Trích dẫn của KTMQA Con Bống Tượng này ăn tốn cơm lắm đấy nha. Anh ơi em chỉ sợ cá Bống đòi ăn Phở 24 ,chứ ăn Cơm thì có đáng gì anh?
Thân em quả thị sinh ra Ơn nhờ gặp được Lão Bà nhận nuôi
Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Thế hột thị ai xơi? Hột thị ..?????......Để em về hỏi Zì của em xem ai ăn?
Tấm thì của Vua rồi! Còn Cám thì của CVK, Dì ghẻ thì thuộc về TZ.
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Tấm thì của Vua rồi! Còn Cám thì của CVK, Dì ghẻ thì thuộc về TZ. ......Còn Chim Vàng Anh thì của anh Hòa đúng ko anh?...
Trích dẫn của Tấm ......Còn Chim Vàng Anh thì của anh Hòa đúng ko anh?... Vàng Anh trên VTV3?
Trích dẫn của TeacherABC Vàng Anh trên VTV3? Vàng Anh trên VTV3? ===>....
Trích dẫn của Tấm ......Còn Chim Vàng Anh thì của anh Hòa đúng ko anh?... Không dám em ơi! Chết! Của anh Teacher đấy! Thôi anh xin nhận con cá bống cũng được. Đem kho tương ăn cơm thì tuyệt!
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Không dám em ơi! Chết! Của anh Teacher đấy! Thôi anh xin nhận con cá bống cũng được. Đem kho tương ăn cơm thì tuyệt! ....Vậy anh dùng xong để lại em bộ xuơng nhé!..
Trích dẫn của Tấm Thị ơi Thị rụng bị Bà Bà để Bà cất về nhà cho Anh... Mong anh xin hãy để dành Kẻo Gì em biết thì anh...ốm đòn. Dạ em về nói với Chị Cám và Gì em đến gặp KTMQA rồi ạ. "...để dành anh sẽ để dành Anh mà có muốn cũng đành ngửi thôi" Đúng là chu đáo như Cô Tấm, loáng cái đã thu xếp em Cám với Dì cho anh KTMQA xúc tiến đầu tư rồi nhể
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Không dám em ơi! Chết! Của anh Teacher đấy! Thôi anh xin nhận con cá bống cũng được. Đem kho tương ăn cơm thì tuyệt! Á á...té ra Trym Vàng Anh là của anh Teacher đó ạ Còn cá bống này chỉ rán vàng rim mắm tiêu chén là ngon thôi anh Hoà ơi
Quy định của diễn đàn