Cuộc Thi náo nức...Mạnh Thường Quân
Ta-zang tay trắng...khố thay quần
Nay độc tấm thân đem đang hiến
Góp vào giải thưởng...được không Xuân???
Cuộc Thi náo nức...Mạnh Thường Quân
Ta-zang tay trắng...khố thay quần
Nay độc tấm thân đem đang hiến
Góp vào giải thưởng...được không Xuân???
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Last edited by Tường Thụy; 20-12-2009 at 10:00 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/