Trang 6 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... LastLast
Bài 51 đến 60/101

Chủ đề: Tình yêu

  1. #51
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Ngày xưa anh hứa rất nhiều
    Chỉ cần tâm huyết bao nhiêu cũng chờ
    Tuổi xuân em sống trong mơ
    Cho nên đã phải phất phơ mà buồn
    Những lời hứa của ngày xưa
    Đậm trong kí ức chẳng vừa trách than
    Ân tình phủ bụi thời gian
    Giờ đây dĩ vãng muôn vàn nhớ thương.

  2. #52
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Những lời hứa của ngày xưa
    Đậm trong kí ức chẳng vừa trách than
    Ân tình phủ bụi thời gian
    Giờ đây dĩ vãng muôn vàn nhớ thương.
    Một mình buồn quá anh ơi
    Lục tìm quá khứ một thời đã qua
    Bàn ta ấm nóng mặn mà
    Nụ hôn ngày cũ đã xa thật rồi
    Dừng lại?

  3. #53
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Một mình buồn quá anh ơi
    Lục tìm quá khứ một thời đã qua
    Bàn ta ấm nóng mặn mà
    Nụ hôn ngày cũ đã xa thật rồi
    Hãy để quá khứ ngủ yên
    Xót xa cũng bởi đảo điên ở đời
    Tâm can trĩu nặng rã rời
    Thiên thu sầu úa chẳng vơi muộn phiền.

  4. #54
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Hãy để quá khứ ngủ yên
    Xót xa cũng bởi đảo điên ở đời
    Tâm can trĩu nặng rã rời
    Thiên thu sầu úa chẳng vơi muộn phiền.
    Đâu rồi những thoáng mây bay
    Đâu rồi những buổi ban ngày đón đưa
    Đâu rồi ngày ấy cơn mưa
    Bỗng đâu bớt chợt ngày xưa chúng mình
    Dừng lại?

  5. #55
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Đâu rồi những thoáng mây bay
    Đâu rồi những buổi ban ngày đón đưa
    Đâu rồi ngày ấy cơn mưa
    Bỗng đâu bớt chợt ngày xưa chúng mình
    Đâu rồi những buổi đứng rình
    Cô em hàng xóm trầm mình dưới ao
    Đâu rồi cái thuở mày tao
    Đâu rồi cái thuở lén trao thơ tình.

    Đông ơi, a ứ họa tử tế được nữa đâu.
    Avatar là ảnh anh đó, hí hi hì

  6. #56
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Đâu rồi những buổi đứng rình
    Cô em hàng xóm trầm mình dưới ao
    Đâu rồi cái thuở mày tao
    Đâu rồi cái thuở lén trao thơ tình.

    Đông ơi, a ứ họa tử tế được nữa đâu.
    Avatar là ảnh anh đó, hí hi hì
    Anh I đẹp quá đi thôi
    Nếu mà nhìn kĩ giống nồi cháo khê
    ( hí hí đừng giận em nhá anh dễ thương thật nhưng em họa thế cho có vần)
    Dừng lại?

  7. #57
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Thứ bảy vắng bóng em yêu
    Anh ngồi mà lửa đốt thiêu trong lòng
    Ở đây có kẻ đợi mong
    Ở đây có kẻ long đong ngóng chờ.

  8. #58
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Thứ bảy vắng bóng em yêu
    Anh ngồi mà lửa đốt thiêu trong lòng
    Ở đây có kẻ đợi mong
    Ở đây có kẻ long đong ngóng chờ.

    Tưởng chú đang còn vật vờ
    Biết đâu tán gái ơ hờ nơi đây
    Thả thơ rung động cỏ cây
    Gió kia cũng lặng, để mây hết vờn...

  9. #59
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Tưởng chú đang còn vật vờ
    Biết đâu tán gái ơ hờ nơi đây
    Thả thơ rung động cỏ cây
    Gió kia cũng lặng, để mây hết vờn...
    Thơ là liều thuốc bôi trơn
    Cho tình mãi thắm, cho đờn du dương
    Nào đâu hạt cỏ, giọt sương
    Vào đây chứng kiến nẻo đường...tình yêu.

  10. #60
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Thơ là liều thuốc bôi trơn
    Cho tình mãi thắm, cho đờn du dương
    Nào đâu hạt cỏ, giọt sương
    Vào đây chứng kiến nẻo đường...tình yêu.
    dạo này thơ chú phiêu diêu
    Lời thương đem gửi sáo diều mông lung
    Đa mang một kiếp phù dung
    Khi yêu mới biết vô cùng trong tim

Trang 6 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •