Bài 1 đến 10/259

Chủ đề: * Hoài niệm *

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: * Hoài niệm *

    ĐÓN XUÂN


    Tia nắng vàng thức dậy đón bình minh
    Xuân đã đến cận kề bên cửa
    Gió thôi lạnh, mưa không còn rơi nữa
    Muôn đóa hoa tươi tắn vạn sắc màu.
    Én theo bầy đang ríu rít gọi nhau
    Ong hút mật từng đôi vui biết mấy
    Và nơi ấy... có người cũng vậy
    Hạnh phúc mỉm cười...
    __________ khẽ gọi Hạt mưa xuân !...

    NC

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: * Hoài niệm *

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhím con Xem bài viết
    ĐÓN XUÂN


    Tia nắng vàng thức dậy đón bình minh
    Xuân đã đến cận kề bên cửa
    Gió thôi lạnh, mưa không còn rơi nữa
    Muôn đóa hoa tươi tắn vạn sắc màu.
    Én theo bầy đang ríu rít gọi nhau
    Ong hút mật từng đôi vui biết mấy
    Và nơi ấy... có người cũng vậy
    Hạnh phúc mỉm cười...
    __________ khẽ gọi Hạt mưa xuân !...

    NC
    Xuân lạ

    Cả đất trời vẫn trong cõi u minh
    Đang nhập nhoạng giữa hai miền sáng tối
    Hạt sương đêm cựa mình như chưa vội
    Chú bướm con chui trong lá ngủ vùi

    Se sẽ vờn một ngọn gió đơn côi
    Thanh thản quá hạt nắng mai vừa ướm
    Mây ửng hồng trong một ngày mới chớm
    Tinh khôi xuân bỡ ngỡ nét môi cười

    Ở nơi ấy có còn nhớ không người
    Vẫn là xuân mà khác lạ quá thôi

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 29-01-2010 at 05:24 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: * Hoài niệm *

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Xuân lạ

    Cả đất trời vẫn trong cõi u minh
    Đang nhập nhoạng giữa hai miền sáng tối
    Hạt sương đêm cựa mình như chưa vội
    Chú bướm con chui trong lá ngủ vùi

    Se sẽ vờn một ngọn gió đơn côi
    Thanh thản quá hạt nắng mai vừa ướm
    Mây ửng hồng trong một ngày mới chớm
    Tinh khôi xuân bỡ ngỡ nét môi cười

    Ở nơi ấy có còn nhớ không người
    Vẫn là xuân mà khác lạ quá thôi

    Thu Phong
    Vẫn là xuân mà khác lạ quá thôi
    Gom hoài niệm lặng thầm trong nỗi nhớ
    Hứng giọt nắng để nghe từng hơi thở
    Hơi thở mùa xuân mang chút ấm năm nào

    Cảm ơn chị TP rất nhiều !...

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: * Hoài niệm *

    TÌNH XUÂN


    Gió mơn man lộc biếc vẫy chào
    Nắng gõ nhịp trên cánh đào chúm chím
    Hoa hé nở rộn ràng nâng phím
    Khúc nhạc tình làm say đắm hồn ai...

    Xuân đã về góc phố hôm nay
    Người tấp nập tung bay tà áo mới...
    Lòng háo hức bâng khuâng ngóng đợi
    Mong một bóng hình chợt đến giữa tình xuân...

    NC

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •