Bài 1 đến 10/302

Chủ đề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đúng là hôm đó SM, TV đưa PL đến tận cửa khách sạn, nhưng sau đó sém bị nhốt tại cửa phòng San ui...
    Vậy lần sau fải rút kinh nghiệm, đưa cô về tận fòng mới đc....

    P/S: Về SG lại nhớ HN - HP wá cô ợ... giá mà khoảng thời gian đó kéo dài thêm ... mấy chút ... Mặc dù San ra ọp đột xuất . hok có trong kế hoạch, và chuyến bay bị hoãn nên San hok tham gia đc từ tăng 1 như "điều ước" nhưng cũng đã kịp cảm nhận đc thịnh tình của mọi ng nơi xứ Bắc dành cho ng SG Đặc biệt là dành cho cô PL, em hưởng ké tí thui ...

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Vậy lần sau fải rút kinh nghiệm, đưa cô về tận fòng mới đc....

    P/S: Về SG lại nhớ HN - HP wá cô ợ... giá mà khoảng thời gian đó kéo dài thêm ... mấy chút ... Mặc dù San ra ọp đột xuất . hok có trong kế hoạch, và chuyến bay bị hoãn nên San hok tham gia đc từ tăng 1 như "điều ước" nhưng cũng đã kịp cảm nhận đc thịnh tình của mọi ng nơi xứ Bắc dành cho ng SG Đặc biệt là dành cho cô PL, em hưởng ké tí thui ...
    Đúng là thời gian ngắn quá San nhỉ?
    Mà thôi cứ thiếu thiếu, ngăn ngắn vậy để lòng còn khao khát...
    San nà, người xứ Bắc hiếu khách, tình cảm ấy dành hết cho mọi người đấy chứ. Riêng chị thì được hưởng ké chút tình cảm của 1 người dành cho 1 người. Cảm ơn 2 em đã đưa đón chị nhé!
    Last edited by phale; 01-09-2009 at 12:41 PM.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    441
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đúng là thời gian ngắn quá San nhỉ?
    Mà thôi cứ thiếu thiếu, ngăn ngắn vậy để lòng còn khao khát...
    San nà, người HN hiếu khách, tình cảm ấy dành hết cho mọi người đấy chứ. Riêng chị thì được hưởng ké chút tình cảm của 1 người dành cho 1 người. Cảm ơn 2 em đã đưa đón chị nhé!
    Ra ngoài này mà chị PL và San cứ phải hưởng ké tình cảm thế nhỉ, của ai người ấy hưởng đi, ở ngoài này tình cảm ko thiếu đâu.
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô

    Trích dẫn Trích dẫn của KTMQA Xem bài viết
    Ra ngoài này mà chị PL và San cứ phải hưởng ké tình cảm thế nhỉ, của ai người ấy hưởng đi, ở ngoài này tình cảm ko thiếu đâu.
    KTMQA ui, ý PL là được hưởng thêm í...

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    441
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Ðề: Vườn thơ offline tại Hà Nội nhân dịp phale ra thủ đô

    Trích dẫn Trích dẫn của Sanmei Xem bài viết
    Vậy lần sau fải rút kinh nghiệm, đưa cô về tận fòng mới đc....

    P/S: Về SG lại nhớ HN - HP wá cô ợ... giá mà khoảng thời gian đó kéo dài thêm ... mấy chút ... Mặc dù San ra ọp đột xuất . hok có trong kế hoạch, và chuyến bay bị hoãn nên San hok tham gia đc từ tăng 1 như "điều ước" nhưng cũng đã kịp cảm nhận đc thịnh tình của mọi ng nơi xứ Bắc dành cho ng SG Đặc biệt là dành cho cô PL, em hưởng ké tí thui ...
    San ra HP thời gian ít quá, làm sư phụ San chưa đưa đc đệ tử đi đâu cả. Lần sau ra dài dài để cảm nhận hết đc tình cảm của người xứ Bắc nói chung và người HP nói riêng nha.
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

Chủ đề tương tự

  1. Góc nhỏ Phale
    By phale in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 1655
    Bài cuối: 02-07-2012, 10:51 AM
  2. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  3. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •