.

gangrel090
27-07-2009, 10:30 PM
Buồn nào rồi cũng qua đi
Anh em ta lại thù thì hoạ thơ
Cuồng phong gió nổi phất cờ
Người quen tên mới bây giờ đã hay.
Nhìn chữ cố đoán ra người
Phải chăng...có chắc mười phần...trán nhăn!
Khổ thân em cứ lăn tăn
Thôi dần nhận rõ khó khăn đâu mà :D

Ryan Giggs
27-07-2009, 10:31 PM
Buồn nào rồi cũng qua đi
Anh em ta lại thù thì hoạ thơ
Cuồng phong gió nổi phất cờ
Người quen tên mới bây giờ đã hay.

Thì từ ngày trước đến nay
Lão Hạc nổi tiếng ăn mày cái bang
Hôm nào Bác thịt con Vàng
Thì đánh một tiếng, cả làng đến xơi

LÃO HẠC
27-07-2009, 10:47 PM
Thì từ ngày trước đến nay
Lão Hạc nổi tiếng ăn mày cái bang
Hôm nào Bác thịt con Vàng
Thì đánh một tiếng, cả làng đến xơi

Đầu tháng nếu rảnh ghé chơi
Con vàng Lão thịt đón mời bạn măm
Hũ rượu ngâm cũng vài năm
Nhưng toàn chuối hột xủi tăm không hà .

CrazyDog
27-07-2009, 10:49 PM
Thì từ ngày trước đến nay
Lão Hạc nổi tiếng ăn mày cái bang
Hôm nào Bác thịt con Vàng
Thì đánh một tiếng, cả làng đến xơi

Hạc thì nổi tiếng chơi bời
Giang hồ nức tiếng tay chơi Hạc Già :D
Máy bay, rau cỏ chẳng tha
Tứ Điên Hạc cũng gạ cà đấu thơ :D

Mây
27-07-2009, 10:51 PM
Hạc thì nổi tiếng chơi bời
Giang hồ nức tiếng tay chơi Hạc Già :D
Máy bay, rau cỏ chẳng tha
Tứ Điên Hạc cũng gạ cà đấu thơ :D

Hạc thì chỉ giỏi môn sờ
Cùng môn võ vật hàng giờ liên miên
Bản tính anh Hạc hơi điên
Nhưng mà đôi lúc cũng hiền lắm nha.

:D:D:D

Xin lỗi a Hạc nhé, Mây đùa, đừng giận.

CrazyDog
27-07-2009, 10:57 PM
Hạc thì chỉ giỏi môn sờ
Cùng môn võ vật hàng giờ liên miên
Bản tính anh Hạc hơi điên
Nhưng mà đôi lúc cũng hiền lắm nha.

:D:D:D

Xin lỗi a Hạc nhé, Mây đùa, đừng giận.

Hạc giả vờ đó em à
Đừng rơi vào bẫy đó nha, coi chừng :rolleyes:
Hạc nuôi con cún Vàng cưng
Hôm nào làm thịt tưng bừng đãi bôi :D

LÃO HẠC
27-07-2009, 10:59 PM
Hạc thì chỉ giỏi môn sờ
Cùng môn võ vật hàng giờ liên miên
Bản tính anh Hạc hơi điên
Nhưng mà đôi lúc cũng hiền lắm nha.

:D:D:D

Xin lỗi a Hạc nhé, Mây đùa, đừng giận.

Không tin Mây cứ đến nhà
Anh đây hiền lém nhất là với em
Nào đâu có dám bon chen
Thu lu một góc ngồi xem anh Dog.

Mây
27-07-2009, 11:00 PM
Hạc giả vờ đó em à
Đừng rơi vào bẫy đó nha, coi chừng :rolleyes:
Hạc nuôi con cún Vàng cưng
Hôm nào làm thịt tưng bừng đãi bôi :D

Con cún mà lấy làm mồi
Thì năm lít rượu chưa thôi thèm thuồng
Uống xong người cứ cuống cuồng
Chỉ muốn cùng (anh) Dog vào buồng ngay thôi, hihi
:D

Ryan Giggs
27-07-2009, 11:02 PM
Hạc giả vờ đó em à
Đừng rơi vào bẫy đó nha, coi chừng :rolleyes:
Hạc nuôi con cún Vàng cưng
Hôm nào làm thịt tưng bừng đãi bôi :D

Tao thì đã tắt máy rồi
Tự dưng ngửi thấy mùi hôi lại vào
Niềm riêng, on nick xem sao
Thì ra thằng Dog đang xào Vàng cưng

gangrel090
27-07-2009, 11:37 PM
Tao thì đã tắt máy rồi
Tự dưng ngửi thấy mùi hôi lại vào
Niềm riêng, on nick xem sao
Thì ra thằng Dog đang xào Vàng cưng
Thảo nào thấy nó ngẩn ngơ
Nhìn xem đôi mắt lờ đờ chó con
Thằng Dog trông thế lại ngon
Ăn luôn Vàng chẳng bon chen thằng nào
Tự do nó sẩy nó sàng
Em Vàng vãi lúa vì hàng Dog kia :D

Ryan Giggs
27-07-2009, 11:49 PM
Thảo nào thấy nó ngẩn ngơ
Nhìn xem đôi mắt lờ đờ chó con
Thằng Dog trông thế lại ngon
Ăn luôn Vàng chẳng bon chen thằng nào
Tự do nó sẩy nó sàng
Em Vàng vãi lúa vì hàng Dog kia :D

Giờ này nó đã nằm khò
Chén Vàng xong gáy ò ò đến ghê
Con Vàng chắc vẫn còn phê
Coi bộ có vẻ hả hê lắm kìa

gangrel090
27-07-2009, 11:54 PM
Giờ này nó đã nằm khò
Chén Vàng xong gáy ò ò đến ghê
Con Vàng chắc vẫn còn phê
Coi bộ có vẻ hả hê lắm kìa
Thằng Dog số hưởng hoa đào
Chẳng phải mất sức lao vào đong đưa
Xào khan nó chuyện đã xưa
Bây giờ mây gió đã vừa một đôi
Thỏa sức nó thúc nó nhồi
Làm cho Lão Hạc đứng ngồi không yên=> xót của! :D

CrazyDog
28-07-2009, 08:20 AM
Thằng Dog số hưởng hoa đào
Chẳng phải mất sức lao vào đong đưa
Xào khan nó chuyện đã xưa
Bây giờ mây gió đã vừa một đôi
Thỏa sức nó thúc nó nhồi
Làm cho Lão Hạc đứng ngồi không yên=> xót của! :D

Lão Hạc thì tính rất hiền
Lão í chỉ sợ lũ điên chúng mình :D
Vàng kia nào có tội tình
Mà thằng Gang chén nhiệt tình cả xương :D

Ryan Giggs
28-07-2009, 09:22 AM
Thơ vui hoạ một đôi dòng
Chẳng hay, nhưng cũng thấy lòng nhẹ hơn
Thơ Người chỉ giận với hờn
Thì xin được hỏi, cám ơn thế nào

Phu sinh
28-07-2009, 11:05 AM
Thơ vui hoạ một đôi dòng
Chẳng hay, nhưng cũng thấy lòng nhẹ hơn
Thơ Người chỉ giận với hờn
Thì xin được hỏi, cám ơn thế nào
Cám ơn tùy hỉ người buông
Chẳng hề phân biệt thơ buồn hay vui
Thơ kia họa tự do thui
Nhẹ người, tươi bạn chớ vui quá đà

CrazyDog
28-07-2009, 08:41 PM
Cám ơn tùy hỉ người buông
Chẳng hề phân biệt thơ buồn hay vui
Thơ kia họa tự do thui
Nhẹ người, tươi bạn chớ vui quá đà

Đâu hay thơ họa quá đà
Bởi chăng thơ đó khác xa thơ buồn
Box nhỏ trào phúng ngồi buôn
Anh em cùng họa khơi nguồn cười vui! :rolleyes:

secret000
28-07-2009, 08:51 PM
Đâu hay thơ họa quá đà
Bởi chăng thơ đó khác xa thơ buồn
Box nhỏ trào phúng ngồi buôn
Anh em cùng họa khơi nguồn cười vui! :rolleyes:
Cũng chẳng gì ghê gớm quá đâu
Đôi khi chỉ khiến nguời ta nghĩ nhầm:D
Thôi thì cũng tại ai kia
Đầu ko đen tối cớ sao hiểu nhầm?^^!
Ai ơi có thấy trên đời
Đố tục rồi lại giải thanh còn gì?:D
Đố thì nghe thấy đau tai
Giải ra mới biết: Àh! Mình hiểu sai mất rồi!:D

Khuyết
28-07-2009, 11:03 PM
Thơ vui hoạ một đôi dòng
Chẳng hay, nhưng cũng thấy lòng nhẹ hơn
Thơ Người chỉ giận với hờn
Thì xin được hỏi, cám ơn thế nào

Đồi dòng họa thì cứ vui
Nhẹ lòng nhưng thấy chẳng vui nỗi gì
Tôi đây chăng thích cái gì
Nhưng đây không phỉa thích gì cũng vui

CrazyDog
28-07-2009, 11:40 PM
Đồi dòng họa thì cứ vui
Nhẹ lòng nhưng thấy chẳng vui nỗi gì
Tôi đây chăng thích cái gì
Nhưng đây không phỉa thích gì cũng vui

Không vui ai họa làm gì
Box Vui không tếu khác chi Box Buồn
Thơ đâu cứ phải dập khuôn
Thể thơ Rồng, Phượng cuộn cuồn Sĩ Nhân :eek:
Dog, I, thi, Giggs đã thân
Nên thơ têu tếu đâu cần xã giao
Các Sĩ Nhân cứ lao vào
Gièm pha câu chữ, lao đao cái TÌNH :cool:

Khuyết
28-07-2009, 11:49 PM
Không vui ai họa làm gì
Box Vui không tếu khác chi Box Buồn
Thơ đâu cứ phải dập khuôn
Thể thơ Rồng, Phượng cuộn cuồn Sĩ Nhân :eek:
Dog, I, thi, Giggs đã thân
Nên thơ têu tếu đâu cần xã giao
Các Sĩ Nhân cứ lao vào
Gièm pha câu chữ, lao đao cái TÌNH :cool:

Đã tình thì nói với nhau
Vồng đây đã mở thì sao phải buồn
Anh em cứ việc thơ tuôn
Có điều phải giữ cho vui cửa nhà

phale
29-07-2009, 09:48 AM
Thơ vui cấm trẻ em coi
Ngẫm ra thì cũng thiệt thòi trẻ em

Nhỉ? :o

CrazyDog
29-07-2009, 09:57 AM
Thơ vui cấm trẻ em coi
Ngẫm ra thì cũng thiệt thòi trẻ em

Nhỉ? :o

Niềm riêng nào có trẻ em
Không thấy biển cấm, cứ xem nhiệt tình

Phỏng ạ? :D

phale
29-07-2009, 10:09 AM
Niềm riêng nào có trẻ em
Không thấy biển cấm, cứ xem nhiệt tình

Phỏng ạ? :D

Đang xem nửa đọan giật mình
Méc má má cũng... thất kinh hết hồn

Thiệt mà...:D

Khonglaai
29-07-2009, 10:09 AM
Ở đây nghe có tứ điên
Em xin thêm một chân điền thành năm
Suốt ngày cơm, áo, vàng, xăng
Vào đây xả chút rồi hăng kiếm xiền
Thơ vui thì phải ngả nghiêng
Phải cho vui nổi buồn chìm mới vui
Ngòai kia đã sướt mướt rồi
Vào đây gõ mõ thì thôi đừng vào
Rõ ràng biển để tường rào
"Thơ vui" cười thấu trăng sao nên là?

