PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

traitimmuadong
24-05-2009, 04:34 PM
Thằng Dog cũng thật là tài
Thi đang mơ tưởng chân dài nghịch chơi

Trời mưa nước ngập tơi bời
Em thấy anh Khác đi bơi ngoài đường

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:02 PM
Khen nhau chi rứa ai ơi
Chân kia củ ấy khơi khơi... có ngày !:D
Ken này được cái nói hay
Mơ chân dài... củ có ngày đi toi.:D

1100i
24-05-2009, 08:11 PM
Ken này được cái nói hay
Mơ chân dài... củ có ngày đi toi.:D

Chân dài nó mới mặn mòi
Mấy người chân ngắn đua đòi lắm nha:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:15 PM
Hôm nay ngồi ở bến phà
Thấy cô bán vé bàn là rất to

Anh Khác liền kiếm cớ mò
Ai dè phải bỏng bị co cả người.( đáng đời thằng cáo.:D)

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:17 PM
Chân dài nó mới mặn mòi
Mấy người chân ngắn đua đòi lắm nha:D
Anh I ngồi ngắm chân dài
Ước gì mình cũng một phần 2 chân nàng.:D

1100i
24-05-2009, 08:19 PM
Anh I ngồi ngắm chân dài
Ước gì mình cũng một phần 2 chân nàng.:D

Xem ảnh thấy chân của nàng
Vừa trắng, lại đẹp hai hàng thẳng ghê:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:20 PM
Chân dài nó mới mặn mòi
Mấy người chân ngắn đua đòi lắm nha:D
Em tuy chân ngắn thôi nha
Nhưng chân anh cũng còn xa mới bằng.

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:22 PM
Xem ảnh thấy chân của nàng
Vừa trắng, lại đẹp hai hàng thẳng ghê:D

Thương thay anh I quá đê
Mới nhìn chân thẳng đã phê quá trời

1100i
24-05-2009, 08:40 PM
Thương thay anh I quá đê
Mới nhìn chân thẳng đã phê quá trời

Chân thẳng ai chẳng muốn xơi
Huống hồ anh lại mê tơi cô nàng

traitimmuadong
24-05-2009, 08:44 PM
Cuối cùng cộng cả cuộc đời
Anh ơi xem thử đánh rơi cái gì

1100i
24-05-2009, 08:49 PM
Cuối cùng cộng cả cuộc đời
Anh ơi xem thử đánh rơi cái gì

đánh rơi một chút sân si
đánh rơi một chút nhu mì thôi em

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:49 PM
Cuối cùng cộng cả cuộc đời
Anh ơi xem thử đánh rơi cái gì

Chắc là mất cái bu gi
Nên giờ chỉ dám thôi thì nằm mơ
Chân dài dẫu có cũng vờ
Như không nhìn thấy vì chờ bu gi.=))

traitimmuadong
24-05-2009, 08:49 PM
đánh rơi một chút sân si
đánh rơi một chút nhu mì thôi em

Bây giờ trời đã nhá nhem
Thế nên Thi đã lèm nhèm đi săn

1100i
24-05-2009, 08:53 PM
Chắc là mất cái bu gi
Nên giờ chỉ dám thôi thì nằm mơ
Chân dài dẫu có cũng vờ
Như không nhìn thấy vì chờ bu gi.=))

e lại nói chuyện ông Thi
anh còn mấy cái bu gi nữa mà

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:56 PM
e lại nói chuyện ông Thi
anh còn mấy cái bu gi nữa mà

Em đâu nói chuyện anh Thi
Em đây nói chuyện anh I đấy mà
Sao anh cứ phải lánh xa
Điều em đang nhắc bu gi anh à :D

1100i
24-05-2009, 09:01 PM
Em đâu nói chuyện anh Thi
Em đây nói chuyện anh I đấy mà
Sao anh cứ phải lánh xa
Điều em đang nhắc bu gi anh à :D

Nói ra thì bảo khoe khoang
Nhưng mà không nói cô nàng cười chê
Bu gi anh thửa rất phê
Bao cô...thôn nữ đã mê đắm rồi.

sơn_nữ83
24-05-2009, 09:05 PM
Nói ra thì bảo khoe khoang
Nhưng mà không nói cô nàng cười chê
Bu gi anh thửa rất phê
Bao cô...thôn nữ đã mê đắm rồi.
TRời ơi ...sợ quá ....trời ơi
Bao cô thôn nữ anh xơi rồi à?:run:
Thảo nào em thấy trong nhà
Anh trồng toàn chuối chắc là có y ( ý):ngoaymui:

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:23 PM
TRời ơi ...sợ quá ....trời ơi
Bao cô thôn nữ anh xơi rồi à?:run:
Thảo nào em thấy trong nhà
Anh trồng toàn chuối chắc là có y ( ý):ngoaymui:

Ông i trồng chuối vậy thôi
Chứ nhát như cáy Khác tôi xin thề
Hôm nọ ka rá ô kê
Ngồi từ đầu đến lúc về, im re
:botay:

1100i
24-05-2009, 10:28 PM
Ông i trồng chuối vậy thôi
Chứ nhát như cáy Khác tôi xin thề
Hôm nọ ka rá ô kê
Ngồi từ đầu đến lúc về, im re
:botay:

Chỉ trừ cái lúc đi tè
Còn đâu I cứ im re, rất hiền
Tay chân cứ múa như điên
Chọi ngang chọi dọc mọi miền tứ tung

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:30 PM
Chỉ trừ cái lúc đi tè
Còn đâu I cứ im re, rất hiền
Tay chân cứ múa như điên
Chọi ngang chọi dọc mọi miền tứ tung

Thế sao về lúc hỏi cung
Lúc ấy sao chẳng anh hùng nói ra
Bây giờ thì lại ba hoa
Đông kia nghe thấy cười ra nước tiều

traitimmuadong
24-05-2009, 11:05 PM
Anh này nói rõ là điêu
Em thấy lúc chiều anh đã đi vao
Em em trắng cũng khá cao
Tay trong tay đã đi vào Hô Teo

sơn_nữ83
25-05-2009, 02:07 PM
Nói chung bốn đấng anh hào
anh nào thì cũng lào tào cả thôi
Gặp khi nứoc bỏng lửa sôi
Cong đuôi chạy hết , ôi thôi... anh hào.

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 02:19 PM
Nói chung bốn đấng anh hào
anh nào thì cũng lào tào cả thôi
Gặp khi nứoc bỏng lửa sôi
Cong đuôi chạy hết , ôi thôi... anh hào.

Anh hào cưỡi ngựa xem hoa
Đảo qua đảo lại rất là xáo xông
Bởi vì quí cái đuôi Công
Nước sôi, lửa bỏng...ôm mông chạy dài
:nguong::nguong::nguong::nhaodzo:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-05-2009, 02:37 PM
Anh hào cưỡi ngựa xem hoa
Đảo qua đảo lại rất là xáo xông
Bởi vì quí cái đuôi Công
Nước sôi, lửa bỏng...ôm mông chạy dài
:nguong::nguong::nguong::nhaodzo:

Chạy thế là phải có bài
Thằng Thi chạy trước ra ngoài bãi hoang
I, Khoái rút sùng đì đoàng
Xong rồi thì cũng la làng chạy ngay
Dog điên bọc hậu cả bầy
Phi ngay lên miếu hoang này ẩn cư
Khổ thân Sơn nữ trù trừ
Thế là dính quả củ từ.......ôm bom

sơn_nữ83
25-05-2009, 03:20 PM
Anh Ngô thấy vậy đến dòm
Em cho bom nổ khỏi dòm nghe anh.
Nên anh đừng có lanh chanh
Về nhà ngoan ngoãn ở lành gặp tiên.:D

1100i
25-05-2009, 09:08 PM
Nói chung bốn đấng anh hào
anh nào thì cũng lào tào cả thôi
Gặp khi nứoc bỏng lửa sôi
Cong đuôi chạy hết , ôi thôi... anh hào.

