Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
Vô tình tôi ghé lại nơi đây
Đọc những bài thơ mơ màng run rẩy
Tôi không tin rằng: em đang thất tình đấy
Bởi thơ em tình tứ vẫn đậm đà
Cái giọng văn uyển chuyển mượt mà
Chở theo tâm sự em trên đầu ngòi viết
Cách dùng chữ, dùng câu nhẹ nhàng khác biệt
Khiến ai ai cũng thấm nỗi đoạn trường
Anh đọc qua rồi cũng cảm thấy thật thương
Cầu chúc cho em mọi điều suông sẻ
Vững chải trên đường đời em nhé!!
PL cảm ơn TNĐ, vừa reg nick đã vào thăm góc nhỏ này. Mong TNĐ không bị buồn lây và chúc TNĐ có được những phút giây vui vẻ khi đến với diễn đàn NR.

Cảm ơn anh

Cảm ơn người lạc bước ghé vào đây
Trang thơ nhỏ gởi nỗi niềm lặng lẽ
Chữ ái tình cõi trần gian bày vẽ
Ai không một lần chìm đắm bể thương đau

Cảm ơn anh lời chúc gởi cho nhau
Tròn duyên muộn trên lối đời đang muộn
Đã sẵn niềm đau trong chữ tình vay mượn
Có dám mong chi hạnh phúc nên tròn

Yêu một người... thầm ghi dạ sắt son
Buồn hóa đồng hành buổi đêm buổi sớm
Anh có sang đọc thơ, đừng vương vấn
Ai có thơ rồi, cũng bớt cô đơn...

PL 27.7.09