Mình không nhớ quán đó ở đâu trên đường phố Hải Phòng. Chỉ biết rằng quán đó rất gần với khách sạn mà mình ở... Đi dự Cuộc thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc thấy đói, ba chị em cùng rẽ vào 1 quán Pizza trông rất đẹp và ấm cúng để ăn bánh, rồi chạy sang quán cà phê cũng rất đẹp và rộng hơn quán ở Hà Nội nhiều. Nhạc xập xình rất chi là lãng mạn... Ấn tượng của mình về Hải Phòng rất đẹp. Mỗi đợt đi công tác bọn mình thường ra Đồ Sơn và tổ chức ăn bên lề đường của bờ biển... đẹp, mát và lãng mạn. Biển Đồ Sơn không được sạch như nhiều bãi biển khác nhưng tiện lợi cho người Hà Nội đi nghỉ cuối tuần và những ai thích ngắm biển mà không muốn tắm. Nếu muốn tắm biển thì ra Cát Bà tắm thích hơn. Mình chỉ biết có mấy điểm đó thôi, để chờ người Hải Phòng dẫn đường đưa lối khám phá thêm chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều... Đưa thêm 1 vài điểm mình đã tới HP nhé, mình cứ tưởng đợt này được đi, rốt cuộc lại phải "nhịn"...
1 quán cà phê có nhạc rất hay...