.
Cám ơn Lão K, bạn Độc Hành và các bạn nha. TP thích lượn qua NR mỗi ngày, đọc những điều mọi người tâm sự, vui khi thấy mọi người bình an.
Sẽ còn có ngày mai
Xuân về đâu đây…
Này chú chim nhỏ
Đang đợi chờ ai
Nghênh nghênh cái mỏ
Ríu ran gọi hoài
Ngoài ấy lạnh lắm
Gió rít vù vù
Trên bờ tường gạch
Trống trải hoang vu
Này chú chim nhỏ
Chú đến từ đâu
Từ ngoài sông rộng
Hay là rừng sâu
Giọng hót ấm áp
Cái chân xinh xinh
Chú bay chú nhẩy
Chú chuyền nhanh nhanh
Tôi nhìn sắc nắng
Tôi ngó mầu mây
Kìa hoa hé nụ
Xuân về đâu đây…
1/2014
Thu Phong
Last edited by thuphong; 12-02-2014 at 09:35 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Mai đã là tháng ba
Mai đã là tháng ba
Thời gian trôi nhanh quá
Xuân ra đi vội vã
Cồn cào giọt mưa bay
Nghe giá lạnh bàn tay
Hai phương trời xa ngái
Thương người không trở lại
Để người chờ bao năm
Ngọn nến nhỏ lặng thầm
Cháy từng đêm tới sáng
Soi bóng hình đằng đẵng
Ngóng về những bước chân
Lá vàng rụng ngoài sân
Nhẹ như không như có
Những niềm mong ngày đó
Đã yên giấc ngủ vùi…
Riêng một người lui cui
Xếp hành trang kỷ niệm
Riêng một người ngồi đếm
Từng nỗi nhớ bùi ngùi…
28/2/2014
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai
Độc hành (10-03-2014),Lão K (01-03-2014),Nguyên Thoại (25-03-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),Phu sinh (01-03-2014)
.
Làn hương cuối
Hoa vẫn còn bên cửa
Hương sắc giờ về đâu
Nghe ngày trôi lần lữa
Rưng rưng những đóa sầu
Xa rồi mầu tinh khiết
Trắng như là chiêm bao
Xa rồi làn hương nhẹ
Để lòng ai nôn nao
Tiếc mùa xuân vừa cạn
Bông còn nán trên cành
Tiếc chiều phai bóng xế
Cánh mỏng ủ mầm xanh
Ngày quay lưng nhanh quá
Làm sao chờ đợi nhau
Ngày trôi qua vội vã
Suốt đời một mầu ngâu
Xác hoa còn bên cửa
Hồn vương vấn quanh đây
Dẫu chỉ làn hương cuối
Mà ngọt ngào niềm say…
25/3/2014
Thu Phong
Last edited by thuphong; 25-03-2014 at 04:25 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (04-04-2014),kehotro (28-03-2014),Lão K (26-03-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),Nhudadauyeu (25-07-2014),Phu sinh (26-03-2014)