Đọc bài nì của anh làm em liên tưởng đến em, đến nghề đến nghiệp của em
CŨng may nghề và nghiệp của em liên quan đến nhau, bổ trợ cho nhau, cũng giúp em có được những gì đã và đang có ở thời điểm này. Đã có lúc em phải chọn 1 trong 2, nghề hay nghiệp, em chọn nghề bởi vì đó là những điều em đc học, được làm, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, còn nghiệp thì em chưa đc trải nghiệm, chưa đc học, vẫn còn sợ mình sai. Nhưng cuối cùng bây giờ em vẫn đc trở về với nghề và nghiệp. Không biết có làm tốt như xưa ko nữa, nhưng cứ cố gắng anh nhỉ
Đôi dòng lan man với anh thui à, chúc anh 1 ngày tốt lành nhé!!!
Làm thơ không mất nhiều thời gian đâu em ạ. Anh cũng không có ý nói nghiệp chỉ là thơ mà là cái gì đó nó đeo đẳng cả đời.
Mặt khác, việc tách ra nghề với nghiệp chỉ là ý nghĩ của anh thôi.
Chúc em làm tốt công việc cơ quan và viết thơ ngày càng tiến bộ
Last edited by Tường Thụy; 22-04-2010 at 07:01 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/