Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/140

Chủ đề: Lạc loài

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Bí từ nên chấm chấm tuôn
    Thay lời muốn nói sóng cồn nhớ mong
    Gang ơi nếu có một lòng
    Vượt qua sóng gió sống trong một nhà

    ihihihihihi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Gang ơi nếu có một lòng
    Vượt qua sóng gió sống trong một nhà

    ihihihihihi
    Đây cho tớ gửi chén trà
    Một nhà chẳng được thì qua lâu đài ... khà khà
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Đây cho tớ gửi chén trà
    Một nhà chẳng được thì qua lâu đài ... khà khà
    Dáng gầy mỏng mảnh sương mai
    Anh ơi em chẳng có tài chi mô
    Bên em là chỉ vẽ tô
    Nếu anh nói thế gói đồ em qua

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Đây cho tớ gửi chén trà
    Một nhà chẳng được thì qua lâu đài ... khà khà
    Bác già kia với thật dài
    Tay ôm tay níu trăm đài hoa thơm
    Thùy Chi bác đã...úp nơm
    Thôi em đành chịu phận rơm buồn nhìn

    Thùy Chi, Anh lang thang anh ý xây lâu đài nguy nga đón biết bao nhiêu bà về rùi em có về làm lẽ anh ý thì về, anh đành ôm hận tình mình thôi em! Huhuhu

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Bác già kia với thật dài
    Tay ôm tay níu trăm đài hoa thơm
    Thùy Chi bác đã...úp nơm
    Thôi em đành chịu phận rơm buồn nhìn

    Thùy Chi, Anh lang thang anh ý xây lâu đài nguy nga đón biết bao nhiêu bà về rùi em có về làm lẽ anh ý thì về, anh đành ôm hận tình mình thôi em! Huhuhu
    Lâu đài anh ấy đẹp không
    Trong tòa lộng lẫy bóng hồng bao nhiêu
    Gang ơi em có nên liều
    Khi nào Ý chết (được) bao nhiêu gia tài
    Cuỗm về mình lại miệt mài
    Xây xây cất cất lâu đài thật to

    Anh thấy thế nào Gang ơi

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Lâu đài anh ấy đẹp không
    Trong tòa lộng lẫy bóng hồng bao nhiêu
    Gang ơi em có nên liều
    Khi nào Ý chết (được) bao nhiêu gia tài
    Cuỗm về mình lại miệt mài
    Xây xây cất cất lâu đài thật to

    Anh thấy thế nào Gang ơi
    Gia tài anh có cả kho
    Dầu chao mắm muối khỏi lo đói dài
    Lâu đài ở chốn mây bay
    25 phòng ốc ngủ say tối ngày
    Bóng hồng theo gió lắt lay
    Để anh ở lại miệt mài với trăng
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Gia tài anh có cả kho
    Dầu chao mắm muối khỏi lo đói dài
    Lâu đài ở chốn mây bay
    25 phòng ốc ngủ say tối ngày
    Bóng hồng theo gió lắt lay
    Để anh ở lại miệt mài với trăng
    Khi nào anh có lịch thăng
    Gọi em một tiếng sẽ bằng lòng yêu
    Gia tài nghe thấy đã siêu
    Nhưng nhiều phòng ốc sao chiều nổi đây

    hihihi

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Khi nào anh có lịch thăng
    Gọi em một tiếng sẽ bằng lòng yêu
    Gia tài nghe thấy đã siêu
    Nhưng nhiều phòng ốc sao chiều nổi đây

    hihihi
    Cô thì anh gửi cọng mây
    Cô bằng lăng tím hoặc cây lan rừng
    Cô này sóng nước mấy từng
    Cô kia một miếng mứt gừng thơm ngon
    Cô già thì chút phấn son
    Cô non thì chút giòn giòn má xinh
    Cô nào mà khoái giận kình
    Anh em gom lại ta mình chung vui
    25 anh gói một gùi
    Tương chao mắm muối tẩm mùi ... dậy hương
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Gang ơi nếu có một lòng
    Vượt qua sóng gió sống trong một nhà

    ihihihihihi
    Tim gang vẫn gửi nơi xa
    Ở nơi bí mật căn nhà tình yêu
    Mong cho một sớm 2 chiều
    Gang, Chi ta quyết đánh liều...YÊU NHAU

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Tim gang vẫn gửi nơi xa
    Ở nơi bí mật căn nhà tình yêu
    Mong cho một sớm 2 chiều
    Gang, Chi ta quyết đánh liều...YÊU NHAU
    Biển xanh con sóng đuổi nhau
    Mênh mông cát trắng cho tàu ra khơi
    Gang kia giờ đã có lời
    Thôi thì quyết chí đôi nơi ....một nhà

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •