PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:41 PM
Đấy là nhận xét chung chung
Còn riêng em thấy ảnh khùng lắm nha
Nửa đêm ra bãi tha ma
Đốt đèn nhảy múa như là dị nhân

Đấy là võ dịch kinh cân
Ông này mới học được gần một năm
Nhiều người tưởng dại đến thăm
Thế là ông được mấy trăm tiêu xài

traitimmuadong
13-05-2009, 11:43 PM
Đấy là võ dịch kinh cân
Ông này mới học được gần một năm
Nhiều người tưởng dại đến thăm
Thế là ông được mấy trăm tiêu xài

Ông này thật đến là tài
Lảm nha lảm nhảm liêu trai đó à
May là ổng đã ra ma
Không thôi mình lại mất ....mấy trăm

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:46 PM
Ông này thật đến là tài
Lảm nha lảm nhảm liêu trai đó à
May là ổng đã ra ma
Không thôi mình lại mất ....mấy trăm

Kể ra ông ấy cũng hài
Tự nhiên lại có được vài trăm tiêu
Ngày xưa bán cả nồi niêu
Cho hàng đồng nát để chiều đi chơi

traitimmuadong
13-05-2009, 11:47 PM
Kể ra ông ấy cũng hài
Tự nhiên lại có được vài trăm tiêu
Ngày xưa bán cả nồi niêu
Cho hàng đồng nát để chiều đi chơi

Cái hồi chưa chết anh ơi
Em nghe ảnh kể cả đời bôn ba
Dặn rằng khi ảnh ra ma
Nếu mà đi cúng vẫn là tám trăm

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:51 PM
Cái hồi chưa chết anh ơi
Em nghe ảnh kể cả đời bôn ba
Dặn rằng khi ảnh ra ma
Nếu mà đi cúng vẫn là tám trăm

Vậy mà đêm ấy, hôm rằm
Anh mang có mỗi 3 trăm ra vườn
Còn chưa kịp cả châm hương
Ông ấy đã bảo anh thương chú nhiều
Tám trăm anh nghĩ hơi nhìu

traitimmuadong
14-05-2009, 12:38 AM
Vậy mà đêm ấy, hôm rằm
Anh mang có mỗi 3 trăm ra vườn
Còn chưa kịp cả châm hương
Ông ấy đã bảo anh thương chú nhiều
Tám trăm anh nghĩ hơi nhìu

Tám trăm là đã quá nhiều
Ba trăm còn tiếc thôi chuồn là hơn
Lúc còn chưa kipk châm hương
Ổng đã hiện hồn đòi tiếp năm trăm

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:39 AM
Tám trăm là đã quá nhiều
Ba trăm còn tiếc thôi chuồn là hơn
Lúc còn chưa kipk châm hương
Ổng đã hiện hồn đòi tiếp năm trăm

Bây giờ anh vẫn còn căm
Vào trong giường năm mà vẫn chẳng yên
Thì do cứ tưởng ông hiền
Ngỏm rồi mà chẳng để yên cho mình

traitimmuadong
14-05-2009, 12:41 AM
Bây giờ anh vẫn còn căm
Vào trong giường năm mà vẫn chẳng yên
Thì do cứ tưởng ông hiền
Ngỏm rồi mà chẳng để yên cho mình

Bây giờ chẳng lẽ làm thinh
Hay là chúng hợp tác diệt tiêu
Rước ông thầy cúng liêu xiêu
Yểm bùa trước ngõ là tiêu lão Thì ( Thi)

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:46 AM
Bây giờ chẳng lẽ làm thinh
Hay là chúng hợp tác diệt tiêu
Rước ông thầy cúng liêu xiêu
Yểm bùa trước ngõ là tiêu lão Thì ( Thi)

Thầy bói thì làm được gì
Mướn ông hoạn lợn có khi được liền
Dúi cho ông ấy ít xiền
thế là từ đó Thi nghiền ngỏm ngay

traitimmuadong
14-05-2009, 12:49 AM
Thầy bói thì làm được gì
Mướn ông hoạn lợn có khi được liền
Dúi cho ông ấy ít xiền
thế là từ đó Thi nghiền ngỏm ngay

Anh Ị quả thật cao tay
Thuê ông hoạn lợn cắt ngay ông Thì (Thi)
Chuyến này thì chỉ có đi
Mua khúc bánh mì mà gắn vô thôi

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:54 AM
Anh Ị quả thật cao tay
Thuê ông hoạn lợn cắt ngay ông Thì (Thi)
Chuyến này thì chỉ có đi
Mua khúc bánh mì mà gắn vô thôi

Hoạn xong một cái, bôi vôi
Để cho sẹo nó chẳng lồi được ra
Sau này có chết thành ma
Chẳng làm gì được, chúng ta thoát rồi :D

Rexona
14-05-2009, 01:00 AM
Hoạn xong một cái, bôi vôi
Để cho sẹo nó chẳng lồi được ra
Sau này có chết thành ma
Chẳng làm gì được, chúng ta thoát rồi :D

Nhưng còn những mấy bó rau
Anh em mỗi đứa chia nhau mà dùng

traitimmuadong
14-05-2009, 01:01 AM
Hoạn xong một cái, bôi vôi
Để cho sẹo nó chẳng lồi được ra
Sau này có chết thành ma
Chẳng làm gì được, chúng ta thoát rồi :D

Câu chuyện vẫn chưa hồi kết thúc
Hồn ông Thi lục bục hiện về
Ổng dập dờn hết phố đến quê
Lục tìm hũ bạc mang về ( âm phủ) chăm rau

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:03 AM
Câu chuyện vẫn chưa hồi kết thúc
Hồn ông Thi lục bục hiện về
Ổng dập dờn hết phố đến quê
Lục tìm hũ bạc mang về ( âm phủ) chăm rau

Cái hũ yểm bùa còn đâu
Lại thêm thằng Dog gâu gâu canh rồi
Hũ để trong một cái nồi
Lại lò bát quái thì thôi tìm gì

traitimmuadong
14-05-2009, 01:05 AM
Cái hũ yểm bùa còn đâu
Lại thêm thằng Dog gâu gâu canh rồi
Hũ để trong một cái nồi
Lại lò bát quái thì thôi tìm gì

Ông này ác lắm anh ơi
Ổng đập cái nồi méo mất đó anh
Anh dog vẫn nhiệt tình canh
Nhưng ông Thi đó dỗ dành đuổi ra

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:24 AM
Ông này ác lắm anh ơi
Ổng đập cái nồi méo mất đó anh
Anh dog vẫn nhiệt tình canh
Nhưng ông Thi đó dỗ dành đuổi ra

Ông này tâm địa ác tà
Mà mình thì chẳng lo xa, chết rồi
May mà mình đã bôi vôi
Ông có tìm được khúc dồi, vô chi

traitimmuadong
14-05-2009, 01:27 AM
Ông này tâm địa ác tà
Mà mình thì chẳng lo xa, chết rồi
May mà mình đã bôi vôi
Ông có tìm được khúc dồi, vô chi

Khúc dồi ổng đã bị si
Nên đứng cạnh gái làm gì được đâu
Cho nên ổng muốn chôn sâu
Anh em mình đó thôi sầu rồi I (Ị)

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:32 AM
Khúc dồi ổng đã bị si
Nên đứng cạnh gái làm gì được đâu
Cho nên ổng muốn chôn sâu
Anh em mình đó thôi sầu rồi I (Ị)

Thôi kệ cái ông ấy đi
Ngoài này lạnh lắm mình đi vô phòng
Coi như mọi việc đã xong
Hỏi giờ lúa muốn trỗ đòng hay chưa :D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:36 AM
Thôi kệ cái ông ấy đi
Ngoài này lạnh lắm mình đi vô phòng
Coi như mọi việc đã xong
Hỏi giờ lúa muốn trỗ đòng hay chưa :D

Bây giờ thì em xin thưa
Phòng em đã đặt đang chừa chỗ anh
Lúc này trời đã sang canh
Mong giấc mộng lành sẽ đến thật êm
Ru ta chìm giữa bóng đêm
Cho ta một tối êm đềm bên nhau

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:40 AM
Bây giờ thì em xin thưa
Phòng em đã đặt đang chừa chỗ anh
Lúc này trời đã sang canh
Mong giấc mộng lành sẽ đến thật êm
Ru ta chìm giữa bóng đêm
Cho ta một tối êm đềm bên nhau

Vậy thì phải đến cho mau
Ko ông Thi lại vác tàu đâm em
Bây giờ trời tôi, nhom nhem
Cài then chốt cửa mình xem thế nào
Đang khi nồng nhiệt cao trào
Ông Thi ông lại mò vào thì toi :D

Dai_Anh
17-05-2009, 10:56 AM
Vậy thì phải đến cho mau
Ko ông Thi lại vác tàu đâm em
Bây giờ trời tôi, nhom nhem
Cài then chốt cửa mình xem thế nào
Đang khi nồng nhiệt cao trào
Ông Thi ông lại mò vào thì toi :D

Ông Thi giờ chỉ đứng coi
Chứ mà vào họa thì toi thằng Khoài
Hôm nọ tìm thấy hắn roài
Lang thang nhặt là đá hoài ống bơ

traitimmuadong
17-05-2009, 12:27 PM
Ông Thi giờ chỉ đứng coi
Chứ mà vào họa thì toi thằng Khoài
Hôm nọ tìm thấy hắn roài
Lang thang nhặt là đá hoài ống bơ

Anh Thi chết tối hôm qua
Ra ma mà vẫn la cà kiếm cơm
Nhưng rồi vớ phải cộng rơm
Thế nên hồn ấy dập dờn lượn quanh

thinghien
18-05-2009, 03:41 PM
Anh Thi chết tối hôm qua
Ra ma mà vẫn la cà kiếm cơm
Nhưng rồi vớ phải cộng rơm
Thế nên hồn ấy dập dờn lượn quanh

Em ơi...sao lại trốn nhanh
Để cho Thi lại biến thành ma men
Mặc người đời cứ bon chen
Anh đây chỉ muốn mình em...Đông nè..!

1100i
18-05-2009, 05:04 PM
Em ơi...sao lại trốn nhanh
Để cho Thi lại biến thành ma men
Mặc người đời cứ bon chen
Anh đây chỉ muốn mình em...Đông nè..!

Đong là của em đó nha
Anh mà động tới đốt nhà chẳng chơi.

traitimmuadong
18-05-2009, 08:02 PM
Em ơi...sao lại trốn nhanh
Để cho Thi lại biến thành ma men
Mặc người đời cứ bon chen
Anh đây chỉ muốn mình em...Đông nè..!


Đong là của em đó nha
Anh mà động tới đốt nhà chẳng chơi.

Phải mời thấy cúng anh ơi
Không anh Thi ấy cuộc đời tủi thân
Phải chăng tại cái mộ phần
Phải chăng tiền cúng năm phân chẳng vừa

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 08:33 PM
Phải mời thấy cúng anh ơi
Không anh Thi ấy cuộc đời tủi thân
Phải chăng tại cái mộ phần
Phải chăng tiền cúng năm phân chẳng vừa

Móm rồi vẫn cố cò cưa
Năm phân mà ổng đã vừa lòng đâu
Bao nhiu nói mẹ một câu
Thêm 2 phân nữa gật đầu như Tôm

traitimmuadong
18-05-2009, 08:38 PM
Móm rồi vẫn cố cò cưa
Năm phân mà ổng đã vừa lòng đâu
Bao nhiu nói mẹ một câu
Thêm 2 phân nữa gật đầu như Tôm

Hôm nào ảnh cũng hiện hồn
Để đòi tiền cúng như hôm trăng rằm
Không được ảnh cứ lầm bầm
Chửi trên chửi dưới đá mâm cái vèo

thinghien
18-05-2009, 09:40 PM
Hôm nào ảnh cũng hiện hồn
Để đòi tiền cúng như hôm trăng rằm
Không được ảnh cứ lầm bầm
Chửi trên chửi dưới đá mâm cái vèo

Cũng đành phận bọt phận bèo
Nửa đời mơ mộng cảnh Phèo phê phê
Đông ơi nêu chẳng có chê
Về làm em Nở...đê mê một đời..

