Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Hôm qua đi nhà bank, vào thùng bảo hiểm nhặt 10 sấp để đi lấy đống đồ chơi. Trả tiền xong thấy còn thừa gần 2 sấp, đưa cho thằng hàng xóm nói cho u mượn để mua CN DM2. Xong nó ko chịu mượn, nó nói nó sẽ để dảnh tiền trong vòng 2 năm để mua một bộ như của mình.
Quay sang chị bạn, nói chị đi đăng ký chuyến đi chơi 6 thành phố chưa, vào tháng 7, rồi mình đưa hết cho chị để lo cho 2 người đi chơi.
Chị bạn hỏi ko có boy nào đi cùng à, mình hỏi chị
- Thế chị thích cỡ tuổi tác ra sao? Thanh niên, trung niên, hay lão niên?
Chị bạn nói cỡ trung niên thôi....
Hihihi.
Thế thì hơi bị sẵn, mình nghĩ thầm trong bụng, xong rồi cũng ko nghĩ ra là ai, nên hỏi chị bạn.
- Thêm hai người nhé, 1 là vs, 2 là cậu ns, 3 là cái thằng tồ hô này này...Chị chọn 2 trong 3 đi.
- ồ, no, no, T ko đi được đâu, đi với mấy bà mãn kinh này bạn gái nó chém chết.....
Thằng hàng xóm nói
- Đểu, đểu..Mình chưa kịp đá nó thì nó đã chạy mất.![]()
Last edited by OA _ NỮ; 30-06-2010 at 10:43 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera