Bài 1 đến 10/34

Chủ đề: Cây Muối

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của Cây Muối Xem bài viết
    Nhớ nghe!

    Chờ trầu chắc úa mùa cau
    Chờ nồng hoa sữa e đau nhói tình

    Vòng tay vói ánh mắt nhìn
    Khuya khoắt ngóng phút bình minh hẹn hò

    Ghế buồn đợi bóng nằm co
    Ngõ buồn đợi gió líu lo giao mùa

    Tình ta - một sớm thêu thùa
    Có hoa cùng bướm trêu đùa… tháng năm!

    30/03/2010
    Cây Muối
    Thì thôi

    Thì thôi chờ đợi mà chi
    Ta không gặp gỡ có khi nhẹ nhàng

    Ngó nhau chi nữa bẽ bàng
    Trái tim ngậm lệ từng hàng kim châm

    Lối về chân bước âm thầm
    Nụ cười nửa miệng….tình thân bay rồi

    Tôi về gói ghém lại tôi
    Ghép vào con chữ đôi lời lãng quên

    31/03/2010
    Thu Phong

    Last edited by thuphong; 02-04-2010 at 04:06 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #2
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Thì thôi

    Thì thôi chờ đợi mà chi
    Ta không gặp gỡ có khi nhẹ nhàng

    Ngó nhau chi nữa bẽ bàng
    Trái tim ngậm lệ từng hàng kim châm

    Lối về chân bước âm thầm
    Nụ cười nửa miệng….tình thân bay rồi

    Tôi về cố nhặt lại tôi
    Ghép vào con chữ đôi lời lãng quên

    31/03/2010
    Thu Phong


    Nhớ quên

    Tôi - Người
    Cách một chênh vênh
    Chòng chành giữa nhớ và quên
    Để rồi…
    Có lúc thật lạ
    Xa xôi
    Có lúc gần quá
    Như ngồi kề bên
    Chữ duyên chữ nợ
    Bồng bềnh
    Mai kia mốt nọ
    Biết đền… ai đây!

    01/04/2010
    Cây Muối
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của Cây Muối Xem bài viết
    Nhớ quên

    Tôi - Người
    Cách một chênh vênh
    Chòng chành giữa nhớ và quên
    Để rồi…
    Có lúc thật lạ
    Xa xôi
    Có lúc gần quá
    Như ngồi kề bên
    Chữ duyên chữ nợ
    Bồng bềnh
    Mai kia mốt nọ
    Biết đền… ai đây!

    01/04/2010
    Cây Muối
    Mấy lâu cũng chờ

    Tôi - Người
    chung một chuyến đò
    Cung tơ một nhịp
    câu hò cùng nghe

    Giờ thì cách mấy sơn khê
    Chữ duyên, chữ nợ
    chẳng kề bên nhau

    Ngàn xưa cho đến ngàn sau
    Một lời đã hẹn
    mâý lâu cũng chờ

    01/04/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 23-06-2010 at 10:43 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Nhớ quên

    Tôi - Người
    chung một chuyến đò
    Cung tơ một nhịp
    câu hò cùng nghe
    Giờ thì cách mấy sơn khê
    chữ duyên, chữ nợ
    cận kề
    Hẹn rồi
    khó mấy cũng về đó nghe!

    01/04/2010
    Thu Phong

    Nhớ quên

    Tôi - Người
    cách biệt lòng nhau
    Thời gian chừng ấy
    nhạt màu tình xưa
    Chữ duyên chữ nợ
    đẩy đưa
    Chia lòng hai đứa
    dối lừa ái ân
    Bây giờ xa mấy cũng gần
    Bởi nay gặp lại
    bàn chân muốn về
    Dù cho cách mấy sơn khê
    Cái lòng hai đứa
    tìm về với nhau

    1/4/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  5. #5
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Nhớ quên

    Tôi - Người
    cách biệt lòng nhau
    Thời gian chừng ấy
    nhạt màu tình xưa
    Chữ duyên chữ nợ
    đẩy đưa
    Chia lòng hai đứa
    dối lừa ái ân
    Bây giờ xa mấy cũng gần
    Bởi nay gặp lại
    bàn chân muốn về
    Dù cho cách mấy sơn khê
    Cái lòng hai đứa
    tìm về với nhau

    1/4/2010

    Nhớ

    Tôi - Người
    trước cũng như sau
    Dù bao chia cắt
    vẫn đau đáu tìm

    Dẫu cho
    đáy biển tìm kim
    Kẻ Nam người Bắc
    cũng xin tháng ngày

    Một lần
    đủ ấm vòng tay
    Một đời để nhớ
    phút giây tương phùng

    03/04/2010
    Cây Muối
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

  6. #6
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Mấy lâu cũng chờ

    Tôi - Người
    chung một chuyến đò
    Cung tơ một nhịp
    câu hò cùng nghe

    Giờ thì cách mấy sơn khê
    Chữ duyên, chữ nợ
    cận kề bên nhau

    Ngàn xưa cho đến ngàn sau
    Một lời đã hẹn
    mâý lâu cũng chờ

    01/04/2010
    Thu Phong

    Một ngày

    Tôi - Người
    đứa ngẩn đứa ngơ
    Loay hoay con chữ
    tình cờ gặp nhau

    Đường trần
    lặn lội đã lâu
    Gạo cơm củi lửa
    thay màu tóc xưa

    Gần kề
    trời đất vẫn chưa
    Xin
    một ngày để
    nắng mưa cùng về!

    03/04/2010
    Cây Muối
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

  7. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của Cây Muối Xem bài viết
    Một ngày

    Tôi - Người
    đứa ngẩn đứa ngơ
    Loay hoay con chữ
    tình cờ gặp nhau

    Đường trần
    lặn lội đã lâu
    Gạo cơm củi lửa
    thay màu tóc xưa

    Gần kề
    trời đất vẫn chưa
    Xin
    một ngày để
    nắng mưa cùng về!

    03/04/2010
    Cây Muối
    Loay hoay

    Loay hoay
    đếm tháng đếm ngày
    Đếm mưa
    đếm nắng
    trả vay cuộc đời
    Đường trần chẳng phải cuộc chơi
    Tính năm
    tính bảy
    thế rồi vẫn xa

    Xin cho một phút quên là…
    Để nghe
    một thoáng tình xa tìm về
    Để nghe ngọn gió tỷ tê
    Hư không mà vẫn bộn bề nhớ quên

    03/04/2010
    Thu Phong



    @ CM: TP sửa lại thành "Tôi về gói ghém lại tôi" rồi đó nha.
    Last edited by thuphong; 03-04-2010 at 01:51 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. #8
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Loay hoay

    Loay hoay
    đếm tháng đếm ngày
    Đếm mưa
    đếm nắng
    trả vay cuộc đời
    Đường trần chẳng phải cuộc chơi
    Tính năm
    tính bảy
    thế rồi vẫn xa

    Xin cho một phút quên là…
    Để nghe
    một thoáng tình xa tìm về
    Để nghe ngọn gió tỷ tê
    Hư không mà vẫn bộn bề nhớ quên

    03/04/2010
    Thu Phong


    Một ngày...

    Một ngày tình chẳng kề bên
    Loay quay nỗi nhớ lênh đênh đi tìm

    Dặm xa mù mịt cánh chim
    Quạnh hiu bờ mộng im lìm bến mơ

    Để cho con chữ ngẩn ngơ
    Chắp chắp vá vá câu thơ lạc vần

    Ước chi xa bỗng thành gần
    Bờ vai một thuở thôi ngần ngại ru!

    09/04/2010
    Cây Muối
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

  9. #9
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cây Muối

    Xin phép CM4Q cho CM rinh thơ về tập họa

    TÂM HỒN XAO ĐỘNG

    Giữ chặt tim mình nỗi khát khao
    Buồn thương đã vậy cứ len vào
    Thời gian vẫy gọi hồn lưu luyến
    Kỷ niệm tìm về dạ xuyến xao
    Bể khổ tai ương nào dám cợt
    Sông tình nghịch cảnh cứ dâng trào
    Ngày xưa trót lỡ vay thề ước
    Nghĩa đoạn bây giờ biết nói sao ...???

    QN
    29/3/2010
    Mượn vần

    Đành thôi

    Cứ tưởng ân tình mãi khít khao
    Ngờ đâu bão tố bỗng chen vào
    Chân trời xám ngắt làn mây ủ
    Góc bể âm thầm ngọn sóng xao
    Vói lại vườn xưa tim nghẹn nuốt
    Rời xa tổ ấm lệ tuôn trào
    Đành thôi giã biệt vòng tay ấy
    Quạnh vắng đêm trường một ánh sao

    09/04/2010
    Cây Muối
    Last edited by Cây Muối; 09-04-2010 at 11:33 AM.
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •