Đi-Đến
người đi rồi lại đến
sóng gió đã vượt qua
thuyền lênh đênh theo biển
chân trởi tạm cất nhà
người ấy chẳng phải ta
rong chơi vui tìm bạn
bốn biển khắp phương trời
một nỗi lòng buồn chán.
Đi-Đến
người đi rồi lại đến
sóng gió đã vượt qua
thuyền lênh đênh theo biển
chân trởi tạm cất nhà
người ấy chẳng phải ta
rong chơi vui tìm bạn
bốn biển khắp phương trời
một nỗi lòng buồn chán.
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Cku