Mơ xuân
Tuyết trắng rơi rơi ngỡ cánh đào
Đưa hồn quyện gió dạ xôn xao
Xuân về rộn rã trên quê Mẹ
Bỗng thoáng bâng khuâng nhớ thuở nào
Dõi mắt trời chiều dạ ngóng trông
Xuân quê hạt nắng chiếu tươi hồng
Ngàn hoa hé nở chào năm mới
Xứ lạ mơ màng giữa sắc đông
Quê người vẫn có bánh chưng xanh
Chỉ thiếu đào mai phủ kín cành
Đợi bóng xuân về lòng khắc khoải
Vui buồn thả hết chốn trời thanh
Lượm chữ ghi nhanh bỗng nghẹn ngào
Mong Cha với Mẹ thọ càng cao
Anh em thuận thảo nhiều may mắn
Hạnh phúc an lành thượng đế trao
Một chút lòng thành nghĩ đến nhau
Tình thâm nghĩa trọng mãi về sau
Xuân đừng vội vã đi qua nhé
Viễn xứ quê người dạ thoáng đau...
QN
12/1/2009
XUÂN...NGUYỆN CẦU ...
( Viết cho 1 nỗi đau )
Chòng chành giấc mộng trong chuyến xe đêm
Anh ôm nỗi đau rời xa phố thị
Ám ảnh đeo mang nặng lòng suy nghĩ
Xuân đến rồi năm mới có gì vui ...???
Xuân hồng đến hẳn Anh rất ngậm ngùi
Bởi thương con không đủ vui ngày tết
Và vợ hiền đã tàn hơi mỏi mệt
Thân vạc gánh gồng xuôi ngược bôn ba
Nỗi đau đời Anh chịu những ngày qua
Cũng là vết thương lòng cho tất cả
Ba tháng trời vẫy vùng trong nghiệt ngã
Lắm lần chìm giữa dòng xoáy hoải hoang
Năm mới sang giữa sắc xuân huy hoàng
Chốn trời xa Em gởi câu nguyện ước
Mong ơn trên nhậm lời ban ơn phước
Anh sớm phục hồi và mãi bình an
Tia hy vọng cứ khơi chớ để tàn
Hãy tin tưởng hết mưa trời lại sáng
Hãy bền trí ánh dương hồng sẽ rạng
Đời lại vui vào một ngày không xa
Uơm hạt tình
Để tim lại nở hoa...
Giữa vườn yêu
Ngọt ngào
Hương hạnh phúc...
QN
9/2/2010
Niềm Riêng có một "ả"
Nói, thở cũng thành thơ
Giờ lòi thêm một "chị"
Mắn đẻ tựa Âu Cơ
Thật bất ngờ khi 4Q trình làng "kho bom" của mình trước bàn dân thiên hạ, kính nể thật! "kinh khủng khiếp" thật! quả bom nào cũng thuộc dạng "bom tấn" cảBà Âu Cơ mà có sống dậy chắc cũng phải chấp tay xá dài... lạy cụ ạh!
![]()
Nếu có lần sau nữa chắc sẽ... còn "khủng" hơn lần này. Đúng là "khủng bố" BGK không thương tiếc. Để sự "hành hạ" BGK này thêm phần "ngọt ngào", đề nghị lần sau sẽ... thu phí
, phí nhẹ nhàng và rất tình củm, mỗi bài thơ các GK chỉ xin một... nụ hôn thôi
![]()
![]()
gọi là thuốc trợ sức (không khéo thành thuốc chuột, hay thuốc... mê thì càng ngất).
Rất cảm ơn 4Q đã hết mình với cuộc thi, đã bỏ nhiều công sức để ủng hộ phong trào. 4Q thật sự làm NN ngạc nhiên, giờ lại muốn xin được... nói 3 chữ (khó nói) một lần nữa![]()
![]()
![]()
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Xuân ...nhớ Mưa !!!
Xuân đã về trên đất Mẹ quê Cha
Giọt mưa phùn đầu Xuân sao thấy lạnh
Vì ngỡ em từng hạt mưa lóng lánh
Rớt xuống vai hôn đôi mắt lệ nhoà
Ở quê nhà anh nhớ mãi ngày qua
Từng vần thơ vẫn hằn sâu trí nhớ
Thương cho em cuộc đời còn rộng mở
Vội đi xa ...bỏ lại ước mơ hồng
Em hỡi em bên ấy buồn hay không ???
Có bình yên hay vẫn còn trăn trở ???
Ngủ ngoan em nhé hạt mưa thương nhớ
Anh nhớ hoaì và mãi ở bên em
Ru cho em giấc mơ thật êm đềm
Không khắc khoải u hoài tuôn giọt đắng
Để hồn em mãi vui như giọt nắng
Chẳng nhuốm buồn nhé hạt mưa long lanh !!!
QN
4/2/2006
Viết tặng cho KN & Mưa
@ Tự nhiên ...NHỚ