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 09:44 PM
Cũng đành phận bọt phận bèo
Nửa đời mơ mộng cảnh Phèo phê phê
Đông ơi nêu chẳng có chê
Về làm em Nở...đê mê một đời..

Đông thì ế chổng gọng rồi
Có được làm Nở thì thôi cũng mừng
Cháo Hành một bát tay bưng
Đông Thi hai đứa nóng bừng cả thân

traitimmuadong
18-05-2009, 09:51 PM
Đông thì ế chổng gọng rồi
Có được làm Nở thì thôi cũng mừng
Cháo Hành một bát tay bưng
Đông Thi hai đứa nóng bừng cả thân

Sao anh còn đứng tần ngần
Có phải muốn mần Thi nữa đúng không?

thinghien
18-05-2009, 09:55 PM
Sao anh còn đứng tần ngần
Có phải muốn mần Thi nữa đúng không?

chỉ mong là đóa hoa hồng
Một lần được ở tay Đông ...lần sờ

traitimmuadong
18-05-2009, 09:56 PM
chỉ mong là đóa hoa hồng
Một lần được ở tay Đông ...lần sờ

Ối zời anh vẫn cứ mơ
Hay vẫn phải chờ đến lúc đầu thai

thinghien
18-05-2009, 10:08 PM
Ối zời anh vẫn cứ mơ
Hay vẫn phải chờ đến lúc đầu thai

Biết đâu cho đến mốt mai
Chúng ta thành một cặp bài trùng luôn

traitimmuadong
18-05-2009, 10:11 PM
Biết đâu cho đến mốt mai
Chúng ta thành một cặp bài trùng luôn

Cầu cho mọi việc sẽ suôn
Chúng mình sẽ vẫn đi buôn kiếm lời

thinghien
18-05-2009, 10:18 PM
Cầu cho mọi việc sẽ suôn
Chúng mình sẽ vẫn đi buôn kiếm lời

Gặp Đông anh chán chơi bời
chỉ mong Đông sẽ là người ...yêu Thi

CrazyDog
18-05-2009, 10:22 PM
Gặp Đông anh chán chơi bời
chỉ mong Đông sẽ là người ...yêu Thi

Thi này cưa gái tù tì
Lưỡi cưa mòn hết còn chi mà dùng

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:25 PM
Thi này cưa gái tù tì
Lưỡi cưa mòn hết còn chi mà dùng

Có gái mà chẳng chịu chung
Cháo hành cũng húp ngô bung cũng xài :D

CrazyDog
18-05-2009, 10:29 PM
Có gái mà chẳng chịu chung
Cháo hành cũng húp ngô bung cũng xài :D

Vợ già thì chẳng đoái hoài
Thi đúng là loài gặm nhấm tạp nham :D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:31 PM
Vợ già thì chẳng đoái hoài
Thi đúng là loài gặm nhấm tạp nham :D

Ông này ngày trước là farm
Nên giờ ông ấy có tham, là thường

traitimmuadong
18-05-2009, 10:39 PM
Ông này ngày trước là farm
Nên giờ ông ấy có tham, là thường

Hôm qua anh ấy lọt mương
Hỏi rằng như thế chán chường có không?

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:40 PM
Hôm qua anh ấy lọt mương
Hỏi rằng như thế chán chường có không?

Lọt mương nổi mỗi cặp mông
Nhìn kỹ mới biết là ko mặc quần :D

CrazyDog
18-05-2009, 10:40 PM
Hôm qua anh ấy lọt mương
Hỏi rằng như thế chán chường có không?

Lọt mương đúng thế chổng mông
Có cô thôn nữ từ đồng ghé qua
Nhìn qua ... thấy hạt cà
Lấy tay cô vặt, chít cha Thi rồi :D

traitimmuadong
18-05-2009, 10:47 PM
Lọt mương nổi mỗi cặp mông
Nhìn kỹ mới biết là ko mặc quần :D


Lọt mương đúng thế chổng mông
Có cô thôn nữ từ đồng ghé qua
Nhìn qua ... thấy hạt cà
Lấy tay cô vặt, chít cha Thi rồi :D

Bây giờ cạo trọc bôi vôi
Cho nên Thi ấy hết xôi mà dùng

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:53 PM
Bây giờ cạo trọc bôi vôi
Cho nên Thi ấy hết xôi mà dùng

Nồi nào cũng chỉ một vung
Nhưng vung Thi ấy dùng chung 10 nồi

CrazyDog
18-05-2009, 10:53 PM
Bây giờ cạo trọc bôi vôi
Cho nên Thi ấy hết xôi mà dùng

Ra vườn lấy quả cả bung
Thi lắp vào đấy mà dùng chứ sao

1100i
19-05-2009, 12:39 PM
Ra vườn lấy quả cả bung
Thi lắp vào đấy mà dùng chứ sao

Mới hay cái phận má đào
Ai mà chẳng có lúc vào nhà Thi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:41 PM
Mới hay cái phận má đào
Ai mà chẳng có lúc vào nhà Thi.

Thi nghe thấy thế cười khì
Nhà mình rộng lắm, mời I vào cùng

1100i
19-05-2009, 12:43 PM
Thi nghe thấy thế cười khì
Nhà mình rộng lắm, mời I vào cùng

Vào cùng dễ bị hành hung
Vì tranh nhau vợ lung tung, lộn phèo.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:45 PM
Vào cùng dễ bị hành hung
Vì tranh nhau vợ lung tung, lộn phèo.

Xong việc Thi thấy bèo nhèo
Một thời hùng dũng đi theo ai rồi

1100i
19-05-2009, 12:47 PM
Xong việc Thi thấy bèo nhèo
Một thời hùng dũng đi theo ai rồi

Cuộc đời trai tráng nổi trôi
Ba mươi mấy tuổi vẫn côi cút tình.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:52 PM
Cuộc đời trai tráng nổi trôi
Ba mươi mấy tuổi vẫn côi cút tình.

Tại vì mày thấy gái xinh
Mày cứ ôm quần lình xình chạy theo

1100i
19-05-2009, 01:01 PM
Tại vì mày thấy gái xinh
Mày cứ ôm quần lình xình chạy theo

Mấy khi vượt được núi đèo
Gái xinh phải bắt nó theo chân mình:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:02 PM
Mấy khi vượt được núi đèo
Gái xinh phải bắt nó theo chân mình:D

Thế nên đến lúc thất tình
Mới quay ra trách phận mình hẩm hiu

1100i
19-05-2009, 01:04 PM
Thế nên đến lúc thất tình
Mới quay ra trách phận mình hẩm hiu

Nhằm nhò ba chuyện lìu tìu
Thất tình mình phải ủ mưu khác liền

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:07 PM
Nhằm nhò ba chuyện lìu tìu
Thất tình mình phải ủ mưu khác liền

Mưu khác được trả bằng tiền
Chỉ riêng cái ấy cũng điên lên rồi

1100i
19-05-2009, 01:08 PM
Mưu khác được trả bằng tiền
Chỉ riêng cái ấy cũng điên lên rồi

Hôm qua đi hát có đôi
Tăng 3, tăng 4 nổi sôi không người????

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:12 PM
Hôm qua đi hát có đôi
Tăng 3, tăng 4 nổi sôi không người????

Hỏi thế dở khóc dở cười
Hát đâu không thấy đuổi ruồi (ở) caphe

1100i
19-05-2009, 01:22 PM
Hỏi thế dở khóc dở cười
Hát đâu không thấy đuổi ruồi (ở) caphe

Thế mà cái Lão Thi dê
Rủ em đi hát ....hứa về sẽ....vui:D

traitimmuadong
19-05-2009, 01:23 PM
Thế mà cái Lão Thi dê
Rủ em đi hát ....hứa về sẽ....vui:D

Nghe gì Thi ấy anh ơi
Đêm qua nghe nói xong đời vì bay

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 01:25 PM
Nghe gì Thi ấy anh ơi
Đêm qua nghe nói xong đời vì bay

Hôm qua Thi phải an chay
Thế nên đuổi muỗi cả ngàu (ở) caphe

traitimmuadong
19-05-2009, 01:28 PM
Hôm qua Thi phải an chay
Thế nên đuổi muỗi cả ngàu (ở) caphe

Đuổi muỗi mà vẫn kịp dê
Cho nên mới có chuyện phê để bàn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 05:56 PM
Đuổi muỗi mà vẫn kịp dê
Cho nên mới có chuyện phê để bàn

Khi về nghe Thi phàn nàn
Cái thằng Đông đó nó tàn ác ghê

traitimmuadong
19-05-2009, 07:56 PM
Khi về nghe Thi phàn nàn
Cái thằng Đông đó nó tàn ác ghê

Ra đường gặp phải cơn mưa
Anh Thi bỏ chạy lúc vừa nổ xe

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:02 PM
Ra đường gặp phải cơn mưa
Anh Thi bỏ chạy lúc vừa nổ xe

Thi đang đàn đúm bạn bè
Bia bọt chứ có đi xe đâu mừ

traitimmuadong
19-05-2009, 10:03 PM
Thi đang đàn đúm bạn bè
Bia bọt chứ có đi xe đâu mừ

Tối nay I mới nhắn tin
Tập trung bia bọt xập xình thích ghê

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:06 PM
Chắc là ông ấy ăn đề
Tối nay chắc lại cà kê em nào

traitimmuadong
19-05-2009, 10:08 PM
Chắc là ông ấy ăn đề
Tối nay chắc lại cà kê em nào

Hay là ảnh lại vượt rào
Nghe anh I nói vác bao đi rồi
Người thì nhễ nhại mồ hôi
Cố vác cái nồi chứa một củ khoai

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:11 PM
Hay là ảnh lại vượt rào
Nghe anh I nói vác bao đi rồi
Người thì nhễ nhại mồ hôi
Cố vác cái nồi chứa một củ khoai

Thế mà lúc hỏi chẳng khai
Gian ngoan thật đúng chẳng sai tí nào
Mà sao ông lại cầm bao
Ông này toàn chỉ đi vào chân không :D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:13 PM
Thế mà lúc hỏi chẳng khai
Gian ngoan thật đúng chẳng sai tí nào
Mà sao ông lại cầm bao
Ông này toàn chỉ đi vào chân không :D

Bao này đặc biệt anh ơi
Nghe anh I nói là đời Hán Vương
Bao này chiến ở trên ....ường
Làm cho Thi mãi vấn vương nửa giờ

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:16 PM
Bao này đặc biệt anh ơi
Nghe anh I nói là đời Hán Vương
Bao này chiến ở trên ....ường
Làm cho Thi mãi vấn vương nửa giờ

Nửa giờ chiến đấu căng go
Thế mà Thi vẫn như bò, như trâu
Làm gì cũng rất là lâu
Chị em ai cũng lắc đầu, khoái ghê :D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:18 PM
Nửa giờ chiến đấu căng go
Thế mà Thi vẫn như bò, như trâu
Làm gì cũng rất là lâu
Chị em ai cũng lắc đầu, khoái ghê :D

Hôm rồi Thi đến húc trâu
Lúc hăng tiết quá cái đầu mẻ luôn

1100i
19-05-2009, 10:19 PM
Nửa giờ chiến đấu căng go
Thế mà Thi vẫn như bò, như trâu
Làm gì cũng rất là lâu
Chị em ai cũng lắc đầu, khoái ghê :D

Sao bọn mày chửi anh Thi
Tao đây thấy ảnh nhất nhì trần gian.

traitimmuadong
19-05-2009, 10:22 PM
Sao bọn mày chửi anh Thi
Tao đây thấy ảnh nhất nhì trần gian.

Bây giờ Thi đã đăng đàn
Cho nên anh Khác phải san sẻ kìa

1100i
19-05-2009, 10:28 PM
Bây giờ Thi đã đăng đàn
Cho nên anh Khác phải san sẻ kìa

Hôm này hồn, xác đã lìa
Để cho nhân thế đầm đìa khóc than.

traitimmuadong
19-05-2009, 10:30 PM
Hôm này hồn, xác đã lìa
Để cho nhân thế đầm đìa khóc than.

Tối nay hồn ấy kêu oan
Than khóc ôi ỉ chiếc bàn (thờ) rung luôn

1100i
19-05-2009, 10:32 PM
Tối nay hồn ấy kêu oan
Than khóc ôi ỉ chiếc bàn (thờ) rung luôn

Hôm nay giữa buổi Thi chuồn
Nghe đâu ảnh đã đi "buôn" cùng nàng.

traitimmuadong
19-05-2009, 10:34 PM
Hôm nay giữa buổi Thi chuồn
Nghe đâu ảnh đã đi "buôn" cùng nàng.

Đúng rồi ảnh đã đi buôn
Hay là đi xả nỗi buồn trăm năm

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:36 PM
Đúng rồi ảnh đã đi buôn
Hay là đi xả nỗi buồn trăm năm

Chắc mệt, ông ấy đi nằm
mà cũng có thể đi thăm em nào
Thấy ông vào chỗ mua bao
Có lẽ ông ấy đi vào lầu xanh

traitimmuadong
19-05-2009, 10:39 PM
Chắc mệt, ông ấy đi nằm
mà cũng có thể đi thăm em nào
Thấy ông vào chỗ mua bao
Có lẽ ông ấy đi vào lầu xanh

Anh Thi giờ đã tanh bành
Thân tàn ma dại lầu xanh cũng từ
Khác ơi anh phải thư thư
Để nhìn kỹ lại bây chừ thế nao

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:40 PM
Anh Thi giờ đã tanh bành
Thân tàn ma dại lầu xanh cũng từ
Khác ơi anh phải thư thư
Để nhìn kỹ lại bây chừ thế nao

Vậy em tính sẽ làm sao
Hay là tranh thủ mình vào trong kia :D

CrazyDog
19-05-2009, 10:45 PM
Vậy em tính sẽ làm sao
Hay là tranh thủ mình vào trong kia :D

Vào kia mình sẽ nọ kia
Xong rồi mình sẽ đầm đìa mồ hôi :D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:47 PM
Vậy em tính sẽ làm sao
Hay là tranh thủ mình vào trong kia :D

Mua thêm lấy một két bia
Một con khô mực về khuya nhậu nè??

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:48 PM
Vào kia mình sẽ nọ kia
Xong rồi mình sẽ đầm đìa mồ hôi :D

Thằng này nói đúng ý tôi
Mấy hôm nay nó nghiện xôi em....(nào)

CrazyDog
19-05-2009, 10:57 PM
Về nhà lại sủa gâu gâu
Phải chăng là tại con sâu nó cùn

Ra xong đầu gối mỏi trùn
Đi ra ngoài quán xơi lun tô mỳ

traitimmuadong
19-05-2009, 11:21 PM
Ra xong đầu gối mỏi trùn
Đi ra ngoài quán xơi lun tô mỳ

Ngồi quán cẩn thận đó anh
Ông Thi ma đói mặt xanh lượn lờ

1100i
19-05-2009, 11:29 PM
Ngồi quán cẩn thận đó anh
Ông Thi ma đói mặt xanh lượn lờ

Ông đấy mắt đã bị mờ
Không nhìn thấy được chỉ sờ mà thôi

CrazyDog
19-05-2009, 11:33 PM
Ông đấy mắt đã bị mờ
Không nhìn thấy được chỉ sờ mà thôi

Thi sờ trúng cái cục...dồi
Mà Thi lại ngỡ nắm xôi mới tài :D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:35 PM
Thi sờ trúng cái cục...dồi
Mà Thi lại ngỡ nắm xôi mới tài :D

Anh Thi sờ bụng lợn sề
Thế mà mặt mũi cứ phê phê là

CrazyDog
19-05-2009, 11:38 PM
Anh Thi sờ bụng lợn sề
Thế mà mặt mũi cứ phê phê là

Thi kia sờ hai hạt cà
Mà sao Thi ngỡ như là của Đông :D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:41 PM
Thi kia sờ hai hạt cà
Mà sao Thi ngỡ như là của Đông :D

Bây giờ nhìn thấy cầu vồng
Nhớ lại hôm ấy Thi xông cửa vào
Trong nhà ngoài ngõ xôn xao
Thì ra Thi đã đi vào chuồng Trâu

CrazyDog
20-05-2009, 12:03 AM
Bây giờ nhìn thấy cầu vồng
Nhớ lại hôm ấy Thi xông cửa vào
Trong nhà ngoài ngõ xôn xao
Thì ra Thi đã đi vào chuồng Trâu

Trong đấy một lũ ruồi bâu
Nào khô, nào loãng phân trâu vãi đầy
Đông vào đấy, mũi ngất ngây
Bỗng Thi xuất hiện vung "chày" quất Đông :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:05 AM
Trong đấy một lũ ruồi bâu
Nào khô, nào loãng phân trâu vãi đầy
Đông vào đấy, mũi ngất ngây
Bỗng Thi xuất hiện vung "chày" quất Đông :D

Dog này anh có nhầm không
Nếu mà nhìn kĩ Thi xông một mình

CrazyDog
20-05-2009, 12:08 AM
Dog này anh có nhầm không
Nếu mà nhìn kĩ Thi xông một mình

Thi kia đang hứng ....àm ....ình
Thấy Đông đi tới Thi binh Đông liền :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:09 AM
Thi kia đang hứng ....àm ....ình
Thấy Đông đi tới Thi binh Đông liền :D

Anh này bị cận đúng không
Sao em nhìn thấy Thi bồng nàng Trâu

CrazyDog
20-05-2009, 12:16 AM
Anh này bị cận đúng không
Sao em nhìn thấy Thi bồng nàng Trâu

Đông ơi Dog hỏi một câu
Hai ta từ đầu, liệu có quen nhau?

traitimmuadong
20-05-2009, 12:20 AM
Đông ơi Dog hỏi một câu
Hai ta từ đầu, liệu có quen nhau?

Hồi trước anh dùng tên nào
Hay là vẫn Dò thế sao lạ nhờ??

CrazyDog
20-05-2009, 12:22 AM
Hồi trước anh dùng tên nào
Hay là vẫn Dò thế sao lạ nhờ??

Anh hỏi em cứ ỡm ờ
Nhưng anh rất phục tài thơ em nhiều
Đọc thơ anh đã muốn... yêu
Em xem như thế có liều hay không? :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:26 AM
Anh hỏi em cứ ỡm ờ
Nhưng anh rất phục tài thơ em nhiều
Đọc thơ anh đã muốn... yêu
Em xem như thế có liều hay không? :D

Nếu liều thì chẳng có thơ
Cho nên mới phải mong chờ chữ yêu
Tâm hồn thanh thản phiêu diêu
Đôi khi em cũng máu liều họa luôn ( họa bậy á)

CrazyDog
20-05-2009, 12:31 AM
Nếu liều thì chẳng có thơ
Cho nên mới phải mong chờ chữ yêu
Tâm hồn thanh thản phiêu diêu
Đôi khi em cũng máu liều họa luôn ( họa bậy á)

Thơ em như suối mãi tuôn
Ào ào phọt mãi từ nguồn phiêu diêu
Càng đọc anh lại càng yêu
Sài Gòn Hà Nội vẫn liều yêu em :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:36 AM
Thơ em như suối mãi tuôn
Ào ào phọt mãi từ nguồn phiêu diêu
Càng đọc anh lại càng yêu
Sài Gòn Hà Nội vẫn liều yêu em :D

Mới nghe mà đã ngất ngây
Nghe thêm lần nữa có ngày rụng tim
Con trai Hà Nội rất duyên
Cho nên em phải cảm phiền nhớ nhung