Thế có chán yêu ko hở em gái.![]()
Thế có chán yêu ko hở em gái.![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (29-07-2013),get_out_cs (30-07-2013),Phu sinh (29-07-2013)
Không chán nhưng mà giờ yêu được khó quá chị ơi... hihi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (30-07-2013),OA _ NỮ (30-07-2013),Phu sinh (30-07-2013)
NHẬT KÝ CỦA TÔI
Loay hoay mãi rốt cuộc thì cũng post được video "để đời" của mềnh về Những khoảnh khắc. Clip này được dựng bởi 1 tuần liền "bỗng dưng" phải ở nhà bất đăc dĩ mà không phải đau ốm gì cả... Và cũng vào dịp sinh nhật của bố nó. Nó vẫn luôn tự hào vì mình đã có 1 người bố tuyệt vời. Mọi sự cố gắng của nó trong công việc, trong tình cảm cũng nhằm mục đích để nhg người thân yêu của mình vui. 1,5 năm qua bố đã ra đi vĩnh viễn... Sự tổn thất này khiến nó khó thích nghi. Từ ngày bố ra đi, nó cũng đã có quá nhiều thay đổi và mọi thay đổi nó tin rằng ông sẽ vui. Những ngày này facebook của nó liên tục nhận những lời chúc từng hàng loạt những tin tức "giật gân" của 1 con người: Nhà mới, con đỗ vào THPT Việt Đức khoa tiếng Đức với 56 điểm, nó nhận bằng thạc sĩ báo chí...
Hà Nội vào tháng 7 mưa ngây, tiếng mưa rả rích tầm tã khiến nó không khỏi chạnh lòng 1 chút vì mọi sự cố gắng của nó rốt cuộc thì vẫn còn nợ bố 1 lời hứa đó là không được sống 1 mình cô độc... Nhìn lại những bức ảnh suốt 40 năm cuộc đời và đã lắp ghép chúng lại thành 1 clip Nhật kí của mình. Những chia sẻ này chỉ rất riêng tư. Khi còn sống bố đã từng nói : "Con là ngưoi may mắn khi luôn có những người bạn tốt bên con". Đến hôm nay lời nói đó vẫn hiệu nghiệm khi nó cũng có những người bạn ở bên nó hàng chục năm qua. Bạn mới hay bạn cũ, bạn tới trước bạn tới sau... đều không phải là vấn đề thời gian mà chính là ở sự chân thành chia sẻ. Nếu muốn có bạn thì mình hãy là 1 người bạn tốt trước. Có nhg tình bạn vì hiểu lầm mà rời xa nhau. Có nhg tình bạn vì đồng tiền mà ra đi... Đáng trân trọng là ta vẫn giữ được là bạn với người mà ta muốn níu kéo, yêu quý....
Last edited by Phu sinh; 04-08-2013 at 10:06 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (04-08-2013),get_out_cs (08-08-2013),NHAT NGUYET (08-08-2013),Nhudadauyeu (19-08-2013),Phu sinh (04-08-2013),tanthinh (05-08-2013)
Lâu rồi nó không còn muốn viết điều gì ở đây nữa, vì nơi đây là nơi nó trải lòng với những tâm sự thật nhất, nó phải dấu diếm đi những nỗi buồn của mình ở nơi khác... 1 năm qua sống cô đơn, nó dường như đã chán không còn muốn đi tìm 1 ai đó nữa... Nó lười nhác trong việc đi tìm tình cảm nhưng vẫn năng động trong công việc và nó gần như tham gia tất cả các cuộc vui cùng những người đồng nghiệp thân yêu của nó ở cơ quan... Cuộc sống cứ trôi và con người thì trở nên khó tính hơn... Thôi thì về post chút ảnh tươi trẻ của 2 mẹ con, nó ví như là những giọt nắng cuối thềm vậy... Có lẽ niềm vui lớn nhất của nó là giờ nhìn thấy con gái càng lớn, càng xinh đẹp và chững chạc như 1 thiếu nữ... Vẻ đẹp tinh khôi của con gái khiến nó, 1 người mẹ không ít tự hào... và cũng tự hào khi nhận được nhiều lời thán phục, khen ngợi từ bạn bè...
Có ai biết ngay hôm post ảnh con gái nhận bao lời khen thì tối đó nó đã thẳng tay tát con gái tới 3 cái... Nó đánh con cũng đau lắm nhưng nó muốn con vượt ra khỏi những suy nghĩ có phần quá đi xa về lối sống của 2 mẹ con nó, từ cung cách sài đồ xịn cho tới ăn ngon mặc đẹp, cho tới cả việc đôi khi thấy mẹ coi như bạn thì lại có những lời giao đãi quá bạn bè... Để rồi con gái ngày hôm sau lại trở về quỹ đạo mà nó cần, và hôm nay, con gái đi học buổi đầu tiên, về rất muộn, nó lại nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa... Những công việc quen thuộc của nó những năm tháng qua... Và rồi chưa gì nó đã cảm nhận được cái guồng học khá lao lực của con gái sắp tới... Và lại thấy ân hận vì đã không cho con chơi hết mình những tháng hè...
Bộ ảnh này do ex - bố của con gái chụp theo yêu cầu của con nhân dịp mẹ sắm cho con gái tà áo dài vào lớp 10. Nó nhìn thấy con đẹp mà cũng vừa vui, vừa lo... Nó chỉ mong con gái sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, bình yên hơn mẹ...
![]()
![]()
Last edited by Boulevard; 16-08-2013 at 09:09 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (17-08-2013),get_out_cs (16-08-2013),Lão K (16-08-2013),MinhThy (18-08-2013),Nhudadauyeu (19-08-2013),OA _ NỮ (17-08-2013),Phu sinh (15-08-2013),tanthinh (16-08-2013),thuphong (15-08-2013)
Đọc đến đoạn em tát con gái 3 cái mà chị giật cả mình. Sau đó con gái có giận em không khi mà em yêu chiều con gái đến như thế.
Lâu rồi nó không còn muốn viết điều gì ở đây nữa, vì nơi đây là nơi nó trải lòng với những tâm sự thật nhất, nó phải dấu diếm đi những nỗi buồn của mình ở nơi khác...
Chị cũng đang suy nghĩ có nên truy điệu NR ko khi mà ko ai còn muốn cm gì ở đây nữa
Last edited by OA _ NỮ; 17-08-2013 at 08:07 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
1100i (19-08-2013),Boulevard (17-08-2013),get_out_cs (19-08-2013),Lão K (19-08-2013),MinhThy (18-08-2013),Nhudadauyeu (19-08-2013),Phu sinh (17-08-2013)
@ Chi Oa Nữ: Con gái im lặng và sau đó có xuống nói chuyện với mẹ giọng rất chi là người nhớn... và rồi hôm sau lại ngoan chị ạ. Làm mẹ rồi lại phải làm cả bố nữa, nên đôi khi em cũng cảm thấy oải, nhưng được cái tới thời điểm này con gái vẫn ngoan và rất chí thúc học hành. Cái đó là điều em cần nhất. Còn vụ truy điệu NR... hic... cái này là tùy ý các đại ca thui, bao nhiêu tinh túy 1 thời của các thành viên xây đắp... em vẫn về nhưng đúng là có ít hơn thật, vì công việc và đôi khi cũng cảm thấy k còn gì muốn chia sẻ nữa sau những gì mà mình cố gắng với cuộc đời này chi ạ!Nhưng nói thật lòng em vẫn thấy nơi này gắn bó và không muốn nó mất đi...
Last edited by Boulevard; 17-08-2013 at 09:58 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (19-08-2013),get_out_cs (19-08-2013),Lão K (19-08-2013),MinhThy (18-08-2013),Nhudadauyeu (19-08-2013),OA _ NỮ (17-08-2013),Phu sinh (19-08-2013),thuphong (18-08-2013)
Boulevard (19-08-2013),get_out_cs (19-08-2013),Lão K (19-08-2013),Nhudadauyeu (19-08-2013),OA _ NỮ (19-08-2013),Phu sinh (20-08-2013)
Boulevard (23-08-2013),get_out_cs (24-08-2013),OA _ NỮ (25-08-2013),Phu sinh (28-08-2013)
Boulevard (27-08-2013),get_out_cs (27-08-2013),Phu sinh (28-08-2013)
Boulevard (26-08-2013),get_out_cs (27-08-2013),Phu sinh (28-08-2013)