Nhà cũ[/SIZE]
Nhà cũ một mai cũng ngại về
Gió lùa, bụi phủ tội phên che
Thềm hoang nguyệt rọi âm u tối
Dậu trống sương sa lạnh buốt hè
Bạn hữu xa rồi lời biếng hỏi
Thân bằng vắng bóng chuyện lười nghe
Còn đây…. vách đá câu thơ nhớ
Một thưở thuyền tình lạc bến mê
06/05/2010
Long Nhi
[COLOR="Blue"]Vườn xưa
Thềm hoa ánh nguyệt đợi ai về
Lối cũ dây bìm đã phủ che
Gió thổi hanh hao đùa mái lá
Mây trôi lãng đãng nghịch đầu hè
Bến đò đợi mãi không người vẫy
Tiếng sáo vang hoài chẳng bạn nghe
Nín lặng trong lòng sao xót quá
Vườn tình vẫn nhắc giữa cơn mê
Y100C
Lặng lẽ
[SIZE="3"]Còn ai đợi nữa ngày ta về
Cổ mộ rêu mờ đã mọc che
Gió lạc buồn tênh đùa cánh lá
Sương buông nhẹ bỗng thả bên hè
Bàn đây rượu nguội không người rót
Góc nọ thơ sầu chẳng bậu nghe
Lặng lẽ mình tôi cùng kỷ niệm
Đâu rồi thưở ấy những đam mê
07/05/2010
Long Nhi
Bất biến
Vẫn thế còn đây ngõ nhỏ về
Niềm riêng lắm mối phủ mây che
Đường xưa ấp ủ cành phượng hạ
Lối cũ nâng niu cánh ve hè
Cổ Mộ hôm nào vang dạ hát
Trang Viên thuở ấy lặng hồn nghe
Người dù cách trở tình còn đọng
Hạ bút cho lời, xuôi bến mê..
Hahaha
CẢM ĐỀ
Bậu đã sang ngang lỡ dặm về
Chiều tà tím dải bóng mây che
Hồn vương ngóng nhạn mờ sau núi
Cảnh nhập chờ trăng rạng trước hè
Chén rượu còn nguyên sầu kẻ rót
Tiếng đàn vơi nửa tủi người nghe
Mơ tìm dĩ vãng bao hình ảnh
Níu chút hương tàn một thuở mê..
Hzz