CrazyDog
29-07-2009, 10:13 AM
Đang xem nửa đọan giật mình
Méc má má cũng... thất kinh hết hồn

Thiệt mà...:D

Cô BÓC đúng cái vần ồn
Thảo nào má cũng hết hồn với cô :eek:

Éc... :D

phale
29-07-2009, 10:18 AM
Cô BÓC đúng cái vần ồn
Thảo nào má cũng hết hồn với cô :eek:

Éc... :D

:D:o
Học trò ra trường rồi có khác :mad:

Đem thơ bóc vỏ bỏ tô
Rồi nêm gia vị, ngồi chờ...nước sôi...:D

thinghien
29-07-2009, 10:24 AM
Cô BÓC đúng cái vần ồn
Thảo nào má cũng hết hồn với cô :eek:

Éc... :D

Ngó ra rồi lại ngó vô
Miệng xoen xoét bảo: "kia đồ vứt thôi"
Sợ thơ vung vẩy "nhọ nồi"
Xin đừng ngó nữa, kẻo rồi...đau thơ !


Éc...éc...éc ...:D:D:D

CrazyDog
29-07-2009, 10:49 AM
:D:o
Học trò ra trường rồi có khác :mad:

Đem thơ bóc vỏ bỏ tô
Rồi nêm gia vị, ngồi chờ...nước sôi...:D

Lớp Tự Do mới ra thôi
Chứ Lớp Đường Luật trò ngồi bứt tai :D
Hết bằng, lại trắc siêu khoai
Phong yêu, hạc tất dính hoài sợ ghê! :eek:

Khonglaai
29-07-2009, 10:56 AM
Ngó ra rồi lại ngó vô
Miệng xoen xoét bảo: "kia đồ vứt thôi"
Sợ thơ vung vẩy "nhọ nồi"
Xin đừng ngó nữa, kẻo rồi...đau thơ !


Éc...éc...éc ...:D:D:D

Hôm qua ra ngó chợ trời
Người ta bày bán ơi hơi là nhiều
Thơ trên sạp thơ trong niêu
Hay thơ cũng giống Thúy Kiều ngày xưa
Đọan trường chẳng chỗ mô chừa
Đến vui cũng phải che môi, ngậm cười

gangrel090
29-07-2009, 11:11 AM
Thơ vui cấm trẻ em coi
Ngẫm ra thì cũng thiệt thòi trẻ em

Nhỉ? :o
Cô giáo tẩn ngẩn ngó xem
Trò em ngơ ngẩn vần EM họa vào :D
Chỗ này đây chốn "xúc đào"
Công trường bụi lẫn trộn vào lấm lem
Cô giáo cẩn thận chúng em
Trò hư nhầm lẫn những tem cùng tiền :D


Trò chào cô giáo ghé chơi chỗ này :D

1100i
29-07-2009, 03:37 PM
Ở đây nghe có tứ điên
Em xin thêm một chân điền thành năm
Suốt ngày cơm, áo, vàng, xăng
Vào đây xả chút rồi hăng kiếm xiền
Thơ vui thì phải ngả nghiêng
Phải cho vui nổi buồn chìm mới vui
Ngòai kia đã sướt mướt rồi
Vào đây gõ mõ thì thôi đừng vào
Rõ ràng biển để tường rào
"Thơ vui" cười thấu trăng sao nên là?

Trời rộng đất cũng bao la
Giang hồ tứ bể đều là anh em
Vào đây không những để xem
Mà còn phải họa BÓC TEM thế nào:D

Tracy
29-07-2009, 03:39 PM
Bóc tem nước nó lại trào trào
Ai tung mình hứng lẽ nào.....tèn ten ( ai điền hộ tớ hai chữ cuối nhá bí từ rồi)

CrazyDog
29-07-2009, 03:42 PM
Bóc tem nước nó lại trào trào
Ai tung mình hứng lẽ nào.....tèn ten ( ai điền hộ tớ hai chữ cuối nhá bí từ rồi)

Tèn ten bắn vỡ cả đèn
Phải hỏi thằng Giggs tèn ten là gì :D

Tracy
29-07-2009, 03:44 PM
Tèn ten bắn vỡ cả đèn
Phải hỏi thằng Giggs tèn ten là gì :D

Chờ Gít thì nói làm chi
Còn nóng hôi hổi phải đi vài đường

1100i
29-07-2009, 03:45 PM
Chờ Gít thì nói làm chi
Còn nóng hôi hổi phải đi vài đường

Thằng Giggs thuộc giống bất lương
Chờ làm chi nó trăm đường hư thân

Tracy
29-07-2009, 03:46 PM
Thằng Giggs thuộc giống bất lương
Chờ làm chi nó trăm đường hư thân

