Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Vừa lòng nhau thế thôi là đủ
    Tình mặn nồng ấp ủ nghĩa phu thê
    Cuộc đời dẫu có bộn bề
    Trăm năm hạnh phúc sẽ về với ta
    Về với ta can qua chấm hết
    Trả nợ đời đoạn kết thật hay
    Nhân quả rồi lại trả vay
    Em, anh chấm dứt những ngày khổ đau
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Về với ta can qua chấm hết
    Trả nợ đời đoạn kết thật hay
    Nhân quả rồi lại trả vay
    Em, anh chấm dứt những ngày khổ đau
    ngày khổ đau dứt rồi anh nhỉ
    mà sao lòng âm ỉ sầu vương
    a`, có lẽ tình thương em vẫn
    trao cho người bất tận ngày qua.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    ngày khổ đau dứt rồi anh nhỉ
    mà sao lòng âm ỉ sầu vương
    a`, có lẽ tình thương em vẫn
    trao cho người bất tận ngày qua.
    Tận ngày qua gió mùa vẫn thổi
    Thương cuộc đời trôi nổi ngược xuôi
    Tình ấy chẳng thể nào nguôi
    Nhưng ta gác lại dành nuôi cuộc đời
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Tận ngày qua gió mùa vẫn thổi
    Thương cuộc đời trôi nổi ngược xuôi
    Tình ấy chẳng thể nào nguôi
    Nhưng ta gác lại dành nuôi cuộc đời
    Nuôi cuộc đời vạn lời muốn nói
    Tím tính yêu tím cả không gian
    Gửi vào gió núi mây ngàn
    Chút tình trăng gió miên man tháng ngày .
    Last edited by LAMGIANG; 20-06-2009 at 11:14 AM.
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Nuôi cuộc đời vạn lời muốn nói
    Tím tính yêu tím cả không gian
    Gửi vào gió núi mây ngàn
    Chút tình trăng gió miên man tháng ngày .
    Man tháng ngày bàn tay lạnh giá
    Giữa cuộc đời vay trả luân hồi
    Bóng chiều muôn ngả chia đôi
    Lời chia tay dưới chân đồi hôm qua
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Man tháng ngày bàn tay lạnh giá
    Giữa cuộc đời vay trả luân hồi
    Bóng chiều muôn ngả chia đôi
    Lời chia tay dưới chân đồi hôm qua

    Đồi hôm qua mình ta lặng lẽ
    Lệ ngậm ngùi biết sẻ cùng ai
    Bâng khuâng ta dõi gót hài
    Khuất sau rặng liễu thở dài , mất nhau .
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết


    Đồi hôm qua mình ta lặng lẽ
    Lệ ngậm ngùi biết sẻ cùng ai
    Bâng khuâng ta dõi gót hài
    Khuất sau rặng liễu thở dài , mất nhau .
    Dài mất nhau nỗi đau lặp lại
    Ta đâu còn khờ dại hả em
    Tấm thân dù đã lấm lem
    Tâm hồn trong sáng buông rèm đợi trăng
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •