Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Không bán chịu? Giàu mà keo kiệt dễ sợ! Đáng lẽ đại gia như em thì phải tặng cho đội bóng của anh vài chục bông hoa để động viên tinh thần. Đằng này.... Thôi thì nghèo cũng là 1 cái tội Hòa ơi! Nghèo mà có Audi đi như anh em cũgn muốn nghèo mãi..
Đến giọt nắng cũng lạnh
Trích dẫn của sơn_nữ83 Nghèo mà có Audi đi như anh em cũgn muốn nghèo mãi.. Ngòai đời khác, còn trên NR thì anh rất nghèo! Vì thế nên ... thôi! Nói chung là anh biết thân biết phận rồi! CTHH: nếu là bé thì bé cho anh Hòa nợ liền ha?
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa CTHH: nếu là bé thì bé cho anh Hòa nợ liền ha? Em đâu có gì để bắt anh Hòa phải nợ đâu nhỉ?
Trích dẫn của chiatayhoanghon Em đâu có gì để bắt anh Hòa phải nợ đâu nhỉ? Ý anh nói nếu em ở vào địa vị đại gia như là Sơn Nữ thì em có cho anh nợ không? Chứ Sơn nữ thì thua rồi! Ngang ngửa với Bà Nghị Quế trong "Tắt đèn"!
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Ý anh nói nếu em ở vào địa vị đại gia như là Sơn Nữ thì em có cho anh nợ không? Chứ Sơn nữ thì thua rồi! Ngang ngửa với Bà Nghị Quế trong "Tắt đèn"! Em bây giờ trắng tay, người em yêu cũng đã có người khác rồi nên làm sao mà hình dung ra được chữ "Nếu" nữa chứ
Trích dẫn của chiatayhoanghon Em bây giờ trắng tay, người em yêu cũng đã có người khác rồi nên làm sao mà hình dung ra được chữ "Nếu" nữa chứ Nếu... Nếu như duyên số định trời Thì sao ta phải lệ rơi suối nguồn..
Gia tài duy nhất cậu Vàng Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Nếu... Nếu như duyên số định trời Thì sao ta phải lệ rơi suối nguồn.. Do trời hay do mình? cái này phải hỏi lại bản thân. Tất cả là do mình chẳng có trời nào hết.
Số phận đã cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau, tại sao mình không đi thêm bước nữa để đến bến bờ hạnh phúc
Quy định của diễn đàn