Bài 1 đến 10/59

Chủ đề: Trái tim không ngủ yên .......

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Em xin được trọ trong trái tim anh
    Chỉ với anh em trở nên nhỏ bé
    Ở nơi đó em thấy từng nhịp thở
    Nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống của anh

    Hãy cho em được xoa dịu bớt đi
    Hãy đón em vào ngõ tim anh nhé
    Em sẽ chỉ âm thầm nép vào nơi ấy
    Ở mãi nơi dịu ngọt trái tim anh!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Thành viên cám ơn bài của Anna:

    NCĐ.2009 (12-03-2011)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    Em xin được trọ trong trái tim anh
    Chỉ với anh em trở nên nhỏ bé
    Ở nơi đó em thấy từng nhịp thở
    Nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống của anh

    Hãy cho em được xoa dịu bớt đi
    Hãy đón em vào ngõ tim anh nhé
    Em sẽ chỉ âm thầm nép vào nơi ấy
    Ở mãi nơi dịu ngọt trái tim anh!
    À ơi! Tiếng võng đong đưa khẽ
    Ru em giấc ngủ buổi hè oi
    À ơi! Giọng hát ai nhè nhẹ
    Sưởi ấm mùa đông lúc lạnh vòi

    ...........................................

    Trái tim nhỏ, khẽ rùng mình thức dậy
    Sau bao năm, tự ru ngủ chính mình
    Tìm lối ấy, với mùa thu gió nhẹ
    Đôi hàng cây lá rải đón chân xinh

    Đôi mắt em, buồn dấu chỉ riêng mình
    Môi vẫn hé, nhưng nụ cười gượng gạo
    Anh chợt nghĩ, ai vượt qua giông bão
    Để cập bờ đón nhận ánh bình minh

    Mây chợt ngừng bay, nghe khúc hát tự tình
    Và cả gió cũng lặng im không buồn thổi
    Giọt nước mắt mừng vui còn nóng hổi
    Em gởi trao người, người hiền đến là thương!

    Và Niềm Riêng hoa nở ngập con đường
    Mọi lời chúc tưng bừng vui đến lạ
    Hạnh phúc thay khi ngày đông tháng giá
    Có một bờ vai cho em tựa giấc xuân nồng...
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Vì sao tim chẳng ngủ yên?
    Vì sao tim mãi ưu phiền nhớ ai?
    Người nào có biết có hay
    Tim đây chẳng ngủ để hoài nhớ thương???
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  5. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Lời của trái tim!!!
    Lắng nghe lời của trái tim
    Tại sao tim mãi kiếm tìm người thương???
    Tại sao tim lại vấn vương
    Ưu tư luyến nhớ tim thương người rồi???

    Tim chọn người ở xa xôi
    Để cho nhung nhớ đứng ngồi nhớ nhau!!!
    Nhưng tim chẳng biết vì sao
    Tim yêu người mãi và trao tình đầu???

    Để rồi tình mãi bền lâu
    Để cho tim lại phải sầu chia phôi???
    Tim giờ chẳng biết nữa rồi...
    Sao tim cất bước lạc đi lối về???

    Để cho tim buồn lê thê
    Mong chờ ai đó lối về gặp nhau!!!
    Tim giờ chẳng hiểu tại sao
    Yêu người tim gặp hôm nào...mới quen!!!

    Tim để nỗi buồn chen chân
    Để cho tim thấy lòng đang dâng sầu!!!
    Yêu người sao cứ bền lâu
    Để tim thổn thức mãi câu đợi chờ!!!

    Tim giờ chẳng biết được đâu...
    Giờ ta muốn hỏi làm sao được nè???
    Lắng nghe lời của trái tim
    Nhưng sao tim mãi im lìm hỡi tim!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  6. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Anh sẽ dành góc nhỏ cho riêng em!
    Chẳng còn ai thắc mắc lẫn ghen hờn
    Chỉ mình em và anh thôi em nhé?
    Để đêm về sưởi ấm những giá băng

    Không còn những u buồn bên khung cửa
    Mặc thị phi hay những lời dèm pha
    Anh chỉ biết yêu em là thế đấy
    Góc nhỏ này anh giữ trọn tình em...

  7. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (28-11-2010)

  8. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Nhớ...!

  9. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Trái tim không ngủ yên .......

    Bé iu, năm mới hạnh phúc nhé!
    Vẫn còn giữ phần mứt gừng của bé đây.
    Ăn tết xong nhâm nhi nhỉ?

    p/s: Mượn topic bé chúc anh TABC cũng hạnh phúc nhiều trong năm mới nhé!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •