SR có thể đưa ra giá khởi điểm ? và thời gian bắt đầu tham gia đấu giá ? FN có thua cũng thử lần này ..he he
Xin nhắc thêm rằng : Hầm Hô hiện thời là một du lịch thiên nhiên hoang dã nổi tiếng , đó là nơi nghĩa quân Tây Sơn tập trận cách đây 210 năm , cũng là nơi xảy ra những trận chiến ác liệt trong thời gian chiến tranh trước 1975 nên có rất nhiều người chết và hy sinh , mà SR biết đấy hồn ma toàn đàn ông mà thấy phụ nữ đẹp thì ôi!... thơi rồi .... sợ chưa ?.. nên phụ nữ ở một mình thì sợ lắm ...
Một chút giới thiệu về vệ sĩ Funny man nhé : Nặng 85 kgs , người Bình Định chính hiệu lại thêm nhất đẳng Teakwondo , con mà nào loạng choạng cữa phòng của SR thì FN cho đo ván ngay , nếu ma nào đó không bị đo ván thì FN đo ....
Last edited by funny_man; 19-02-2010 at 09:53 AM.
Wow...
Ngày xưa SR rất sợ ma, và đặt biệt ko tin chuyện cầu cơ. Có một lần do tò mò, chính SR mới cầu cơ thử... và thật sự tin là có ma, tự dưng cũng ko sợ ma nữa..
Hem bít mọi ng tin ko, sau khi cầu cơ vài lần, tự dưng giác quan... tâm linh của SR khá nhạy, ngủ lại ở nơi nào lạ thường gặp... ma ở nơi đó, mà nói chuyện với ma được lun í ^^. Hihi...
Off trao giải lần này nhìu rượu quá, nên SR ko chơi đấu giá bằng rượu, đấu giá bằng hoa hồng nhé ^^. Giá khởi điểm là 5 bông hồng trắng nha
P/s: Chỉ sợ sau khi có kết quả đấu giá người thắng lại ko tìm mua được đủ số hoa hồng thui![]()
Last edited by Sheiran; 19-02-2010 at 10:23 AM.
Last edited by funny_man; 19-02-2010 at 10:31 AM.
......TAMGUI ............ Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió.
Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh.
Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái, cho cuôc tình, mà chỉ có nước mắt thôi.
Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu. Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian. Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi.
Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em. Thôi thôi xin anh hãy để mặc em. Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau. vì ngày mai anh lại nói lời chia tay
Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng.
Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai.
SR , em chọn bài này chắc anh phải đem theo nhiều khăn khô để lau nước mắt , Ôi ! xúc động quá ..