Biết đầu, biết mặt, biết chân
Nhưng cái chỗ ấy giấu gần ngã ba

1100i
29-07-2009, 03:48 PM
Biết đầu, biết mặt, biết chân
Nhưng cái chỗ ấy giấu gần ngã ba

Lúc thường thì nó mười ba (cm)
Đến khi lâm trận dài ra bất thuờng:D

Tracy
29-07-2009, 03:49 PM
Lúc thường thì nó mười ba (cm)
Đến khi lâm trận dài ra bất thuờng:D

Dồn bao nhiêu sức anh tương
Cuối cùng ngã vật ra giường ...X.....Y( 2 từ khó nói)

1100i
29-07-2009, 03:51 PM
Dồn bao nhiêu sức anh tương
Cuối cùng ngã vật ra giường ...X.....Y( 2 từ khó nói)

Anh lấy hết sức bình sinh
làm vèo một cái, rùng mình em ơi:D

Tracy
29-07-2009, 03:53 PM
Anh lấy hết sức bình sinh
làm vèo một cái, rùng mình em ơi:D

Xác thân gậy gộc tả tơi
Nhìn vào chỉ biết im lời nín thinh

1100i
29-07-2009, 03:55 PM
Xác thân gậy gộc tả tơi
Nhìn vào chỉ biết im lời nín thinh

Lúc to sao giống cột đình
Đến khi be bé giống cái đinh vô cùng:D

CrazyDog
29-07-2009, 03:56 PM
Xác thân gậy gộc tả tơi
Nhìn vào chỉ biết im lời nín thinh

Em ơi anh đã hứng tình
Ta cùng kết hợp để sinh thằng Doòng :D

Tracy
29-07-2009, 04:04 PM
Lúc to sao giống cột đình
Đến khi be bé giống cái đinh vô cùng:D

Nửa đêm còn đãi tiệc tùng
Ai kia yên phận buông mùng đợi anh

Tracy
29-07-2009, 04:05 PM
Em ơi anh đã hứng tình
Ta cùng kết hợp để sinh thằng Doòng :D

Thằng Doong` khỏe khoắn thông minh
Là bao công sức ...X....Y bấy lâu

1100i
29-07-2009, 04:07 PM
Nửa đêm còn đãi tiệc tùng
Ai kia yên phận buông mùng đợi anh

Anh giờ như lá trên cành
biết khi nào rụng...buông ...mành làm chi

Tracy
29-07-2009, 04:18 PM
Anh giờ như lá trên cành
biết khi nào rụng...buông ...mành làm chi

Anh đà nói thế thôi thì
Em kiếm anh khác để đi chung đường

1100i
29-07-2009, 04:19 PM
Anh đà nói thế thôi thì
Em kiếm anh khác để đi chung đường

Với anh những chuyện chiếu giuờng
Đều là ý nghĩ tầm thường, bỏ đi:D

Tracy
29-07-2009, 04:23 PM
Với anh những chuyện chiếu giuờng
Đều là ý nghĩ tầm thường, bỏ đi:D

Bỏ đi có tiếc không anh
Nhủ lòng an ủi trời xanh giống mình

1100i
29-07-2009, 04:30 PM
Bỏ đi có tiếc không anh
Nhủ lòng an ủi trời xanh giống mình

Dăm ba câu chuyện ái tình
Đều là phù phiếm buộc mình vào gông

Tracy
29-07-2009, 04:31 PM
Dăm ba câu chuyện ái tình
Đều là phù phiếm buộc mình vào gông

Bây giờ sáo chửa sang sông
Vẫn dù xa cách nhưng nồng chẳng phai

CrazyDog
29-07-2009, 04:43 PM
Bây giờ sáo chửa sang sông
Vẫn dù xa cách nhưng nồng chẳng phai

Ngày đêm sáo vẫn miệt mài
Bay đi bay lại khoan thai trong lồng :D

Tracy
29-07-2009, 04:44 PM
Ngày đêm sáo vẫn miệt mài
Bay đi bay lại khoan thai trong lồng :D

Tình yêu mang đổ xuống sông
Anh yêu theo bước bóng hồng giàu sang