Bài 1 đến 10/316

Chủ đề: Tiểu Cổ Mộ

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Người đâu ???

    Cổ Mộ chiều nay vắng một người
    Dáng nàng Long Nữ chợt chơi vơi
    Lá thu xạc xào vờn rơi rụng
    Nước hồ sóng sánh tựa bể khơi
    Cỏ đẫm sương buồn thêm vàng úa
    Gió lùa liễu rũ lá rụng rơi
    Hỏi người Cổ Mộ giờ đâu vắng
    Để một dòng thơ rớt bên trời


    Đa tạ sự quý mến của TLN dành cho TT. TT rất thích thơ đường nhưng khả năng làm thơ Đường còn kém lắm, chắc phải học hỏi thêm nhiều.
    Nhưng không biết giờ này nàng Long Nữ ở đâu để vần thơ của Tâm chơi vơi thế này.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Người đâu ???

    Cổ Mộ chiều nay vắng một người
    Dáng nàng Long Nữ chợt chơi vơi
    Lá thu xạc xào vờn rơi rụng
    Nước hồ sóng sánh tựa bể khơi
    Cỏ đẫm sương buồn thêm vàng úa
    Gió lùa liễu rũ lá rụng rơi
    Hỏi người Cổ Mộ giờ đâu vắng
    Để một dòng thơ rớt bên trời

    Còn đây.

    Chốn này lặng lẽ dẫu thưa người
    Mà vẫn đầy tình chứ chẳng vơi
    Xa khuất ai đi vì nghĩa tận
    Cận kề kẻ ở với tình khơi
    Ừ thì Thu đến lá vàng rụng
    Bởi thế đông về tuyết trắng rơi
    Còn đó tình thơ mình với bạn
    Đứng trông xuân đến phía chân trời.

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Tiểu Cổ Mộ

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Còn đây.

    Chốn này lặng lẽ dẫu thưa người
    Mà vẫn đầy tình chứ chẳng vơi
    Xa khuất ai đi vì nghĩa tận
    Cận kề kẻ ở với tình khơi
    Ừ thì Thu đến lá vàng rụng
    Bởi thế đông về tuyết trắng rơi
    Còn đó tình thơ mình với bạn
    Đứng trông xuân đến phía chân trời.
    Vẫn thấy vắng

    Chạnh buồn vì vắng bóng một người
    Nên dòng thơ mỏng lại chơi vơi
    Người đi liễu rũ buồn không động
    Kẻ ở bên hồ sóng chẳng khơi
    Dẫu biết rằng thu vàng lá rụng
    Và rằng đông đến tuyết sẽ rơi
    Dòng thơ còn đó còn tri kỷ
    Nhưng vẫn vắng ai phía bên trời.
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •