Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/955

Chủ đề: Tâm tình quán

Hybrid View

  1. #1
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Ui ui, Chị là đầu bếp cừ khôi đó nhe. Dám tự hào đó. "giỏi nhất là nấu các món nhậu"
    Ối thế mà hàng xóm với nhau mà kg bao giờ được thưởng thức tài của OA _ NỮ nhỉ.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Ối thế mà hàng xóm với nhau mà kg bao giờ được thưởng thức tài của OA _ NỮ nhỉ.
    Được ăn sá sùng và thịt bò sốt vang đó thôi. "Ả, ko riêng CVK được ăn mà rất nhiều người cũng đã ăn qua 2 món này On làm rồi mà"
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Được ăn sá sùng và thịt bò sốt vang đó thôi. "Ả, ko riêng CVK được ăn mà rất nhiều người cũng đã ăn qua 2 món này On làm rồi
    mà"
    Sá sùng là cái món gì thế ON? hình như là đặc sản biển thì phải? NN chưa biết đến bao giờ? nghe lạ ghê ! ăn nó như thế nào nhỉ? ah còn cả rượu ngán nữa? NN ko có tâm hồn ăn uống lắm, nhưng nghe thấy món lạ thì cũng muốn biết. Nhớ một lần có dịp về Miền Tây sông nước, cũng thử đủ cả từ món bông điên điển, đến các loại cá .... nhưng nhớ nhất vẫn là món nem (chua) Lai Vung, thấy hàng quán bên đường treo bảng, bảo xe ngừng lại, vào mua ăn thử, mới cắn một miếng, chưa kịp nhai, chạy ngay ra đường, nhả ra ko kịp... nó cứ ngọt ngọt, tanh tanh, ko chua, không cay gì cả, chịu không thể nuốt được.
    Last edited by NHAT NGUYET; 23-05-2009 at 10:44 PM.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Sá sùng là cái món gì thế ON? hình như là đặc sản biển thì phải? NN chưa biết đến bao giờ? nghe lạ ghê ! ăn nó như thế nào nhỉ? ah còn cả rượu ngán nữa? NN ko có tâm hồn ăn uống lắm, nhưng nghe thấy món lạ thì cũng muốn biết. Nhớ một lần có dịp về Miền Tây sông nước, cũng thử đủ cả từ món bông điên điển, đến các loại cá .... nhưng nhớ nhất vẫn là món nem (chua) Lai Vung, thấy hàng quán bên đường treo bảng, bảo xe ngừng lại, vào mua ăn thử, mới cắn một miếng, chưa kịp nhai, chạy ngay ra đường, nhả ra ko kịp... nó cứ ngọt ngọt, tanh tanh, ko chua, không cay gì cả, chịu không thể nuốt được.
    Sá sùng là con giun biển, nếu tươi thì xào với cần tỏi. Phơi khô thì rang lên nhắm rượu. Giá cả ở VN loại ngon nhất mà ít cát thì ON mua hơn 2 triêu/1kg. Qua bên đây giá cả gấp đôi.

    VT mình năm kia khi ON mang về có được thưởng thức rồi đó. NHớ hồi đó MGLT, SS, CVK...Cùng ngồi rang sá sùng với ON mà phải ko nhỉ?
    Ăn gì bổ đó...Ăn hình bổ hình...Ăn con giun biển, uống cùng với XO hay Bàu đá...Cũng thấy trời đấy mênh mông lắm....
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Sá sùng là con giun biển, nếu tươi thì xào với cần tỏi. Phơi khô thì rang lên nhắm rượu. Giá cả ở VN loại ngon nhất mà ít cát thì ON mua hơn 2 triêu/1kg. Qua bên đây giá cả gấp đôi.

    VT mình năm kia khi ON mang về có được thưởng thức rồi đó. NHớ hồi đó MGLT, SS, CVK...Cùng ngồi rang sá sùng với ON mà phải ko nhỉ?
    Ăn gì bổ đó...Ăn hình bổ hình...Ăn con giun biển, uống cùng với XO hay Bàu đá...Cũng thấy trời đấy mênh mông lắm....
    Vụ Sá sùng thì vợ em có cách làm ăn không bị cát...Sá sùng ngon nhất là bỏ vào nấu nước phở...cực ngọt luôn chị ạ!

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Vụ Sá sùng thì vợ em có cách làm ăn không bị cát...Sá sùng ngon nhất là bỏ vào nấu nước phở...cực ngọt luôn chị ạ!
    Hôm nao hỏi hộ cho chị cách nào làm ko có cát với nha.
    Sá sùng ko những nấu phở, hầm xương, hay nấu lẩu cho ss khô vào đều ngọt nước và thơm em à. Nhà chị bên này vẫn còn mấy kg ss loại 1 mà làm biếng quá chưa rang.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Được ăn sá sùng và thịt bò sốt vang đó thôi. "Ả, ko riêng CVK được ăn mà rất nhiều người cũng đã ăn qua 2 món này On làm rồi mà"
    Hễ nhớ đến sá sùng là nhớ đến cảnh CVK đảo lấy đảo để cái chảo sá sùng mà PS đã report thời HH! Cười muốn sặc luôn! May mà bữa đấy chỉ có mỗi PS thấy và cái cô tiếp viên xinh đẹp kia! Có muốn kể lại không hở CVK????

    Mà đọc quảng cáo vị thuốc của sá sùng nghe khoái thế nhưng ăn quá trời chẳng thấy tác dụng đâu cả tuy là ngon thật!

    Còn món bò sốt vang uống với CV thì bữa đấy mém nữa lăn đùng ra đất ngủ luôn! Hị..Hị.. ngon quá xá!

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hễ nhớ đến sá sùng là nhớ đến cảnh CVK đảo lấy đảo để cái chảo sá sùng mà PS đã report thời HH! Cười muốn sặc luôn! May mà bữa đấy chỉ có mỗi PS thấy và cái cô tiếp viên xinh đẹp kia! Có muốn kể lại không hở CVK????

    Mà đọc quảng cáo vị thuốc của sá sùng nghe khoái thế nhưng ăn quá trời chẳng thấy tác dụng đâu cả tuy là ngon thật!

    Còn món bò sốt vang uống với CV thì bữa đấy mém nữa lăn đùng ra đất ngủ luôn! Hị..Hị.. ngon quá xá!
    Để Oa Nữ kể lại nha.
    Hôm đó rang ss ở quán hát, CVK ngồi rang ss rất chăm chú, xong bếp quên bật vì còn mải ngắm cô tiếp viên...Sau đó cô tv đó phát hiện ra bật bếp lên làm mọi người cười quá trời luôn. Trong khi đó mọi người đang đợi món đó để nhấm rượu.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Để Oa Nữ kể lại nha.
    Hôm đó rang ss ở quán hát, CVK ngồi rang ss rất chăm chú, xong bếp quên bật vì còn mải ngắm cô tiếp viên...Sau đó cô tv đó phát hiện ra bật bếp lên làm mọi người cười quá trời luôn. Trong khi đó mọi người đang đợi món đó để nhấm rượu.
    Thế sá sùng có phải là hải sâm ko nhỉ?

  10. #10
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hễ nhớ đến sá sùng là nhớ đến cảnh CVK đảo lấy đảo để cái chảo sá sùng mà PS đã report thời HH! Cười muốn sặc luôn! May mà bữa đấy chỉ có mỗi PS thấy và cái cô tiếp viên xinh đẹp kia! Có muốn kể lại không hở CVK????

    Mà đọc quảng cáo vị thuốc của sá sùng nghe khoái thế nhưng ăn quá trời chẳng thấy tác dụng đâu cả tuy là ngon thật!

    Còn món bò sốt vang uống với CV thì bữa đấy mém nữa lăn đùng ra đất ngủ luôn! Hị..Hị.. ngon quá xá!
    Bữa đó phê quá anh ơi. Vơi cái đó kg thế nó cháy ăn không ngon. Còn cái sốt vang mặn quá em chịu luôn ăn mỗi hôm đó hôm sau em nhìn thấy là sợ.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •