Hợp Lý Thường Kiệt anh ui!
Hợp Lý Thường Kiệt anh ui!
Thân gửi MSFC!
Thấm thóat đã hơn 2 năm gắn bó với MSFC từ Mốc xì đến AC rồi qua NR, đã biết bao buổi chiều gắn bó với các anh em quần đùi áo số, biết bao giọt mồ hôi, biết bao nụ cười, niềm vui, nỗi buồn hòa quyện cùng nhau trên sân cỏ.... cái gì cũng có điểm kết thúc, Catona, Maradona, Zico, Zidane.... cũng lần lượt rời sân cỏ...... và LMH cũng vậy. Gánh nặng tuổi tác đã khiến đôi chân LMH không còn thể hiện và cống hiến được gì cho MSFC nữa... Xin chia tay các đồng đội và ngày mai sẽ trở thành cổ động viên âm thầm đi bên ngòai sân cỏ cổ vũ cho các đồng đội.
Sẽ còn mãi trong ký ức LMH hình ảnh một Teacher ABC cần cù, lăn xả đến những giọt mồ hôi cuối cùng với anh em. Một Tư Bốn với lối đá kỹ thuật thông minh, một Sài Gòn Man hiền như cục đất, một LFC dũng mãnh, một Bờm cao lớn đẹp trai chuyên ăn ốc để anh Hòa phải đổ vỏ, một Trà xanh thông minh, tinh tế, một Lâm Gia Hiển trẻ trung sôi nổi, một Minh Lãng Tử dũng cảm lăn xả, một Kuden nhanh nhẹn, một Sống để Yêu dễ thương.... và các anh em khác như Sóng ngầm, Ma - Pa tudu, Trụ Vương.. những đồng đội đã chia tay hoặc tạm chia tay MSFC trước đây.
Xin chúc MSFC tiếp tục phát triển và niềm vui rộn ràng lại đến với MSFC mỗi chiều thứ 7 hàng tuần.
Mong anh em MSFC luôn đòan kết và chân tình với nhau, không như những nơi khác.......; còn bộ quần áo thi đấu số (14) nếu thành viên mới nào có nhu cầu LMH sẽ tặng lại để anh em sử dụng.
Thân.
Lê Minh Hòa (14)
Không biết nói gì hơn là chúc Lê_Minh_Hòa sẽ bình an với những con đường em lựa chọn! Giờ đây là lúc anh em MSFC phải cố gắng nhiều hơn vì anh cũng đã mệt mỏi bởi gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân rồi! Mong anh em MSFC dù xa vẫn hoài niệm về một thời đã qua...
"...Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau rong chơi, cùng nhau...ấy ấy nhau..."![]()
Động bất đào bất tôn di ngương