Lạc đi đâu lâu thế em![]()
Lạc đi đâu lâu thế em![]()
Sheiran (11-10-2010)
Lâu rồi
Quên chuyện bút nghiên
Áng thơ xếp xó
Muộn phiền
Thẩn thơ
Người quên chốn cũ
Ta chờ
Mãi say bóng sắc
Mãi hờ hững duyên
Ngẫm ra
Biển rộng
Lắm thuyền
Ta như hạt cát
Giữa miền
Hư vô...
bachvan (05-06-2011),Boulevard (28-10-2010),onesieuthi (28-10-2010),Phu sinh (28-10-2010),Sầu lãng tử (28-10-2010),Tazang (28-10-2010),TeacherABC (28-10-2010),thuphong (28-10-2010)
Tháng năm có người đi lạc
Đường xa ảo vọng mịt mờ
Ký ức nào giờ cũng lạc
Nghĩ rồi buồn đến ngẩn ngơ
Ta say ngủ trên nỗi nhớ
Buồn tênh năm tháng qua rồi
Kỷ niệm sao còn nhắc nhở
Tuổi buồn buồn đến tả tơi
Có ai đi tìm bóng ai
Cho ta tìm quên bóng lẻ
Nhớ thương thương nhớ mệt nhoài
Riêng khóc cho mình lặng lẽ
Có lẽ nào buồn đến thế
Cơn sầu nào trút qua ta!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Dạ cũng được ạ ^^
thuphong (13-05-2011)
VỀ ĐÊM.
Đêm - về muộn, phố không người qua lại
Gió ôm sương đùa cợt buốt trên vai
Hương tóc rối ngập ngừng theo nhịp thở
Nghe giăng giăng lối cũ đượm ưu hoài...
Bước chầm chậm, bật đèn căn phòng trống
Trông bóng mình soi khẽ vách chơ vơ
Trút xiêm áo xoá buồn vui tạm bợ
Hong chiếu chăn đang rét tự bao giờ...
Hơi ấm toả nóng dần đêm thấm lạnh
Nghe nỗi niềm e ngại nép bên hiên
Rót khe khẽ giọt sầu nâu sóng sánh
Rưới men cay... ran rát những muộn phiền...
Giấu người lại - rút vào chăn đã ấm
Khép mi hờ ôn nỗi nhớ xa xăm
Mơ đâu đó cuối đường yêu vạn dặm
Có ai giang tay hứng vệt thăng trầm...
Chị She
HNhu đề cử bài này. Tựa bài HNhu cũng le te đặt. Chị cũng "ừ" nghen.![]()
Chị mang bài thơ qua cho cô Thu Phong đi ạ.![]()