Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
Trống ...không...



Níu kéo ư ...??? ...Sẽ được gì ...???
Hạnh phúc không...??? Khi vết thương đã hằn sâu trí não ???
Trách ai đây ...??? Chả lẽ là ông Tạo ...???
Không ...Không ...Không ...Giờ ta chỉ biết một điều

Chả ai là có tội chỉ vì lòng chửa bao giờ thực sự YÊU !!!

QN
4/8/2009
Em không yêu nghĩa là... em lừa dối
Hay giả vờ ...chối bỏ trái tim đau
Thôi em ạ , mưa nắng có gì đâu
Anh xin lỗi...đừng hờn anh nữa nhá

Cười với anh , rồi tụi mình đi dạo
Muốn mua chi, anh chiều hết ... vợ yêu
Nước mắt em , hành anh đủ mọi điều
Tội anh lắm . em "Trống ...Không" ... anh khổ ....