Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
Được rùi thơ đây! thơ đây!...không hay ráng đọc nha các huynh







Trăn trở

Một chút buồn, chút nhớ, chút mong
Những con chữ đong đưa điều ngần ngại
Tháng chạp buồn bao nhiêu là mời gọi
Trong gió đông chấp chới nụ xuân kề

Có điều gì thắc thỏm giữa góc khuya
Trong đêm đen vì sao xa nhấp nháy
Những cánh gió muốn nhắn ta gì vậy
Là niềm vui hay đau khổ lần về

Long Nhi


Em ngại ngần cả trong giấc ngủ
Làm sao mơ có chỗ đi về
Ừ! có lẽ tình ta chưa đủ
Vẫn rụt rè em nói "yêu anh"