Vừa lăn lê bò tòai tắm suối ở GĐ về đến nhà chưa kịp rửa mặt là xách giày lên sân ngay, đã lâu không đá nhưng vẫn không thấy mệt, thật vui vì anh em MSFC vẫn giữ được phong cách và tình đòan kết chan hòa với nhau, BCFC thì hòa nhã, TKTQ FC thì dễ thương ơi là dễ thương, cầu thủ nhí nhí nhưng đá thật khéo và tốc độ thì chóng mặt.

Minh Râu (5): Phong cách thi đấu và ăn mặc giống ngôi sao lớn của Real quá đi!
Anh ABC (11): Vẫn miệt mài cần mẫn thi đấu và vẫn còn tính ham rê bóng, không chịu chuyền cho đồng đội... làm Hòa chẳng có cơ hội để ghi bàn!
LFC: vẫn còn đó những cú sút kinh khủng....
Tư Bốn (17): Vẫn luôn xuất sắc như mọi ngày và vẫn cái tật trai gái...mãn tính. Đang đá nghe điện thọai của bé nào đó gọi đến là ...đi ngay.. bỏ anh em ở lại gồng muốn chết...!
Lâm Gia Hiển (9): Vẫn lên công về thủ nhanh như điện và vẫn để đội bạn qua như đi chợ.... cho dù có nhiều pha tắc bóng khá đẹp... như các cầu thủ Châu Âu!
Mr. Lâm (41): Vẫn xuất sắc như ngày còn khóac áo ALT FC, nhưng vẫn chưa kinh nghiệm trong việc phát bóng tấn công, để đội bạn cướp được bóng 2 lần và ghi bàn..
Mr. Nguyên: Đúng là 1 phát hiện mới của MSFC, thể hình tốt, lối đá khôn ngoan, kỹ chiến thuật tốt, và có những cú sút nặng ký ....
Lê Minh Hòa (14): Trở lại sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương và vô số lý do chính đáng khác....... và đặc biệt là phải đậy tử 3h30 sáng và đi đến gần giờ bóng lăn mới về đến SG nhưng vẫn cố gắng đáp ứng được khâu thể lực...... còn kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ ghi bàn thì........ Hòa ơi......... nhớ!

Cám ơn anh em MSFC, cám ơn BC FC và cám ơn đội bóng nới TKTQ FC đã tạo nên 1 chiều cuối tuần vui vẻ, sôi nổi, hào hứng!