1 anh bạn nói rằng tại sao em không thử lấy cái tên của anh trong 1 bài viết của em nhỉ? Câu nói ấy đã được nhắc cách đây 2 năm, và giờ tự dưng gặp anh lại nhắc lại. Ừ nhỉ. Em quên mất... Có tiếc gì đâu 1 cái tên nhỉ? Vì đôi khi có những bài viết ra chỉ để kiếm tiền, có những bài thì buộc phải ẩn tên vì viết cho báo bạn... Rất cần 1 cái tên hay hay và ấn tượng. Bí bức lắm cơ. Hơ hơ, hôm trước nảy ra ý định tại sao không mượn tạm vài cái tên thú vị ở trong Niềm riêng để ghi danh cho bài viết của mình nhỉ. Hi, sáng nay báo Tin tức của TTXVN đã đăng 1 bài của bạn Tiêu dao rồi. Sorry vì tên thì có cả hàng vạn cái trùng ở ngoài đời thường, nhưng cũng mạn phép xin dần để đăng cho mới lạ 1 vài cái nick name thật hay của bạn bè
http://www.docbao.com.vn/view/61/default.dec
(Báo tin tức trang 8 bài Tiêu Dao)