Anh hào chỉ giỏi nặn nhào
Anh hào chỉ giỏi cấu cào thôi nha
Nước sôi lửa bỏng tránh xa
Ba hoa bốc phét chính ta...anh hào:D

thinghien
25-05-2009, 09:17 PM
Anh hào chỉ giỏi nặn nhào
Anh hào chỉ giỏi cấu cào thôi nha
Nước sôi lửa bỏng tránh xa
Ba hoa bốc phét chính ta...anh hào:D

Tưởng i chỉ giỏi thuốc lào
Ai ngờ cũng dám xứng tao...anh hào.

1100i
25-05-2009, 09:22 PM
Tưởng i chỉ giỏi thuốc lào
Ai ngờ cũng dám xứng tao...anh hào.

Anh hào cũng chẳng làm sao
Miễn là sáng tối vào vào ra ra

thinghien
25-05-2009, 09:25 PM
Anh hào cũng chẳng làm sao
Miễn là sáng tối vào vào ra ra

Làm thế thì sẽ thành ma
Anh đây có gắng chỉ ba một ngày

1100i
25-05-2009, 09:26 PM
Làm thế thì sẽ thành ma
Anh đây có gắng chỉ ba một ngày

Đấy là chưa kể ...ay ...ay
Mười lần như thế thân này vẫn tươm

thinghien
25-05-2009, 09:31 PM
Đấy là chưa kể ...ay ...ay
Mười lần như thế thân này vẫn tươm

Nhìn mặt đã biết nát bươm
Có cần thêm ớt đem chườm chỗ kia ...không?

1100i
25-05-2009, 09:32 PM
Nhìn mặt đã biết nát bươm
Có cần thêm ớt đem chườm chỗ kia ...không?

Ớt vào cả cụm đứt lìa
Đã lâu không được uống bia với mày


haha, chả liên quan gi:D

thinghien
25-05-2009, 09:36 PM
Ớt vào cả cụm đứt lìa
Đã lâu không được uống bia với mày


haha, chả liên quan gi:D

Vậy thì hết chỗ ...ay ...ay
Sáng trưa chiều tối mặt mày bủng beo

1100i
25-05-2009, 09:38 PM
Vậy thì hết chỗ ...ay ...ay
Sáng trưa chiều tối mặt mày bủng beo

bác nói lại nhớ em Mèo
giờ này tuần trước mình đèo đi chơi

thinghien
25-05-2009, 09:42 PM
bác nói lại nhớ em Mèo
giờ này tuần trước mình đèo đi chơi

Nhắc em mình mới nhớ lời
Hứa mua cái cạc trò chơi cho Mèo

1100i
25-05-2009, 09:43 PM
Nhắc em mình mới nhớ lời
Hứa mua cái cạc trò chơi cho Mèo

E hứa mua cái nhẫn đeo
Vậy mà chưa đc em Mèo buồn thiu.

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 09:45 PM
Nhắc em mình mới nhớ lời
Hứa mua cái cạc trò chơi cho Mèo

Nhắc Mèo mới nhớ hôm qua
Hết giờ làm việc, phich 3 cái liền :D

1100i
25-05-2009, 09:49 PM
Nhắc Mèo mới nhớ hôm qua
Hết giờ làm việc, phich 3 cái liền :D

Số mài thật sướng hơn tiên
........................................

traitimmuadong
25-05-2009, 10:23 PM
Mấy anh lại cứ tào lao
Để cho ông Cáo mua bao đi rồi

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:43 PM
Mấy anh lại cứ tào lao
Để cho ông Cáo mua bao đi rồi

Ông Cáo cố đấm ăn xôi
Thế mà vẫn được chỗ ngồi khá ngon
Thôi mình kiếm chỗ lon ton
Biết đâu lại đc bồ hòn ngậm chơi

traitimmuadong
26-05-2009, 11:52 PM
Ông Cáo cố đấm ăn xôi
Thế mà vẫn được chỗ ngồi khá ngon
Thôi mình kiếm chỗ lon ton
Biết đâu lại đc bồ hòn ngậm chơi

Ngồi chờ đêm ấy mưa rơi
Cái ông Cáo ấy chán xôi lại chè
Khác thì mình mẩy xác ve
Cứ thấy hội hè lại ló mặt vô

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:55 PM
Ngồi chờ đêm ấy mưa rơi
Cái ông Cáo ấy chán xôi lại chè
Khác thì mình mẩy xác ve
Cứ thấy hội hè lại ló mặt vô

Chỗ nào vui vẻ là vô
Chỗ nào có chị có cô là vào
Chỗ nào có các ngôi sao
Chỗ nào mà chẳng cần bao là mừng

traitimmuadong
27-05-2009, 12:03 AM
Chỗ nào vui vẻ là vô
Chỗ nào có chị có cô là vào
Chỗ nào có các ngôi sao
Chỗ nào mà chẳng cần bao là mừng

Chỗ nào nhảy nhót tưng bừng
Là anh Khác lại đưa lưng vào chầu
Chỗ nào lại có tiên nâu
Cái anh Khác ấy còn lâu mới về

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:07 AM
Chỗ nào nhảy nhót tưng bừng
Là anh Khác lại đưa lưng vào chầu
Chỗ nào lại có tiên nâu
Cái anh Khác ấy còn lâu mới về

Nhẹ nhàng thư thể sương đêm
Anh reo khao khát thật êm lên nàng
Nụ hôn trao thật vội vàng
Gió lùa khuy áo thiên đàng mở ra

traitimmuadong
27-05-2009, 12:09 AM
Nhẹ nhàng thư thể sương đêm
Anh reo khao khát thật êm lên nàng
Nụ hôn trao thật vội vàng
Gió lùa khuy áo thiên đàng mở ra

Mây vờn non nước bao la
Đôi tay vùng vẫy như là đang bơi
Đò chèo cắm xuống chờ thời
Đỉnh điểm nước lũ cùng bơi xuống thuyền

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:13 AM
Mây vờn non nước bao la
Đôi tay vùng vẫy như là đang bơi
Đò chèo cắm xuống chờ thời
Đỉnh điểm nước lũ cùng bơi xuống thuyền


Suối ai chảy giữa đêm huyền
Lập lờ con nước cho thuyền ai bơi
Mơn man da lộ thịt phơi
Bao nhiêu cảm xúc mê tơi ùa về

traitimmuadong
27-05-2009, 12:16 AM
Suối ai chảy giữa đêm huyền
Lập lờ con nước cho thuyền ai bơi
Mơn man da lộ thịt phơi
Bao nhiêu cảm xúc mê tơi ùa về

Đi qua hai lạch một khe
Chèo anh phải vững mới về được nơi
Neo thuyền ở giữa bờ đôi
Cắm sào xuống đáy đá lồi cả lên

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 01:00 AM
Đi qua hai lạch một khe
Chèo anh phải vững mới về được nơi
Neo thuyền ở giữa bờ đôi
Cắm sào xuống đáy đá lồi cả lên

Ngút ngàn lau lách đôi bên
Một dòng nước mát dâng lên lúc nào
Dừng thuyền anh vội cắm sào
Thượng nguồn con suối chảy vào động sâu

traitimmuadong
27-05-2009, 01:04 AM
Ngút ngàn lau lách đôi bên
Một dòng nước mát dâng lên lúc nào
Dừng thuyền anh vội cắm sào
Thượng nguồn con suối chảy vào động sâu

Nhìn xem nó đỏ hay nâu
Đôi khi nó cũng có mầu tím than
Suối khe bờ bãi dâng tràn
Đò anh liệu có đi sang được bờ

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 01:15 AM
Nhìn xem nó đỏ hay nâu
Đôi khi nó cũng có mầu tím than
Suối khe bờ bãi dâng tràn
Đò anh liệu có đi sang được bờ

Nơi đây cảnh đẹp nên thơ
Thuyền anh neo đậu bên bờ lát thôi
Nhịp chèo khua động đêm rồi
Lưỡi sương còn vạch bờ môi lần tìm

/ps NK ngủ đêy bbb all

traitimmuadong
28-05-2009, 10:21 AM
Nơi đây cảnh đẹp nên thơ
Thuyền anh neo đậu bên bờ lát thôi
Nhịp chèo khua động đêm rồi
Lưỡi sương còn vạch bờ môi lần tìm

/ps NK ngủ đêy bbb all

Đành rằng con mắt lim dim
Xung quanh vắng vẻ im lìm thật êm
Mây mưa gió bão như nêm
Sào ai vẫn cắm êm đềm thế kia??

Rexona
30-05-2009, 10:13 AM
Đành rằng con mắt lim dim
Xung quanh vắng vẻ im lìm thật êm
Mây mưa gió bão như nêm
Sào ai vẫn cắm êm đềm thế kia??

Hôm nay tưởng được uống bia
Ai ngờ lại hoãn đầm đìa khóc than
Điên tiết rủ mấy cô nàng
Đi vào khách sạn... đặt bàn buffet.

sơn_nữ83
30-05-2009, 01:02 PM
Hôm nay tưởng được uống bia
Ai ngờ lại hoãn đầm đìa khóc than
Điên tiết rủ mấy cô nàng
Đi vào khách sạn... đặt bàn buffet.
Búp phê em ứ ăn đâu
Ăn vào chỉ tổ đâu đâu cũng tròn
Em đây vốn sẵn...mi nhon
Ăn vào chỉ tổ 'tròn tròn" thì toi.:D

Mây
30-05-2009, 10:57 PM
Búp phê em ứ ăn đâu
Ăn vào chỉ tổ đâu đâu cũng tròn
Em đây vốn sẵn...mi nhon
Ăn vào chỉ tổ 'tròn tròn" thì toi.:D

Chị Nữ được cái mặn mòi
Ăn ba thứ ấy sẽ lòi mỡ ra
Mình chỉ ăn hương ăn hoa
Cho người nó đẹp, ông già vẫn mê:D

1100i
30-05-2009, 11:22 PM
Chị Nữ được cái mặn mòi
Ăn ba thứ ấy sẽ lòi mỡ ra
Mình chỉ ăn hương ăn hoa
Cho người nó đẹp, ông già vẫn mê:D

I đây thì tuổi con DÊ
Xấu đẹp gày béo chẳng chê tẹo nào

Hoài Anh
30-05-2009, 11:27 PM
I đây thì tuổi con DÊ
Xấu đẹp gày béo chẳng chê tẹo nào

Nói ra là biết tào lao
Thử rồi mới biết thế nào là khoe
Nhìn qua thật giống chích chòe
Nhìn kỹ mới thấy màu mè được tô

1100i
30-05-2009, 11:32 PM
Nói ra là biết tào lao
Thử rồi mới biết thế nào là khoe
Nhìn qua thật giống chích chòe
Nhìn kỹ mới thấy màu mè được tô

vậy mà em cứ xấn vô
ăn tươi nuốt sống hổ vồ ...ym anh
:botay:

Hoài Anh
30-05-2009, 11:35 PM
vậy mà em cứ xấn vô
ăn tươi nuốt sống hổ vồ ...ym anh
:botay:

Vồ ...ym anh? gian manh lời nói
Cho vào tù bỏ đói tám năm
Óanh cho cái tội lang băm
Ăn không nói có tội bằm nát thây

1100i
30-05-2009, 11:37 PM
Vồ ...ym anh? gian manh lời nói
Cho vào tù bỏ đói tám năm
Óanh cho cái tội lang băm
Ăn không nói có tội bằm nát thây

Ừ nhỉ nói ở nơi đây
Không được tiện lắm chối bay là thường
Ngày mai lúc ở trên giường
Em lại như thế trăm đường anh vui

Hoài Anh
30-05-2009, 11:40 PM
Ừ nhỉ nói ở nơi đây
Không được tiện lắm chối bay là thường
Ngày mai lúc ở trên giường
Em lại như thế trăm đường anh vui

Thật là cái miệng phỉ phui
Đêm qua đã vác cái dùi ghé thăm
Thế mà cái lúc đang nằm
Củ mì nó đứt thành năm khúc liền

1100i
30-05-2009, 11:44 PM
Thật là cái miệng phỉ phui
Đêm qua đã vác cái dùi ghé thăm
Thế mà cái lúc đang nằm
Củ mì nó đứt thành năm khúc liền

Tại em lúc ấy như điên
Đang dưng lại cắn đứt liền của anh
Cũng may có cái để dành
Chứ không em lại mắng anh mất rồi

Hoài Anh
31-05-2009, 12:05 AM
Tại em lúc ấy như điên
Đang dưng lại cắn đứt liền của anh
Cũng may có cái để dành
Chứ không em lại mắng anh mất rồi
Hình như nó đã đứt rồi
Mình chưa đụng đến không thôi bị đền
Số mình ấy thật là hên
Suýt một chút nữa ôm mền hại thân
p/s: buồn .........ngủ........quá...........bb các anh

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 12:07 AM
Tại em lúc ấy như điên
Đang dưng lại cắn đứt liền của anh
Cũng may có cái để dành
Chứ không em lại mắng anh mất rồi

Cắn gì đấy hả i ơi
Bánh mỳ em í cắn đôi ra à
Con vua thì quét lá đa
Con sãi ở chùa thì quét lá chi

Mây
01-06-2009, 09:17 PM
Cắn gì đấy hả i ơi
Bánh mỳ em í cắn đôi ra à
Con vua thì quét lá đa
Con sãi ở chùa thì quét lá chi

Anh nài hỏi đến là kì
Hâm hâm rất giống anh Thi lắm điều
Giống I ở cái nói nhiều
Giống Dog ở cái làm liều mặc ai.

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 11:02 AM
Anh nài hỏi đến là kì
Hâm hâm rất giống anh Thi lắm điều
Giống I ở cái nói nhiều
Giống Dog ở cái làm liều mặc ai.

Em nói chẳng biết đúng sai
Em ko cẩn thận anh quai chít giờ
Đừng cho anh kẻ khù khờ
Anh mà đã oánh, lên bờ xuống ruông (ruộng :D)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:05 AM
Em nói chẳng biết đúng sai
Em ko cẩn thận anh quai chít giờ
Đừng cho anh kẻ khù khờ
Anh mà đã oánh, lên bờ xuống ruông (ruộng :D)

Khác ơi em chớ ngông cuồng
Em Mây thùy mị dễ thương thế mà

1100i
02-06-2009, 11:40 AM
Khác ơi em chớ ngông cuồng
Em Mây thùy mị dễ thương thế mà

Thằng Khác hùng hổ chó già
Gặp Mây chẳng chạy về bà nó nha (nhà) :D

Hoài Anh
02-06-2009, 11:42 AM
Thằng Khác hùng hổ chó già
Gặp Mây chẳng chạy về bà nó nha (nhà) :D

Trời mây non nước bao la
Chẳng lẽ Khác già lại sợ thế sao?

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:46 AM
Thằng Khác hùng hổ chó già
Gặp Mây chẳng chạy về bà nó nha (nhà) :D

Anh I thấy thế chạy qua
Xem em Mây ấy thực ra thế nào
Ai ngờ thấy mình đảo chao
Thuốc lào một điếu không nao nao bằng:D

1100i
02-06-2009, 11:47 AM
Trời mây non nước bao la
Chẳng lẽ Khác già lại sợ thế sao?

Ừ, Khác chó ...ái bờ rào
Một chiêu là chết, tào lao thôi mà.

1100i
02-06-2009, 11:48 AM
Anh I thấy thế chạy qua
Xem em Mây ấy thực ra thế nào
Ai ngờ thấy mình đảo chao
Thuốc lào một điếu không nao nao bằng:D


Gặp Mây công nhận cũng hăng
Nhưng không xao xuyến, không bằng gặp em:D

Hoài Anh
02-06-2009, 11:50 AM
Ừ, Khác chó ...ái bờ rào
Một chiêu là chết, tào lao thôi mà.

Anh I thấy thế cười khà
Thương cho Khác đóa hoa lụi tàn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:50 AM
Gặp Mây công nhận cũng hăng
Nhưng không xao xuyến, không bằng gặp em:D

I ơi mày nói tao xem
Giữa Mây và Nữ mày ...bem em nào

1100i
02-06-2009, 11:52 AM
I ơi mày nói tao xem
Giữa Mây và Nữ mày ...bem em nào

Mây kia xinh đẹp tuyệt trần
Nhưng so sánh kĩ có phần kém Sơn

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:53 AM
Gặp Mây công nhận cũng hăng
Nhưng không xao xuyến, không bằng gặp em:D
Gặp anh em suýt đau tim
May mà có thuốc trợ tim trong người:D

1100i
02-06-2009, 11:54 AM
Anh I thấy thế cười khà
Thương cho Khác đóa hoa lụi tàn

Đêm qua rượu rót bia tràn
Anh mơ thấy Khác đánh đàn bằng môi

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:54 AM
I ơi mày nói tao xem
Giữa Mây và Nữ mày ...bem em nào

Em nào cũgn thế cả thôi
Bem thế nào được, lôi thôi chết đòn.:D

Hoài Anh
02-06-2009, 11:55 AM
Đêm qua rượu rót bia tràn
Anh mơ thấy Khác đánh đàn bằng môi

Đêm qua Hoài thấy bồi hồi
Mơ thấy anh Khác cắt đôi củ mì

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:55 AM
Mây kia xinh đẹp tuyệt trần
Nhưng so sánh kĩ có phần kém Sơn
Em Mây trẻ đẹp ngọc ngà
Sơn em bay máy bà già rồi anh.:acac:

1100i
02-06-2009, 11:55 AM
Em nào cũgn thế cả thôi
Bem thế nào được, lôi thôi chết đòn.:D

Hoàng tử chỉ giỏi lon ton
Chúng mình trong trắng như...son thế này:D

1100i
02-06-2009, 11:56 AM
Đêm qua Hoài thấy bồi hồi
Mơ thấy anh Khác cắt đôi củ mì

Sao không mơ thấy anh I
Em mơ thấy Khác có gì hay đâu.

Hoài Anh
02-06-2009, 11:57 AM
Em Mây trẻ đẹp ngọc ngà
Sơn em bay máy bà già rồi anh.:acac:

Máy bay thì đã làm sao
Bao nhiêu anh muốn ào ào được không?
Anh nào mà muốn chổng mông
Máy bay em đá cho không đường về

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:57 AM
Đêm qua Hoài thấy bồi hồi
Mơ thấy anh Khác cắt đôi củ mì
Một củ mà phải cắt đôi
Thử hỏi Khác ấy nước nôi kiểu gì???:D

Hoài Anh
02-06-2009, 11:58 AM
Sao không mơ thấy anh I
Em mơ thấy Khác có gì hay đâu.

Giống như nước qua cầu
Tình anh I đã khắc sâu trong lòng

1100i
02-06-2009, 11:58 AM
Em Mây trẻ đẹp ngọc ngà
Sơn em bay máy bà già rồi anh.:acac:

Bà già thì kệ bà già
Thiên nhiên đúc sẵn một tòa nguy nga:D

sơn_nữ83
02-06-2009, 11:59 AM
Sao không mơ thấy anh I
Em mơ thấy Khác có gì hay đâu.

Anh I chắc phải cắt ba
Hay là cắt 4 củ mì anh ra??:D

Hoài Anh
02-06-2009, 12:00 PM
Một củ mà phải cắt đôi
Thử hỏi Khác ấy nước nôi kiểu gì???:D

Khác giờ hết sức để đi
Nên khúc củ mì thừa mứa Nữ ơi

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:11 PM
Khác giờ hết sức để đi
Nên khúc củ mì thừa mứa Nữ ơi

Èo ơi thế thì ...chết toi
Khổ thân khác ấy.. loi choi suốt ngày:botay:

Hoài Anh
02-06-2009, 12:13 PM
Èo ơi thế thì ...chết toi
Khổ thân khác ấy.. loi choi suốt ngày:botay:

Vì dê nên Khác bị đày
Đêm nằm thút thít trắng tay một đời

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:21 PM
Vì dê nên Khác bị đày
Đêm nằm thút thít trắng tay một đời

Hôm nay Khác lại khác rồi
Vừa đi bảo dưỡng, nên hồi mấy khi

Hoài Anh
02-06-2009, 12:23 PM
Hôm nay Khác lại khác rồi
Vừa đi bảo dưỡng, nên hồi mấy khi

Vậy là của Khác đồ Chi
Nếu lâm vào trận làm gì được đây?

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:24 PM
Vậy là của Khác đồ Chi
Nếu lâm vào trận làm gì được đây?

Vào trận thì cũng phải tùy
Nếu ko tình cảm, nằm khì sướng hơn :D

Hoài Anh
02-06-2009, 12:25 PM
Vào trận thì cũng phải tùy
Nếu ko tình cảm, nằm khì sướng hơn :D

Cảm tình có cội có nguồn
Nếu anh không sức liệu tuôn được gì?

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:26 PM
Hôm nay Khác lại khác rồi
Vừa đi bảo dưỡng, nên hồi mấy khi

Hồi lại chắc được mấy ngày
Bởi dê xồm quá trời đày đoạ thôi
Lo mà bảo dưỡng anh ơi
Kẻo dăm bảy bữa lại hồi về mo :D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:27 PM
Cảm tình có cội có nguồn
Nếu anh không sức liệu tuôn được gì?

Sức thì ai sẽ hơi ai
Sao em cứ nghĩ khỏe, dai là tài
Khác thì khác nghĩ thế nài
Yêu nhau là cả một bài dưỡng sinh :D

Hoài Anh
02-06-2009, 12:28 PM
Sức thì ai sẽ hơi ai
Sao em cứ nghĩ khỏe, dai là tài
Khác thì khác nghĩ thế nài
Yêu nhau là cả một bài dưỡng sinh :D

Đêm khuya thanh vắng sập sình
Hàng xóm có hỏi dưỡng sinh ấy mà
Bao phen chết điếng rổiba
Một đêm ta cứ tà tà dưỡng sinh

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:30 PM
Đêm khuya thanh vắng sập sình
Hàng xóm có hỏi dưỡng sinh ấy mà
Bao phen chết điếng rổiba
Một đêm ta cứ tà tà dưỡng sinh

Thế nên mới pải cần tình
Thế nên mới phải dưỡng sinh em à
Người ta ngày bảy đêm ba
Thì người ta sẽ chết cha có ngày :D

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:32 PM
Thế nên mới pải cần tình
Thế nên mới phải dưỡng sinh em à
Người ta ngày bảy đêm ba
Thì người ta sẽ chết cha có ngày :D
Anh Khác đêm bảy ngày ba
Thảo nào anh đã lão bà thế kia.:D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:33 PM
Anh Khác đêm bảy ngày ba
Thảo nào anh đã lão bà thế kia.:D

Chào em thư ký quán bia
Khác anh xin hẹn ngày kia, ô kề :D

Hoài Anh
02-06-2009, 12:34 PM
Thế nên mới pải cần tình
Thế nên mới phải dưỡng sinh em à
Người ta ngày bảy đêm ba
Thì người ta sẽ chết cha có ngày :D

Nghĩ lại thì cũng thấy hay
Dưỡng sinh cơ thể sẽ ngày khỏe hơn
Chiếu đấu dai sức nhiều cơn
Đêm nào cũng vậy sẽ lờn mất đinh