Xin chào toàn thể ae đội bóng MSFC thân yêu!

Chúc ae 1 ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe để mỗi T7 được vui đùa cùng trái bóng!

Cám ơn anh T.ABC về bài report của anh, đọc rất cô đọng xúc tích và có hồn, làm cho em ko đến sân mà cũng như đang ở trên sân vậy!

Cám ơn các đồng đội MSFC đã luôn rất đoàn kết, ko bị mắc mưu chia rẽ của 1 kẻ tiểu nhân họ Kim, vì tất cả ae đều biết tiêu chí của đội từ lúc bắt đầu tham gia là tinh thần thể thao chân chính, anh em đoàn kết, vui vẻ, lấy lại tinh thần thoải mái sau mỗi tuần làm việc!

Mỗi người đến tham gia đều nhiệt tình và trên tinh thần đoàn kết xây dựng cho đội bóng phát triển, nhưng vì những lý do cá nhân, hoàn cảnh khách quan nên 1 số người đã chia tay đội bóng, âu đó cũng là lẽ thường tình! (Ai thế nào, tính cách thế nào thì khi sinh hoạt trong đội mọi người đều biết cả)

Minh Râu phải mất gần 1 tiếng để đọc tiếp những comment của các bạn (do quá bận nên không vào theo dõi được). Từ lúc nộp đơn xin tạm nghỉ thi đấu đến giờ MR cũng ngứa giò lắm rồi, mà chưa thu xếp lên sân No.1 gãi được....trong lòng cũng buồn bực hichic.

Khi nộp đơn MR cũng nói rõ là "tạm nghỉ" để đi tập huấn tại Apganistant, nay đã sắp kết thúc...hihihiihi sắp có cơ hội được lên sân No.1 vui đùa rồi.

Hôm nay là thứ 4, còn 3 ngày nữa bóng mới lăn trên sân No.1....mà tiếc quá hôm đó lại là ngày khai trương nhà hàng MR ko lên sân được!
Nhân dịp khai trương nhà hàng Minh Râu kính mời toàn thể ae MSFC lên tham dự ngày khai trương và ủng hộ MR nhé!

Rất mong gặp lại anh em!
Minh Râu.

@Kuden: cả tháng nay anh bận quá (bận set up nhà hàng), khách hàng hỏi báo hoài mà anh có đi giao được đâu! Em đi giao giùm anh nhé!