Ở xa em có nghe mưa
Lao xao như chuyện em vừa kể anh
Lắng nghe từng hạt trên cành
Hạt rơi xuống đất hạt dành cho em
Giữa vùng điện sáng trời đêm
Mưa như sợi bạc dệt trên đất này
Nghe mưa đọng hạt bàn tay
Ở nơi xa...cũng mưa này chăng em?
NCĐ.2010
Ở xa em có nghe mưa
Lao xao như chuyện em vừa kể anh
Lắng nghe từng hạt trên cành
Hạt rơi xuống đất hạt dành cho em
Giữa vùng điện sáng trời đêm
Mưa như sợi bạc dệt trên đất này
Nghe mưa đọng hạt bàn tay
Ở nơi xa...cũng mưa này chăng em?
NCĐ.2010
...Ta tìm ta giữa thiên thu
Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm